TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

hơ hơ, nhưng mà Thịnh ơi, vấn đề là tôi có biết đi xe số đâu =))Lười tập thì đúng hơn.Mà ông dạo này quan tâm đến vấn đề du học nhỉ. Hay để tôi giới thiệu cho ông con bạn của tôi, nó cũng máu như ông ý :D
Mà muốn lên lạc với Tâm cứ nhắn offline cho bạn ý, bạn thân gì mà khổ sở thế :p
 
Thông báo với các bạn là Hùng kô đã khỏi bệnh. Về nhà từ hôm thứ 4.
Thằng ái kia , sao mày cứ vào đây đọc rồi về phát biểu linh tinh thế hả. Có gì nói luôn tại đây anh em còn biết.
 
@Tâm: Làm thế nào để liên lạc được với ông ngoài cái forum này? Mà trường NTU có tham gia cái này không?http://www.giaoducsingapore.com/?pg=tintuc&task=view&view=41
@Thảo: Cái chỗ "trọn gói" mà tớ bảo ấy nó thi tít ở Cổ Nhuế Từ Liêm cơ. Thôi cố gắng thi bt vậy. Tìm cái TT tư nhân nào đấy mà nó làm cho mình cả khám sức khỏe luôn ấy, đỡ phải đi. Thường là 250k. Thi cũng dễ thôi, tớ còn được maximum. Xem các link trên nhé.
Ông thích thì gửi mail không thì nhắn offmess là được rồi.
Tham gia cái triển lãm đấy ko thì tôi ko biết, nhưng mà năm ngoái ông dự buổi giới thiệu của nó rồi còn gì, đi nữa chẳng để làm gì đâu. Nó cũng chỉ giới thiệu lung tung ý mà.
Thi bằng lái làm gì. Chẳng nhẽ đến lúc tớ về mỗi mình tớ ko có bằng lái hả.
 
Ông thích thì gửi mail không thì nhắn offmess là được rồi.
Tham gia cái triển lãm đấy ko thì tôi ko biết, nhưng mà năm ngoái ông dự buổi giới thiệu của nó rồi còn gì, đi nữa chẳng để làm gì đâu. Nó cũng chỉ giới thiệu lung tung ý mà.
Thi bằng lái làm gì. Chẳng nhẽ đến lúc tớ về mỗi mình tớ ko có bằng lái hả.

Thế thì thỉnh thoảng tôi hỏi . Cái carulli89 đúng không?
Lúc nào ông về thì chắc là có Mập đèo. Mà trước đây đi mãi có sao đâu, nhẩy:D

Bạn nào có chuong trình pocket reader thì share cho tớ nhé.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Giữa chuyện ko được thi và chuyện thi trượt thì cũng chẳng biết cái nào tội nghiệp hơn, Tâm cứ bình tĩnh.

----------

Thế thì thỉnh thoảng tôi hỏi . Cái carulli89 đúng không?
Lúc nào ông về thì chắc là có Mập đèo. Mà trước đây đi mãi có sao đâu, nhẩy:D

Bạn nào có chuong trình pocket reader thì share cho tớ nhé.

Mobi pocket reader hả Thịnh. Lên thuvien_ebook mà down
 
http://thuvien-ebook.com/forums/showthread.php?t=1442
link down cái phần mềm đấy đây Thịnh nè. Mà sao ông ko lên google mà search cho nhanh, thêm chữ download vào bên cạnh, tìm các trang ở VN ý :p
Hơ hơ, tớ mà đợi bạn Tâm về mới có bằng thì kể cũng phiền đấy. Biết bao h bạn về. Mà lúc bạn về có khi đi ô tô cho tiện.
 
Tớ đọc xong HP 7 rồi đấy. File pdf nhức hết cả mắt :((
Bi h mà có sách thì chắc tớ mượn của bạn nào mà đọc chùa thôi. Nhìn chung thì trừ những đoạn tớ đọc lướt qua ko tính, những đoạn tớ đọc kỹ thì thấy cũng ko hấp dẫn lắm. Mà thật ra thì do khả năng cảm thụ văn học của tớ xấp xỉ mức 0, nên tớ ko thấy các đồng chí HP's fans này dịch kém hay hơn Lý Lan là mấy. Cơ bản sau hôm nọ đọc cái bài báo bà ý phát biểu lung ta lung tung, thấy ác cảm tệ.
 
Tớ có nói nhảm đâu :))

----------

À mà, Tâm đừng lo. Hè năm sau còn có tớ về lấy bằng cùng cậu :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)), mày định năm sau về thi thật hả Trang, tao thì lại tưởng mày đã phát hiện ra không có năng khiếu trong chuyện j rồi chứ.

----------

Có trang nào down được nhiều nhạc của cả Anh cả Pháp ko, cái trang hay down nó đóng cửa mất rồi.
 
Các bạn có pocket reader trong máy tính thì gửi cho tớ đi. Vào mấy trang kia nó toàn link đến pocketreader.com, vào đây thì stop luôn.
@Lan:Hình như tớ có nghe nói album comme toi của 1 cô VN hát. Coups de coeur có nghĩa là gì?
 
Thịnh mấy hôm nữa qua nhà tớ lấy USB mà mang về. Mang cho tớ cả kaspersky nữa :x, nhất là cái file key ý :D
 
:-< Khổ lắm, chính vì không có năng khiếu nên mới phải lấy bằng :-< Thì may ra mẹ mới cho đi xe thỉnh thoảng (Căn bản đi chơi thì ko sao, nhưng mà muốn đi đâu đấy, ví dụ học cái này cái kia, thì không thể đi bộ hoặc xe ôm mãi được :(( )
Khổ vãi hàng, đi xe máy là tao nghĩ tao giảm vài năm tuổi thọ vì phải suy nghĩ T___T
 
:-< Khổ lắm, chính vì không có năng khiếu nên mới phải lấy bằng :-< Thì may ra mẹ mới cho đi xe thỉnh thoảng (Căn bản đi chơi thì ko sao, nhưng mà muốn đi đâu đấy, ví dụ học cái này cái kia, thì không thể đi bộ hoặc xe ôm mãi được :(( )
Khổ vãi hàng, đi xe máy là tao nghĩ tao giảm vài năm tuổi thọ vì phải suy nghĩ T___T

Ơh , tớ tưởng ở bên mỹ học sinh phóng ô tô ầm ầm??
 
Thì tớ có nói là không đâu. Nhưng mà tớ sợ những chỗ đông đúc lúc nhúc, nhất là đường phố VN T__T
 
chiều mai thằng nào đi chọc ko:)) nt tao đặt chỗ 3h quán cũ ở núi trúc nhá:))
 
chiều mai thằng nào đi chọc ko:)) nt tao đặt chỗ 3h quán cũ ở núi trúc nhá:))

chọc là sao? bi a? có có:)) sớm hơn đê, 3h muộn quá, mai tao đi tập trung buổi sáng, rủ MT đi luôn chứ sợ gì, có gì tao nộp giấy vào lớp rồi trốn về sớm<:p
nhà vừa mất điện 2 lần, tưởng đêm nay chết. May h có lại rồi, có lẽ nên đi ngủ gấp, ko nó mất nữa thì phiền
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lái ô tô ở Mỹ cũng ko phải dễ đâu. Phải đi cỡ 70 mph ấy, chậm hơn là xe sau nó bấm còi, mà đường bên này trông cái nào cũng giống cái nào:-S đường nó không "unique" như đường phố Hà Nội:D
 
Hôm nay vừa đến trường nhận lớp:)) Lớp này nói chung là toàn đàn bà con gái nên nói chung là nói cũng hơi nhiều. Lớp trước đây có kha khá học sinh, h đi mất 11 đứa, haizzzzzzz hi vọng là sẽ duy trì đc 30 đứa cho đến hết năm. Tỉ lệ trai trên gái dưới theo tham khảo là 1/4.
Có đúng 7 đứa con trai tính cả tớ:D Vừa đủ 1 đội bóng. Nhưng nghe bảo là 1 thằng ko đá, nên chỉ còn 6. Thiếu người chắc phải đi vay:)) Chả bù cho lớp mình nhờ:))
 
Lái ô tô ở Mỹ cũng ko phải dễ đâu. Phải đi cỡ 70 mph ấy, chậm hơn là xe sau nó bấm còi, mà đường bên này trông cái nào cũng giống cái nào:-S đường nó không "unique" như đường phố Hà Nội:D

đường cao tốc của chúng nó vắng teo, đi nhanh cũng chả có vẫn đề gì. Trừ khi say rượu chứ ko cũng chả đâm được. Đường thẳng băng và ko có đường cắt ngang. Sợ nhất muốn đi nhanh cũng chả nhanh được, Đường ngoằn nghèo, nhắm mắt mở mắt là đã có thằng trước mũi xe mình rồi.
 
Back
Bên trên