Ugly Singapore

Trời ơi...
SG đây sao... =(( :O :-s b-(.
Thế Orchard tower, thế commercial centre, thế Sentosa đâu vậy, các anh các chị? :-ss
 
Hihi...nhìn mấy cái ảnh choáng...Tóm lại ở Sing, mấy cái khu Tàu gốc và Ấn Độ thì thôi rồi Lượm ơi. mấy đường bẩn bẩn ở VN vẫn còn là tử tế...Mf ở nước nào cũng thế thôi, làm sao mà chính phủ quản ký hết được, nhất là lại ở 1 nước đa sắc tộc , đa văn hóa nữa...nhỡ cấm nó mà đụng chạm vào tín ngưỡng thì nó cho nổ bom phát là toi...

em ở Tiong Bahru, toàn ng` Hoa...may sao mà cũng sạch sẽ..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hehe ở Sing này thì toàn Chinese, sao mà tránh được:p..Nói chung cũng tùy nơi mới bẩn thôi chứ bt có ai mà dám làm bẩn đường phố của nó, toàn fine $5000..Mà em Mi sang đây học gì thế? sang lâu chưa?
 
dạ em học a level ạh...sang từ tháng 9 năm ngoái...
Em thấy bên Sing người VN chủ yếu là người miền Nam (Tp HCM) thôi, gặp ai cũng nói giọng Nam...Amser thì từ hồi sang chưa thấy ai cả, trừ chị ở cùng nhà với em...
 
Ủa thế trường gì đó? hehe:)..Còn anh thì đi đâu cũng thấy amser:)..Hội bọn anh có gần 6-7 đứa amser mà:)
 
Hóng chuyện hóng chuyện:
Các anh các chị toàn nói ở đâu xa, chứ ngay như ở Dover cũng bẩn khiếp khiếp là
Còn Clementi thì có khác gì 2nd China Tơn đâu.
Đấy là còn ở gần MOE chứ nếu không thì môi trường của dân ÁC Boarding chắc đẹp như kênh Thị Nghè quá.
 
To anh Tùng : anh yêu ơi cái phòng anh cũng sắp bị bọn em khoắng hết rồi, có khi sau cái ki nghỉ này thì phòng anh thành bãi rác Thành Công mất đấy.
 
Hà Đăng Sơn đã viết:
... và tình trạng mất điện không kiểm soát được ;)
blackout08.jpg


Theo tờ Straits Time, sự cố lưới điện tối ngày 29 tháng 6 năm 2004 đã khiến hơn 300 ngàn hộ dân phải sống trong bóng tối khoảng 2 giờ đồng hồ. Trước đó, một sự cố tương tự xảy ra ngày 13 tháng 4 năm 2004 đã làm ảnh hưởng tới sinh hoạt của 80 ngàn hộ dân. Theo tin từ ViahExpress, những sự cố trên là một phần trong nỗ lực của chính phủ nhằm tăng tỷ lệ sinh đẻ của người dân Singapore :D

Hê hê hê, really good idea. 8-} :))
 
Hà Đăng Sơn đã viết:
Singapore không chỉ có nhà cao tầng, siêu thị, cây xanh, mà còn có cả...

... nhà cấp 4
degrade.jpg

Hic bây giờ em mới xem topic này. Đây là khu India của Orchard road đúng không ạ :-/

Hôm nọ em có việc đi từ Pedok đến Bouna Vista (chỗ em ở), coi như từ Đông sang Tây Singapore luôn, lâu ơi là lâu, ngồi bus 197 nhìn thấy hết các khu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ặc ặc gần Orchard tồn tại một khu thế này thiệt hả? :eek: Tớ chưa từng thấy a` nghen :-? (tớ làm việc ở Orchard :p)
 
đất nước nào cũng có 2 mặt...
trên mấy hòn đảo của Sing người ta cũng chăn gà vịt...sống ko khác j trên Mù Căng Trải ở VN...

~ ảnh trên chụp mấy ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, nhg đây là nhà cổ nên ng` ta chưa phá đi thôi
nhìn nhà Cấp 4 trên thì nhớ lại cảnh trong film The Maid, chắc là đc quay ở đây rồi.

nếu mình ko nhầm thì đây là Mustafa...
và nếu ko nhầm thì em My là hàng xóm thì phải ;;) ;;) ;;)
 
2 tuần nữa, em đi Ubin Island. Cái vùng hẻo lánh nhất của Sing, chắc ít người ở đây đã tới đóa, để biết Sing xấu thía nào :D
 
Oài, cái chỗ đấy hay đó. Hẻo lánh thật nhưng mà vui lém :D Thuê mấy cái xe địa hình (rẻ như bèo luôn :))) rồi tự mình discover hòn đảo :D Một kiểu du lịch sinh thái. Kể đi 2 mình thì chắc hay hơn 1 mình :)) Năm ngoái mình đi thì là đi "nhiều mình", cũng vui :D Còn nhớ 2 thằng gò lưng vác được 2 quả mít to bự về đến nhà bổ ra nhựa dính hỏng cả dao không thể ăn nổi, lũng cú ! :)) Nghe giang hồ đồn đại có một khu nhiều chôm chôm lắm mà lần trước tìm hoài chưa thấy :-? b-)

Tiến và Tùng học đâu thế? Toàn 0104 trong này a` ? :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tên ông Cường này quen quen chả biết có phải học nus ko, bạn thằng ku Trương Hà Tiu ko, quen mấy ông tên Cường trong đóa, tôi vào đóa kiếm gái suốt mà :D
Nếu là ông Cường năm ngoái đá bóng chung thì phải biết tôi chứ nhảy :))
Còn về thằng ku Tiến để nó tự giới thiệu đê (ko nó lại kêu mình nói xấu nó thì hỏng :)) ).......
 
Kiếm gái cơ á :)) Ngee An poly làm gì không có mà phải sang tận NUS kiếm thế ;;)

Anyway, nghe kiểu "kiếm gái" nghe sành điệu quá cơ, tớ sợ =;
 
Chỉnh sửa lần cuối:
oi zòi, Tùng mà "kiếm gái" =D>
kiểu này thì lần sau ku Tùng vào snu con gái nó óanh cho hết đường về quê mẹ, ngồi đấy mà kiếm :))

bPhương thông cảm, ku nó vừa ăn " chè đá " nên nói năng hơi lố :)
 
Ngee Ann cũng có nhiều nhưng nhìn mãi chán roài, vào NUS đổi vị hay hơn :D
Tối thứ 6 tớ vào đóa đấy, bạn Phương có j chuẩn bị chu đáo nhá ;;) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Oai` thì ra là mày, tao đúng thằng Cường bạn Trương Hà Tiu đây chứ ai, quả đất tròn kinh :))
 
Back
Bên trên