TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Bị cô PHương mắng cho một trận đau đớn thay:((
To LY: hờ, tao kể cho mà nghe, tình hình là tao đến lúc 8h 35, 36 phút gì đó, túm lại là muộn, thấy chưa khởi hành nên vào trường chơi, sau đó con Trà lỗ vào gọi. Sau đó nữa thì cô đèo trà, cả lũ lóc nhóc đến viện bảo tàng, xem mấy thứ hay ho, vào cái phòng có điều hòa(nhưng ko bật:D), đan lát, vẽ+tô tranh, làm mấy thí nghiệm ngộ nghĩnh:))lol, sau đó đi chơi đu quay hay cái gì đó tương tự, đặc biệt có bạn Hùng cô sợ xanh cả mắt mèo, đứng thẳng ko thể thẳng hơn:))
Túm lại tao chỉ nhớ có thế, chụp mấy phát ảnh nữa;;)
 
Sắp thi hs giỏi rùi mà hình như chẳng có gì trong đầu, dạo này thầy Nghĩa lại hiền nữa chứ. Lớp mình sắp được đi chơi( hi vọng là ko hoãn phút chót như mấy lần trước), chẳng biết mọi người sẽ ntn, dù sao thì lớp mình vẫn chưa đi chơi xa với nhau lần nào nên chắc mọi người đều rất háo hức, ít ra là cũng sướng vì được nghỉ học.
 
hớ hớ, ngô lan nhớ mang máy sạc pin đầy đủ tránh tình trạng 5 phút thì hết pin nhé;;)
 
Cám ơn đã nhắc nhở, đúng là mấy khoản ấy tớ chẳng nhớ bao giờ.
Chẳng biết bài toán hôm qua mọi người làm ntn chứ tớ thì chẳng ra đâu vào đâu, bài dựng hình thầy mà cứ để nguyên thế thì chắc điểm đẹp lắm.
 
xin lỗi nếu làm phiền các bạn lớp Lý

đêm dạ hội ngày 5/3, lớp 10H có mở 1 gian hàng mang tên "H+&OH-" chuyên đồ uống và đồ ăn, mời các bạn ghé thăm
vị trí của gian hàng là 1 vị trí rất thuận lợi kể cả nghe ca nhạc hay ngắm hotgirl-hotboy ... ;) gian hàng số 23, gian gần sân khấu chính nhất ^^

map.gif


welcome to " H+&OH-"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tình hình này các bạn Hóa chắc phải cạnh tranh gần chết đó.
 
Đi chơi vui vật, đến tận 5h30 bọn nó mới ngủ, mà 6h30 thì đã dậy:)):)(( sao ko đứa nào gọi tao dậy cho tao buôn chuyện cùng hả:((b-))
 
Vừa kiểm tra Lí về đây, mọi người làm bài vui vẻ chứ.
Hôm nọ nghe thầy Nghĩa nói 1 bài về chuyện đi chơi ko xin phép, vui thật, còn buổi thi mấy hôm tới nữa, nghe nói sẽ cắt 11 người cuối sang ngồi nhờ phòng mấy anh chị 11, ko biết số phận sẽ ra sao.
Quên, còn vụ dọn vệ sinh hôm nay, tiếc là ko câu được tiết Hóa.
 
Biet ket qua rui, the tham ko ta xiet, nghe Mr noi may buoi rui, hay cuc ki.
 
Ối giời , oách vãi , cung hỉ cung hỉ các các bác !!!
 
Thế Ly2 thì sao nhỉ? HỎi thăm phát, năm sau xuống lY2 học với các bác rồi
 
he he he thế thì chắc là giải rút rùi mới xuống L2 học chớ he he he:))
 
Thực ra thì ngoài một số trường hợp ít ỏi cực kì, còn lại everybody dù có hay ko có giải cũng đều lo cả, chẳng có điều gì là chắc chắn đối với Mr Nghĩa cả. À, mà Lí 2 có ai có khả năng lên ko.
 
Ghét vật, hôm qua viết bài vãi dài, cuối cùng lại ko gửi đựơc, phải viết lại:((
To bảo: những gì cần trả lời ngô lan trả lời hết rồi:D
À này, hôm nay tao vừa nhân được off mes của gà, bọn mày đọc nhé:))
zerontq2004: tinh` Yeu dau phai chi vi` tien`, may` nghi thien can qua'. Nho dau thang` co' wave la` con Tong giam doc, con` thang` SH la` con thang` lai' xe thi` sao, nghu woa'
Thế đấy, nó bảo tao thiển cận bọn mày ạ. Thằng này... ĐÚng là trật tự xã hội đảo lộn hết cả:nono:
Còn đây là những gì tao trả lời nó:
trangcut2411: the may nghi la cai day do tao nghi~ ra a`? The thi may thien can qua', cai day la dang mes to all(hay con goi la mass mes thi fai), va co nguoi gui cho tao, tao chi gui di cho moi nguoi cung doc thoi
trangcut2411: con y kien cua may, tao ghi nhan. tao cong nhan la may` noi chi fai, nhung cai cach li' giai cua may, cung la mot dang tien day con a. phai noi la tinh yeu la vi tinh yeu chan chinh chu(nghe cu nhu romeo va juliet y nhay

Thế đấy:)) chú chả chịu hiểu gì cả, cái này, just 4 fun thoai:D
Tất cả bắt nguồn từ cái này nè:
Nguyen Linh Chi:Em du*ng ve` day & tinh tuong', tui cha da^m' tui cha da' tui cha danh'. O*? ben theng` day' em co' DYLAN ko? O*? ben canh tui em co' mui tra^n` luo^n Vi` no' chi co WAVE, no' ko la` giac' mo*, giac' mo* do*i` em ngoi` SH. O ben theng` day' em coa' DYLAN ko? O ben canh tui em coa' mui tra^n` luon, theng` day'& chinh' tui trong cuoc tinh` chung ta, em fai chon ra 1 theng` thui, Ho*'... "Em Chon. WAVE " <--- Ngu ! Ngu We', Ko
đây là lời xuyên tạc bài hát ngớ ngẩn sến chuối của VN mà, thằng này:)):nono: đúng là po' tay và hết thuốc chữa:)) Trại cũng ko chứa chấp:nono:
Mà, bọn mày chán quá, một mình tao độc diễn trong này à:(:)nono::((
 
Ủa,ở đây cũng có Lý 1,ko hiểu có giống lớp mình ko nhỉ:p
thôi mặc kệ,cứ vào bon chen tí:))
 
Anh này bon chen quá:))
Mà L1 của anh làm sao thế?:O cũng phải thi chuyển lớp hả:))
btw, ava của anh là Trà Phương à?
 
Back
Bên trên