Ối giời! Được 1 bữa em Hưng mời ăn, phải tranh thủ ăn hết mình, thế mà em nó lại đem bêu xấu mình thế này đây! Mất hết cả duyên, con gái mình ế mất thôi! (Mà đấy là chị mới ăn có medium size thôi đấy, chư không phải như em Hưng ăn hẳn 1 tô train size đâu! :razz:
Cái cốc nước trên bàn là nước chanh muối đấy em ạ. Nghe hấp dẫn không? Sang đây, khách quí lắm mới được mời uống chanh muối đấy!
A3 97-00 làm gì có ai tên là Đào Hoàng Tùng, cậu này giả dạng quá!! Trừ khi cậu là cậu Tùng hồi lớp 6 đơm đặt bịa chuyện về tớ
Về nhà thôi anh ơiiiii
P.S: Nhìn chị Giao ăn mà thèm quá! Đang đói!
Tornado ở bên ngòai nhưng tâm hồn ăn uống vẫn dâng cao độ. Tranh thủ ăn, chứ nhỡ có chuyện gì lại không còn điều kiện để ăn nữa. Thèm phở VNl lắm rồi! Bữa nào mấy chị em rủ nhau về đi theo Minh bé ăn phở Nam định đi.
đọc trả lơi của chị Giao em càng thấy các cụ nhà minh nói chỉ có đúng: đó là đã hứng lên rồi thì dù trời đất bão bùng thế nào người ta cũng mặc hết ...
XS