TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Lời chúc của mày hay và có ý nghĩa lắm đó Ly.Tao cũng chúc mày cả năm tới lúc nào cũng toe toét như trong avatar của Mực vậy.
Duy chỉ có một điều tao thắc mắc:mày chúc Ngô như vậy thì đồng nghĩa với chuyện tao-không-tặng-hoa-không-được-à?Cơ mà mày yên tâm đi.Hôm ấy nếu Ngô ko có cả"MIllion Roses" thì tao cứ gọi là đi đầu xuống đất.
Chúc mọi người năm tới đạt được nhiều ước mơ.Chúc topic lớp mình tồn tại cỡ hơn thập kỉ nữa.
 
Tội nghiệp HM, hôm đấy phải mua millions róe lên tặng bạn Ngo.
Năm mới chúc mọi người vui vẻ, học giỏi, gương mẫu, ngoan ngoãn, cứ như tớ là được rồi.
 
Các bạn nói là tớ tủi thân:p
chúc mọi người những điều chúc tốt đẹp nhứt:x Yêu mọi người:x
Ly:cám ơn mày nhìu:x
 
Online ban đêm đấy hả Mực?Mà này,cả mấy ngày nghỉ tết bà cũng ko rỗi sao?
@GÀ:mày chúc phúc cho mọi người hay là trù ẻo vậy?
 
Hôm giao thừa xong định lên đây lượn lờ nhưng mạng chập, hôm nay mới lên được, thấy mọi người chúc nhau vui vẻ quá, mình chẳng còn gì để chúc nữa. Tết năm nay chẳng đi đâu cả, ko bít mọi người ntn, ở nhà ăn+ngủ+xem hoạt hình thôi. Mấy ngày tới giao lưu, mọi người cố phải cổ vũ đấy, ko được châm chọc linh tinh nghe chưa, dù sao cũng được tinh thần mà.
À, nhắc mọi người chuẩn bị mừng tuổi tớ, hehe.
 
Khiếp, nghe giọng cười đã thấy rõ bản chất. Thế tình hình lớp mình có định đi chơi Tết ko. Chứ tui ở nhà cũng buồn quá trời
 
Lớp mình đi thì rất khó vì chuyện liên lạc qua điện thoại lớp mình ko quen lắm, thế nên tập hợp được mọi người giờ này khó lắm.
To Quang: Ông bảo bản chất gì hả, người ta ko cười thế lại bảo giả vờ ngây thơ.
 
Mấy hôm Tết ko hiểu mọi người làm gì chứ riêng họ hàng tao đi hết cả 2 ngày rồi. Thế xong hôm nay cơ quan mẹ kéo nhau đến, ngyaf mai đến lượt bố. Tối nay lại xuống bà, chiều mai đến nhà bác =>''Bản chất của thiên hạ là đại loạn.''
Đợi sau Tết đi chứ bây giờ thì ko đc.
@ Lan : Mày ko cười thì hehe cái gì.

Đã có đứa nào làm Bt của thầy Nghĩa chưa hả?
 
Tớ mất ví, định mừng tuổi cho một số người, nhưng bây h phải xin lỗi mọi người rồi:(:)((
 
Tết gì mà buồn quá trời ha`. Ngày mai có đi chơi ko. Cứ gọi cho mấy đứa thôi, những đứa còn lại thì kệ nó.
 
Giá bây giờ mấy ông 12 Lí ra trường hết nhỉ, bực mình vì vụ sáng nay quá. Nghĩ đến ngày mai lại càng chẳng muốn đến lớp.
 
CÒn 15 h nữa là đến giwof giao kwu khối Lí. Sao tao ko mong tới giwof đấy quá. Hôm nay tổng duyệt mà lại bị mưa to
====> xui lắm đây.
 
Oạch, đi chơi rồi, cn nè nè, sướng quá:))
 
Lý 1 có bạn nào đẹp trai ko? :x
Nếu có thì cho mình địa chỉ email nhe :* :* :*
Mình là bạn của con Ly :)) :))
 
Nhưng 3 mấy cái xe đi ntn? Con Ly bảo phải gửi bớt xe lại trường.
To Phương Nam: Ấy đã hỏi Ly chưa, nó nói ntn?
 
Tại sao lại phải gửi ở trường???
Ở đấy ko có chỗ gửi xe hay sao. Mà lớp mình có định làm tăng 2 hay ko, đi qua trưa ấy.
 
ko phải thế, tớ cũng nghĩ như con lY, vì là đi nhiều xe thì hơi khó khăn một chút, đi tập trung sẽ dễ hơn:D, lãng mạn lắm đó:x:))
 
Hôm nay ở lớp mấy đứa bầu bán xem tiết nào hay ho nhất, kết quả tiết Sử là No.1, bám sát là Lí và ko chịu kém cạnh là tiết thực hành.
Thật đau lòng là Tin xếp hạng cuối.
Hôm nay kiểm tra kinh khủng quá nên chẳng có gì hay ho ở lớp cả, đứa nào cũng buồn ngủ.
 
Back
Bên trên