về sách học hóa hữu cơ ^_^

Lê Hải Anh
(haianhle)

New Member
:x em đang học đội tuyển, và được liệt một list các sách hóa hữu cơ để tham khảo :(, nhưng cũng rất nhiều, và có một số quyển tương đối khó kiếm:
1. Giáo trình Cơ sở lý thuyết hóa học hữu cơ (1989 - T1, T2 - Trần Quốc Sơn)
2. Một số phản ứng của hợp chất hóa học hữu cơ (Trần Quốc Sơn)
3. Cơ sở lý thuyết hóa học hữu cơ (2 tập - Trần Quốc Sơn, Phan Tống Sơn, Đặng Như Tại)
4. Bài tập hóa học hữu cơ (Nguyễn Văn Tòng chủ biên)
5. Hóa học hữu cơ - Phần bài tập (Ngô Thị Thuận)
6. Bài tập cơ sở hóa học hữu cơ (2 tập - Thái Doãn Tĩnh)
7. Một số vấn đề chọn lọc hóa học (3 tập)
8. Tài liệu giáo khoa chuyên hóa (Trần Quốc Sơn)

:)) em đã có tài liệu số 7, và 8 :p
Sách số 3 (CSLT hóa học hữu cơ), quyển của 3 tác giả í ạ, nghe anh Hiển (1 sinh viên khoa Hóa ĐHTH) nói là tốt nhất, nhưng thầy Vinh nói là quyển đó đã ra từ rất lâu rồi :(:(, bây giờ cũng khó mà kiếm được :(
Còn sách của thầy Thái Doãn Tĩnh thì nghe nói là rất khó đọc :(, các anh chị đi trước có ai có thể cho em vài lời khuyên đc ko ạ :(
Em thấy sách HHC bán nhiều ngoài các nhà sách chỉ có 2 quyển HHC của ĐH Sư Phạm, thầy Đỗ Đình Rãng thì phải :(, cả đội tuyển hầu như đều dùng quyển đó, nhưng có vẻ ko phù hợp lắm :(, vì có những chỗ tương đối xa, có những chỗ lại ko nói kỹ :(, rất khó đọc :(:(
:(( mong mọi người cho em vài lời khuyên với :(:)(
:x:x cảm ơn mọi người trước ạ :x:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:p à, nhân tiện cho em hỏi, về phần đồng phân cấu hình thì có sách nào viết riêng về phần này ko ạ :p
sách về Hóa phân tích thì có phải sách của thầy Nguyễn Tinh Dung là tốt nhất rồi phải ko ạ :))
 
em hải anh quả là chăm ngoan học gioỉ, về những quyển sách của em, hồi anh học cũng mua mấy quyển, mà sao em không mua thêm quyển 2000 câu hỏi hóa học, 3 tập tên là hóa học hữu cơ của nxb khoa học kĩ thuật, và quyển danh pháp của trần quốc sơn, nếu em thích học về hóa đại cương, có thể mua quyển glinka. Anh chỉ có thể tư vấn cho em chỗ mua thôi, chịu khó đi em nhé:
1. có một hiệu sách rất nổi trên đường lương thế vinh gần chỗ bọn tổng hợp học, nhưng mà em phải nhanh chân lên, bởi vì bi giờ đang nhiều sách độc, em mà bỏ lỡ là chết với bọn tổng hợp mới dăng kí nhập học ngay
2. Rất nhiều sách em hỏi có bán tại nhà xuất bản khoa học và kĩ thuật: địa chỉ ở phố trần hưng đạo, ngoài cổng nhà sách đó có một cửa hàng bán và giới thiệu sách em à
3. Muốn tìm những quyển sách cũ, kinh điển kiểu glinka (xuất bản từ năm 1980) thì anh có thể cho em mượn, hoặc em lên bà triệu mà mua, đặc điẻm ông bán sách ở bà triệu là phải biết tên sách ông ý mới bán cơ
4. Về đồng phân cấu hình, chắc em hỏi đồng phân quang học và biến thể raxemit đúng không, em đọc quyển hóa học vô cơ 1, anh không nhớ của ai, bìa xanh rất đẹp và có số 1 to tổ bố thằng ăn mày, đâu của mấy bác sư phạm
5. Nếu em không ngại thì để khi nào bít kết quả thi dh, nếu anh đỗ thì anh chở em đi mới được, nhưng hơi sợ vì bi giờ anh chưa bít đi xe máy, còn nếu anh trượt thì...
 
mà anh khuyên em một câu chân thành thế này, nhất nghệ tinh nhất thân vinh, em hãy thích một ngành hóa duy nhất, để sau này có thể theo nó trọn đời, đừng đi theo những giải quốc gia phù phiếm, sau này 20 30 năm, đối với em nó sẽ không còn quá quan trọng nữa đâu,
 
=D> anh Nam nhất định sẽ đỗ mà =D>, em cũng chưa cần quá gấp lắm, vậy đợi kết quả rồi anh chở em đi :)):p:p, cảm ơn anh nhiều nhiều trước :p
:)) quyển sách bìa xanh xanh đẹp đẹp có số 1 to đùng của bên sư phạm là quyển Hóa Hữu cơ anh à :p, tập 1 về phần đại cương đúng là có vẻ viết tương đối chi tiết :))
còn quyển glinka là quyển gì thế anh :eek:, mà nghe tên lạ vậy :eek::(, mấy cửa hàng sách anh nói em cũng ko biết :(:p, em đang nhờ thầy VInh tìm hộ mấy quyển sách trong cái tủ sách to tướng ở nhà thầy :)), chỉ tội thầy nói ko biết có còn ko sau mấy lần chuyển nhà :(:(, mà thầy lại hay quên nữa :(:):)P
ko biết có điên ko, nhưng mà em đang học hóa vì em thấy rất thích và muốn học thôi anh ạ :p, em ko định theo học ngành Hóa, và nếu có học ngành liên quan đến hóa thì chắc cũng ko nhiều :(:p, em muốn thành civil engineer mà :x, mà nếu ko làm về Môi trường cũng tuyệt :x, đúng là việc học bây giờ mất khá nhiều thời gian và công sức, nhưng cũng rất thú vị ;), và tuyệt đối ko phải vì chạy theo giải QG phù phiếm :p, nhưng đã đi thi, thì phải thi thật tốt anh nhỉ :p
 
em đúng là rất chi là mấu chiến, thế thì phải đơi anh tập xe máy nữa em ạ, dù sao cũng chúc em thi tốt nhé
 
:))cảm ơn anh Nam cho em mượn mấy quyển sách Hóa ạ :p, thật sự cảm ơn nhiều nhiều lắm ạ :(:)P
 
:)):)) đây là chiến lược đồng loạt anh ạ :)):)):)):)), chẳng biết ai nghĩ ra mà sau một buổi chiều, đến tối thì topic lớp em 98 pages đều hình thầy Khôi :eek::eek::eek:, chết cười đi được, thầy mà vào đọc chắc ngất vì shock mất :)):)):)):)):p
 
hồi xưa anh hơi bị kết thầy khôi, anh còn nhớ mãi có một buổi học ở nhà thầy, thầy đóng bộ sowmi + gile + cà vạt +... quần sóc, mà hôm đấy thầy dạy hay xuất thần.
 
chúa lòng lành 1 iem chuyên tón đang chiến đấu ở môn hóa
các sách bác này kê ra mình có cả nhưng chỉ có vài q hay
________________HALLELUYAH____________
 
Ngày xưa có bộ sách Hóa 2 tập: Vô cơ và Hữu cơ, tên là "Câu hỏi giáo khoa Hóa" của tác giả Quách Hán Thành. Sách này chuyên mổ xẻ bộ đề và hệ thống lại cho dễ học. Hehe nhờ 2 quyển này mà anh đc 10 điểm Hóa thi ĐHQG ;)
 
Back
Bên trên