TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Đã nghe cập nhật vụ đá bóng lớp mình sáng nay, lên đây lại thấy các ae hí hửng. Mà bạn nào cũng nhận nhờ sự có mặt của mình đội bóng mới thắng mới chết chứ :D
 
Đã nghe cập nhật vụ đá bóng lớp mình sáng nay, lên đây lại thấy các ae hí hửng. Mà bạn nào cũng nhận nhờ sự có mặt của mình đội bóng mới thắng mới chết chứ :D

THế chắc Lan là thủ môn à. Chứ Lan đứng ngoài thì chả đứa nào nó sợ đâu.:D
Tình hình là tớ bắt đầu phải học lại sóng âm và điện, mạch cầu, mắc song song, mắc nối tiếp. Cái môn sóng âm đấy chỉ bởi vì các môn khác nó hết chỗ rồi thôi8-} . Mấy ngày qua chăm chăm đi nhặt đồ khuyến mãi ở mấy cái club fair trong trường. Căn bản là không có nháp ạ. Vở mua thì đắt. :-??

Mà cityphone không là số đt à, sao có số đt rồi còn có người xin thêm.
 
Oh tớ không đồng ý với Nhật Anh lắm. Advisor ở đây khuyên nên học nhiều môn, thích môn nào học môn ấy, học kì 1 học nhiều lớp căn bản khác nhau vào, intro to xyz, you know. Dù sao thì ở đây cũng học kiểu nếu bạn chuyên ngành Math thì vẫn phải học đủ các lớp khoa học xã hội mà.
Thắng đá bóng với ai thế, hay lớp mình chia 2 phe đá với nhau? Hi hi, phát huy nhá. Bạn Lan thì chắc làm tiền đạo rồi đấy nhỉ "Ứ ừ không đâu tớ muốn các cậu vào lưới nhặt bóng cơ".
 
Đã nghe cập nhật vụ đá bóng lớp mình sáng nay, lên đây lại thấy các ae hí hửng. Mà bạn nào cũng nhận nhờ sự có mặt của mình đội bóng mới thắng mới chết chứ :D
Có bạn Hoàng ở đây ko tự nhận thì thôi chúng nó dám nhận vơ hả:-w
=)) =)) <:p
nếu vào năm có đá thì đừng đá buổi sáng ngày thường. tớ mới lớp 12 thôi, năm cuối cấp rồi:-t phải học chăm chỉ:D nên đá vào sáng chủ nhật \:d/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hà Minh đã trả lời câu hỏi trên của tớ chưa vậy ? Nên đi học ở đâu vậy HM, tớ muốn đi học E để nâng cao trình độ còi cọc của tớ, biết đâu tớ cũng đi du học-học ở một nơi rất xa :))
 
Có bạn Hoàng ở đây ko tự nhận thì thôi chúng nó dám nhận vơ hả:-w
=)) =)) <:p
nếu vào năm có đá thì đừng đá buổi sáng ngày thường. tớ mới lớp 12 thôi, năm cuối cấp rồi:-t phải học chăm chỉ:D nên đá vào sáng chủ nhật \:d/
:-?? H này năm ngoái mình có nói đc câu đấy ko nhỉ???
 
Ông ra ngoài ngân hàng gần trường làm 1 cái debit card mà dùng cho sướng. 18 rồi, ngân hàng làm thôi. Dùng credit card làm gì. Dùng debit card thì ko lo ông tiêu quá tay.
Hôm nay các bạn nữ ko ra cổ vũ, chứ lớp mình đá thắng 4-1 đấy. Hôm nay đá tiến bộ quá:D Cứ thế mà đá:D

10 thằng bên mình với 7 thằng bên nó, không thắng mới lạ:D
 
Hoàng: Tớ hỏi là nó có cho dùng visa card ko, nếu nó cho thì tự dưng làm thêm 1 card làm gì?

Mà tớ ko hiểu lắm việc mua bán trên Amazon, có bạn nào dạy tớ với:D
 
@ Khánh: Cậu nên start bằng 1 lớp nào đó cơ bản, grammar vững chắc. Cậu có thể tham khảo quyển English grammar in use, quyển đấy chính xác, cơ bản, gồm nhiều vấn đề rộng, nói chung là good for a start. Tớ thấy các thày cô giáo Eng và bọn chuyên ngữ đều có quyển đó đấy. Tớ ko có điện thoại các thày cô ở đây nên ko giới thiệu cho cậu địa chỉ nào được.
Sau khi có grammar rồi cậu có thể học lên các lớp nâng cao, kết hợp nghe nói. Lúc này bắt đầu tự mua sách Tof ngoài kia về làm ở nhà. Chúng ta ko nên dựa dẫm vào thày cô nhiều quá.
Sau khi học gần hết Tof chuẩn bị thi thì cậu start SAT, or whatever you want.
@ Nhật Anh: cậu create an account on Amazon; go to amazon.com, click on "your account" on the top of the page, insert your email and start from there.
After setting up your account, try the search engine for whatever you want, then order. G'luck.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vừa đọc 1 đống thông tin du học, lên đây lại thấy các bạn du học thảo luận, oh.....................!!!!
Mấy cái giấy tờ liên quan đến thi Đại học thì bao h có?, lấy ở trường à?
 
Cảm ơn HM nhé :p Nhưng mà cậu có nhớ tên các thày cô thì tốt quá, rồi tớ hỏi han tiếp :)
Chúc mừng SN Quang Cu
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Uh, hôm nay là SN Minh Quang nhỉ :p Sắp thành người lớn rồi bạn Quang ạ :D
Sợ thật đấy, bi h cứ thấy các bạn đi học ngoại ngữ nâng cao ầm ầm, hết tiếng anh lại đến tiếng nhật, rồi tiếng trung nữa. Sau này sợ gặp lại các bạn phải có người phiên dịch thì chết :p
 
Thì đấy, hôm nọ ngồi nghe HM và Trang nói chuyện mà cũng đã không hiểu ít nhất 1/3, đợi j đến sau này nữa.
SN MQ, :D, hôm trước bảo cả lũ tặng quà trước mà không thèm lấy còn j!!!

----------

Đọc mấy trang của NKL thấy bao nhiêu thứ mình tưởng như đã quên từ lâu bây h sống lại, tượng tượng ra một đống thứ hồi bọn mình lớp 10, lớp 11.

----------

Học tập Hoàng đọc lại từ trang đầu, hồi đấy cả lũ hồn nhiên thế, mà khác bây h nhiều kinh khủng ( dĩ nhiên bản chất tớ là tốt đẹp thì vẫn ko thay đổi :D)
Nhớ hồi đấy quá, suốt ngày lo, nhưng mà vẫn muốn được quay lại0:)
 
Re: Trùi ui LÝ1 lạc đi đâu hết rùi?

Về chuyện môn TA của Lan:Cá nhân tớ thấy bạn ý cũng khá nghiêm túc đấy chứ :-? :-? :-? :-? Trong lớp mình cũng có ai giỏi TA hơn Lan đâu(đây là suy nghĩ của riêng tui) 9,4 là xứng đáng rùi.Thử liếc qua chỗ Lan ngồi thì thấy chẳng có ai đủ trình để nhắc Lan cả.Còn hôm thi học kì,chính tui và thằng Q.Khánh ngồi cạnh Lan.Cả hai đều rút ra kết luận:15 ph đầu Lan làm bài.45ph còn lại là ngồi"chăm sóc,giúp đỡ" 5 bạn xung quanh(vd như Lê Hải,...).Ông Minh Đức mở sách ra quay nhưng Lan cũng có xơ múi được gì đâu. :)) :)) :)) :))
:)), đọc tiếp vớ được cái này, bây h mà đi so sáng tương quan của người post bài này và cái người đi trích dẫn nhỉ. Cũng là "thời thơ bé" của tớ, mọi người đừng trêu :D. Ôi Kiều Hương, ôi Mr Nghĩa 8->
 
Các bạn, đây là số dt mới của tớ 0947163062. Đừng gọi số EVN nữa nhá, trả lại mẹ tớ rồi.
@Khánh: tớ tưởng đi học K.Hương rồi cơ mà? Nếu có mượn sách tự học thì tớ có mấy quyển đấy. Bây giờ học ở nhà thôi. Đi mệt quá..
 
Các bạn, đây là số dt mới của tớ 0947163062. Đừng gọi số EVN nữa nhá, trả lại mẹ tớ rồi.
@Khánh: tớ tưởng đi học K.Hương rồi cơ mà? Nếu có mượn sách tự học thì tớ có mấy quyển đấy. Bây giờ học ở nhà thôi. Đi mệt quá..

Lười quá;;) ;;)
có ai biết đi học tiếng TQ hoặc tiếng Pháp ở đâu không?
Tớ đang muốn học. Bạn nào đi học với tớ đi.
 
Tớ biết chỗ tiếng Pháp, nhưng Hoàng định học kiểu j thì mới chỉ cụ thể đc chứ, thời gian học dài hay ngắn cũng là 1 vấn đề :D
 
Ông Hoàng, ông cắm đầu vào SAT và GPA cho tôi nhờ. Chả dễ dàng gì đâu, ông bít rồi đấy, nên phải làm đi thôi. Năm nay mấy đứa 670 Tof và 21xx SAT còn bị rejected đầy ra. Ông bít đấy, you may not fail. There's no way back. Tiếng Trung, Pháp hay cái gì đợi đến lúc ED hay RD được xong rồi muốn làm gì thì làm nhá. Mấy đứa được năm nay còn đi học lái xe cơ, nên ông cứ bình tĩnh nhá.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên