Tuyển Nam Ams

thằng long nó còn ko nói,nó cũng ko có ý định nói gì cả,mà nhất là nó cũng có cần đứa nào nói hộ nó đâu.Thế mà lại đi chim lợn làm gì,mất hòa khí
bóng rổ là môn thể thao đồng đội,những chuyện ấy là rất bình thường mà,thằng này bù cho thằng kia có sao đâu,tinh thần tập thể mới là thứ yếu.ok ?
Long với thái luôn là 1 cặp ăn ý,thiếu 1 trong 2 thằng thì ams yếu hơn là cái chắc,ko phải bàn nhiều.Thằng thái nó đánh ko bằng thằng Long là cái chắc,nhưng thế thì sao,nó cũng có phải gà đâu,nó cũng giữ vị trí quan trọng trong đội mà,sao lại nói nó là thằng phá hoại được,lạ thật,điều này ai cũng biết,sao cứ phải nói sai lệch đi để đá nhau thế nhỉ :D
 
Các chú cứ linh tinh :)), để bọn nó tự giải quyết :)). Thích nói gì thì nói, thằng Thái giỏi đến mức nào chả nhẽ mấy đứa đấy ko tự hiểu :)). Chú cộng vào giảng hòa mà lại cho câu "thằng thái ko bằng thằng Long là cái chắc" là sao hả [-x :)). Nói chugn ko nên so sánh thế. Chú thấy trận đấu với AS13 đấy, thằng Long có mấy khi xông được vào đâu trong khi thằng Thái bay vào thoăn thoắt :)). Mỗi thằng một kiểu đánh, thằng Long thì có quan trọng hơn thật nhưng nói chung cứ so sánh nhiều là dễ mất hòa khí lằm :D. Cứ để bọn kia nó chửi nhau chán đi :)), chắc chả có gì đâu :))
 
Nghe giang hồ đồn đại đang có nhiều chim lợn quá B-)

Mấy đứa chưa vào giải mà đã thế này ah... chị rút khỏi tuyển nên cũng ko ý kiến dạy dỗ này nọ...nhưng mà chị chỉ thấy cùng 1 phe mà đá nhau như thế thì chẳng có gì hay ho cả.
Mỗi đứa nhường 1 câu đi :D
 
anh Hoài Anh ơi...đọc mấy bài này nhớ hồi anh em mình oánh giải thành phố...tuyển nam tuyển nữ thay nhau cổ vũ..B-)...hehe...
Đúng là thằng Thái với Long mỗi đứa 1 kiểu...bọn nó đã ko nói rồi mà sao lắm nguời bàn tán với lại oánh giá hộ thế B-)
 
Cái thằng Thái này,chuyện bé tí bằng con kiến thôi mà mày cứ phải làm cho nó căng ra như thía để làm gì nhỉ??? B-)
Cả con Ốc nữa,đã bảo thôi đi rùi ===>mày vít thêm 2 bài thằng Thái nó vít thêm 5 bài ==>loạn!!! 8-}
===================>mỗi người nhường 1 câu đê!!! (bắt chước chị Vân :p)
 
Khổ , nhường nhìu rùi thì cũng phải lên cơn chứ :)), cũng như tuyển nam có đứa phá hoại thì trong này cũng phải có đứa phá mới có đứa vào post chớ . :p
Hơ , tớ cũng chẳng có í đả đểu bạn Thái đâu nếu bạn í ko nói cái giọng rất chi là "khiêm tốn" như thế với tuyển nữ chứ ai chả bit Thái chơi bóng rổ đỉnh :D
Thui , nghe lời mọi nguời em dừng lại ko bàn rì nữa chuyện này, em chỉ thấy buồn cười khi đọc vài bài thui ==> có hứng nên cứ post kiểu đấy ==> sozi mọi người nếu thấy em post bó tay :D
@ Bạn Thái : Tớ bit ấy chơi giỏi có dám chê đâu!Căn bản cũng thấy ấy nói chuyện hay we' nên viết thế ==> có rì gặp nhau nói chuyện chứ cứ viết thế này lại bất tiện , khó ăn khó nói lại mất lòng nhau.
 
Nguyễn Hoài Anh đã viết:
con MP thì lúc nào cũng câu 1 câu ngắn cũn [-x
Ủa nhưng sao thằng Thái nói thằng "phá hoại" mà nghe cũng giống anh thế :)), làm cho Long Thú có bao nhiêu quả reb :)).
Nhưng muh mày làm gấp nhiều lần anh :)). Anh cả trận cho long thú reb 3 phát,mày cho nó reb 10 phát :D. Còn trò dở hơi thì anh may ra có 1,2 mày có vài chục :)).
Toàn thằng phá hoại :))
:eek: "Con" :eek:
:)| [-(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:((, anh lỡ lời :((
Ko gọi là em được vì ở đây em bằgn tuổi bọn kia, còn gọi là bạn thì càng ko rồi [-x :)) :*
 
:(, ừ thế thôi ko giải thích nữa vậy :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mà hình như bảo bạn 73 trả lời mà ko trả lời hả?
Các anh các chị các bạn cứ để 73 nói!Bạn ý vẫn còn rất nhiều chuyện chưa giải quyết được mà!Chắc là trong lòng vẫn còn nhiều ấm ức lắm nhỉ?Gà nhà thì cứ phải đá nhau cho vui chứ hòa thuận quá cũng buồn!
 
Câu chuyện đang căng thẳng tự dưng có em MP với anh HA làm cho không khí thay đổi hẳn B-)

Chú Thái thôi đi :D Chú có phải gà đâu mà đá nhau B-)
 
tưởng vào đây có gì hay ho, hóa ra đang có đánh nhau. chạy lẹ không ăn "gạch" lạc
 
Nguyen Minh Hai đã viết:
tưởng vào đây có gì hay ho, hóa ra đang có đánh nhau. chạy lẹ không ăn "gạch" lạc
Ko có chạy đâu con trai ah! :))
 
Thái Anh Dũng đã viết:
Mà hình như bảo bạn 73 trả lời mà ko trả lời hả?
Các anh các chị các bạn cứ để 73 nói!Bạn ý vẫn còn rất nhiều chuyện chưa giải quyết được mà!Chắc là trong lòng vẫn còn nhiều ấm ức lắm nhỉ?Gà nhà thì cứ phải đá nhau cho vui chứ hòa thuận quá cũng buồn!
ĐÚng là vẫn đánh nhau mới vui mà ! :)) Nhưng bi h dang bận , để mai post nhá ! :)) Nếu mà bạn Thái còn muốn nói chuyện thì chịu khó đợi ! :))
 
Thằng Thái nó thích đá gà mà :D
Thằng Cộng câu bài [-x
 
Back
Bên trên