TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

mày liều thế:)) đòi đến tận nhà tao đập PC tao á:)) thách:)):))
 
Quân tử trả thù, vài năm chưa muộn. Chả lẽ cả đời này tao ko gặp mày nữa, mà đã gặp thì bụp...chát...bụp...hự là ai kêu T_T)
 
chắc là mày:))
chẳng nhẽ là taob-)b-)
Mà, bao h đi học Lý đấy:-/
Thầy báo chưa:-/
 
Học, học, đang hè đừng đề cập đến mấy chuyện đó mày, nghe chán chết ah`.
Mà mấy hôm nay, ko thấy iem Ly lên gì cả, ko biết có phải vào Huế, bị mấy anh trong đó bắt mất hồn ko nữa. Tội nghiệp con bé, và càng tội nghiệp cái thằng kia.
 
b-)
mày, nói thếb-), đọc lại đoạn ở trên về em bán kem đêb-)b-):))
mà công nhân. con Ly chạy đâu rồi8-|
Mấy hôm nay tao lên rình nó mà ko thấy8-|
 
Tình hình là topic mình hơi hẻo. Mod phải vận động bà con Lí 1 lên đi chớ.
Mày ơi, lúc nào có thông báo học Lí thì lập tức báo cho tao nha, tại vì chỉ cần tao nghỉ thêm ột buổi của ông ấy. Chắc tao chết quá
 
mod miếc thì liên quan gì đến topic lớp/:)
Mày đi vận động bọn nó đê/:)
COn trai nói với nhau dễ hơn/:)
Rồi tao sẽ thông báo nếu như tao biết:))
 
Ko phải là ko lên mà là hôm nọ tao post 1 bài dài ngoằng xong đến lúc gửi thì máy chập, chán chả gõ lại nữa. Mà có gì Quang lại nhớ Ly thế nhỉ, hơi tí là nhắc, Ly ơi đời mày sắp tàn rùi!
Yên tâm đi Quang, thể nào lúc phải đi học Lý cũng sẽ được nghe giọng oanh vàng dễ thương của bạn lớp trưởng đáng kính, bạn ý nhớ ấy lắm đấy. Tao lên thấy hai tên Gà+Trang thường trực nhưng Y!Mess nhà tao chập làm sao ý, ko vào lâu được, nên khó chat lắm, bọn mày thông cảm. Đúng là cũng có lúc tao lôi sách vở ra nhưng ko nhét nổi chữ Lí nào vào đầu vì lúc đầu vốn ko có gì.
Tao vừa ngồi gõ mấy dòng này vừa nghe MTV online mà thấy buồn buồn với cảm xúc của mấy anh chị nói về lớp cấp 3: Có đứa ra đi ko bao h trở lại, có đứa đã đi làm, có đứa vẫn còn đi học, có đứa vẫn lưu luyến mối tình đầu mà chưa tìm được mối tình thứ 2, đứa nào cũng có 1 cuộc đời, 1 lo toan riêng. Nếu hỏi h đây Hà Nội có màu gì, thì có lẽ câu trả lời là "màu lãng quên"! Lại nghĩ đến lớp mình.Lớp mình rồi sẽ ra sao?
 
Mày lúc nào cũng văn thơ Lan ạ.
Đọc bài của mày, có mấy câu thôi, mà tao cũng thấy rất buồn. Mới có lớp 10 thôi mà. Bây h lớp đã vui thế rồi, mà 2 năm sau, thì ko biết thế nào đây. Rồi ngày chia tay...
Tao ko dám nghĩ đến cái ngày chia tay mày ạ. gần lắm rồi...
có người ra đi không bao h trở lại, có người đi làm, có người vẫn còn đi học, có người vẫn luyến tiếc mối tình đầu. đúng là ai cũng có một cuộc đời, 1 lo toan riêng. không biết liệu có thể quay ngược thời gian trở về cái thời năm lớp 10, chơi hồn nhiên vô tư bên nhau ko...tao sợ lúc đấy sẽ khó lắm...
lãng quên ư, cũng không chắc...
tao hi vọng đó chỉ là một thoáng khi mình nhìn lại về quãng thời gian tươi đẹp đã trôi qua...kỉ niệm thì vẫn còn đấy, không bao h thay đổi cả...chỉ có con người mà thôi, thay đổi từng giây từng phút...sự vận động của cuốc sống mà( nói đến đây lại nhớ đến cô Mỹ với bài vận động gì đó)
tao vừa gõ cái này vừa nghe What If. Để tao paste lyric cho bọn mày đọc nhá... chịu khó đọc ti', hay lắm

Here I stand alone
With this weight upon my heart
And it will not go away
In my head I keep on looking back
Right back to the start
Wondering what it was that made you change

Well I tried
But I had to draw the line
And still this question keeps on spinning in my mind

What if I had never let you go
Would you be the man I used to know
If I'd stayed
If you'd tried
If we could only turn back time
But I guess we'll never know

Many roads to take
Some to joy
Some to heart-ache
Anyone can lose their way
And if I said that we could turn it back
Right back to the start
Would you take the chance and make the change

Do you think how it would have been sometimes
Do you pray that I'd never left your side

What if I had never let you go
Would you be the man I used to know
If I'd stayed
If you'd tried
If we could only turn back time
But I guess we'll never know

If only we could turn the hands of time
If I could take you back would you still be mine

'Cos I tried
But I had to draw the line
And still this question keep on spinning in my mind

What if I had never let you go
Would you be the man I used to know
What if I had never walked away
'Cos I still love you more than I can say
If I'd stayed
If you'd tried
If we could only turn back time
But I guess we'll never know
We'll never know

Bọn mày đọc xong có cảm giác gì không..
cứ khi nghe bài này là tâm trạng tao lại thay đổi, lắng lại rất nhiều...
Thôi đi ăn sáng đã rồi post tiếp
 
:(( Tao đọc chả thấy cảm xúc gì hết ráo. Ko phải vì tao là loại vô cảm đâu, nhưng đọc mà chả hiểu gì hết trơn thì xúc động nỗi gì. Còn chuyện chia tay á, chúng mày đúng là đàn bà con gái, còn 2 năm nữa kia mà. Mà đâu phải hết năm cấp 3 là ko gặp nhau nữa, hôm trước, hội cấp 2 bọn tao cũng vừa họp mặt nè, vẫn vui lắm.
Cái mà chúng mày cần quan tâm bây giờ là tận dụng nốt 2 năm gọi là học trò này đi, sao cho để khi lớn lên, ko cảm thấy hối hận vì đã lãng phí quá nhiều thời gian. Hãy cố gắng làm tất cả những gì có thể để rồi sau này, những kỉ niệm về thời cấp 3 luôn là những kỉ niệm đệp.
Và stop chủ đề tại đây, thậm chí lúc post bài này tao cũng thấy hơi mủi lòng rùi đó. Ko nói đến chuyện chia tay nữa, hay nói đến chuyện ăn chơi muầ hè đi.
 
Buồn..
có cái để mà suy nghĩ, để mà phấn đâu, cũng tốt chứ sao mày...
tao nghĩ mục đích của việc post như thế của tao với con Lan, cũng chỉ là để cho mình nhận định được 2 năm còn lại nó ngắn ngủi thế nào, và phải tận dụng hết nó, như lời mày nói ý..
mà, có chắc là 10 năm sau, sẽ còn gặp lại nhau ko..
thực sự là tao ko dám nghĩ đến đâu mày ạ. tao sợ lắm, ko đủ can đảm để nghĩ đến đâu
dù sao đi nữa, tao vẫn cầu chúc cho tất cả mọi người hạnh phúc và may mắn..
nào về chủ đề ăn chơi mùa hè
tình hình là em Ly đi vắng lâu quá, sau hôm conference đấy, chả thấy em Ly đâu nữa, mày làm nó chạy rồi đấy gà ạ. Đợi khi nào em Ly về thì tiếp tục ăn chơi mùa hè thôi, tha hồ nhá
lâu lắm rồi tao mới post bài mà ko có emoticons đấy
 
Thực ra ko phải tao văn thơ đa cảm gì đâu, lúc đấy cũng là 1,2 h đêm rùi, ngồi 1 mình đã buồn, lại nghe mấy dòng cảm xúc nữa. Nếu nói là cố gắng để ko lãng phí thời gian thì chính mày cũng cần phải cố Gà ạ, đừng chỉ nói bọn tao( mà đừng có gọi cái kiểu như "đàn bà con gái", nghe gia trưởng lắm, bỏ đi).
Thực ra bài "What if" ấy, tao vừa đọc lyric vừa tưởng tưởng ra giọng trong trẻo của Kate thì mới thấy xúc động, chứ nếu như thằng Gà chưa nghe bài đấy thì nói làm gì.
Nếu nói về mùa hè thì bây h chưa có gì mới mẻ cả, tao đang ngồi ở nhà post bài, nghĩ đến mấy em tiểu yêu kia tót đi bơi mà đau lòng, tiếc quá, nghe tao nhắc có đứa nào hắt xì hơi ko.
Với lại thỉnh thoảng cũng phải chen vào mấy bài cảm xúc kiểu như thế cho thay đổi ko khí đi chứ, dĩ nhiên ko nên duy trì chủ đề đau lòng này quá lâu nhưng chẳng biết làm sao khi nghĩ đến bọn mày rùi cảm xúc chợt...
Thôi, tao ko dám lan man nữa ko bọn mày lại bảo là ủy mị, tưởng tưởng đến cảnh bọn mày tung tăng trong bể bơi, huhu!
 
Hik. Trong khi chúng nó đi chơi bời đú đởn, nghỉ mát, đi bơi thì mình lại phải ở nhà học. Tuy học ít chơi nhều nhưng cũng thấy hơi bị ức chế. Chỉ tại cái HSTT chó chết, làm các bậc phụ huynh nổi giận, bắt ở nhà tu tỉnh. Liệu đến bao giờ tư tưởng dân Việt Nam mới tiến bộ, ko quá coi trọng mấy cái điểm vớ vẩn trên lớp mà phải đánh giá thực chất con người, khi ra ngoài có thể làm được gì nhỉ. Nhìn bọn nước ngoài mà phát thèm, học trên lớp thì thoải mái, về ko phải lao vào học mà chỉ cần tìm hiểu bài học bằng thực tế, khi nào VN dạy hịc như thế, thì mới tiến bộ được(chắc trong 1000 năm nữa).
Đầu năm, vào lí 1, sung sướng, tưởng thế là xong, ko phải học hành gì cả vẫn đỗ đại học. Vậy mà giwowf, cứ nghĩ đến mấy kì thi sắp tới là mồ hôi hột ddaamf đìa.
Ôi, sao số tao khổ quá chúng mày ơi, suốt ngày học với lại thi.
 
Nguyễn Thế Quang đã viết:
Đầu năm, vào lí 1, sung sướng, tưởng thế là xong, ko phải học hành gì cả vẫn đỗ đại học. Vậy mà giwowf, cứ nghĩ đến mấy kì thi sắp tới là mồ hôi hột ddaamf đìa.
Ôi, sao số tao khổ quá chúng mày ơi, suốt ngày học với lại thi.

Ảo tưởng trắng :biggrin: Còn nếu bé không thích học lớp chuyên thì xin chuyển đi, nhẹ hơn nhiều đấy.
 
Hic, ko thích họclis 1 thì em thi làm gì. Chỉ có điều, sao càng lớn, thì lại càng phải học nhiều, nhưng mình lại càng lười---> bít làm sao đây?
 
Tao phải công nhận là giọng cao trào ở điệp khúc của Kate hay thật, nghe đi nghe lại mà ko thấy chán, da diết và rất buồn, nhưng rất thấm:mrgreen:
Lan: hi' hi":)) hôm qua đi bơi rất là vui:))
gặp 1 chú nõn chuối:)) với quả kính ấn tượng màu nõn chuối:)) còn bơi chậm hơi cả tao:)) mà tao suýt đâm mấy lần:)) còn có chú trông xinh như con gái:)) tóc dài, mượt;;):)), lại còn có em mặc quần hoa nữa cơ:)) ôi vui quá:))
đi bơi xong thì đi ăn, gặp các bác 12 tí tởn ra về:D chắc là làm tốt:D
thế là lớp 12 cũng qua được 1 kì thi:D mừng cho các anh chị ý:D
anh Tuấn Anh:lớp anh còn 1 anh nữa tên là Anh TUấn đúng ko ạ 8-}8-}, cùng ở UK, tên lại hao hao8-}8-}
Gà: thôi mày, đừng có kêu than về việc học ở VN với nước ngoài nữa đi:) mày xem lại, để vào được những trường hạng ưu của nước ngoài, bọn học sinh của nó cũng phải có điểm cao, phải trật vật điểm này điểm nọ thì mới được chứ có phải đơn giản đâu. VN mình còn lạc hậu, nền giáo dục còn nhiều điều chưa được thỏa đáng, nhưng mày nói
Liệu đến bao giờ tư tưởng dân Việt Nam mới tiến bộ, ko quá coi trọng mấy cái điểm vớ vẩn trên lớp mà phải đánh giá thực chất con người, khi ra ngoài có thể làm được gì nhỉ
thì nên nghĩ lại. thế nào là thực chất con người trong cách suy nghĩ của mày nào:) mày nghĩ bọn lớp mình nó chỉ coi trọng điểm vớ vẩn mà ko coi trọng thực chất con người à:)) mày xem lại xem lớp mình có đứa nào điểm cao hơn mày, mà " thực chất con người " kém mày nào:)) tao ko thik nói đểu gì ai đâu, nhưng mày nhìn lại bản thân mình đi, hơn được ai mà nói người khác, bùng học liên miên, trong lớp thì ko nghe giảng mấy, toàn nghịch ngợm, bài thì cũng không học toàn chép. tao cũng chẳng khá hơn mày là mấy, vì thế tao biết thân tao, tao có dám kêu than gì là điểm vớ vẩn trên lớp, rồi thực chất con người đâu. Đối với tao, vào được đến L1, là thực chất con người giỏi rồi =D>
Điểm tuy ko đánh giá được toàn bộ con người, nhưng cũng có 1 phần đấy. VD: 2 đứa chép bài, có đứa cao đứa thấp. có thể là thầy cô thiên vị, nhưng cũng có thể là do 1 đứa trình bày tốt hơn, đúng ko nào?
Tao biết lớp mình nhiều người bức xúc thầy cô giáo lắm.tao cugnx thế, nhưng về sau tự an ủi mình, rằng là, bọn nó cũng phải thế nào thì thầy cô mới ưu ái hơn mình chứ, đâu phải tự nhiên mà được
Hic, ko thích họclis 1 thì em thi làm gì. Chỉ có điều, sao càng lớn, thì lại càng phải học nhiều, nhưng mình lại càng lười---> bít làm sao đây?
Mà bản thân mày cũng nói rồi đấy. mình càng ngày càng lười, biết trách ai đây:)
 
Mk, chúng mày nói làm tao buồn ... ngủ quá rồi, lần sau mà đang buồn đau j ở đây thì đừng có mà gọi tao lên được, thế nhá. Cái đấy chúng mày cứ nghĩ trong đầu là đủ rồi, đâu cần kể ra làm j cho trầm hẳn không khí xuống thế. Tao nói thật, chúng mày cứ buồn đau bây giờ, đến lúc con cháu chúng mày đầy nhà, thì có mấy đứa lại nhớ đến bọn tao ? Mà nhớ thì cũng chẳng để làm j ? Cứ vui vẻ hết thời học sinh thì còn thời sinh viên cơ mà.
Mà theo tao, cái tuổi mà người ta gọi là vô tư, vui vẻ, hồn nhiên j j đấy, đúng là 3 năm, hay tính cả 7 năm (thêm THCS), hay 11 năm ( thêm thời sinh viên, nếu cần) có thể là hơi ít, nhưng chúng mày mà sống thêm chục năm cứ trẻ con, ngu ngốc thế này thì chán ngấy. Cái j ít thì mới đáng quí, cái dang dở thì mới được nhớ mãi, cũng như cái đã mất thì mới đáng tiếc, chứ như chúng mày chơi chán vứt đi thì ai tiếc ?

Ăn theo trào lưu, tao đang nghe WE ARE ONE, vui vãi, để tao post thêm lyric cho dài bài nhá :
We are one
(Simba)
As you go through life you'll see
There is so much that we... don't understand
And the only thing we know
Is thing don't always go
The way we planned.

But you'll see everyday
That we never turn away
When it seems all your dreams come undone
We will stand by your side
filled with hope and filled with pride
We are more than we are. We are one.

(Kiara)
If there's so much I must be
Can I still just be me
The way I am.
Can I trust in my own heart
Or am I just one part
Of some big plan.

(Simba)
Even those who are gone
Are with us as we go on
Your journey has only begun
Tears of pain tears of joy
One thing nothing can destroy
Is our pride deep inside.
We are one.

We are one, you and I
We are like the earth and sky
One family under the sun
All the wisdom to lead
All the courage that you need
You will find when you see we are one.
 
Mấy hôm trước tao ở Đà nẵng, rồi qua Phong Nha, ko onl đc :| .Tao về Hn thì tối thứ 3, nhưng muộn rồi,ngại bật máy. SÁng thứ tư thì ngồi xem phim với hoạt hình với con em, chiều đi chơi với các em. Mà tao vừa về thì em Lan lại đi .Tình hình là chiều qua em Lan gọi cho tao cắt liên lạc 2 ngày tới, nhưng đến chiều mai thì thông rồi, em ý đi với hội bạn cấp 2 của em ý. 0:)

Em Trang giỏi quá =D> , vừa đánh vừa xoa, thế thì ...Gà, chú bằng lòng chưa?Đâu phải điểm ở nước ngoài ko quan trọng, ai bảo là toàn là thực hành mà ko có lý thuyết, mày thử học hết Lịch sử 50 mấy bang xem có ngắc ngoải ko? :)) Mà mày có biết tại sao học ở nước ngoài đánh giá được thực lực ko? Vì mày ko quay được, mày ko chép được, và cũng 1 phần là ở chương trình học nữa. Nhưng chúng mày cứ chấp nhận đi là vừa, vì chúng mày được thế giới gọi là ... trẻ em các nước chưa phát triển :)) , hay gần đây lên level là các nước đang phát triển b-)

Nhắn em Lan là chú nõn chuối của em Trang cũng tương tự cái anh con nhện của tao ý b-)
 
Tao thấy con Ly nói đúng đấy, bỏ ko khí buồn nhá:))
mà mày thấy tao viết hay ko :>:> mấy tiếng đấy :>:> ít à :>:> < tao bỏ máy đấy đi chơi mà:)):p
vừa đánh vừa xoa cũng phải thôi :)) đánh quá nó khóc:)) nó ko vào nữa:)) thì tao lại lảm nhảm 1 mình hả Ly:))
mà mày lên chọn giờ đêb-)
từ trước 9h tối thì đừng có lên:( h đấy tao phải đi học màb-):(
Mà lịch sử Mỹ 8-|:((
em Gà mà sang nước ngoài học, ko có phao, ko có hỏi bài, ko biết em ý sẽ ra thế nào:)) mà phải nói là tao cũng ko biết sẽ ra thế nào đây:)):lol:
anh con nhện của mày/:):)) có hay bằng chú nõn chuối của tao ko Ly:)):p
 
Anh con nhện phải cái nhạy cảm, còn chú kính chuối của mày thì hài hước quá.
Mà con Trang, cái ava của mày là ai thế?
 
Back
Bên trên