VẬT LÝ VIỆT NAM CUP - Cup vàng dành cho người yêu Vật Lý

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Nếu ams lại gặp TH->cần tăng cường lực lượng,vì chiến thắng lần trước rất sít sao.
Nếu ams ko gặp TH->trường hợp này chỉ xảy ra khi TH bị loại->đến TH còn bị đội đấy hạ->hiển nhiên cần tăng cường.
 
Anh chưa nhận được thư của em đâu :D
Anh Đức ơi thất bại rồi =))
 
:(( anh Khánh này chán, em vit thư cho anh rùi nhưng mà ko send đc tại vì hòm tin nhắn của anh trên hao bị full hay sao ý :(:(
Anh hoàng đồng ý với ý kiến trên hay dưới của em :D:D:D:D???
mà cuối cùng là 1 trong 2 người Đ hoặc V nói cho P bít chính xác bao h thi nhảy :(:(
 
Vũ Thu Phương đã viết:
\
mà cuối cùng là 1 trong 2 người Đ hoặc V nói cho P bít chính xác bao h thi nhảy :(:(
Nó bảo mình nói cho nó bít chính xác bao h thi,mình ném cho nó cái link,nó bảo mình:cút.
Như hâm!!!
:)) :)) :)) :)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nói cho ko phải là gửi cho cái link :)):)) ko xác định đúng câu hỏi hả Đ :D:D:D
Đọc trên đấy rùi nhưng mà một trường trong miền nam là trường nào :(:(
 
Ném chứ ko phải gửi:)):)):))Gửi thì muốn từ chối vẫn được nhưng mà đã ném là phải trúng:)):)):))
Ờ quên ai giỏi địa nhìn hộ mình xem trong các đội thi đấu những đội nào ở miền nam nhỉ???
 
Trên mang thì chỉ có từ send thui, mà từ này có nghĩa là gửi chứ ko phải ném :)):)) Thế mà cũng nói :)):)) mà ném thì khả năng trúng càng thấp :D:D:D

Tình hình là bổ sung đội hình thêm ai ??
 
Ko biết ném thì miss là phải rồi,còn tất nhiên-mình thì ngược lại:D.Trong tiếng anh thì ko dùng Throw được-vì nó mang nhiều nghĩa-mà cách hiểu cũng khác trong "ném" của tiếng Việt.Throw là phải ném cái thật-còn "ném" ở đây là ném cái ảo.
Bạn Tâm đang bảo bạn ấy sẽ thử liên lạc với anh Dũng khóa 0205.Trong khi anh Minh thì ca tụng chị Na hết lời,bảo có chị Na thì ko cần anh Minh nữa->anh Minh từ chối tham gia.Thực chất đây là cuộc thi đồng đội cơ mà anh Minh:D.Nói kiểu anh thì có mỗi mình chị Na thi chắc?Chị Na giỏi hơn bọn em nhiều mà.
 
Hôm nay sang diễn đàn của TH đọc được bài sau đây:
tuy rằng gặp vài trục trặc là do ngày 15/1 sát với ngày thi thử đại học của k18 cho nên có nhiều thành viên k18 không tham gia được ( tiếc quá , m ất công em kêu gọi ) Nhưng hiện nay vẫn còn nhiều chiến sĩ sẵn sàng tham gia cuộc thi.
Ờ mà quân đội lần này không có ai là cựu học sinh cả , là chuyên Lý đương đại 100%
Lần này TH ra quân với đội hình mới coong.Lần này toàn K18-điều mà tôi vốn lo sợ từ ngay trước khi trận đầu tiên của ams mình bắt đầu.
 
A có chú TA tham gia thì hay quá.
Võ Tuấn Anh đã viết:
Đề nghị 2 người ra Y!M mà khẩu chiến !
Ko phải Khẩu Chiến mà là....là gì nhỉ???:)):)):)):))

----------

Ui TA ơi đừng nóng thế.
Làm mod thì phải vào giao lưu với anh em chứ.
VL,VL.:)):))
 
:)):)):))
Thằng Võ cấm ăn nói lung tung, P và Đ đang giúp topic thêm phần náo nhiệt :)):))
Nhưng Đ ơi trên mạng ko dùng throw:)):))
Anh Minh là anh Bình Minh ý hả :D:D:D:D
 
huhu, sorry mọi người, hôm qua tớ đi có việc cả ngày nên tối mệt phờ đặt đồng hồ 8h dậy mà lúc mở mắt ra đã là 6h 30 ph :((
Đức cháo hoa cóp cái bài câu hỏi trả lời lên đây đi được không. Tớ lười sang xem dd toán học lém :D
 
Chị Tâm lười :)):)):))
Chị ơi hum nay ra chơi lên lớp chị thì vẫn đang học, thế là em trả sách cho ông Đ rùi, ko nhờ chị nữa... :D:D:D
Tình hình là gần tết thì trường mình sẽ đấu với một trường nào đó trong miền nam chị ah :D:D:D:p
 
Lạy ông công ông táo cho Trường mình thắng trận này
còn các trận sau thì nhờ ông khác:)) :))
 
Lạy ông công ông táo cho Trường mình thắng trận này
còn các trận sau thì nhờ ông khác:)) :))
 
Anh Hoàng làm sao thế, ko cần lạy ông táo mà mình vẫn thắng :D:D:D
Lý 1 ams vô địch, lý 1 vô đối :D:D:D:D
mà anh có tham gia lần này ko thế :D:D:D:D
 
Chị ơi hum nay ra chơi lên lớp chị thì vẫn đang học, thế là em trả sách cho ông Đ rùi, ko nhờ chị nữa...
AMEN.
Quyển sách nó đưa cho mình đúng hôm mình đeo găng.
AMEN.
Hiện giờ đống sách đã được niêm phong-con ko dám đụng vào nó nữa.
AMEN.
Chờ 7x7=49 ngày cho nó refresh đã.
AMEN.
Xong thì con mới dám đem ra dùng.:)):)):)).
AMEN.
Tội lỗi,tội lỗi.
AMEN.
 
:)):)) Nói cái gì đấy ko hỉu, hum nay P đem sách cho Đ là vì sợ Đ nghĩ này nọ ko hay :D:D:D, lại bảo là P cố tình cầm ko trả thì chít, lại thêm 1 oan khuất tày đình thì chít :)):)).
Hum nay lên thấy 12L2 có 1 đống zai đứng ngoài hành lang --> sợ quá chạy xuống :)):)) lúc sau lấy hết bình tĩnh lên lần nữa, may mà ông Đ đứng ngay ngoài, ko lại phải hỏi mấy anh L2 ngọt ngào : anh ơi cho em gặp anh Đ :)):))--> chít mất.....
Dù sao cũng cảm ơn ông Đ ra hành lang đúng lúc :D:D:D
Mà sao lại phải niêm phong :))
 
Anh ơi cho em gặp anh Đ.
Anh Đ ở trong kia ấy vào mà gặp.
Cộp.
Cửa sập lại
Em ơi cho anh phỏng vấn:em học lớp nào thế??có bạn zai chưa??Vào có chuyện gì ko em:)):))
Chả biết lúc đấy thì...:)):)):))
May mà hôm trước lên forum 12l1 định hỏi thăm xem Tâm đi đâu->biết được nó sắp trả sách mình.
Chả nhẽ mình lại vào hùa với bọn trong lớp.
Đến lúc đấy thì bà Tâm thịt mình chết:)):))->thôi ra hành lang đứng nhận xong đống sách cho chấm dứt hết đi cho rồi.
Ơ mà sau ngay sau đấy Tâm với Tuyền đi qua lớp tớ làm gì nhỉ?
 
to Phương: tất nhiên là phải thi chứ:))
nhân tiện nói luôn, anh Đức niêm phong có lẽ sợ trong đấy có quái vật nhảy ra, hỏi ổng xem:)) :))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên