TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

hix,lâu lắm ko nói chuyện với em Trang nhỉ:p
dạo này ko biết em ý thế nào rồi đây:-/
 
:(( nhờ mày nhắn với bạn Hải là tao rất muốn nhưng bố tao ko cho :|:|
Hay bạn Hải tổ chức hộ đê=D>, tao chủ trì Hải chủ chi :)):p
Khánh: :eek: sao lại mập :(( tớ muốn gầy còn chả được đây này :((
ờ, sang đấy sẽ chăm gửi thư cho mọi người 8-|, nếu như có internet :)):p
@TA: lâu lắm ko nói chuyện với anh TA nhỉ
dạo này ko biết anh thế nào rồi đây
 
Hey, sáng nay mở mắt ra, lấy máy gọi cho em Lan mấy lần ko ai nghe, mày đc lắm Lan ạ . Gọi ngay cho em Trà để biết thêm thông tin chi tiết đi, mà hình như chiều nay mày gặp nó rồi nhỉ? Update nhanh đi nhé. Mà ảnh thì để hôm nào cả lũ qua nhà mày , rồi lưu vào mp3 của em Trà 2 ngày, sau đó đưa mày save luôn thể nhá.
Thấy bạn Khánh nhiệt tình tiếp thị hòm mail mới lập, các bạn nhớ gửi thư đều đều cho cả Khánh cả Trang nhá? Khánh ơi, thế từ đầu hè đến giờ ko gặp tớ mà ko hỏi thăm gì à?
A`, còn về ẩn sĩ, tin mà Thái Sơn đi, có phải từ Lê Hải với Duy Linh ko? Theo ý hai thằng hâm ý thì ko phải TS đi du học mà là chuyển trường vì ko học đc nữa. Thế nên delete cái tin vịt ấy đc rồi nhá.
 
He, xem ra topic lớp mình xôm lên hẳn nhờ có sự đóng góp của tao với bạn Trọng Khánh đấy nhỉ :)>-
Sao tao không nghe tin gì về vụ TS chuyển trường thế?
Lan: Tại mày xin thầy đổi giờ học nên hôm qua tao nhầm giờ, mất một buổi học xem ra có vẻ hay ho.
 
hik
sao lại TS chuyển trường :eek: đùa tao à :eek: thế là con Milu ngồi 1 mình thật rồi :(:)
 
Mà nếu tao ko nhầm thì có kì thi Lí 2 lên lí 1 à? Ko biết có ku nào lên ko nữa. Hi vọng là mấy thằng Ám cũ lên cho xôm
 
Trần Thu Trang đã viết:
@TA: lâu lắm ko nói chuyện với anh TA nhỉ
dạo này ko biết anh thế nào rồi đây
:p,thì tại thấy em bảo anh bon chen nhiều nên :(,ko dám vào nữa:p
với lại em kêu em đi Mỹ mà ,sợ làm fien em:p
 
Sao TS đi thì em Milu lại ngồi một mình. Ai cũng có tư tưởng bon chen như bạn Gà có phải lớp mình rộng chỗ ko nhỉ? Cũng có nghe qua qua về vụ Lí 2 lên nhưng ko phải là thi thì phải. Đọc bài em Ly thì toàn nhé với nhá, nghe loạn cả lên.
Hehe, mà cái avatar của anh Trung Anh trông "gợi cảm" thế!
 
Lan: sao lại là bánh mì 900:D với cả là, TS mà đi, thêm 2 đứa ra khỏi chữ S thì là lớp còn 32:-s, em Lu ngồi với con trai :D< nhầm:p >
TA: tại vì thấy có người nói là vì em gọi là thằng, nên em cũng chẳng dám bon chen nữa :))/:)
 
nhầm rồi :)) TS sao lại là Sơn mỡ được :-& trời vực quá :)) < về kg ý :mrgreen: >
Với cả tao sợ là ko tổ chức được mày ạ :(:)((
 
uh[-(
ai chả biết [-(
Mỗi bạn Ngọc ko biết :mrgreen: j/k:p
Tình hình bạn Gà nghỉ ngơi vui chơi học hành đến đâu rồi :))
 
Tao bảo Thái Sơn chuyển trường là tin vịt của Lê Hải với Duy Linh chứ có phải thật đâu !!! Đề nghị đứa nào sau khi đọc đc bài post trên của tao, đã đi loan tin rồi thì đi cải chính lại đi, chứ ko thì ... chậc chậc...
Mà bánh mì lại tăng giá hả Lan?
Rút kinh nghiệm từ lời nhắc nhở của em Ngô, ko có ''nhá'' với ''nhé'' gì nữa.
 
có tin vui :))
Em TS hôm qua hôm kia gì đó gọi điện cho tao :)) thông báo là tại sao có tên em ý trên mạng :)) làm em ý tốn tiền onl :mrgreen: lần sau tin vịt đừng có loan truyền :D hoặc ko thì nhớ ghi rõ là tin vịt cấm loan truyền :mrgreen: khổ thân thằng bé :D
 
em gái mà sao trông già thế :))
con Trang :| như đúng rồi :|
 
Bạn gà nghỉ ngơi vui chơi sướng lắm. Hôm qua về quê, mắc võng ra chỗ cầu ao vừa nằm vừa ngâm thơ :)). Ku nào thích hương đồng gió nội về quê tao, bảo đảm nhà tao thoáng mát sạch sẽ, nhưng nhà khác thì thế nào lúc về khắc bít :((.
Học với chả hành, tại chúng mày bảo ko thi nữa nên tao lười hẳn, ko còn chăm như hồi ngyaf xưa ấy. Năm nay tao học hành sút kém đi (ko bít còn kém hơn được ko) thì tao giết mấy đứa :))
 
Trần Thu Trang đã viết:
có tin vui :))
Em TS hôm qua hôm kia gì đó gọi điện cho tao :)) thông báo là tại sao có tên em ý trên mạng :)) làm em ý tốn tiền onl :mrgreen: lần sau tin vịt đừng có loan truyền :D hoặc ko thì nhớ ghi rõ là tin vịt cấm loan truyền :mrgreen: khổ thân thằng bé :D


Tin cuối cùng từ vụ chuyển nhượng hụt bạn Sơn: đây chính thức chỉ là tin đồn. Sơn sẽ trụ lại với đội bóng thân yêu cho đến hết mùa giải 2006-2007.

Chú thích: đây là lời của Phạm Thái Sơn
 
Back
Bên trên