TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

là bà chị ruột tao:))
để ảnh đấy, để bọn mày biết tao vẫn còn gầy lắm :)):">:p
chú kính chuối của tao hơi hay:)) Có ai bơi chậm như chú ý đâu:))
 
Nhưng mà kĩ thuật lắm chứ mày. Em Trà đâu, lên đây cho xôm chuyện mày.
 
y` ạch, em trà thì mày phải nói xấu em ý cơ;;) thế em ý mới mò lên đây liền à;;)b-)
kĩ thuật á:-/
có vẻ:D:D lúc tao bơi thi với chú:)) chú bơi cũng tử tế:)) biết đâu nếu chú bơi tử tế, chú bơi nhanh hơn mình nhiều thì sao 8-| Thế thì ê lắm:)):p
 
Nghe bọn mày nói chuyện thì có vẻ như mấy bộ phận thuộc phần trang phục dễ ấn tượng của mấy anh bọn mày chiêm ngưỡng hết rùi, thử hỏi ngoài kính+quần bơi thì các anh còn gì ở dưới bể cho bọn mày ngắm nữa đâu, hehe lần sau ko hiểu còn anh thế nào nữa. Hôm qua tao đi với bọn ở lớp bị lũ gian xảo ấy ném xuống bể bơi sau 30' chống cự, suýt rách áo MQ, rất đau lòng, quần áo bơi ko mang, thế là như 1 con dở hơi dưới bể. Mà mấy em kia đi đâu cũng như kiễu đánh hội đồng ý nhỉ, online cứ phải rủ rê cả lũ cho đủ bộ cho đầm ấm.
Lại nghe bạn Gà tâm sự bức bối mà buồn cười, ai đời người kêu ca về điểm số lại là TQ, h thực hành lớp mình mà mày còn chán thì ra nước ngoài mơ ước đi thực tế làm gì hả Quang. So sánh về kết quả học tập ko chỉ có khả năng tư duy mà còn cả nỗ lực nữa, xem lại xem, mày đã có nổi 1% của vế thứ 2 chưa mà kêu. Thôi, dù sao cũng chia buồn với bé vì vụ bị phụ huynh cấm cửa, cố mà tu tỉnh thôi vậy.
 
Mẹ, chúng mày cứ làm như tao lười lắm ấy. Học mà ko gay hứng thú cho người ta, bắt người ta phải bùng, thế thì học làm quái gì. Chúng mày ko thấy mấy ông bà lên ĐH là bùng suốt vì đi học chán quá à. Học mà cứ như tra tấn, ngồi trong lớp áp lực bỏ xừ, thà ra ngoài chơi còn hơn.
Còn ai bảo tao tinh vi, tao có bảo là tao thông minh gì đâu, tao chỉ phàn nàn là mama tao cứ nhìn vào điểm của tao, rồi cấm ko cho tao đi chơi :((, thế thì ko phàn nàn sao được.
Mà con gái chúng mày nói mấy cái chuyện linh tinh gì đấy, đọc chả hiểu gì.
 
:))
Thế mày cứ làm thế đi:))
Rồi đến lúc làm bốc vác, cửu vạn 8-| thì đừng than trách nhá 8-|:|
Lan: mày :-s, đi chơi sướng thế :-s, chơi ở đâu đấy:-s, sao phởn phơ thế:(( làm thế nào để tao xin được bố mẹ cho ra khỏi nhà bây h đây :(:)((
 
:)) mày cũng bị cấm túc ở nhà hả Trang, đáng đời quân gian ác "giống tao :((".Cả hè này ko được ra khỏi nhà thì tao bít làm gì giờ :((.
Mà sao mày nguyền rảu tao kinh thế, chả lẽ tao ngu đến mức độ đó sao mày???
 
thế tao nói có gì sai 8-|
tao có nguyền rủa đâu ;;) tao chỉ nói là nếu ko học thì thế thôi mà;;):p
Mà thôi, vui lên đê >:) có cái gì đâu mà:)):p
HÔm nay đi bơi:))
ko có scandal gì mấy:)) nhưng lại bàn được mấy vụ hay ho:))
 
Hehe, chiều nay đi bơi với mấy bé, rõ là buồn cười, điểm mặt hết mẹ chồng mấy đứa, h mới nhớ ra là chưa có em Milu, bọn mày cho ý kiến nốt đi. Mà nói chung thì h còn chưa có thông tin gì chắc là ko phải thi lại đâu, cứ nghĩ thế cho vui vẻ, mùa hè mà, cứ tận hưởng đi đã. Mấy hôm nay tao đang yêu đời, đọc lại mấy bài chuối chuối hôm trước thấy cũng buồn cười thật. Rất đau lòng là cái Y!Mess nhà tao vẫn hỏng nên chẳng chat chit gì được, đừng kêu là tao lên mà ko chào nhé.
To TQ: Nói thật nhé, kết thúc mấy cái vụ kêu ca than vãn đi, đúng là có 1 phần tại chương trình giáo dục, cái đấy thì cả ngày nói chẳng hết, nhưng ko thể cứ đổ lỗi cho chuyện thầy cô giảng bài ko có hứng. Coi như môn khác bỏ qua, ngay Lý chẳng hạn, nếu thật sự cần + muốn có hứng học thì tình hình ko tồi tệ như ông nghĩ đâu, tôi thử học và thấy ở một mức độ nhất định môn Lý của thầy Nghĩa vẫn đủ cuốn hút, nhưng đấy là sau 1 thời gian cày bừa cố chiến thắng sự nản chí. Ko dám so sánh gì với ông vì tôi cũng chẳng giỏi giang gì nhưng ko phải chỉ có trí tuệ là đủ đâu. Nếu ông ko thật sự suy nghĩ cho chín chắn hơn thì sẽ quá muộn đấy, 2 năm nữa ko phải ngắn nhưng cũng chẳng dài như ông tưởng đâu. Thôi, chấm dứt mấy chuyện này nhé, tôi ko cấm ông chơi nhưng thế thì phải nói năng cho cẩn thận. Sorry nếu tôi quá lời!
 
thôi rồi:))
giữ hòa khí đê:))
có mỗi mấy đứa thôi:))
Thằng quang xem thế nào, mọi ngừoi đều muốn tốt cho mày;)
mà hôm qua:)) em Lan là sướng nhất đấy:)) mẹ chồng như thế là hơi bị ideal:))
Tao ko dám đọc lại:|
sợ đọc xong, bố mẹ đưa vào bệnh viện vì đau bụng quằn quại|
:)):)):))
Em Milu thì em Ly đã có quyết định cải tạo em ý rồi:))
 
:)) Các mẹ lớp mình giờ triết lí ghê quá, em sợ rùi, ko dám ho he nữa đâu. Mà sao chúng mày đi chơi thế nào Lan? :(( Tao ko được đi, tiếc quá, nhưng ko sao, làm 1 đứa cháu ngoan cũng tốt phải ko mày?
Hè này nóng quá, định rủ mấy đứa bạn đi bơi, thế mà thấy mấy vụ scandal mà các mẹ nói thì thấy ngại woa', các bà hơi bị soi mói à nha.
 
hik
tình hình là bố tao ko cho tao đi với bọn mày đâu:(
 
:(( hôm trước online đến hơn 1h, bị bà bắt, thế là mấy hôm nay bị sạc kinh woa', lần sau xin cạch ko lên net muộn nữa:((
Chúng mày thấy tao khổ không? Đã ko được ra khỏi nhà rùi, đã thế đầu đĩa thì hỏng, cáp thì chán, máy tính đểu gunbound còn ko chơi được, giờ net cũng bị quản lí. Bít làm gì bây giờ???????????:(( :((
 
:))
Khổ thân mày:)):))
Ôi tao thương mày quá gà ơi:)):))
Tao thì cũng thế thôi:)) toàn phải đến đêm tắt hết đèn, cho màn hình tối:))
Có sứơng gì đâu:))
Mà đi học còn khổ lắm chứ tửong àb-)
 
mk. Miệng nó bảo thương mình, thế mà cười méo cả miệng, sao mày ác thế mày.
Ko hỉu lớp mình có đứa nào đi học hè ko nhỉ, tao dịnh đi học lại H9, ko bít ai đi cùng tao ko?
 
Được hôm tao rỗi rãi thì chẳng thấy mấy con kia online, lại nhảy vào đây. Tiếc thật Trang ạ, lúc đầu mày cũng rõ là hào hứng, ko đi được với bọn tao xem mấy anh quan tâm đặc biệt đến em Ly mới vui cơ. Tao mới xem xong cái conference của 3 đứa bọn mày, hôm trước cũng nghe em Ly kể rồi, vào đọc lại mới thấy bọn mày chí chóe cuối cung vẫn poor bé Trang nhà mình, hehe.
À, còn Quang nhỉ, nghe tình cảnh thì khổ thân mày thật, mà thôi, đi học H9 làm gì, mệt óc, ở nhà mà nghiền ngẫm mấy tuần là xong. Ở nhà mà net còn khó khăn thì chán nhỉ, hôm trước bọn này đi cũng vui lắm, nhưng tao phải về tối hôm đấy nên có 1 số trò ko chứng kiến đc, nhưng toàn mấy trò man rợ, chỉ khổ girls thôi.
Dạo này tao bận quá, nếu ko phải thứ 7 CN gì đó thì khó đi bơi với bọn mày, tiếc thật!
 
8-|
Mai tao cũng ko đi bơi đâu:)):((
Mai tao đi sinh nhật em yêu của tao rồi:)):))
Quang:))
cố gắng lên mày:))
Mà trò mày nói là gì đấy LAN:D:D
 
:(( Hôm qua đi bơi, từ 7h-->12h. Lúc về, bị cả nhà mang ra xử tử, tuy đã lôi ra rất nhiều lí do như vừa hỏng xe, vừa đi mua sách,... nhưng cuối cùng, tao cũng đã bị cấm từ nay ko cho đi bơi nữa :((. Tại sao tao đen vậy nhỉ, càng lúc càng thấy căm thù cái mùa hè này. :(( Mong đi học quá, mà chúng mày hôm nào phân công, gọi điện đến nhà tao xin phép cho tao đi hơi với, bây giờ, tao lịch "học" của tao bị các cụ thuộc hết rồi. Muốn đi đâu phải có người bảo lãnh,chúng mày giúp tao onghe.
 
Mày ơi:))
Bảo lãnh xong cho mày có được gì ko:))
 
Back
Bên trên