VẬT LÝ VIỆT NAM CUP - Cup vàng dành cho người yêu Vật Lý

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Frog đã chính thức đòi chấm lại:p
Thi thố nó lằng nhằng thế đấy:p.Công bố đến nơi rồi mà vẫn phải chờ mấy hôm nữa:((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hehe, anh Hải Đức thấy chưa, TH đòi chấm lại rồi kìa, vui mừng quán sớm chả tốt tẹo nào đâu;)

Mà ko sao cả, cuộc chơi thể nào chả có ngươi chiến thắng, cho dù không phải là chúng ta, nhưng lỡ đâu, kẻ vô địch năm đầu lại là mục tiêu để các đội khác đánh hội đòng vào năm sau;) CUộc chơi còn dài lắm, việc TH máu chiến thề này kể ra cũng vui vui, để chúng ta được sóng trong tâm trạng của chính những người trong cuộc hơn, mong đợi, hồi hộp, nghẹn ngào, cái cảm giác lo lắng, hi vọng, rồi thất vọng, hay sự trở về từ chính thất bại...tất cả sẽ làm nên một chiến thắng nghẹt thở hơn, hay một sự thua trận kịch tính hơn;)

Dù sao thì:
"Ngẫm ra muôn sự trên đời
Khó đem thành bại mà soi anh hùng"
(trích bài thơ gì tớ ko nhớ)
 
chúng ta cần bảo vệ thành quả cách mạng bằng chuyên chính vô sản!
 
Lúc rồi đọc bên vatlyvietnam có một bài viết của vatlyvatly, không biết có phải dân TH thật sự không...

vatlyvatly đã viết:
Lâu lắm rồi mới lên mạng ,thế mà mới lên một tí dã chán rùi.
Cuộc thi vật lí việt nam cup dã dến chung kết rồi đấy,có diều tôi hơi buồn
là học sinh TỔNG HỢP nên thấy thua AMS tiếc tiếc thế nao ý
Nhưng mà thôi thua thì sao nào . Có gì mà kiện tụng nhìu vậy hả FROG
tôi tháy hơi buồn cười đấy.Cứ cho là bạn frog kiện đngs đi nữa nhưng các ban có thấy lạ ko?
Bên tổng hợp mình cứ thua là lại kiện và lại toàn thua ams mới tức chứ.Sao các lần khác chẳng thấy kiện gì vậy dến khi thua mới kiện.Hay thật!
Tôi dã đọc một số dề thi cũng như bài giải của bgk .Tôi thấy ko ít lần có lỗi sao lại ko kiện.Đúng là lần này bgk có sai sót lớn nhưng bạn FROG ko nên thế.Bạn làm vậy là vì cái gì?Cứ cho là dể chính xác bài toán đi.Nhưng bạn có nghĩ la các học sinh ở trường mình cũng như học sin trương khác sẽ nghĩ sao về trường mình ko? Lần trước tôi dã nói tới vấn đè này ở forum trường mình rồi mà.Bạn lên tận đây tự ý làm loan lên đủ điều tự cho mình tư cách này tư cách kia mà làm dáp an chấm ban giám khảo.Dù mục đích là tốt nhưng những người khác sẽ vì thế mà đánh giá thấp phẩm chất học sinh tổng hợp.?ok?

Bạn tham gia một kì thi thì có muốn nói ý kiến gì đi nũa cũng phải nghĩ trước sau chứ.Thử hỏi bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu bạn ở trong bgk? Có thể bạn thấy rất hả hê khi bgk đã nhượng bộ bạn nhưng bạn co hiểu là như vậy là cực kì ko hay.Tôi ủng hộ viẹc nhờ bgk xem lại nhưng ko ung hộ cách làm của bạn frog .Bạn làm vậy chỉ cho người khác thấy bạn tự phụ thế nào thôi có thể trình đọ tôi ko bằng bạn nhưng tôi biết tự nhìn bản thân mình.Vì vậy tôi mong là lần sau bạn Frog cần kiềm chế hơn nũa trong việc kiện tụng>Bạn kiện để có kết quả cao hơn?Nhung lại làm cho chính truòng mình mất đi danh tiếng làm cho ngươi khac hiểu sai vê bọn tôi>
Vì vậy tôi muốn thay mặt các học sinh tổng hợp khác xin lỗi bgk về chuyện này .Mong bangiams khảo luợng thứ và tôi mong bạn Frog bạn hãy làm theo đúng phong cách cua người học sinh và như cuộc thi nay đề ra:fairplay giao lưu là chính ? ok?Vậy nhé
 
Chả cần biết đấy là ai nhưng nói chung TH quyết tâm đòi chấm lại:p
Có vẻ như họ ko chịu chấp nhận 1 kq như vậy:p
Kệ:p
 
Nói chung là kệ đi, việc gì phải thế... kiện thì kiện... em chẳng quan tâm.. các anh chị 12 còn phải thi ĐH, lớp 10 và 11 còn phải học hành căng, ai hơi đâu quan tâm chuyện này.. thua cũng mặc kệ :)|
 
hehe, hình như Bunhia không chịu làm lại thì phải. Có thể nói là chúng ta đã thắng:DThắng trận này nhọc nhằn thật, nhưng càng nhọc nhằn càng thấy cái hương vị của chiến thắng nó quá ngọt ngào
 
HAO chúng ta sinh ra để chiến đấu và chiến thắng :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hơ hơ hay quá nhỉ :)| cuối cùng cũng thắng :eek::eek:
mọi người lên diễn đàn đọc... nha...
 
Lý AMS luôn luôn vô địch với chúng ta
Thắng hay thua cũng kô sao, quan trọng là chúng ta đã cố gắng hết sức và kô cay cú
Ng cay cú là kẻ thua cuộc
 
Nói hay, nói hay =D> =D> Lý Ams luôn chiến thắng. kết thúc tuần thi học kì vất vả rùi :D tiếp tục mục tiêu mới thôi :D :D
 
Trương Trọng Khánh đã viết:
Nói hay, nói hay =D> =D> Lý Ams luôn chiến thắng. kết thúc tuần thi học kì vất vả rùi :D tiếp tục mục tiêu mới thôi :D :D
thế muc tiêu mới là gì?:)) :))
 
Uhm để bao giờ liên hoan thì đẹp nhỉ:-?
Mai thì chả kịp thông báo hết.
Tâm thì lúc nào cũng tìm cớ thoái thác.
Mai thì tuy đến trường nhưng...D4:D(được nghỉ mà:p)
He he thôi có gì đến trường liên lạc sau:p
 
Híc, có ai thoái thác đâu cơ chứ. Tớ bận thật thì tớ không đi thôi.
Với lại bây giờ tự nhiên thò mặt đi ăn mừng cũng thấy vô duyên :p Đức nhẩy :p

Tớ ở nhà cho lành :D
 
Khi nào ăn mừng vô địch đừng gọi E nhé mọi người;) Đang chán đời, gọi đi ân mừng thì làm sao ấy, tốt nhất là đừng gọi:) Dạo này đang lên cơn>>>đừng ai đụng vô, kẻo là núi lửa phun trào, dung nham bắn tung tóe, chết người như chơi:p Cuối tháng này may ra gặp được bạn thân, phải cầu trời phù hộ ngay từ đầu tháng, ko như đợt này, lỡ mất hẹn rồi, ngồi nhà than thở:((
 
:))Uh khi nào đi anh sẽ gọi:p
Cái chính là chả biết bao giờ em bận:p
@Tâm: cứ đi đi ko đi mới là vô duyên:pTừ chối lời mời của mọi người mới là vô duyên:pBận suốt cũng là vô duyên:p
 
Chị tâm lần này phải đi nhá...
Con T cấm nghỉ ở nhà.. tao còn ức chế hơn mày nhìu :(:)((
 
Sặc.
Đi hết đi.
Càng đông càng vui:p
Chả nhẽ phải gửi giấy mời đến từng người chắc:))
Uhm sắp được gặp lớp cũ nhưng lại phải chia tay lớp mới.
Xót:((
 
Chiều Thứ 7 , ngày 13 tháng 5 các bạn có rảnh không ?

Lúc trước định tổ chức ở trường Ams nhưng mà rườm ra và formal quá, nên chuyển sang cafe net cho nó thoải mái. Bọn tớ đang đợi một người xác định thông tin nữa thì sẽ thông báo chính thức về ngày giờ, địa điểm "liên hoan ". Hy vọng không phải là tuần thi của các bạn.
 
Chắc là được đấy ạ;)
Uhm mai đi khao quân nha^_^
Nhớ xin phép bố mẹ và quan trọng là...nhớ đem tiền:D
Cố gắng đi cho đông đủ đấy:p
-------------------
Thông báo này thay cho giấy mời:p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên