TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Tối hôm qua lần đầu tiên tớ được rủ rê đi một buổi party của bọn sv Mĩ.....không khí giống như trên film mình vẫn xem ở nhà....chả khác gì New Century....bọn nó nhảy sex loạn cả lên....nhà thì bé, nhạc thì to.....chúng nó ăn mặc cũng bình thường nhưng kiểu nhảy thì phải nói là rất khiêu khích...vòng 1, 2, 3 cứ thế khoe ra.....nhưng phải công nhận bọn nó dáng cũng đẹp....mấy em châu Á hòa nhập nhanh không chịu được....một lúc đã thấy các bạn Tàu lắc rồi....2 bạn Thổ Nhĩ Kì không bít nhảy hiphop thì chơi bài múa bụng Ả rập....một bạn có 3 vòng như Jessica Alba, cứ thế lắc.....bó tay....à ở đây không có rượu bia, chỉ có coca cola thôi, 21 mới được uống rượu, nhưng chúng nó chả khác gì uống rượu.....tớ chả thích cái kiểu này lắm...thế mà trường tớ nổi tiếng là party school đấy....party suốt ngày....

Ở đây có 1 bạn trai Tàu.....khá đẹp trai....ăn mặc cũng hot....ngay lập tức bạn ý trở nên rất được ưa chuộng....tối hôm qua có mấy bạn gái ra mơi nhảy cùng...mọi người biết đấy.....ôm eo các kiểu.....chính ra ở VN mình thích nhau còn cần quá trình lâu dài hơn...ở đây cảm tưởng như chỉ cần nhìn thấy hay hay, nói chuyện vài câu là thik....tớ ko ưa cái kiểu này lắm....chính ra mấy bạn trai lớp mình mà ở đây thì có khi lại hay....bạn Kế chắc hot nhất mất....Minh Quang ơi là Minh Quang, mày mà tổ chức sinh nhật ở đây thì phải biết....hot như mày thì lại chả sướng quá....trúng mánh ngay.....nghe nói MQ đang ngồi học Eng phải không....khi nào nộp hồ sơ nhớ vứt 1 bộ qua US nhá...tao giới thiệu trường cho mà apply...apply vào trường tao nè....tất nhiên là ở đây chả có đứa nào mơi tao...kể cũng may....ha ha....Trang béo ở đây chắc là cũng hot đấy nhỉ....Trang đến nơi rồi phải không Trang. Online đi nào.
Chúc mừng sinh nhật Minh Quang.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hà Minh ơi, nghe hấp dẫn quá đấy. Tớ cũng muốn qua để được tận mắt xem nó hot cỡ nào =))
 
Ừ, đọc bài trước của HM thì tưởng Hoàng chết thôi rồi vì học, bài sau thì toàn hot là hot, haha, không hiểu đấy có gọi là động viên Hoàng không nữa.
Chia sẻ với Hoàng, tớ còn suýt đi đăng kí cả lớp tiếng Nhật nữa cơ chứ chưa dừng ở mức muốn chung chung như ấy đâu, thế mà rồi vẫn phải thôi đấy. Nói chung ý kiến HM cũng đúng, trong giai đoạn cần tập trung cao độ cho 1 ngoại ngữ thì không nên học cái thứ 2. Cái này cũng là kinh nghiệm bản thân nữa dù rất ít ỏi, nhưng ít ra tớ cũng thử với 2 ngoại ngữ rồi. Thôi, đợi 1 năm nữa tớ đi học tiếng Nhật còn Hoàng đi học tiếng Pháp :D.
Trong lúc đấy học mấy trò giải trí khác cũng có làm sao đâu.

----------

Còn cái này nữa, có ai xem Vương Chiêu Quân không, nói hộ tớ xem sao bây h chị ý đã vào triều rồi thế, bỏ mất 1 đoạn. Tập trước vẫn còn tít ở núi cơ mà???
 
Tớ biết chỗ tiếng Pháp, nhưng Hoàng định học kiểu j thì mới chỉ cụ thể đc chứ, thời gian học dài hay ngắn cũng là 1 vấn đề
tớ học thì ko bỏ:D học từ lúc học cho đến trước khi đi Mỹ( trong TH được đi, còn ở nhà thì phải xem) Nhưng thôi nghe lời HM đợi ED được rồi học.
Này HM: Theo ông tôi có nên ED Dickinson ko? sao hồi trước ông ko ED nó? trường đấy so với mặt bằng chung thì thế nào? so với cái trường của ông thì thế nào?
Hà Minh ơi, nghe hấp dẫn quá đấy. Tớ cũng muốn qua để được tận mắt xem nó hot cỡ nào
các bạn cứ sang mà xem, bạn Hoàng thử rồi đấy;;) Cũng được<:p cảm giác hay lắm. Nhưng được mấy lần đầu thấy lạ lạ là hay thôi, nhảy mãi rồi cũng chán. chỉ có ôm eo thôi mà. Có ôm eo mơi biết eo bọn US nhiều mỡ thế nào. HM thử đê. Trải nghiệm cuộc sống đê.
Ui giời, nhìn chúng nó nhảy xong mới biết việc đi học nhảy cổ điển để đi Mỹ là hành động thừa thãi8-} chả ai nhảy thế cả. Cứ lắc bên nọ, lắc bên kia, sao cho đúng nhạc là được. ;) Con trai thì đung đưa ôm eo con gái từ đằng sau, con gái thì lắc được cái gì thì lắc hết.
Dù sao tớ vẫn chưa party cho đúng nghĩa lần nào.HM thế là vào đời sớm rồi. Cuộc sống ở college nhìn chung là cũng tệ nạn lắm. ko thua Vn đâu. Ông host nhà tớ còn giảng cho tớ+ 2 đứa con gái mấy bài kiểu "10 điều cần biết khi đi Party và uống bia rượu". Phức tạp phết, khối thằng chết vì party rồi đấy. 2 ông bà này hồi trẻ cũng có vẻ là dân party. Cái gì cũng thử hết rồi. Quen nhau ở 1 party hơn 20 năm trước mà.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trước khi đến trường tôi phải học 1 khóa online về rượu. Bó tay. Hi vọng ở đây cũng không tệ nạn lắm. Nói chung cứ đi chơi với mấy em Tàu, mấy em ý không ăn chơi quá, học lại chăm.
Bạn Hoàng. Bạn được ôm eo kiểu đấy rồi đấy à. Oh sướng phết nhỉ. Đùa chứ. Bó tay với bạn đấy. "Chỉ có ôm eo thôi mà" Sounds interesting, right?
ED Dickinson, never, never, never do it unless you can pay at least 10k per year. Trường đấy good, mặt bằng ngang trường tôi. À, cho ông bít, trường tôi được nhà báo Fiske, former education editor of NYTimes, rate là top 50 về econ and business đấy nhá. Ở đây có 1 program gọi là Management Fellows, trong các alumni từng có Boeing Chairman nhá. Program này hay lắm, nếu ông app trường tôi, khi app phải app cái này luôn.
 
À quên mất, các bạn định đi du học, đặc biệt là US, làm ơn đừng học tiếng gì ngoài Chinese. Ông Hoàng đi học French làm gì hả, ở đây chả ai nói French cả, trong khi bọn Chinese thì đầy ra, chúng nó thỉnh thoảng lại tụ một chỗ xì xồ chinese, như lúc ăn chẳng hạn. Bọn French có mấy mống thì toàn chỉ muốn nói Eng. Hơn nữa ông sẽ muốn học Chinese để làm quen với mấy em xinh như chị Vương Chiêu Quân ý.
Học thứ 2 nữa là hiphop, breakdance. Học dance sport cũng hay đấy chứ, mọi người nên học, bởi vì cái kiểu lắc thì ai chả làm được, vấn đề là ko ai bít tango cả. Mỗi năm ở college bao giờ cũng có buổi dạ hội mặc complet, lúc đấy chỉ có waltz với tango với quick steps thôi, chả lắc đâu.
Có điều tất cả những cái này là phải sau khi apply xong.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ED Dickinson, never, never, never do it unless you can pay at least 10k per year. Trường đấy good, mặt bằng ngang trường tôi. À, cho ông bít, trường tôi được nhà báo Fiske, former education editor of NYTimes, rate là top 50 về econ and business đấy nhá. Ở đây có 1 program gọi là Management Fellows, trong các alumni từng có Boeing Chairman nhá. Program này hay lắm, nếu ông app trường tôi, khi app phải app cái này luôn.
Khẹc, thế mà tưởng trường này hào phóng lắm.>:/ Đã ED mà còn chả được dưới 10k thì ED làm cái ze. Nó keo thế thật ah? thế mà trên VA quảng cáo nghe hay thế? Ông lấy thông tin từ đâu? Hỏi thẳng nó rồi ah?
HM: Này tôi có hỏi ông mấy câu qua YM đấy nhé. không hỏi trên này nữa, topic nói nhiều chuyện apply quá rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ờ ông Hoàng send email cho tôi ở [email protected] nhé. Tôi chưa có laptop nên chưa vào YM được. Máy của trường ko có YM.
Bạn MQ với bạn Thảo, các bạn thấy tò mò thì đến đây đi nào. Bạn Thảo thích được ôm eo đấy à. Ở đây thoải mái lắm nhá.
Ờ, sozy mọi người mấy hôm nay tớ câu bài lắm quá. Đợi 1,2 ngày nữa thì tớ chắc là sẽ ko câu nữa đâu.
 
Mấy bài của HM câu j mà câu, cung cấp thông tin cho các bạn đấy còn j. Tóm lại là không quan trọng chuyện du học hay ko, mình thik học cái j thì học :)). Lần trước cũng đi với pama dự 1 party trên thuyền, cũng có màn bật nhạc rồi nhảy loạn lên, phát hiện ra đúng là cứ lên lắc bừa cũng chẳng có vấn đề j cả. Đấy là hôm đấy tớ còn chạm phải ánh mắt của pama chứ như HM thì còn free nữa!!!
 
V­ương Chiêu Quân nhìn giống cái chị cắt tóc cho tớ :)). Cũng cái kiểu mặt như thế vấn đề là bà ý trang điểm hơi bị đậm
Nhà mới của tớ phải leo đến 8 tầng:) Muốn đi thang máy thì phải có mấy anh thang máy dẫn lên :)) Ở đây có cả thẩy 6-7 ông gì đấy, mỗi ông đối xử với mình một kiểu. Thang máy chỉ hoạt động vào h hành chính
Có 3 ông hơi già, hai ông lùn muốn lên thì phải xì tiền, một ông cao lúc nào hỏi cũng bảo thang máy không hoạt động :-b
Một chú hôm qua thấy mình về không thèm hỏi lão lùn đi thẳng một mạch lên thì mắng cho một trận:"Đi học về đói bụng mà lại còn đòi đi bộ lên"
Còn mấy anh trẻ:)) 1 anh cao thì không đẹp trai lắm, 2 anh đẹp trai thì lại không cao.Ba anh này lúc nào cũng sẵn sàng... Một anh thì lúc mình chuẩn bị cuốc bộ lên còn gọi với theo:"Em ơi thang máy này, nhanh nhanh " :)) Mỗi tội anh cứ hỏi thằng em em xem em học lớp nào. Đau nòng em bỏ xừ
Còn một anh thợ xây có cái quần giống hệt quần hoa của MQ vừa nhìn thấy mình chạy ngay ra chỗ thang máy rồi chạy lại:" Em ơi, nhanh lên, thang máy sắp lên rồi đấy " :))
Nói chung là tình hình thang máy nhà tớ hơi bị vớ vẩn lởn vởn, chỉ đi giờ hành chính.Đi xuống ko có chuyện đi thang máy, đi lên thì may mắn lắm mới gặp được. Tớ toàn phải cuốc bộ thoai. Cho nên bạn nào muốn đến nhà tớ thì cứ từ từ. Một mình nhà tớ đang sở hữu 180 căn hộ :)). Đợi khi nào nhà tớ chỉ sở hữu một căn hộ thì đến được đấy :))

À quên, hôm trước TKhánh rủ đi xem đá bóng nhưng hơi say ko đi, với cả tớ ko đi xem đâu, tớ mà đến tớ muốn đá cơ. Dạo này ở nhà chả làm gì đang chán, lại béo nữa :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Lan: Tớ có xem, nhưng mà kể ra đây thì dài lắm. Lúc khác nhá. Nói chung là chị này "tự thú" vì lí do bao dung.


V­ương Chiêu Quân nhìn giống cái chị cắt tóc cho tớ :)). Cũng cái kiểu mặt như thế vấn đề là bà ý trang điểm hơi bị đậm
Nhà mới của tớ phải leo đến 8 tầng:) Muốn đi thang máy thì phải có mấy anh thang máy dẫn lên :)) Ở đây có cả thẩy 6-7 ông gì đấy, mỗi ông đối xử với mình một kiểu. Thang máy chỉ hoạt động vào h hành chính
Có 3 ông hơi già, hai ông lùn muốn lên thì phải xì tiền, một ông cao lúc nào hỏi cũng bảo thang máy không hoạt động :-b
Một chú hôm qua thấy mình về không thèm hỏi lão lùn đi thẳng một mạch lên thì mắng cho một trận:"Đi học về đói bụng mà lại còn đòi đi bộ lên"
Còn mấy anh trẻ:)) 1 anh cao thì không đẹp trai lắm, 2 anh đẹp trai thì lại không cao.Ba anh này lúc nào cũng sẵn sàng... Một anh thì lúc mình chuẩn bị cuốc bộ lên còn gọi với theo:"Em ơi thang máy này, nhanh nhanh " :)) Mỗi tội anh cứ hỏi thằng em em xem em học lớp nào. Đau nòng em bỏ xừ
Còn một anh thợ xây có cái quần giống hệt quần hoa của MQ vừa nhìn thấy mình chạy ngay ra chỗ thang máy rồi chạy lại:" Em ơi, nhanh lên, thang máy sắp lên rồi đấy " :))
Nói chung là tình hình thang máy nhà tớ hơi bị vớ vẩn lởn vởn, chỉ đi giờ hành chính.Đi xuống ko có chuyện đi thang máy, đi lên thì may mắn lắm mới gặp được. Tớ toàn phải cuốc bộ thoai. Cho nên bạn nào muốn đến nhà tớ thì cứ từ từ. Một mình nhà tớ đang sở hữu 180 căn hộ :)). Đợi khi nào nhà tớ chỉ sở hữu một căn hộ thì đến được đấy :))

À quên, hôm trước TKhánh rủ đi xem đá bóng nhưng hơi say ko đi, với cả tớ ko đi xem đâu, tớ mà đến tớ muốn đá cơ. Dạo này ở nhà chả làm gì đang chán, lại béo nữa :))

Đây là bạn Ngọc hay anh bạn Ngọc ? Nếu là bạn Ngọc thì lâu quá rồi không gặp. Chúc cậu khỏe để leo 8 tầng và hôm nào đấy thì đi đá bóng với bọn tớ cho vui. Chỉ 6h sáng thôi;)
 
Chắc không phải Ngọc chứ? Nói lảm nhảm thế :| Sợ :-ss
 
Chắc không phải Ngọc chứ? Nói lảm nhảm thế Sợ
:)) h cậu nhìn topic xem có ai là ko nói nhảm:))
Ờ ông Hoàng send email cho tôi ở [email protected] nhé. Tôi chưa có laptop nên chưa vào YM được. Máy của trường ko có YM.
Bạn MQ với bạn Thảo, các bạn thấy tò mò thì đến đây đi nào. Bạn Thảo thích được ôm eo đấy à. Ở đây thoải mái lắm nhá.
Ờ, sozy mọi người mấy hôm nay tớ câu bài lắm quá. Đợi 1,2 ngày nữa thì tớ chắc là sẽ ko câu nữa đâu.
OK
nhưng nếu trường ông ko block Ym thì ông có thể online ở đây này
http://webmessenger.yahoo.com (web messenger)
hoặc meebo.com hoặc ebuddy.com
chắc là ko block đâu, chúng no còn down xxx về ầm ầm, Ym thì có xá gì.
viêt email nhiều khi trao đổi ko tiện, viết email phức tạp quá, mà mỗi lần chỉ hỏi vài câu thì cũng phí.
 
:)) h cậu nhìn topic xem có ai là ko nói nhảm:))

OK
nhưng nếu trường ông ko block Ym thì ông có thể online ở đây này
http://webmessenger.yahoo.com (web messenger)
hoặc meebo.com hoặc ebuddy.com
chắc là ko block đâu, chúng no còn down xxx về ầm ầm, Ym thì có xá gì.
viêt email nhiều khi trao đổi ko tiện, viết email phức tạp quá, mà mỗi lần chỉ hỏi vài câu thì cũng phí.

Có tao không nhảm này Hoàng:D . viết email mà mày lười à thằng kia. Dùng mail tiện trình bày hơn chứ. Nếu tao phải viết thư cho ông prof của tao thì điền là Dear sir, hay Dear prof, hay Hi Mr.... hả mày? Rồi cuối thư thì Bye Bye hay là best wishes hay là thank u...
------------
À quên, hôm trước TKhánh rủ đi xem đá bóng nhưng hơi say ko đi, với cả tớ ko đi xem đâu, tớ mà đến tớ muốn đá cơ. Dạo này ở nhà chả làm gì đang chán, lại béo nữa
TKhánh rủ Ngọc đi xem đá bóng mà Ngọc say quá không đi được à:-??
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tâm đã viết:
Nếu tao phải viết thư cho ông prof của tao thì điền là Dear sir, hay Dear prof, hay Hi Mr.... hả mày? Rồi cuối thư thì Bye Bye hay là best wishes hay là thank u...
đâu, lúc đầu thì điền là dear honey, cuối thư thì là ...Love U :X. Đảm bảo ông ý cho lên hạng A ngay đấy. Thử mà xem :p
MQ đã viết:
há há phải apply ngay thoai HM ơi I'm coming
MQ sang tuổi 19 phưởn nhỉ :)). Mà đến với HM làm zì, đến với mấy em Chinese ý chứ :D
Ngọc đã viết:
Mỗi tội anh cứ hỏi thằng em em xem em học lớp nào. Đau nòng em bỏ xừ
Vấn đề tương tự. Bao h mới được đi học để bùng tiếp đây :((
Thịnh đã viết:
Đây là bạn Ngọc hay anh bạn Ngọc ?
hỏi hay nhở? Ko thấy xưng là zì đây à :p. Mà vụ đi lấy bằng thế nào thế ??? Ông tôi dọa ko có bằng lái ko cho ra khỏi nhà :((
 
Có tao không nhảm này Hoàng:D . viết email mà mày lười à thằng kia. Dùng mail tiện trình bày hơn chứ. Nếu tao phải viết thư cho ông prof của tao thì điền là Dear sir, hay Dear prof, hay Hi Mr.... hả mày? Rồi cuối thư thì Bye Bye hay là best wishes hay là thank u...
Đầu thư thì tuy vào quan hệ, độ thân thiết, chưa quen thì cứ viết Dear Professor blah.
Cuối thư thì Thank you( very much) thì luôn luôn phải có rồi.
rồi Best Wishes thì hơi thiếu formal, nên để là
Sincerely,
Tam Minh Vu
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Tâm: Làm thế nào để liên lạc được với ông ngoài cái forum này? Mà trường NTU có tham gia cái này không?http://www.giaoducsingapore.com/?pg=tintuc&task=view&view=41
@Thảo: Cái chỗ "trọn gói" mà tớ bảo ấy nó thi tít ở Cổ Nhuế Từ Liêm cơ. Thôi cố gắng thi bt vậy. Tìm cái TT tư nhân nào đấy mà nó làm cho mình cả khám sức khỏe luôn ấy, đỡ phải đi. Thường là 250k. Thi cũng dễ thôi, tớ còn được maximum. Xem các link trên nhé.
 
Chắc không phải Ngọc chứ? Nói lảm nhảm thế :| Sợ :-ss
Thực ra tao chẳng có cảm giác đấy, mọi người dạo này nhạy cảm nhỉ.
Haha, mà tao cũng vừa ra hàng tóc về, hôm nào gặp nhau chứ Ngọc nhỉ;;)
Mà bây h mới nhớ ra đấy, các bạn lớp mìh cứ lần lượt lấy bằng nhỉ, tớ ngồi chờ xem các bạn trượt trước=))
 
Back
Bên trên