TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Ông Hoàng vào trường top 20 đi cho các em nó sợ. Ông đi ôn SAT đi nhá, cẩn thận GPA đấy, ở đây tôi đang chơi bài bạc đây. Tối nay ở trường tôi là Casino night, free hoàn toàn, bó tay với trường mình, gì mà toàn thấy party với Casino. Tớ đang chơi jackspot với poker đây, hi hi.
Đùa chứ ở đây đứa nào cũng biết chơi ít nhất một nhạc cụ ạ.
À thông tin cho ông Hoàng là 1 đứa bạn người Ấn sống ở Myanmar của tôi được trường cho full scholarship nhá, bao gồm 1 scholarship for full tuition và 1 for full room and board. Bạn này chỉ phải tự mua sách và bảo hiểm thôi. Trường tôi kể từ nay cho aid hơi bị khá đấy, mới trúng quả quyên góp 1 năm được $100 triệu mà.
Về chuyện giao thông, ở đây xe ô tô phải dừng lại khi thấy người đi bộ đi qua. Sướng phết.
@Trang: Chả bít ở đây có cho fin aid cho transfer không. Mà bà transfer vào đây làm gì, mất công transfer thì nhắm chỗ nào hoành tráng ý. H chẳng hạn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nghe bảo Lan muốn cắt tóc ngắn hả:)) cho mát :p mặt tớ ngày càng tròn, để tóc ngắn nó lại vểnh vểnh ra trông càng kì cục.
Mấy hôm nay đang phởn, chả biết là vì sao nhưng mà nói chung là chả nặng nề lắm như mấy hôm trước, có lẽ là do thoát đc 1 cái ám ảnh nhưng mà lại sắp rơi vào một cái ám ảnh khác, mong là không rơi vào không thì phải tội chết.Thiện tai thiện tai :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nghe Ngọc nói gì mà khủng khiếp thế, nặng nề quá.
Không phải là Lan định cắt tóc nữa mà là Lan đã xong việc với cái mái tóc của Lan rồi, hehe, nhưng ko cắt.
 
nhìn mãi cũng quen mắt ý mà. Tớ cũng thấy có vấn đề gì đâu. Bi h thì nó lại dài đến độ buộc được rồi. Một hai tháng nữa mình đi cắt tiếp :p
mà dạo này nghe văn phong của Ngọc hơi lạ Ngọc ạ :) Có phải thế ko nhỉ, hay là do tớ nhầm :p
 
Uh, công nhận cắt tóc là 1 cách xả xì trét hiệu quả, thế nên lần này tớ ko cắt vì tớ đang ko xì trét :)). Con gái lớp mình dạo này cắt tóc nhiều nhỉ, hôm nào tập trung một buổi xem xét hết tình hình tóc tai xem nào.
 
Haizzzz các bạn nữ đang thì nhau tàn phá nhan sắc. Rồi khi nào cả lớp đi chơi sơm sớm cho các bạn tự nhìn nhau xem ai phá giỏi hơn:D
 
Nào bé Hoàng, lần sau đi chơi chị vận động hết con gái ở nhà cho bé biết thế nào là "tàn phá nhan sắc" nhé. Hoàng thích cắt không tớ chỉ hàng cho :D
 
Nào bé Hoàng, lần sau đi chơi chị vận động hết con gái ở nhà cho bé biết thế nào là "tàn phá nhan sắc" nhé. Hoàng thích cắt không tớ chỉ hàng cho :D

thôi, nói đùa thế thôi, vớ vẩn, cứ tưởng thật>:p
Chỗ tớ hay cắt gần nhà thằng Mai Tùng, 7k 1 lần, rẻ hơn thì đi.:D
Hờ để cập nhật tình hình mới.
Trường AMS năm nay nói chung là hơi điên, đầu năm bắt đầu bằng việc dẹp vụ tập quân sự. Mất cả vui. Dẹp rồi, Hờ, thế là hết những trò vui tập quân sự đầu năm nhé.
Tiếp, Lúc xếp hàng, bạn Hoàng mải giao lưu kết bạn với 1 số lượng đông đảo và hùng hậu các em nữ lớp A2 nên mãi sau mới được thông báo là năm nay khai giảng xong học luôn. Lúc đầu còn tưởng mình đi Mỹ 1 năm nên tiếng Việt ko tốt, nghe nhầm=)) Thế thì còn ra thể thống gì nữa ko biết, khải giảng xong học luôn. :-t TÌnh hình này là năm nay vui vẻ đây. Các bạn có bạn nào tò mò về cuộc sống AMS Post0407 thì , ờ, khai giảng đến thăm tớ cho vui, rồi thì về nhà để tớ học:D
Đang ko biết đi học bằng gì, xe máy ko được đi, xe đạp đưa đi đâu rồi ko biết, hôm nay mất luôn 10k xe ôm.
Trời đang mưa to như khóc than cho số phận một chàng trai L1 sa cơ...hơ hơ:-t
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Khiếp, khai giảng xong học luôn ý à, bó tay với các bác rồi, thế vụ tập quân sự thì đi đâu mất? Có khi nghỉ Tết được thay bằng tập quân sự cũng nên ý nhỉ. Trời rét ngày tết, tập quân sự cho nó ấm người. Ông Hoàng sướng nhá.
Thế tại sao ông lại không được đi xe máy hử?
 
há há hay cũng đi ép tóc nhể:)) thứ 5 đi chọc nhé:-w bọn mày nháy vào máy tao chứ thằng nào đi hay ko đi còn biết chứ chả hiểu cái j máy tớ hết tiền chỉ nhận đc thoai:)) ngoài thằng Hoàng còn thằng nào đi ko nào:-?? tình hình vẫn chỉ có mình đang chơi:)) chưa chuẩn bị j cho học kì mới:"> hình như năm nay ko tập quân sự àh Hoàng béo.Có j h giấc thông báo lại sau:-w tinh thần là thứ 5:-??
 
Tình hình là thứ 6 này lớp mình tiếp tục đi đá bóng lúc 6h sáng nhé, thằng Hải nó đặt sân rồi. Sân Phúc Xá, Các bạn nữ nếu đến cổ vũ được thì đến nhé, phiền Lan báo hộ cho Mai Tùng với :D :))
 
Trời đang mưa to như khóc than cho số phận một chàng trai L1 sa cơ...hơ hơ
Tởm tởm tởm :))
PS: Chưa đọc cái gì, thấy đoạn này của Trần HOàng là đủ comment rồi :">
 
Khiếp, khai giảng xong học luôn ý à, bó tay với các bác rồi, thế vụ tập quân sự thì đi đâu mất? Có khi nghỉ Tết được thay bằng tập quân sự cũng nên ý nhỉ. Trời rét ngày tết, tập quân sự cho nó ấm người. Ông Hoàng sướng nhá.
Thế tại sao ông lại không được đi xe máy hử?

Cũng chả hiểu, từ ngày cô Oanh lên trường hình như có xu hướng có những quyết định táo bạo và bất ngờ đến nỗi những học sinh thông minh và xuất trúng nhất cũng chả hiểu là để làm gì? Theo nguồn tin chim lợn thì có lẽ nhà trường đang áp dụng phương pháp giáo dục mới trong đó tạo sự đột biến trong mọi lĩnh vực làm học sinh phải luôn sẵn sằng để ứng biến với châm ngôn "Các em sống sót được ở trường AMS thì sau này không phải lo chết đói!!!"
Ờ dễ đêm 30 têt phải đến 1 cái doanh trại bộ đội nào đấy thì phiền. Có khi lấy lý do là "để các em ý ko đi đua xe, chúng ta kiếm việc có ích cho các em làm";)
Chưa có bằng lái xe. Mới nghe nói là học sinh mặc đồng phục đi xe thì cops có thể bắt dừng lại.

há há hay cũng đi ép tóc nhể thứ 5 đi chọc nhé bọn mày nháy vào máy tao chứ thằng nào đi hay ko đi còn biết chứ chả hiểu cái j máy tớ hết tiền chỉ nhận đc thoai ngoài thằng Hoàng còn thằng nào đi ko nào tình hình vẫn chỉ có mình đang chơi chưa chuẩn bị j cho học kì mới hình như năm nay ko tập quân sự àh Hoàng béo.Có j h giấc thông báo lại sau tinh thần là thứ 5
Thứ 5 thì đi chiều đê hôm nay rỗi rãi thì ko đi, bố ông. Nếu chắc chắn đi thì để mai tao đi học Hùng thứ 5 còn đi chơi. Có đi thì đi đến 4 h 30 thôi.
Tình hình là thứ 6 này lớp mình tiếp tục đi đá bóng lúc 6h sáng nhé, thằng Hải nó đặt sân rồi. Sân Phúc Xá, Các bạn nữ nếu đến cổ vũ được thì đến nhé, phiền Lan báo hộ cho Mai Tùng với
Nhắc đến Lê Hải, Hôm nay đi học HÙng có một em giới thiệu em ý người quen hay họ hàng "anh" Lê Hải một cách đầy ngưỡng mộ và xúc động. Lại còn xưng cậu tớ với mình như đúng rồi.
Sau đây mình bảo nó, Lê Hải đệ tử anh đấy, tuần anh oánh nó 1 lần. Em ý ngồi trật tự từ lúc đấy đến hết h.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cũng chả hiểu, từ ngày cô Oanh lên trường hình như có xu hướng có những quyết định táo bạo và bất ngờ đến nỗi những học sinh thông minh và xuất trúng nhất cũng chả hiểu là để làm gì? Theo nguồn tin chim lợn thì có lẽ nhà trường đang áp dụng phương pháp giáo dục mới trong đó tạo sự đột biến trong mọi lĩnh vực làm học sinh phải luôn sẵn sằng để ứng biến với châm ngôn "Các em sống sót được ở trường AMS thì sau này không phải lo chết đói!!!"
Ờ dễ đêm 30 têt phải đến 1 cái doanh trại bộ đội nào đấy thì phiền. Có khi lấy lý do là "để các em ý ko đi đua xe, chúng ta kiếm việc có ích cho các em làm";)
Chưa có bằng lái xe. Mới nghe nói là học sinh mặc đồng phục đi xe thì cops có thể bắt dừng lại.


Thứ 5 thì đi chiều đê hôm nay rỗi rãi thì ko đi, bố ông. Nếu chắc chắn đi thì để mai tao đi học Hùng thứ 5 còn đi chơi. Có đi thì đi đến 4 h 30 thôi.

Nhắc đến Lê Hải, Hôm nay đi học HÙng có một em giới thiệu em ý người quen hay họ hàng "anh" Lê Hải một cách đầy ngưỡng mộ và xúc động. Lại còn xưng cậu tớ với mình như đúng rồi.
Sau đây mình bảo nó, Lê Hải đệ tử anh đấy, tuần anh oánh nó 1 lần. Em ý ngồi trật tự từ lúc đấy đến hết h.

Há há,=)) mấy đoạn này buồn cười vãi. Dạo này văn phong trào phúng của bạn Hoàng HM có tiến bộ rõ rệt, cứ như là thật ý =))
 
Cũng chả hiểu, từ ngày cô Oanh lên trường hình như có xu hướng có những quyết định táo bạo và bất ngờ đến nỗi những học sinh thông minh và xuất trúng nhất cũng chả hiểu là để làm gì? Theo nguồn tin chim lợn thì có lẽ nhà trường đang áp dụng phương pháp giáo dục mới trong đó tạo sự đột biến trong mọi lĩnh vực làm học sinh phải luôn sẵn sằng để ứng biến với châm ngôn "Các em sống sót được ở trường AMS thì sau này không phải lo chết đói!!!"
Ờ dễ đêm 30 têt phải đến 1 cái doanh trại bộ đội nào đấy thì phiền. Có khi lấy lý do là "để các em ý ko đi đua xe, chúng ta kiếm việc có ích cho các em làm";)
Chưa có bằng lái xe. Mới nghe nói là học sinh mặc đồng phục đi xe thì có có thể bắt dừng lại.

chỉ đơn giản đồng nghĩa với việc trước kia em chỉ có lỗi với mấy chú công an vì ko có bằng, bi h lại thêm có tội vì ko mặc đồng phục :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Có phải tớ là người đầu tiên trong lớp mình có BLX? ( Đang khoe khoang đấy :)) )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chỉ đơn giản đồng nghĩa với việc trước kia em chỉ có lỗi với mấy chú công an vì ko có bằng, bi h lại thêm có tội vì ko mặc đồng phục :D
thế thì phải khi đi thì mặc quần áo bt, đến nơi lại chui vào nhà vệ sinh thay ra ah?:D
Chưa hết đâu, tin buồn nữa này: thể dục + Kĩ nông( hay tin học gì đấy) học buổi chiều:)) Lần cuối cùng tớ nhớ môn itn học tổng kết tớ được 5.5 vớt lên 7.0:)) quá vớ vẩn, thoái hoá biến chất quá. Thế này thì học thêm với volunteer làm sao?CÒn đi chơi nữa. Mà học thế này thì có khi lại tăng tiết mấy môn khác nữa.
Hờ xét ra thì cũng có phong cách Mỹ rồi đấy8-} =)) đấy, tớ bảo rồi, nhà trường đang quyết tâm đổi mới phong cách về mọi mặt mà:))Chỉ khác là người ta thì cho học sinh ăn uống tử tế, kiểu này là đá học sinh ra đường ăn cơm rang thập cẩm rồi đây. Hồi trước còn có MQ với MT đi giải trí cùng. Kiểu này thì ăn 1 mình rồi hóng gió đông bắc 1 mình.:-w
Bọn A2 mà chúng no sướng lên chúng nó trốn chính khoá đi hoc thêm hết thì vui. Tớ học trơ trọi 1 mình:)) vui. sướng:)) mà lớp này thì cũng có vẻ rã đám lắm rồi. Chúng nó làm thật đấy:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
HM với Hoàng cho hỏi khi mua trên Amazon thì cái billing address là cái gì:((
bực hết cả mình.
 
Thịnh đã viết:
Có phải tớ là người đầu tiên trong lớp mình có BLX? ( Đang khoe khoang đấy )
:eek: thi rồi hả Thịnh :eek: . Hôm trước con bạn rủ đi thi lấy bằng, đang buồn cười vì con bé vừa mới tập xe đi thì cứ giật giật :)), ngồi sau thì đập thôi rồi, lại còn khởi động bằng số 4 nữa chứ, cứ gọi là xe nó rú ga rồi ì à ì ạch mãi :)). Không biết đứa nào dạy nó tập xe chuối thế ko biết =))
Thảo đã viết:
mà dạo này nghe văn phong của Ngọc hơi lạ Ngọc ạ
Có lẽ thế, mà cũng có thể do nửa năm rồi Thảo chưa đọc Văn của Ngọc.Nhưng mà văn phong của tớ có thể gọi là TÙY BÚT ko nhỉ;)), mỗi lúc một kiểu
Lan đã viết:
Không phải là Lan định cắt tóc nữa mà là Lan đã xong việc với cái mái tóc của Lan rồi, hehe, nhưng ko cắt.
Không cắt ngắn thôi hay là không cắt tí gì:-? Tớ không cắt ngắn, độ dài nó vẫn thế. Nhưng mà đang đợi thời cơ để chuồn đi làm việc với mái tóc của tớ như Lan đấy;))
Hoàng đã viết:
Nhắc đến Lê Hải, Hôm nay đi học HÙng có một em giới thiệu em ý người quen hay họ hàng "anh" Lê Hải một cách đầy ngưỡng mộ và xúc động. Lại còn xưng cậu tớ với mình như đúng rồi.
Thế thì tớ biết cái em ý rồi =)) Nó với Lê Hải là do tớ mai mối đấy.Em ý hơi bị xinh, tên là N... (mà thôi ko nên tiết lộ danh tính ko nó lườm tớ chết):)) Đến bây h nó vẫn hâm mộ Lê Hải thế à=)) Hồi trước nó bị tớ lừa nên ...;)) Mà đáng lẽ cậu phải biết con bé này mới phải
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tình hình là có Hoàng đi chọc với tao thôi àh:-\ thế cứ như anh em hẹn hò nhé ku.
Ai gợi ý tớ phát nghe bài hát Việt nào hay hay ko :)) ko cần mới cũ cũng đc:-?? nghiêm cấm nhạc vàng,nhạc đỏ,nhạc xanh:)) nghe như cái đèn giao thông ý:))
 
Back
Bên trên