Vũ Thu Phương
(Vũ Thu Phương)
Điều hành viên
@ Anh Đức: chẳng hỉu anh nói gì 
(( Chuyện nói với chị Tâm em quên rùi, hình như là chuyện bạn gái chúng mình 



.
Mà sao tự dưng anh lại phải từ chức chứ...

Không có anh thì làm sao ams thi dc nhỉ?? Chính anh đăng ký mà??? Anh ko đc trốn tránh trách nhiệm X( Nếu thế sao ko ủy thác trách nhiệm cho ai đó ngay từ đầu mà để đến lúc này mới nói là sao X(. Với tư cách là 1 trong những người tham gia lần 1, em ko đồng ý việc anh từ chức
, với tư cách là 1 học sinh chuyên Lý ams, em ủng hộ đội tuyển của ams, do đó em ko tán thành việc anh rời đội.
Còn về chuyện xích mích nhỏ giữa anh và em, em chẳng hỉu là tại sao lại giận nhau??
) Nếu là vì chuyện em quên .... thì em xin lỗi, là vì em ko để ý, và hôm đó lớp em lo kiểm tra 1 tiết lý nên ko kịp nghĩ đến chuyện gì khác
(.. Còn nếu là vì chuyện khác thì em ko bít
chẳng hỉu tại sao lại giận nhau cả.. Nói chung là xí xóa đi 


Còn chuyện em ra khỏi đội là vì em thấy sự có mặt của em là ko cần thiết

... nói Võ đừng giận, dù trình của em và thằng Xanh giỏi hơn Võ, nhưng ko cần thiết trong cuộc thi này như Võ, vì nó hiểu biết nhiều về net, lại thông minh, nó cần thiết hơn cho hoạt động của đội chúng ta...


. Với lại đội mình có chị Tâm, anh Đức và các anh chị khác thì lũ lớp 10 tham gia cũng chẳng giúp ích gì 
Nói túm lại, em xin rút

, còn anh Đức em ko đồng ý 

. Chuyện anh em mình coi như xí xóa, anh em mình sẽ nói chuyện trên YM 


Mà sao tự dưng anh lại phải từ chức chứ...
Còn về chuyện xích mích nhỏ giữa anh và em, em chẳng hỉu là tại sao lại giận nhau??
Còn chuyện em ra khỏi đội là vì em thấy sự có mặt của em là ko cần thiết
Nói túm lại, em xin rút