Triết Lý Phật Giáo !

  • Bắt đầu Bắt đầu NoloveT
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

Vũ Xuân Tùng
(NoloveT)

Active Member
- Người đàn ông thành đạt là người kiếm được nhiều tiền hơn số tiền vợ anh ta tiêu xài. Người đàn bà thành đạt là người kiếm được cho mình một " ông chồng thành đạt"

- Để sống hạnh phúc với một người đàn ông, bạn phải hiểu anh ta nhiều hơn và yêu anh ta ít hơn. Để sống hạnh phúc với một người đàn bà, bạn phải yêu cô ấy nhiều hơn và không cần hiểu gì về cô ta!

- Người phụ nữ thường lo lắng về tương lai của mình cho đến khi lấy được chồng. Còn người đàn ông không bao giờ lo lắng về tương lai của mình cho đến khi họ lấy được vợ


:mrgreen: :lol:
 
hơ hơ

Chú Tùng lo cưới vợ sớm thế,anh đây mãi 12 tuổi mới có con đấy!:D
 
Chú Tùng này còn láo hơn cả sư ăn thịt chó. Ai đời triết lý phật giáo lại có chuyện chồng vợ ở đây. Đúng là các anh đi tu ở ams toàn các anh thầy tu ăn thịt chó, lấy vợ đẹp, có con hoang (Oops! nhầm, có con ngoan mới đúng, Sorry ;) )
 
no

thật ra thì cũng đúng như vậy thôi,thằng nào chẳng...không...mới là kì!
 
phản đối em Tùng báng bổ tôn giáo như thế nhé, dám đem cái triết lỷ nửa mùa gá lắp lung tung ra định danh cho nó: triết lý phật giáo. Tốt hơn chọn một cái title khác phù hợp, phản đối tất cả những ai định hùa vào đây để vui đùa !
 
Phản đối em Hương đã phản đối cái không đáng để phản đối. Yêu cầu lần sau không phản đối những cái đáng không phản đối mà chỉ phản đối những cái đáng phản đối. Yêu cầu bỏ bài phản đối về vấn đề mà em cho rằng nên phản đối để đề phòng có ai đó phản đối em như anh đang phản đối cái phản đối của em ;)
 
hehe chú anh túng quẫn quá à hệ hệ :lol:

Lạy chúa nếu yêu là có tội thì suốt đời con mang tội chưa ơi

Amen Dê su !
 
em không có ý kiến gì nếu những kiểu triết lý này đem vào mọi người đọc cho vui, nhưng thực sự cái topic có vấn đề nếu đem nó tương đánh uỳnh một cái bảo là triết lý phật giáo. Có khác gì ra đường chỉ một em gái đang khóc rồi bảo: Đồ điên... cho dù chỉ là đùa vui. Em cảm thấy nó báng bổ tôn giáo và em vẫn phản đối. Không quan tâm đến chuyện anh khỉ phản đối hay không phản đối, việc của em là nêu ý kiến, đã xong!
 
Just joking, Hương. Làm gì mà nặng nhẹ thế em ;) Hóa ra em cũng hiểu cái bài anh nói gì hả? Anh đọc lại cũng chẳng hiểu anh nói gì nữa ;)
 
Back
Bên trên