VẬT LÝ VIỆT NAM CUP - Cup vàng dành cho người yêu Vật Lý

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Chậc !
Em "sin lỗi" về vụ hum CN !
Em về muộn 8-}8-}8-}8-} !

Còn vụ BT vòng 2 thì ........ 8-}8-}8-}8-} !
Có lẽ là quá sức của em !

Xin lỗi mỗi người lần nữa :|:|:|:|:| !
Em xin lỗi :(:)(:)(:)(( !
 
Ko có gì phải xin lỗi cả:)).Chú đã hứa là sẽ khao mọi người-như thế anh nghĩ với mọi người là quá đủ rồi:)).Mọi người bỏ qua cho Tuấn Anh chứ?:))
 
Yên tâm, tội lỗi là bỏ qua hết :D Nhưng khao là nhớ lắm.
Ăn tết ở HNcungx phình phường thôi,Cứ ở nhà suốt. Nếu lớp vui vẻ thì vui thôi ko thì lờ tịt đến mùng 6 luôn. Đến lớp là hết tết.
Anh Hiệp tốt bụng phết nhỉ :D Ko tinh vi như mấy ôn tổng hợp ( mà hôm nọ thật thà cop bài cho ông Lim :D)
 
Anh Hiệp tốt bụng phết nhỉ Ko tinh vi như mấy ôn tổng hợp ( mà hôm nọ thật thà cop bài cho ông Lim )

Thế hoá ra từ trước đến h anh Khánh thực hiện phép quy nạp ko hoàn toàn cho dân TH ah?:D

Mai em về quê rồi, chúc mọi người ăn Tết vui vẻ nhé. Chúc cho tuyển thi VLVN CUP của AMs có được thành công và mong Ams sẽ được đứng lên bục cao nhất dành cho nhà vô địch trong cuộc thi đầu tiên này:D Một lần nữ chúc một năm mới tốt lành đến với mọi người.:D
 
Anh Đức oai !
Tình hình bài vòng 2 thế nào rồi :|:|:|:| ?
Em chỉ sợ mọi người mải chơi Tết roài quên luôn 8-}8-}8-} :)):)):)) ! ( đùa :D:D:D ! )
 
Chính xác là thế đó.
Trận này chắc thua roài.
Chả thấy ai làm bài cả.
Toàn chơi với bời thôi.
Ko thì như chị Tâm cũng bận túi bụi chả làm được.
:(:(:(:(:(:(
 
Sao lại thua đc :(:)(:)(:)(( !
Có anh Sơn giúp mà :|:|:|:| !
Ko đc thua :(:)(:)(:)(( !

Mấy bài đóa ngoài sức của em :(:)(:)(:)(( !
Ko có tài liệu => pó tay :(:)(:)(:)(( !

Mấy hôm Tết ngồi nhà chả làm gì :(:)(:)(:)(( !
Chán !!!!!!!!!!
 
Bọn mình thi đúng tuần tết,trong khi BTC cho 3 trận sau nghỉ tết 2 tuần,tức là từ 29/1->11/2.Mà 11/2 là qua tết lâu lắm rồi.
Tình hình là bây giờ mọi người đang ăn tết->chả có ai tham gia làm bài cả.
Chả hiểu bà Tâm với ông Kiên xích mích cái gì mà bà Tâm truyền đạt cho mình tư tưởng thua thì thôi,càng tốt,tập trung mà thi ĐH->chán làm bài+chán đời:(
Thôi chiều nay đi chơi 1 tí để thư giãn,tối về làm vậy.
 
tớ đố các bạn một câu hỏi nhỏ nhé: tại sao trong bài 2 thi vật lý, số hạng phụ đầu tiên trong trường thế năng lại là tỉ lệ bậc 3 theo khỏang cách mà không phải bậc 2, câu trả lời này có thể trả lời trong 2 dòng thôi nhé.
funny thing to read
http://www.theonion.com/content/node/39512
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Đang hợp sức cùng đội bạn "đòi" gia hạn nộp bài để ăn tết vui vẻ.
Khà khà:))

----------

....Và đã thành công.
BTC sáng suốt ghê!!!
 
ac, anh Sơn cho cái quái gì thế kia..
Hum nay trốn được lên net phải tranh thủ câu :D:D:D:D:D
Mà gia hạn thêm 1 tuần ah =D>
 
Ọc ọc vừa lên đã câu bài.
Hic.
Thế định câu đến bài thứ bao nhiêu thì dừng hả em??
Thấy thằng TA câu bài kinh quá mình cũng sợ.
 
em định lên cho bằng thằng TA anh ah, lên sau mà nó dám vượt em :D:D:D:D:D
Thế đội mình đã hoàn chỉnh bài chưa :D:D:D:D
 
Còn 1 tuần,có gì mà vội:))
Ăn chơi tí đã,học hành tính sau:))
 
Chờ nước đến cổ rồi bay luôn cho đã:))
 
anh Đức spam vớ vẩn :D::D:D:D:D:D
tình hình là chị Tâm vẫn ốm, anh ĐỨc vẫn ốm và anh Kiên vẫn đau chân ah :Đ:D:D:D:D
Bây h em bị cúm, thằng Võ đau họng, Trang về quê, Xanh mù nét :)):))
còn các anh lớp 11 là bt :D:D:D:D
 
Ợc ợc nói người phải nghĩ đến ta chứ:))
Anh khỏi từ tối qua rồi:))
Tội nghiệp.
Ams lần này dịch tràn lan quá:D.
Chúc mọi người sớm "lành" nhé.
Ăn tết zui zẻ!!
Kiếm nhiều tiền còn mừng tuổi mình:D
 
Anh Đức vô duyên :D:D:D:D
Em , Trang, Võ và Xanh nhỏ tuổi nhất nhóm :D:D:D:D:D ---> các anh chị nhớ mừng tuổi chúng em :D:D:D:D:D
 
Trương Trọng Khánh đã viết:
Yên tâm, tội lỗi là bỏ qua hết :D Nhưng khao là nhớ lắm.
Ăn tết ở HNcungx phình phường thôi,Cứ ở nhà suốt. Nếu lớp vui vẻ thì vui thôi ko thì lờ tịt đến mùng 6 luôn. Đến lớp là hết tết.
Anh Hiệp tốt bụng phết nhỉ :D Ko tinh vi như mấy ôn tổng hợp ( mà hôm nọ thật thà cop bài cho ông Lim :D)

Hèm,mọi người đừng nghĩ về dân Tổng hợp thế chứ.b-)
Ăn Tết ở đâu mà chẳng vui.Vừa rồi mình có về quê mấy ngày,vui ở chỗ yên bình,trong lành,khỏi phải chịu tiếng xe cộ,cũng chẳng phải lo nghĩ gì,một ngày trôi qua rất nhanh,cứ bình minh 10h sáng mà (không khí trong lành,ngủ thích lắm:p) .Rồi còn được trông nồi bánh chưng nữa chứ,chỉ tiếc không đủ kiên nhẫn chờ đến lúc vớt bánh ra.
Giờ thì lại ở nhà,gắn bó với cái máy tính thôi, còn sách vở nữa, sắp thi đại học rồi, chán quá.
À quên, chúc mọi người ăn Tết vui vẻ. Chốc nữa mình chúc mừng năm mới sau :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên