TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Con gái TQ hay Nhật thì còn so với đồng hồ cát được, chứ con gái US thì:-S đồng hồ cát 1/10 giây, hiểu thế nào thì hiểu.

Nhanh thế cơ à =)) Thế này thì lỗ to lắm :))
Thế bạn nào qua nhà Trang thì cầm hộ NKL về, đừng để nó bị bỏ xó :D Tớ chắc ko đủ thân thiết nên bạn Trang cũng ko cần ;)) ( nói thế nghe ác quá :p )
 
nếu Ngọc muốn cho, tự khắc con bé sẽ nói, anh ạ. Anh hỏi bọn em làm gì.

Ngọc không chịu cho anh số cityfone em ah. Anh chỉ có số dđ thôi. Mà dđ của Ngọc khó nghe. Anh muốn nói chuyện cho Ngọc đỡ buồn nhưng hình như Ngọc thích gặm nhấm nó một mình. Hồi trước Ngọc vô tư hồn nhiên là thế, bây giờ Ngọc cười mà vẫn thấy buồn buồn. Anh không muốn Ngọc cứ mãi chui vào vỏ ốc như thế. Nếu Ngọc cứ tiếp tục thế này thì anh lo không ổn ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh đừng có để bọn em đoán anh là ai là phiền đấy :D.
Nói đùa thôi chứ em khuyên chân thành là anh hỏi trên này không được đâu, vì nhiều lí do, anh nên hỏi trực tiếp ai mà anh nghĩ là có ý!!!

----------

nó sắp 17 rồi:-w nói linh tinh
Còn TH thì đã 18 :)). Kinh nhỉ, nghĩ chuyện anh 15 và em 14, máu thế!!!( Romeo & Juliet hình như tầm đấy tuổi;)) )
 
Còn TH thì đã 18 . Kinh nhỉ, nghĩ chuyện anh 15 và em 14, máu thế!!!( Romeo & Juliet hình như tầm đấy tuổi )
Thời xưa 15 tuổi người ta có con bồng con bế rùi. Bây giờ 18 tuổi là đủ tuổi cưới vợ rùi.
(Mong rằng mình ko lạc đề)
 
Sáng mai trước khi đi đá bóng ai nhớ thì gọi cho thằng Khánh nhé.
Tình hình là dạo này mùa hè oi bức, tớ đề nghị tổ chức 1 buổi đi bơi tập thể . Địa điểm : chắc là Thái Hà.
 
Tình hình là dạo này mùa hè oi bức, tớ đề nghị tổ chức 1 buổi đi bơi tập thể . Địa điểm : chắc là Thái Hà.
xin cậu, bể bơi Thái Hà nghe bảo bẩn kinh, chắc thành bể bơi bẩn nhất HN rồi.
@ MInh Quang: tao nhờ bạn Việt Nga chuyển cho tao quyển sách thông qua mày, khi nào bạn ý đưa thì nhớ gọi tao nhé.
Nghe bảo cuối tuần sn mày hả:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngọc không chịu cho anh số cityfone em ah. Anh chỉ có số dđ thôi. Mà dđ của Ngọc khó nghe. Anh muốn nói chuyện cho Ngọc đỡ buồn nhưng hình như Ngọc thích gặm nhấm nó một mình. Hồi trước Ngọc vô tư hồn nhiên là thế, bây giờ Ngọc cười mà vẫn thấy buồn buồn. Anh không muốn Ngọc cứ mãi chui vào vỏ ốc như thế. Nếu Ngọc cứ tiếp tục thế này thì anh lo không ổn ...

Ngọc đã ko muốn cho thì bọn em biết làm thế nào ạ. Anh hỏi thế này thì ai dám cho. Sau này Ngọc lại trách. Giả sử anh cứ im ỉm hỏi từng đứa thì ... :p
Nói vậy thôi, Ngọc ko đến mức như anh nghĩ đâu mà. Hôm kia em vừa nói chuyện với bạn ý. Em nghĩ anh nên cho bạn ấy tgian.
 
xin cậu, bể bơi Thái Hà nghe bảo bẩn kinh, chắc thành bể bơi bẩn nhất HN rồi.
@ MInh Quang: tao nhờ bạn Việt Nga chuyển cho tao quyển sách thông qua mày, khi nào bạn ý đưa thì nhớ gọi tao nhé.
Nghe bảo cuối tuần sn mày hả:D

sách j cơ tao còn chưa đọc này mài :-w sắp đi học rồi 3 tr/khóa ai cho vay tiền đi T_T tí quên mai đá bóng may mà lên HAO ko thì vỡ mồm 8-} ai 17t thế :-\ mà đồng hồ cát là sao/:) ko hiểu:-??
 
sách j cơ tao còn chưa đọc này mài :-w sắp đi học rồi 3 tr/khóa ai cho vay tiền đi T_T tí quên mai đá bóng may mà lên HAO ko thì vỡ mồm 8-} ai 17t thế :-\ mà đồng hồ cát là sao/:) ko hiểu:-??
Chuyện bí mật của tao với bạn ý, đừng tò mò:)) đùa thôi.
sách luyện thi SAT.
học gì mà 3 triệu.
lại bảo mai quên đi:-w cứ thằng nào cũng như thằng này thì chết cả lũ.
gà vật, ko hiểu đồng hồ cát là gì;)) thế đồng hồ cát 1/10 giây thì có phải cái eo >= 2 phần còn lại ko? có giống 3 vòng bằng nhau hoặc eo quả bom ko?8->
 
TH hiểu đấy chứ:)) dĩ nhiên ko đến nỗi >==))

PS: Tính ra tiền sách cho học kì 1 của tớ (ko biết các học kì sau có dùng tiếp ko:() là xấp xỉ $7008-}8-}
HM phải mua mất bao nhiêu8-X:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tớ đang mua sách, chưa bít bao nhiêu, học 4 courses, tốt nhất ấy nên mua trên Amazon đi, hoặc half-price.com. Như thế cho rẻ, mua nhanh lên kẻo hết.
Bọn con gái US không phải ai cũng béo đâu. Có điều chúng nó to cao thật, đứa nào cũng trên dưới 1,7m. Bọn con gái TQ cũng khá cao, hầu như rất ít đứa thấp hơn tớ, mà tớ dù thấp cũng cao được 1,69m. Có điều cái style của bọn đấy tớ không thik lắm, chỉ bạn bình thường thôi, tại chúng nó thoải mái và sexy quá. Nói chung chả đâu bằng VN, mà ở VN chả đâu bằng lớp mình.
Khó mà tán được mấy em TQ, vì ở đây cũng có con trai Tàu, cao ráo, đẹp trai, học trâu kinh khủng.
Các bạn ở nhà nói thật đừng có dại mà tiêu quá nhiều tiền vào standardized test prep. Self-study là nhất. Theo kinh nghiệm càng đứa nào tiêu lắm thì điểm càng thấp thôi.
Nên đi học 1-2 lớp Tof, SAT thì chả cần đi học. Sách thì làm nhiều được càng tốt, nhưng không nên làm theo kiểu lướt qua.
Bạn Trang bi giờ chắc đang vi vu trên máy bay rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thế không ai khuyên tớ phải học ntn à???:D
Mà 18 là đủ tuổi cưới CHỒNG thôi Tú ạ, hehe, Tú phải học tập TH chờ thêm 3 năm nữa nhé.
 
1 điều khuyên với các bạn college-student-to-be là khi chọn môn, chỉ chọn những môn cần thiết, ko chọn những môn mà bạn thích nhưng lại ko để làm gì cả, tốn thời gian, tiền bạc (mua sách:(()

SAT hay TOEFL prep. thì tùy các bạn thôi, nếu bạn cảm thấy ko có phương pháp thì học 1 khóa. Thường thì cứ làm nhiều bài test thử vào, thống kê, rút ra dạng nào mình thường làm sai, điểm yếu là gì,...

À quên, Hà Minh, mua trên Amazon thì dùng visa card được ko? Hay phải có bank account?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
À quên, Hà Minh, mua trên Amazon thì dùng visa card được ko? Hay phải có bank account?
Ông ra ngoài ngân hàng gần trường làm 1 cái debit card mà dùng cho sướng. 18 rồi, ngân hàng làm thôi. Dùng credit card làm gì. Dùng debit card thì ko lo ông tiêu quá tay.
Hôm nay các bạn nữ ko ra cổ vũ, chứ lớp mình đá thắng 4-1 đấy. Hôm nay đá tiến bộ quá:D Cứ thế mà đá:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
có tớ đi nó khác (nổ tí :p ) Nghe ra cái sự học thật tốn kém còn vất vả thì chắc mình cũng chịu được :))
HM với NA :tư vấn nốt chỗ học đi :)) cho tớ nghiên cứu tí nào, dù gì thì tớ cũng phải học :))
 
Back
Bên trên