TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Khánh ơi, nghe chúng nó biểu tình tập thể thế ko rút kinh nghiệm đc à? Gộp bào vào mà viết thì ông cũng có chết đc đâu :| Mà với lại ông bắt đầu viết rác rồi đấy, nhá! Mấy ngày gần đây ko có việc gì làm hả? 8-} Mai tôi mang cho cái đĩa ảnh. :))

Trần Hoàng đã viết:
haha
tất cả chỉ là đùa thôi mà
để có lí do câu bài
tại tớ thấy forum của lớp chậm quá!
gần bét rồi!thua kém các lớp khác quá
nên tớ phải nghĩ ra chủ đề để câu thôi
Trần Hoàng đã viết:
có sai sót gì đâu? tớ làm gì câu bài
tớ còn chăng biết câu bài là gì nữa
viết thế này đã đủ dài đủ chất lượng chưa?
ĐỌc lại là đẹp, nhỉ? :)) Chưa có sai sót gì á? Nếu ấy câu bài liên tục thì đã bị del hết bài rồi, nhưng ý của bọn tớ mà con Trà với con Lan đã nói là số bài viết gần đây của ấy làm topic lớp trở nên nhạt nhòa, nhạt nhẽo. Chất lượng, theo tớ mà nói, ko phải là dài bao nhiêu hay nhiều bài, mà là cái gì ở trong bài viết. Và nếu ai đó cần tăng số lượng bài viết của cá nhân, thì lập hẳn 1 topic mang tên mình, sau đó hàng ngày sẽ có những đứa vào chửi, chỉ cần ngồi cãi lại 1 hồi là thêm được cả trăm bài. Còn số bài viết trong topic của lớp, ít không ai khen, nhiều không ai chê, thì tại sao lại phải cố ''nghĩ ra chủ đề để câu'' cho không phải ''thua kém các lớp khác''. Mà, theo tớ thì việc ấy bị ''lên án'' nhiều thế này ko phải vì đã câu bài (ko ai bảo Hoàng câu bài đâu :eek: ) mà là vì ngôn ngữ lãnh đạo của ấy, như kiểu lãnh đạo cảm thấy chưa hợp lí, thôi để lãnh đạo sửa cho, để lãnh đạo phát động chủ đề cho toàn dân noi theo ý. Biết là ấy không có ý đấy nhưng cũng nên để ý hơn :) , thế thôi.
Khánh đã viết:
chủ quan của Hoàng là nhiều bài
Dẹp tư tưởng này đi [-x


Cái trò ngày sinh qua cung, nếu thích thì bạn Khánh vào trang chủ của Yahoo, đăng kí nhận mail về Horocospe của mình hàng ngày ý, đảm bảo rác hết cả Yahoo!Mail. :))

Trang ơi, 2/9 ở đây đông vui va~i. Cuối cùng thì tao vẫn ở nhà cả ngày ( sau khi qua nhà bà, nhà bác). :))

Trà, tối sang nhà tao xem pháo hoa ko? Mà đi chơi thôi, chứ tao cũng ko còn thích xem pháo hoa nữa rồi! ;;)
 
ai lại nhờ học sinh lớp lý làm văn hộ cho ko cơ chú :)) [-x
mà năm nay lớp mình ai dạy văn đấy :D ko phải cô Phương là mệt rồi đây >:) :))
 
to Khánh: cậu bốc phét vừa thôi làm gì có chuyện từ nhà cậu nghe thấy tiếng đại bác( trừ khi nó bắn đại bác vào nhà cậu)
cậu chưa đi xem bắn pháo hoa tận nơi bao giờ à?tội nghiệp quá
thế để hôm sau tớ rủ cậu đi nhưng đi mệt lắm đấy.Như hôm qua đông kinh dị,
tưởng không về được nhà nữa
còn bạn Thái Sơn quen nhiều bạn gái các lớp khác cực
to Trang: cậu kể chuyên bên Mỹ đi
to Ly, Lan: mấy bà khó tính quá
tui và Khánh hứa sẽ viết tử tế là được mừ
 
không viết tử tế thì xử luôn :| ko cho viết nữa =;
Ngọc : tao nghĩ bọn lớp tao ko làm được đâu 8-} :))
 
Có cán sự văn đây sao ko làm được :))
2/9, 1 ngày buồn nhất trong ngày. Sáng về quê, mệt chết, chiều lên luôn. Tối định đi xem pháo hoa===> tắc đường, đã thế lại tắc ở chỗ ko nhìn thấy gì cả. Mọi người cứ khen đẹp quá, mình thì chỉ biết khen cây đẹp :((. Tắc 1 tiếng, lúc về nhà đã 10h hơn, chán, chả có gì, đi thuê đĩa. Thuê 3 đĩa hỏng mỗi cái 1 nửa:((. Xem 1 h đi ngủ. Sáng 6h mẹ lại gọi dậy ====> mệt chết. Đó, đi chơi quá là vui Khánh ạ, tui được ở nhà như ông thì sướng quá .
 
haha
đời thằng Quang khổ quá nhỉ :))
lần sau rút kinh nghiệm
đi chơi phải chọn đường mà đi nhé
 
Hehe, thực ra đi đường nào thì cũng tắc thôi, vấn đề là dù thế tớ vẫn xem được pháo hoa ở hồ Gươm chứ ko đến nỗi ngắm cây, mỗi tội chen suýt bẹp dí ko lết được về nữa, sau đấy đi lượn+tắc đường nên cũng phải 11h mới về đến nhà.
Cán sự Văn ơi là cán sự Văn, để bạn Huyền Ngọc bạn đọc bài tường thuật xong rùi lần sau bạn ý lại hăm hở vào topic này nhờ tiếp, chỉ thêm chú thích là trừ nhờ bạn QUANG thì vui.
To Trọng Khánh: Thực ra có lúc nghe mấy cái horoscope thỉnh thoảng cũng thấy vui vui, có lúc đúng đúng, nói chung là tớ cũng ko quá khắt khe như em Ly nhưng cũng ko tin lắm. Mà dạo này 7love hay sao mà suốt ngày thấy bạn Khánh kêu chán+rủ đi chơi thế nhỉ?
 
Hôm qua cả ngày tưởng không đi chơi đâu, đến tối lên HAO đọc lời nhắn gửi của con Ly thế là tao với nó cũng được bữa bon chen suýt bẹp ruột để xem pháo hoa. Sorry Trọng Khánh vì thấy ấy rủ đi chơi mãi mà không kịp rủ ấy (tại quyết định đi muộn quá mà). Nhưng dẫu sao cũng chẳng ai như bạn Gà, chen lấn xô đẩy mãi để được đứng ở chỗ chẳng thấy gì :D . Nghe tình hình con Lan mất 10K gửi xe mà tao thấy sung sướng :D, vì tao có nhà Ly là chỗ gửi miễn phí mà, chỉ mỗi tội lúc chen về, thấy cửa nhà mở rộng cách hai đứa chưa đến 2m mà mãi vẫn chẳng về nổi :((
 
:)) Sao chúng mày ác thế, lại tranh nhau bảo tao khó tính? :(( :(( :(( Tao là đứa dễ tính nhất :)) . Hồi trước tao đã từng đăng kí cái Horoscope qua mail mỗi ngày :eek: (NGẠC NHIÊN) => Kết quả là xóa hàng ngày nên ''truyền đạt lại cho bạn Khánh thế thôi mà. :-s
to Ly, Lan: mấy bà khó tính quá
:)) :)) :)) Sao lại chỉ có Ly với Lan :-? , nói thế để ông rút kinh nghiệm thôi mà, có gì nặng nề đâu. ;;) :)>-
Tối 2/9, tao với em Trà đi xem bắn pháo hoa ở hồ NK ngay gần nhà, đứng dưới pháo hoa ngay trên đầu, mỏi hết cả cổ :| . ĐÃ thế rồi lại còn bị tàn pháo hoa rơi vào (cả 2 con) nữa. Công nhận là ở đâu cũng đông :> . Nhớ lại cảnh nhà mình cách mình chưa đầy 5m mà không tài nào vào nổi :-s . Nhưng cuối cùng, chen về được đứng trước của nhìn mọi người chen chúc, xô đẩy => Lúc đấy sướng va~i :)) :)) :)) .Công nhận là pháo hoa lần này đẹp, có điều hơi thấp 1 tí :)
@ em Ngọc : CHẳng thà mày tự nhận điểm 1 cho nó xong, chứ cứ nhờ cán sự Văn thì ... 8-} .Với lại lớp tao có ghen tị cái gì, ganh đua cái gì, chứ mày lôi k/n làm văn ra mà khích thì vô ích thôi. b-)
@ Lan, Trà : Tao đi CÂU CÁ về rồi, sáng nay chúng mày có vui vẻ ko? b-) :))
 
Trà với Ly thấy không quả báo đấy :)) May là tàn pháo ko cho hai bà thành tro đấy
Hoàng:Tao ko bốc phét đâu,nhà tao nghe thấy tiếng đại bác thật mà.Có thể hướng gió nó thổi về đấy(có lý hay ko là ở đây đấy :D)
Trang: Thật ra ko muốn bôi ra nhiều đâu nhưng mà tại thằng Trần Hoàng đấy.Nó mới lên vài ngày mà bài đã lên một đống(Thằng đểu.............. :mad: )
Lan, LY,Trang và Trà :Hôm nay xem ảnh rồi ,mờ ảo lắm.May mà thứ cần rõ thì cũng rõ :D
Trong tay tớ hiện có rất nhiều tư liệu "quý" ai có nhu cầu là tớ cho ngay (có lợi nhuận).Ảnh ai chứ mấy bạn girls lớp mình là nhiều màn hay lắm đó.Từ ảnh em Lan "dửa bô" đến màn trượt patin của em Trà.Nụ cười ngớ ngẩn của ly,khuôn mặt ngơ ngơ của Trang........... :))
H Ngọc ah:Lớp tớ giỏi "văn" cực luôn toàn 8 phẩy trở lên=>không phải lo ngại về việc làm hộ đâu.Ít ra thì cũng phải cho cô cậu nghỉ làm vì...............cười:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mặt ai ngơ ngơ :nono: oánh cho tẹt mỏ bây h b-(/:)
thêm 1 ngày nhàn rỗi dạy sớm ko biết làm gì :|
 
Chúc một buổi sáng tốt lành nhé(rất tiếc ỏ đây là 7h tối :D)
Dám đánh ai tẹt mỏ cơ?cho biết tay bây giờ!
 
ghê, thằng Khacnhs lấy đâu ra ảnh vậy mày? Tao nhớ mày có mang máy ảnh đến lớp bao giờ đâu ???
*****, thê là mung 2/9 năm sau ngồi nhà xem Tivi cho sướng, ra đường chỉ tổ hít bụi. Hôm qua cứ như là cả cái HN nó ra ngoài đường hết, ko thể đi được dù là 1 mét.
Sáng hôm qua tao cũng nghe thấy tiếng pháo, to rõ lắm. Mà ko bít mấy ông ấy bắn pháo đi đâu nhờ. Nhỡ đâu 2/9 năm sau lại là ngày giỗ của nhà nào đó vì ăn nhằm pháo lạc thì sao :)).
Em Trang sang bên đó có gì mới mẻ thì kể đi mày, cứ im hơi lặng tiếng thế. Nếu có máy ảnh thì chụp luôn bà JP xem mặt mũi thế nào :)
 
ĐỐng ảnh đấy là do tao chuyển qua cho Trọng Khánh. Nhưng Khánh này, nếu mà Khánh chuyển khoản lung tung thì ... Những ảnh độc vẫn ở tay Ly, mà ảnh Khánh ... còn nhiều lắm, nếu thích thì chỉ cần 1 cái mặt của bạn là tớ cho ra hàng loạt ảnh bôi bác, rồi ông ko dám vác mặt đến trường nữa đâu.
Mà mặt ai mà ngớ ngẩn hả Khánh!
 
to: Quang: kính nhà bạn Ly bẩn lắm, đen kịt làm sao thấy gì hả mày
to Khánh:chăc mày nghe nhầm TV nhà hàng xóm rồi chứ nhà tao ở giữa nhà mày và Ba đình sao không nghe thấy?trong cái album gi đấy nhiều ảnh đẹp không gửi tao xem với
to Trang: cậu làm sao đánh nó được, cậu ở Mỹ cơ mà :eek:
ủy nhiệm cho tớ đi ,tớ đánh hộ cho
to everybody: hay hôm nào đấy bắn pháo hoa, bọn mình đi cùng xem cho vui
 
Ghê ghê, bé Hoàng onl lúc 12h. Ở ngoài hàng mà sao máu thế mày???
 
không phải đâu! nhà tao có net mà
chỉ dial up thôi nhưng vào HAO thì vô tư
cả ngày bận không lên được nên phải lên muộn thôi
với cả lên muộn thì sẽ tông hợp tất ca bài của chúng mày rồi trả lời luôn một thể
cũng có lợi phết nên trừ hôm nào mệt mỏi còn hôm nào tao cũng lên muộn
 
:D
đang onl trộm :D
vui phết :D
hôm nay vừa chụp 4 phsat ảnh :)>- bằng máy con Nhật :)>- sẽ up lên sớm, các bạn nhớ đón xem trogn album ảnh lớp mình ở HAO :>:mrgreen:
 
Hehe, hồi hộp chờ xem ảnh em Trang đây, mà đống ảnh trong tay Trọng Khánh cứ giũ cho cẩn thận đấy, thấy ấy tử tế ngây thơ mới cop cho chứ cứ đi tuyên truyền linh tinh là xong đời!
 
Back
Bên trên