TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Re: Trùi ui LÝ1 lạc đi đâu hết rùi?

To Gà :Ông chép hết chứ gì ?
Hehehe, bạn Minh Đức thấy ngồi hì hục chép, hết giờ thấy Thảo tỏ thái độ, liền vội thanh minh: ''Chỉ chép 3 bài đầu, còn 2 bài cuối tự làm ( ? )'', tuy thế nhưng Thảo vẫn bĩu môi :'' 2 bài dễ nhất thì nó tự làm đc"(KHổ thân thằng bé)
Lớp mình ko mấy ai giở sách bởi vì không ai biết trong đấy có (?). Nói thế thôi chứ tớ trong sạch, biết sách có nhưng ko thèm giở ra, quay xuống hỏi NA thôi.
 
Re: Trùi ui LÝ1 lạc đi đâu hết rùi?

Đấy là thủ thuật phòng thi đấy
 
Re: Trùi ui LÝ1 lạc đi đâu hết rùi?

''Thủ thuật phòng thi'' => Thủ đoạn đầy mình.
 
Re: Trùi ui LÝ1 lạc đi đâu hết rùi?

Sắp đến Nôel rùi đấy, mọi người có ý địng gì ko.? Lúc chúng mình thi xong là vừa hết 31=>hợp lí, sang năm mới vui vẻ!
Thực ra thì thi Hk tui cũng chẳng biết phải học cái gì, giả sử thi Lý lớp mình định là ntn?
 
Re: Trùi ui LÝ1 lạc đi đâu hết rùi?

Hờ, thi xong thì làm một phát ăn chơi bét nhè rồi về nhà ngủ nghỉD:Dlol
 
Re: Trùi ui LÝ1 lạc đi đâu hết rùi?

đi với đi với , trang ơi cho tao đi về nhà + ngủ với ;;)
 
Re: Trùi ui LÝ1 lạc đi đâu hết rùi?

Phạm Quang Minh đã viết:
đi với đi với , trang ơi cho tao đi về nhà + ngủ với ;;)
uh, tao đồng ý đấy;;), cho mày về nhà ngủ với con Bông nhà tao, ấm phải biết:))(chắc mày nhớ con Bông là "đứa" nào chứ:D)
thế, bạn Minh cho tớ cái lịch cụ thể nhẩy;;):)) =;
 
Re: Trùi ui LÝ1 lạc đi đâu hết rùi?

Hôm nay thi Sử,thằng gà rất cãi nên lãnh hậu quả là thăng thiên.May mà thày cũng hiền,ko là qui đấy.Hồi lớp 8 tui quay sinh vật bị cô Thủy cho đi châu Mĩ.
 
Re: Trùi ui LÝ1 lạc đi đâu hết rùi?

Tại thằng Đức đấy chứ. Nửa giờ liền nó cứ ngồi nhìn chằm chằm vào bài tao, hỏi làm sao thày ko nghi. Đã phân công mỗi đứa học 1 nửa, thế mà nó ko học, đành mở vở
--->quy.
Hôm nay hỏi bài Lan, cuối cùng mình lại phải đi nhắc nó mới khổ
 
Re: Trùi ui LÝ1 lạc đi đâu hết rùi?

Ông nói hay nhỉ, tui hỏi Vân rồi nhờ ông thẩm định mới chính xác.
Mà sao chẳng ai nói gì đến niềm vui được nghỉ tiết Lí cả. Sung sướng quá!!!
Bài thi Thể dục=>tồi tệ!
 
Re: Trùi ui LÝ1 lạc đi đâu hết rùi?

nghỉ cả năm mới gọi là sung sướng, chứ có 12 tiết thì đâu thể bù đắp cho những đau khổ phải chịu từ đầu năm đến giờ.
 
Re: Trùi ui LÝ1 lạc đi đâu hết rùi?

Ngô Lan được mấy điểm đấy?
 
Re: Trùi ui LÝ1 lạc đi đâu hết rùi?

To Trang: Tớ 8 TD, tức vì mấy hôm tập thành tích cao hơn mà!
To Quang: Phải để ông học cả năm mới thấy niềm hạnh phúc vô bờ của 1 tiết nghỉ chứ, nghỉ cả năm còn nói năng gì.
 
Re: Trùi ui LÝ1 lạc đi đâu hết rùi?

Hôm nay là một ngày buồn chán, nói chung là xách cặp đến lớp ồi xách cặp ra về, chả có gì đáng nói cả.
 
Re: Trùi ui LÝ1 lạc đi đâu hết rùi?

Mai kiểm tra địa rồi, biết làm ăn thế nào đây?
 
Re: Trùi ui LÝ1 lạc đi đâu hết rùi?

Sao topic của lớp lại tụt xuống tít ở đây thế ? Phải kéo lên, kéo lên nào.
Rồi, chúc mọi người Giáng Sinh không quá căng thẳng, những thằng lười+dốt thì cố mà học để sống, những thằng giỏi thì tiếp tục học cứu với chúng sinh => Học , học nữa, hộc máu.
 
Re: Trùi ui LÝ1 lạc đi đâu hết rùi?

Lâu lâu mới vào, dạo này các em học hành thế nào:p

Thi HK tốt chứ:D Dưới ngăn bàn hay trên mặt bàn:D:D:D
Chúc các em thi nốt 5 môn nữa cho tốt nhé:pThi tập trung là những buổi duy nhất mình ko "tra cứu+ tham khảo" thì phải:p(trừ môn văn:D)

Thi xong. nhỉ Tết xong, hình như 14/2 kối Lý giao lưu trước trường đấy:D
 
Re: Trùi ui LÝ1 lạc đi đâu hết rùi?

Hik,cái ava của chị Tuyền gợi cảm gớm:D
mà, Ly ơi, hôm nay lớp mình đấu bóng đá, tao ko đi thấy áy náy quá:p
 
Re: Trùi ui LÝ1 lạc đi đâu hết rùi?

Chết, chị thấy nó có làm sao đâu? cây xương rông thôi muh:D(chị thích xương rồng:p) Nó làm sao hả em:D:D (hình như cũng bắt đầu hiểu ra rồi:D) Trang ơi, em có tương lai lắm đấy:D
 
Re: Trùi ui LÝ1 lạc đi đâu hết rùi?

@chị Tuyền :Con Trang này giỏi liên tưởng lắm chị à .
@ Trang : Mày cũng ko đi à? HÌnh như con LInh les có đi đấy, hôm nay nó bảo với tao là lớp mình ''chỉ'' thua có 3-0 thôi.
Mà khối Lý giao lưu ngay 14/2 cơ à ? Chọn đúng ngày đẹp nhất trong năm . Nhưng hình như 14/2 là ngày 5 tết cơ mà, thế thì bận lắm => chạy ko kịp.
 
Back
Bên trên