Trần Hà Minh
(TRần Hà Minh)
New Member
Ôi Hà Minh) Tôi bây giờ không rượu bia gì hết nhá
Ông đổ đốn rồi, mách mẹ giờ [-x
Càng uống lại càng thích mới chết chứ
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Ôi Hà Minh) Tôi bây giờ không rượu bia gì hết nhá
Ông đổ đốn rồi, mách mẹ giờ [-x
là thi HSG đấy:-" nhớ hồi bé thi thoải mái ko mất tiềnHoàng: cái olympic Hà Nội _ Amsterdam là gì thế Hoàng?
ông lại nghĩ ra cái gì thế?Tôi bi giờ thích rượu pha với maple syrups cực, uống ko biết chán ý.
Không, rất may là có mua quà về nịnh các kụCông nhận là hết hồn vs bạn Thịnh :| sau hôm nay có bị giam ở nhà lần nào k)
cách tốt nhất khi buồn nôn vì rượu là cho nôn hết ra. Nôn xong là khỏe.hôm qua đi uống rượu ; uống cái loại rượu j mà h về nhà dạ dày khó chịu thế ăn vào là thấy buồn nồn) =)) ai có cách j ko
(
hôm qua đi uống rượu ; uống cái loại rượu j mà h về nhà dạ dày khó chịu thế ăn vào là thấy buồn nồn) =)) ai có cách j ko
(
Trường mình cũng nghĩ ra lắm chuyện thật. Không biết có bao con cá sấu tham gia cuộc thi này nhỉ.
Lên ĐH tửu lượng của mình cũng thăng tiến trông thấy. Có lần say bét sờ nhè, 3 giờ chiều về tới nhà, nằm ngủ tới 7 giờ tối rồi dậy ăn cơm. 8h đi chơi tới tận hơn 11 giờ đêm mới về![]()
MQ: uống rượu mà buồn nôn thì nôn luôn đi. Nôn được thì mới dễ chịu![]()
Tưởng HM chưa đủ tuổi mua rượu ở đấy cơ mà), eo ai mua cho uống thế;
![]()
@Hoàng & các bạn: Rượu Rum pha maple syrups ngon cựcccc. Ko dùng maple syrups thì dùng si-rô mía (suger-cane syrups) cũng ngon lắmmmm![]()
Uh, còn nếu say thì thành k biết chúng nó đã làm jCó mấy đứa con gái cả Pháp cả Mĩ cả Bulgari, trên 21 t hết rồi, chúng nó mua rượu định chuốc cho tớ say rồi làm gì ko biết nhưng mà tớ ko say nên ko biết chúng nó định làm gì) J/k
cà fê, nước đậu xanhhôm qua đi uống rượu ; uống cái loại rượu j mà h về nhà dạ dày khó chịu thế ăn vào là thấy buồn nồn) =)) ai có cách j ko
(
Tú cũng rượu chè à? Uầy các bạn lên đại học khác quá, khác quá8-X: \:d/
----------
Có mấy đứa con gái cả Pháp cả Mĩ cả Bulgari, trên 21 t hết rồi, chúng nó mua rượu định chuốc cho tớ say rồi làm gì ko biết nhưng mà tớ ko say nên ko biết chúng nó định làm gì) J/k
---------------
Tửu lượng tớ cao lắm, bằng cái chén hạt mít
Mày uống rượu bia lẫn lộn tứ tung lại còn kêutớ mà như HM thì tớ cũng giả vờ say=))
Lúc uống rượu thì chẳng cảm thấy j) cứ nốc ừng ực ý
) xong đi uống bia cũng thấy bt
) đến sáng nay nó mới bộc phát
) làm phải nghỉ 1 buổi học:">
Mà công nhận choáng thật, động đến chủ đề rượu bia, topic xôm hẳn), các bạn lớp mình đổ đốn quá đấy.