Đóng góp cho cô cháu gái bắc Cầu chút (đây là mấy quyển sách em đọc từ thời niên thiếu mới biết chữ, cũng là tự mình lục lọi từ cái tủ sách từ đời ông bà, may thế, không nhặt phải cái nào đồi trụy, không thì đời em coi như là đi tong các bác ạ, đấy nhắc khéo các bác nhé, bác mà có chẳng may tàng trữ văn hóa phẩm không lành mạnh là phải cất cho kỹ, tốt nhất là thủ tiêu ngay sau khi dùng, không có là tàn đời lũ cháu tò mò nhà các bác đấy, à với cả khổ, cái hồi đấy nhà em làm cóc gì có tiền mà mua sách, nên chỉ đọc lại sách của các cụ để lại thôi, vâng dài dòng văn tự quá, đóng cái ngoặc lại được rồi phỏng ạ):
1. Các phương tiện giao thông vận tải. NXB KHKT.
2. Prô-mê-tê bị xiềng. NXB KHKT.
3. Các hành tinh trong hệ mặt trời. NXB KHKT.
4. Anbe Anh-xì-tanh. Không nhớ NXB.
5. Phác đồ điều trị y khoa. Không nhớ NXB, có thể là y tế.
6. Những điều phái nữ nên biết về phái nam. Không nhớ NXB. (vâng, em may thế cơ chứ, nếu nó là cái tập 2 thì em toi đời em rồi).
........
Mới chỉ nhớ được đến đó, lâu quá rồi. Hôm nào em nhớ thêm được thì em sẽ đóng góp thêm. Chúc cháu bác an khoẻ.