TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Ủa,hóa ra đây là 10l1 chứ ko fai lớp mình :(
À ko,ý anh là đây có fai topic lớp anh ko?chứ ko fai bảo chuyện thi chuyển lớp:))
Thế ra lớp em được thi chuyển lớp ha?:p thế thì tốt quá còn gì>đỡ fai học ông Nghĩa:))
Ừa,sao em biết con P thế?trông no có cute ko??:D
 
Biết, cùng cấp 2 với nhau, mà ams 2 thì được mấy mống đâu mà chả biết:D. P thì cute rồi:D
À, ko phải được mà là bị anh ạ:nono: nhầm lẫn thế này:D. Thà học thầy Nghĩa còn hơn học thầy Sơn Ly2 anh ạ
Mà sao anh nhầm sang lớp anh được nhờ:))
 
Ha...ha... Trang được, có chí khí ra phết. Sơn là nhất rồi, làm gì có ai bằng Sơn đươc. Chia buồn với tất cả những ai sắp phải xuống L2 và sắp được (bị) làm học sinh của thầy Sơn. Ngày đó phải gọi là Ngày tận thế.
 
Mừng cho ông Sơn ý,mừng cho cả ai học ly2 nưa:))
lên 11l1 mà học Thạo,cũng thích ko kèm đâu:D
 
Hôm nay khổ quá Trang ơi:(
Bị lão Đệ nhầu nhĩ=>đến khổ:((
Mãi mới được về(ko đúng fai là trốn về chứ:p)
 
học Thạo thì sao hả anh?? em thấy học Thạo cũng được đấy chứ:))
 
TA yên tâm, thầy Nghĩa của em sao kém thầy Thạo của anh được:p
Hôm nay khổ quá Trang ơi
Bị lão Đệ nhầu nhĩ=>đến khổ
Mãi mới được về(ko đúng fai là trốn về chứ)
hờ, thế là anh là một trong số những người ở lại cuối cùng à? Em cũng ko để ý xem anh là thằng nào:p
Mà, có phải mình anh khổ đâu, bọn em ở ngoài cũng nóng bỏ xừ, nóng chết thôi, ngồi xuống đất như mấy con ăn xin, lại thêm thằng bạn đi qua cho 100 đồng rồi đòi lại nữa chứ:((, lại còn làm thiếu thời gian nữa chứ:(:)p:p. Mà phòng học thì sặc mùi nhựa thông, được cái nhìn cái đống mạch trông hay quá. Mình hỏi, có người lại còn trả lời ngây thơ: cái mạch điện em ah:((bo' tay toàn tập:(( muốn bon chen mà cũng chả được:(:)((, may cuối h hỏi thầy thì được thầy chỉ cho:xhehe:x:p
Mà anh trốn về à? đã nộp bài rồi thì đâu còn gọi là trốn:D:D:p:p
-----------------------------
Mà cho em cái id cái nhờ[-(, gửi PM cho mà cũng chả thèm nhắn lại[-:)p
-----------------------------
To Ly2: hik, tớ là xuốgn chắc rồi, VA ah, có gì tìm cho tớ chỗ nào đẹp đẹp hỏi bài được ý;;):x:*:p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hờ chờ một số người vào post bài mà mãi hcar thấy ai, thôi, chúc lớp mình một tuần thi tốt:D
 
hihi lâu lâu ko vào box này tự dưng hôm nay dở hơi vào thử thấy dạo này box các em tiến triển tốt wa :)
Truyền cho các em 1 kinh nhiệm nhỏ nhé :D: khi thực hành nếu ko làm được thì ... thôi, đừng có cố làm gì cho mệt:D, cứ giả vờ làm đến lúc làm báo cáo chép của bạn là xong :D
Mà các em bao giờ định làm giao lưu khối lý (nội bộ) đấy
 
Cái này thì em ko rõ:p:p, chắc là cuối tháng 5:p:p
Còn bài thực hành thì anh yên tâm đi, em 10-10 đấy:)) ngại quá:))
 
các bác lý 1 có ai học giỏi Anh ko ? phòng iem tình hình chán quá!:(
 
hehe, trả lời câu này thì cũng ngại quá:)) Ly1 nhiều người giỏi anh lắm:x, phải tội ko nằm trong phòng của mình:(:)(:)p:p
 
To Trang: Đã vào lãnh địa của Sơn thì chả có chỗ nào đẹp cả. Chỗ nào ma chả thế.
To TA: Em chả biết thầy anh thế nào chứ Sơn là nhất rồi, hơn Sơn thì có mà loạn trường à?????
 
To Trang : Khổ thân mày trong nỗ lực duy trì cái box này. Phải đến mấy tháng rồi tao ko lên đây xem tình hình ý.
Bài Anh hôm nay mọi người làm thế nào ko biết, chỉ biết mình bị nhắc hai, ba lần vì ngồi cười với con Ngô. Nghe con Trà bảo phòng chúng mày giám thị tốt bụng lắm hả.
Cuối giờ mày đi đâu thế ? Bọn tao kéo nhau ra Feelling Tea, nhìn mãi ko thấy mày đâu.
Bọn tao đang tính xem thi xong đi chơi đâu đây.
To Lý2 : Có thể tớ sẽ đi cùng Trang ( tỉ lệ là giống nó ), không biết ý các bạn thế nào chứ có thể Lý2 năm học tới quá tải đấy.
 
Trần Thu Trang đã viết:
Mà phòng học thì sặc mùi nhựa thông, được cái nhìn cái đống mạch trông hay quá. Mình hỏi, có người lại còn trả lời ngây thơ: cái mạch điện em ah:((bo' tay toàn tập:(( muốn bon chen mà cũng chả được:(:)((, may cuối h hỏi thầy thì được thầy chỉ cho:xhehe:x:p
Mà anh trốn về à? đã nộp bài rồi thì đâu còn gọi là trốn:D:D:p:p
-----------------------------
Mà cho em cái id cái nhờ[-(, gửi PM cho mà cũng chả thèm nhắn lại[-:)p
Hhaha:)),mừng cho cái thằng ngây thơ mà em nói:)) vì thằng đấy chính là anh muh 8-}
Thế hóa ra lúc đấy em vẫn chưa biết mặt anh ha?:))mất công mình trêu nó:p
 
Phạm Vân Anh đã viết:
To Trang: Đã vào lãnh địa của Sơn thì chả có chỗ nào đẹp cả. Chỗ nào ma chả thế.
To TA: Em chả biết thầy anh thế nào chứ Sơn là nhất rồi, hơn Sơn thì có mà loạn trường à?????
Hix,vậy ra trong trường lại có cả thằng cha hơn cả Thạo cơ à:p 8-}
 
hêhe.id la gì,Pm là gì thế:))
Lúc đấy nộp có chạy đươc đâu,ko biết hỏng hóc chổ nào=>đến khổ:(
Chán quá,anh còn ra mượn con nnaof bàn 1 cái đồng hồ bấm giây để xem nhịn thở được bao lâu=>bó tay 8-}
 
thôi thế là em nhớ ra rồi:nono::)):p
Ai trêu em cái vụ bài kiểm tra ý nhờ:))
Ai lấy đồng hồ mẹ Thảo:)X)đi bấm bấm, sau đó thì: anh gì ơi anh đi ra cho em ngồi được ko ah' ý nhờ:))
Đúng là mừng cho cái thằng ngây thơ ấy:))
Suy cho cùng, anh cũng ko trêu em nhiều lắm. Nếu em mà biết anh là thằng nào thì chết thôi rồi:)):)):p:p
Mà sao anh nhận ra em rồi ko ra bắt tay phát:)):pcho nó thêm tình hữu nghị khối Lý nhể:nono: hư quá:nono::p
Tiện thể nói luôn: em là mod 0407 anh ạb-) câu nhiều, lại ngay trước mặt em thế này thì:)):)):p:p
TO LY: hik, cuối h tao ra cổng trường chả thấy con ma nào hếtb-), bọn mày được lắm:(( ăn uống ko rủ tao à:(( tao ko biết đâu:(:)((
HỘi ăn chơi thiếu tao thì mất hết cả vui rồi:))
Mà mày làm gì bây h mới vác được cái xác lên thế:(( Làm tao dài cổ chờ:((
TA: anh có biết Y!M là gì ko đấy
anh có biết personal mes trong HAO là cái gì ko đấy:((
ngại thật:))
 
Mệt mày quá TA ạ, thấy gái ở đâu cũng trêu:D " Trẻ ko tha, già ko thương, thường thường ko bỏ sót' :D Hay là mừng cho mày hả:))
Thx em Trang + điểm chất lượng cho chị, mãi hôm qua mới nhớ ra em là ĐHV:D
 
:-< :(( chán chị thât:(( thôi ko sao:))
già trẻ gái trai gì ở đây:nono: chat nhảm vài câu xây dựng topic thôi, :p:p
 
Back
Bên trên