Truyện mới

Nguyễn Linh Chi
(thanchet_ngoi_xobep)

New Member
Nửa đêm rồi,ngoài trời đang mưa, ừ ,đúng, cả ngày nắng rồi còn gì, tối phải mưa cho mát chứ, ko thì nóng chết được.Trang ngồi bó gối trên chiếc ghế đẩy cạnh máy tính,nhìn chằm chằm vào màn hình,ở đó có cái blog của một người đặc biệt-một mối tình đơn phương kéo dài đằng đẵng một năm rưỡi-giờ đây, phông của blog đã đổi hồng, bên cạnh ảnh người ấy có thêm ảnh một người con gái khác...Nó im lặng như muốn tìm hiểu xem người con gái kia có gì hơn nó.Trang có buồn không nhỉ???Ừ buồn chứ,ko buồn hơi phí, thất tình rồi kia mà,nhưng nó không khóc,chẳng phải trời đất đang khóc hộ nó đấy ư.Mở blog của mình, Trang viết vào đó những dòng entry mà nó tin rằng người kia sẽ đọc được:
.......Anh ơi, lại mưa rồi anh ạ, hơn một năm rồi kể từ cái ngày mưa dầm dề ấy, nhanh nhỉ....Anh biết không, bây h em đang ngồi nhớ lại lần đầu tiên em gặp anh, đó là lúc anh đang chơi bóng rổ, còn em đang học thể dục gần hố cát, chính quả bóng rổ của anh đã va vào đầu em nhé, sưng u một cục
^.^, thế mà anh chẳng xin lỗi gì cả, chỉ bảo:"lớp 9 đừng có chạy le te ra chỗ 12 chơi chứ, nhóc!"rồi cười hiền khoe hai cái răng khểnh..Đó chính cái lúc đó đó,em đã bắt đầu thik anh.Rồi thư từ tỏ tình,quà cáp linh tinh, anh còn nhớ không?????????Rồi anh ra trường, anh em mình mất liên lạc, nhỉ, em vào lớp 10, cũng chẳng còn ở ams nữa, thế mà mỗi khi nhớ về thời cấp2, em chỉ nhớ về anh thôi,yêu anh lắm đấy, ngốc ạ..Bây h anh đã có gf rồi, em cũng mệt mỏi lắm rồi, em sẽ kí công văn trao trả tự do cho anh, sướng nhé, bây h anh không cần phải lải nhải suốt ngày hai từ "em gái"mỗi khi đèo em đi chơi với mọi người nữa nhé^^....Hạnh phúc anh nhé...em vẫn mãi yêu anh......kỉ niệm đẹp của em ạ.

Tắt máy tính,nó vào phòng lấy ra một cái hộp nhỏ, gỡ hết những cái ảnh của anh trên khung ảnh ra, cho vào đó rồi dán băng dính lại ,cất trong tủ.Ờ, phải cất thật kĩ chớ,để ko còn nhớ là mình đã từng yêu anh thôi rồi........Nó leo lên giường, tắt đèn và chờ giấc ngủ trong lành xuất hiện.
*******
Một ngày mới, Trang vác cặp đến trường,cái My nhắc nó:
-Vào văn phòng Đoàn đê, bà cố vấn gọi mày đấy
Thế là nó chạy như bay vào căn phòng nhỏ cuối hành lang, nó cần có việc để làm bây h, càng nhiều càng tốt
-Hả, em thưa cô, giao lưu ấy ạ.??
-Ừ, trường đại học ấy quyết định kết nghĩa với trường mình,em là bí thư Đoàn trường, lẽ nào ko đi, thế nhé, ngày mai 7h30 ở phố X, nhớ mặc áo dài nghe chưa....
Nó lên lớp vác theo bộ mặt ủ ê nhất, lũ con gái bâu xâu vào hỏi:
-Sao, lại bi mắng à
-Không, giao việc thôi, mai tao phải mặc áo dài đến trường Z để giao lưu kết nghĩa
-Thế có gì mà mày ko muốn đi, mày vẫn thik ngắm zai mà, trường đấy con trai đẹp trai limit luôn
...........
Nó im lặng chả biết nói gì, chẳng nhẽ nói là "người mà tao đơn phương gần hai năm giờ đây đã có bạn gái và cả hai anh chị cùng học trường đấy"à?Con My lên tiếng cứu nguy cho nó(phù):
-Có gì đâu, đóng hộp cả sáng trong cái áo dài , con nào còn tâm trạng ngắm zai ra đây tao cho tiền
Cả lũ cười ồ, My quay sang nháy mắt với nó:"1-0 nhé, tao ko trọng của cải nhưng nếu mày có ý định trả công bằng một bữa chè thì tao ko từ chối đâu",lol,nghe mà tức cả nhĩ^^

*********
Ngày hôm sau
Sau khi mất đến gần một tiếng ngắm nghía trước gương bộ áo dài hồng mới may,nó mới yên tâm leo lên xe buýt.Chẹp, nó nghĩ giá như anh chưa có bạn gái chắc chắn anh sẽ rú lên là để anh đèo đi cho,con gái đi sáng sớm thế nguy hiểm lắm,nhưng ước thì vẫn là ước thôi, có làm gì được đâu....
-Chị ơi, cho em ngồi nhờ được không ạ?
Gì thế, em nào mà lễ phép thế nhỉ.Nó quay ra, ớ,ông này là bạn của anh mà, nó đã từng xem ảnh ông ý ở trong blog của anh, chẹp chẹp, thôi, ông ý đã có nhã hứng gọi mình bằng chị, tội gì^.^...
Cuối bến,Trang định đứng dậy nhưng cái tà áo dài của nó đã bị "ông kia"ngồi đè lên rồi,mà hắn lại còn đang ngủ nữa chứ.
-Anh gì ơi, đến bến rồi đấy, dậy đi, anh đang đè lên áo em rồi, anh gì ơi...này, dậy đi....
Ông này dường như cũng đã ý thức được một việc là đến bến nên lao ngay ra cửa,khổ thân nó , mặc áo dài, lại đi cao gót nên lề mề, đến nỗi ông phụ xe phải tủm tỉm cười"nhanh lên em ơi, ko là anh cho đi bộ đấy".
hic, chưa bao h nó ngượng thế,từ bến xe đến trường còn đoan xa quá mà chân nó thì...
Oaa, trường này hoành tráng thật đấy,làm giao lưu ở trong hội trường to và đẹp dã man..............
********
Xin hoan nghênh các bạn học sinh và sinh viên của trường chúng ta và đơn vị kết nghĩa, trường THPT A đã đến với buổi giao lưu đầm ấm này(vỗ tay)sau đây tôi xin giới thiệu thành phần các thầy cô tham dự cùng chúng ta(vỗ tay),các bạn học sinh nam nữ của trường THPT A(vỗ tay),và đặc biệt khách mời đại diện cho trường A:Bạn Vũ Thu Trang-Bí thư Đoàn trường, xin mời ban bước lên sân khấu(vỗ tay ầm ầm)
Trong khi hội trường như nổ ra những tràng cười liên tu bất tận về mấy câu nói của ông Mc, thì ở một góc phòng,có hai gã trai đang chụm đầu nói chuyện,một gã mặt xám ngoét,miệng liên tục"trời ơi, tao đâu có ngờ, chết rồi, tao ko cố ý mà", gã kai miệng cười khoái trá quay sang lẩm bẩm gì đó vỡi cô bạn mặc cho thằng bạn vẫn ngồi lải nhải...blah.blah...
Sau đây là đến phần giao lưu âm nhac,đâu cần thanh niên có đâu khó có thanh niên đúng không ạ?Vâng,đã thế, mời bạn TRang lên sân khấu để tham gia đầu tiên ạ(vỗ tay, bọn ở trường rú ầm lên"Trang ơi cố lên, XY ơi, cố lên")
Nó lúng búng, lắp bắp"da. hát bài thiếu nhi được không ạ?"thì toàn bộ hồi trường đồng thanh"Không".Thề với lòng mình, Trang tự nhủ, là cái mặt nó có màu gần như giống hệt cái áo dài mà nó đang mặc.oh my god, tội lỗi......Mãi ăn năn, nó không để ý là thằng ôn Mc kia vừa giở trò hát đôi như trong CD của 2!,và ,ố lạ chưa, cái ông sáng nay trên xe buýt đang lò dò tiến tới với gương mặt còn đỏ hơn cả nó, nó phì cười tự tin lên hẳn.....bọn trường nó hét lên"Trang ơi, cố lên , Lời của gió nhé", bọn trường kia cũng chả kém"Thành ơi, phệt đê,tẹt ga luôn"..cứ thế, cả hồi trường nhu nở ra, các cô cũng gật đầu bảo nó tới đi, ko sao,ah uh,đã thế nó sẽ hát, cây văn nghệ của trường mà thua à....Nhạc nỗi lên, hát và diễn say sưa, tình cảm, cũng nắm tay, cũng 4 mắt nhìn nhau, cũng nghiêng đầu nghệ thuật, lãng mạn đủ để nó thấy ông kia có đôi mắt thật đẹp, cả khán phòng như nổ tung giữa những tiếng ồ rồi thi vỗ tay, huýt sáo......blah....blah......Hết nhiệm vụ nó lẩn ra ngoài cho người khác chơi, không khí quá ồn ã làm nó quên đi cái nỗi buồn thường trực..Hít một hơi dài,nó thấy sảng khoái hẳn....
-Trang ơi, qua đây anh bảo
Ôi thôi, điều không muốn nhất đã xảy ra....
-Giới thiệu với Trang đây là bạn gái anh, chị ấy tên là Thư, giới thiệu với Thư, đây là Trang ,em gái kết nghĩa của Minh đấy...À còn nữa(ngó quanh quất), đâu rồi ý nhỉ......
-Đây,tao đây-Một giọng kéo dài..rõ tức nhĩ
-Uh uh, giới thiệu với Trang phát nữa, đây là Thành, chít thật ,lúc nãy hai đứa song ca tình cảm ghê cơ, Thôi bọn anh phải ra đây có chút việc, hai đứa cứ nói chuyện nhé....
-...........
-...........Em nói gì đi
-Hỏi chấm, nói gì nhỉ
ông kia lăn ra cười, thật, cười như chưa bao h được cười:
-Em nói chuyện ngộ thật..Ah` uh`m(nghỉ một hơi nín cười)cho anh xin lỗi vì vụ xe buýt lúc nãy nhé,a nh không để ý là em bị quê đến thế,anh đi sau em suốt, sợ đau chân quá mà ngã thì khổ.Thằng Minh cũng nói với anh về em nhiều.À mà nhân tiện,em cởi giày cao gót ra đi, đi tạm đôi tông của anh này
-Thế ông...à nhầm, anh đi bằng gì?
-Anh đi đất thôi, ko sao đâu anh quen rồi mà
-Mà em quen Minh như thế nào thế?
-À, chuyện dài lắm...............
*******
-Minh có chắc là chuyện này thành công ko?
-Thư yên tâm đi, Minh đảm bảo hai đứa sẽ thik nhau ngay.Con pé này ngộ lắm,đúng gu thằng Thành, đây cũng là cách tốt nhất để nó quên Minh đi,Đâu thể lúc nào cũng buồn vì kỉ niệm hồi bé được, nó phải lớn chứ.....
Bên ngoài,nắng vàng nhảy múa trên đường,một mùa hè mới đã sang với biết bao điều thú vị của tuổi 16...........Trang sẵn sàng chờ đợi và đón nhận, thề với lòng,liệu nó đã lớn chưa nhỉ??
 
Truyện của em có cái cốt truyện khá đấy...Tình tiết khá thú vị.
Cái kết có vẻ hợi gượng, chưa tự nhiên lắm, chị không cảm tình lắm với hai nhân vật phụ ở đoạn kết:D
 
Anh ko thấy thú vị lắm :p
Thấy các đoạn đối thoại hơi vô cảm, tình tiết cũng hơi gượng :p
:)) Dạo này có hứng đá đểu Manh mà :p
:-? Nói chung...
Cũng khá nhẹ nhàng :p Đúng kiểu mới lớn ==> hợp với Manh em là phải :)) :p
 
thật ra đây chỉ là cảm xúc thật của em nên cóa thể chưa hay:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh Giang bênh em y' ma`...:D
ne`...chứng tỏ anh Bình nhận xét không khách wan nhaB-)
Phải rồi em thì "mới lớn" chứ đâu có già dặn như anh bình nhỉ;;)
 
@ Bình: tao thấy chuyện viết kiểu này còn xuôi hơn cái "Hố đen" của mày :D Ít ra còn hiểu được :) nói thế nào nhỉ, phong cách văn như này là bt đấy chứ, có lẽ em Chi đọc HHT cũng nhiều đúng không? Mà em ý năm nay lên lớp 11 thì cảm nhận của em ý nó trẻ và "màu hồng" hơn của mấy thằng vừa ra trường là đúng thôi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên