TrungAnh 04-07 Ver2.0: Dajia Hảo

bạn Dũng bị hấp à, tớ viết chứ còn ai viết nữa @-) Mắt bạn bị hoa à @-) Mail tớ lập, để tớ gửi phúc đáp cho bạn cho phải phép :D

---------------

mai trê, tao vô cùng xin lỗi mày, sáng nay tao dậy lúc 8h20, 8h30 lên đây thấy tên mày tao mới nhớ ra Nhí hôm qua gọi điện nhắc đi học :(( :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tao rất buồn :( Tại sao blog mấy đứa lớp mình viết, cứ cái nào có nhắc tao là lại hình ảnh tao đang ăn hết táo rùi bánh :(
 
Ờ tao mail cho mày rồi đấy Hưng, làm luôn một ban danh sách đầy đủ 1 tí, gồm có

Họ tên
Ngày sinh
Điện thoại (cố định & di động)
Địa chỉ
Email
YM
Blog, đọc cho nó tiện :)
và các thứ linh tinh khác nếu có
 
Kế hoạch 5 ngày chống trượt TN (lần 1) chính thức bắt đầu :(
 
:)) còn có 5 ngày. Chú vội vã j. Ta chờ 2 tháng nữa chống tốt nghiệp lần 2 cho nó thảnh thơi
 
thằng Le hưng kia, mày nghỉ buổi hôm nay cũng ko sao, cơ mà buổi cuối nhớ đi học mang theo 240K nghen em, nhắn nhủ với cả em Kiều gia lâm nữa, tưởng đôi chúng mày bùng đi nhảy waltz với nhau
mà sao mày gọi "bạn Dũng" " bạn Vanh" ngọt xớt mà lại gọi tao là mày tao thé kia, buồn lắm cơ :))
 
buổi sau là bao h để tớ chuẩn bị tình thần đi học nào ?


theo yêu cầu bạn Dũng : tớ cũng đang định làm nhưng mà mỗi tội lý thì đang học điện chưa xong, hóa thì thôi học vô cơ thôi sắp xong, sử thì quên hết rồi @-) nên, cậu cứ từ từ, khi nào tớ thi xong tốt nghiệp, thi xong đại học, thi xong SAT thì tớ làm hén. còn bây h thì =; (talk to the hand) :))

CHÚ Ý ::::::: Nói chung là nếu các bạn có lòng hảo tâm giúp tớ thì hãy email cho tớ các thông tin sau về bản thân (chú ý viết có dấu, làm cái file rồi attach vào thì càng hay.) ::::::::::::

1. Họ và tên :
2. Ngày tháng năm sinh :
3. Địa chỉ (nơi ở hiện tại chứ ai hỏi hộ khẩu làm gì @-))
4. Mọi số điện thoại có thể liên hệ trực tiếp với bạn
5. Email (cái này kể ra hơi ngu nhưng thôi, tiện tớ làm việc)​

Xin vui lòng gửi đến : [email protected]
Nếu có thể thì gửi thêm thông tin về một số bạn khác càng tốt. Tớ sẽ lọc ra và ghi chép lại sau.
Nếu không làm được thì thôi, không có gì :D chúng ta đều là những người bận rộn mà.
Cảm ơn.
trời ơi hôm nay tao uống một lít cà phê mà học được có một mẩu lý @-)
 
cố học nào vì 1 tương lai xanh tươi như lá hoa :))
 
hôm nay cà fê thuốc lá gì cũng không ăn thua :)) đọc như tụng kinh niệm phật cũng chả có chữ nào đọng lại trong đầu 8-}
tao mà phải thi lại thì hết bay bay ---> phải cố mà học
chèm chẹp
 
hút thuốc sao mà học được :D
khói bay vào mắt đọc được chữ gì, mắt nó chiết quang sang khu vực khác :)) =))
làm như tớ đây này, hãy dùng nicotine gum :))
phương pháp khiến cho răng miệng vẫn thơm mùi bạc hà, dâu, nho, vừa trắng khỏe vì có chứa xylitol, lại vừa thảo mãn được cơn thèm khát nicotine. :D
nếu không biết mua ở đâu thì đưa tiền đây tớ mua cho một lố :D

p/s : bạn nào muốn vào ban liên lạc thì phải gửi mail vào hòm thư trên, ghi rõ ý định vào bạn, nhớ chưa ?
 
thằng Hưng học vừa phải thôi mày, tao bắt đầu thấy mày có triệu chứng ngộ chữ rồi, còn thi đại học nữa em, đừng điên sớm thế, chủ nhật nhớ đi học mang theo của nải nữa nghe chưa
 
@ Cả lớp ( đặc biệt là bạn Ú, Đầu to, Vanh.. abc abc ): Thông tin là năm nay kết cấu đề văn thi TN sẽ thay đổi
tức là, năm nay sẽ ko còn kiểu 2 đề,1 đề 3 câu 2 câu thuộc lòng 1 câu thơ, 1 đề 2 câu 1 câu nc ngoài 1 câu văn xuôi
ko ai đoán trc nó là kiểu đề j, nên tốt nhất mọi người ko đc bỏ qua phần thơ, đừng học tủ
học mấy cái hoàn cảnh sáng tác
sự nghiệp văn học của mấy ông j j đấy
nói chung cũng phải dè chừng
nhỡ năm nay nó cho cả văn xuôi cả thơ
thế nhá
bít thông tin này phải lên báo ngay
à
đề năm ngoái là
1) quan điểm sáng tác HCM, Tâm tư trong tù và cái j đấy tao ko bít :-??
2) exnhin và Mùa lạc
loại bớt ra mà học
đến khổ :-<
 
Vớ vẩn, reo rắc sợ hãi trong lòng anh em thế à B-). CN học lý tao xử lý mày :-w.

http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/Tuyen-sinh/2007/04/3B9F4B6B/


II. Về số lượng và dạng thức đề thi

- Theo quy định hiện hành, bài Làm văn có hai đề thi. Học sinh được chọn một trong hai đề và làm bài trong thời gian 150 phút.

- Mỗi đề thi bao gồm hai hoặc ba câu; không có đề thi chỉ có một câu (10/10 điểm). Trong mỗi đề thi đều có câu chủ yếu yêu cầu học sinh tái hiện kiến thức và có câu chủ yếu đòi hỏi các em vận dụng kiến thức. Như vậy, mỗi đề thi đều đề cập đến nhiều khu vực khác nhau của chương trình. (Không có đề riêng về lý luận văn học).


- Đề thi ghi rõ điểm tối đa cho từng câu.
Dưới đây xin giới thiệu một bộ đề thi tốt nghiệp THPT môn Làm văn để làm ví dụ:

Đề 1

Câu 1 (2 điểm): Enxa Tơriôlê đã có vai trò như thế nào trong cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của Lui Aragông?

Câu 2 (8 điểm): Anh chị hãy phân tích sức sống mãnh liệt của nhân vật Mị (kể từ khi cô bị bắt làm con dâu gạt nợ nhà thống lý Pá Tra tới khi trốn khỏi Hồng Ngài) trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài.

Đề 2

Câu 1 (2 điểm): Anh chị hãy trình bày ngắn gọn những điểm cần lưu ý về hoàn cảnh ra đời bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng.

Câu 2 (2 điểm): Vì sao có thể nói, truyện Đôi mắt của nhà văn Nam Cao là tuyên ngôn nghệ thuật của cả một thế hệ nhà văn đi theo cách mạng?

Câu 3 (6 điểm): Cảm nhận của anh, chị về bài thơ dưới đây:

Chiều tối
Hồ Chí Minh

Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ,
Chòm mây trôi nhẹ giữa từng không;
Cô em xóm núi xay ngô tối,
Xay hết, lò than đã rực hồng.
(Trích Nhật ký trong tù. Theo Văn học 12, NXB Giáo dục 2002)
 
Úi, sao nhiều thông tin thế, chả biết j. Dunk nói đúng đấy, năm nào cũng ra 2 đề. Mà câu 8d toàn rơi vào văn xuôi và nước ngoài. Mà nước ngoài năm trước đã thi Exenin (đúng ko nhỉ :D) còn trước nữa là Aragong rồi, chắc chỉ còn có Lỗ Tấn với 3 ông còn lại thôi, học nhanh lắm. Tao học văn xuôi thôi, mùa lạc năm ngoái thi rồi, Mỵ nữa-> chỉ còn Đôi mắt, Vi hành, MTCR, Tnu', đấy, học thế thôi, chả khác đâu :D

Sử ko thể cày được, quyết tâm học 26 trang của Trần Hưng Đạo, chán quá.

Lý tự tin với điểm 5, Hóa đang giằng co giữa 2 và 3, ko hiểu sao Hóa tao bó tay thế nhỉ :-< :-< :-<

J nữa, toán ko sờ vào, toàn gặm sử, chắc năm nay vào E với P thôi :D năm ngoái thi Hypecbol rồi :D

T2 tập trung, được ngồi cùng phòng Quỳnh Ú, sướng quá :x :x :x
 
thứ 3 tập trung chứ :-/
Trinh Lam moi tin vịt đâu ra thế :| quy chế ra đề nó thế rồi [-x cứ hù dọa anh em [-(
 
the a :|
bac day van tao bao the :|
ma bac y con bao, nam nay fan nho ra , de kiem tra kien thuc toan dien cua hoc sinh :|
con 2 de chac van 1 de tho la chu yeu, 1 de van xuoi la chu yeu :|

@ Ban Dunk Trung: to cung chi co y tot cho anh em thoi ma :(, ban dung hu doa to :(, CN la buoi cuoi chung ta hoc voi nhau roi :((
Vanh oi cuu ban :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bọn mày còn đỡ, tao vừa sáng ra thề là sớm đến mức tao không biết tên tao là gì, mà con Tuyển kia kìa nó đã goị điện đến cho tao, dựng tao dậy bảo học thơ mau học thơ mau, phải ôn hết rồi không được học tủ văn xuôi nữa
***
tao thì bị cắt net vừa mới chui lên tầng thượng cắt cắt nối nối dây đến khổ T__T mù thông tin chả biết cái gì
ôi dời ôi
tao mới học được vợ nhặt với mảnh trăng với phần văn học nước ngoài :-s
sử vừa hết cách mạng tháng 8 8-}
toán vẫn ngu như thế lý thì 5 điểm là may
hóa lung tung 8-} anh gia sư mắng như điên 8-} tao cần 8 điểm :((
nghe giống mission impossible quá
 
Mấy tiếng nữa là chỉ còn 3 ngày thôi. Countdown ...
Sao ít người học đề thơ thế nhỉ :-?
Ầy, hóa tao ko cần phải học. Có phao tao còn chẳng làm được nữa là không :)) Hi vọng vào giám thị, suy luận logic & mấy đồng xu của tao thôi :))
 
Back
Bên trên