VẬT LÝ VIỆT NAM CUP - Cup vàng dành cho người yêu Vật Lý

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
KO hiểu vì lý do gì mà ko xem được trang 10.Sozy vì phải câu 1 bài!!!
 
@ anh Đức: em ko nói với chị Tâm :D:D Người nói đầu tiên là thằng Võ.....:D:D:D Chị Tâm định xử nó, em ko nỡ để thằng bé bị hành hạ :)):)) --> đành phải kể lại đầu đuôi (tại thằng Võ cứ lấp lửng: "chị Tâm nắm chặt tay anh Đức, chít nhá" :)):))

@ anh Khánh: thằng Võ đèo em thì em chít mất... Xe nó yên dốc bỏ xừ :D:D Với lại em còn iu đời, em ko mún tàn tạ cuộc đời vì bị tạt axit :)):))

----------

Quên nữa, chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ :D:D:D:D
Ah, hay em tham gia thì chị Tâm đèo em về nhá :D:D:D:D Iu chị lắm :*
Đúng rùi, chị xử hết chúng nó đi, :D:D trừ em :D:D
 
TA nói thì bà Tâm tức là đúng rồi.:))Xong rồi bà ấy hành hạ anh.Thix nhẩy???
Ơ thế hóa ra Tâm quyết tâm ko thi quốc gia thật à???
Ờ thế là có bạn đồng hành rồi!!!!
 
Tâm nắm tay mình nhẹ nhàng tình cảm chứ có cục súc như CS hình sự còng tay tội phạm đâu.
:)):)) cái dòng này chỉ làm cho chị Tâm mún giết anh thêm thui, thứ 4 anh lãnh đủ... :D:D:D :)):)) --> anh chít ồi
 
Đề nghị Đức ăn nói cho nó cẩn thận. Tớ không có cầm tay cầm chân ai cả, đừng có nói năng lăng nhăng không là tớ tức lên thật đấy. Không đùa đâu.
 
Dạ dạ em xin lỗi,em chừa rồi ko dám đùa nữa.
Mong chị Tâm lượng thứ.
Đúng là sự thật mất lòng.:(( :(( :(( :((
Phương ơi xóa dòng quote đi ko mai đi cung văn hóa chị Tâm ko phải nắm chân nắm tay mà nắm cổ lôi anh cho vài phát chắc đứt phừn phựt!!
 
Chiều có ai đến Cung VHHN Ko? Có gì ở đấy ko ? :D
Nếu đi tập trung gần cổng nhé
 
Ok ok.
Nhưng anh sợ lắm,nhỡ mấy chú dụ anh ra cổng xong bà Tâm cầm gậy xồ vào thì anh chết!!!
 
Hum nay thấy anh Đức ở cung, vừa đi vừa sợ sệt liếc chị Tâm :D:D:D
Ơ mà sao phải xóa??? Em ko xóa đâu, vì chị Tâm đã đọc rùi mà (chị ý post bài sau em mà.. :D:D:D)
Tình hình là bao h thi VL thì báo cho em nhe:D::D
 
Ặc ặc ặc.
Chị Tâm thà chết ko chịu tha thứ.
Mà chả hiểu hôm trước mình nói những gì.
Mà tự dưng:ấy nói j` với em P!
Ặc
Chả hiểu gì hết.
Mình nói j` à???
Toàn GB
Có Y!M bao h đâu.
Hôm nay mới lên lại
Bó chiếu!!!
Mặc dù ko hiểu gì cả nhưng tớ vẫn xin lỗi bạn Tâm vì mấy vụ còn lại:))
15 này thi rồi,đừng vì thế mà làm đội trưởng mất ăn mất ngủ chớ,hớ hớ!!
 
Phạm Thanh Sơn đã viết:
phương ơi có ava rồi nè xinh không >:/
Ẹc sao emma của ông Sơn thân dài vai rộng thế???Cứ như cầu thủ bóng bầu dục ấy.
Kinh kinh.
Tưởng lên google search hình ảnh cái được cả đống trang+ảnh cơ mà,làm j` mà đến nỗi khó khăn thế?Emma thì ảnh cứ gọi là biển!!!
Ẹc,lạc đề rồi!!
 
nó mặc cái áo thế . thôi , sức dài vai rộng cái đầu , xinh wa' :x
thì lạc đề tí , lấy không khí thoải mái để còn chiến đầu tiếp :D
 
Căn bản cái ảnh nó chụp ko hết,nên ko biết vai dài đến đâu:))
Có cảm giác như là cầu thủ bóng bầu dục ấy.
Kiếm cái nào to hơn đi.
Dù sao viết lăng nhăng thế này đúng là tội lỗi,tội lỗi!!!
------------
Chà chà ko biết bao giờ topic này mới có mod nhỉ?Ko khéo mình bầu nó xong đến khi nó thành mod nó warn mình liên tục thì vui:)):)):)).
 
Nhân tiện,để giải trí,xin tiết lộ:23/1 lớp tôi sẽ tổ chức giao lưu 12L2-11V trước toàn trường.Chắc sẽ hoành tráng lắm đây!!!:)) :)) :)) :))
 
@ anh Sơn cái ảnh ấy anh ko lấy hết ah :( đấy là cái ảnh emma và daniel đi cùng nhau :*:*, cái áo khoác emma mặc là của daniel nhường cho :D:D:D

@ Đức: Remember all the things u have done to me X(X( Rememer 30/12 and what u have said to me.. X( U make me ill, tired.. U are so childish, so mad, so stupid, so crazy...

Xin lỗi cả nhà, em đang bức xúc...
@ Chị Tâm: chị nhắc lại cho cái kẻ kia bít em đã nói gì để cái kẻ đó dám đổ oan cho em 1 cach trắng trợn như thế ??? Chị hãy làm rõ xem em đã làm gì ?? Hay là chính do cái kẻ kia gây ra rùi lại đổ là tại em X(X(X(X(
Chị em mình nói chuyện sau..

Xin lỗi cả nhà lần nữa, em rất bức xúc... X((X(X(X(X(
 
Tôi,HXHĐ,xin vui mừng tuyên bố:từ nay ko còn dính líu gì đến đứa lớp trưởng 10L nữa.
Nếu ai còn nhắc đến tên nó trước mặt tôi là ko tôn trọng tôi.
Mong anh em đừng vì chuyện này mà lo lắng,mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa.
Chúc mọi người vui vẻ!


Ký tên:HXHĐ
Đóng dấu:

cộp cộp

----------

Quay trở lại với câu hỏi của em Hoàng.23/1 có vẻ là lâu nhưng để chuẩn bị cho 1 buổi hoành tráng thì sẽ là rất ngắn.Vì vậy bọn anh đang cố đẩy nhanh tiến trình thi công.Điều đau lòng là trận thi đấu của ams sẽ diễn ra vào đúng tuần trước buổi giao lưu,nên chắc anh sẽ phải bỏ bê nhiều thứ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên