TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Này, tớ học yoga từ 5h30 đến 7h ở chỗ gần nhạc viện. Thôi hay hẹn ở trường lúc 7h15 đi :-s
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tớ đến nhà Tâm luôn nhá, tối nay. Giúp nó chuẩn bị đón tiếp các bạn..
 
Sao Thảo lại không đến??? Còn Trang thì cố mà qua trường thôi, bọn tao sẽ chờ đến 7h15, bởi vì ko báo kịp lịch nữa.
Còn nữa, Khánh bảo Thịnh sẽ qua trường đưa cả lũ đi mà bây h thế này thì ai biết đường???
 
Em chào các anh,các chị.Em hoc ở trường 4 năm rùi.Nhưng giờ mới có tư cách zào topic nè.Em mới đỗ lý1 khóa 07-10.Mong các anh chị chia sẻ zới em kinh nghiệm học tập.Iu các anh chị.
 
Ông đến muộn thì có Thịnh à :D
em Thảo đã viết:
Em chào các anh,các chị.Em hoc ở trường 4 năm rùi.Nhưng giờ mới có tư cách zào topic nè.Em mới đỗ lý1 khóa 07-10.Mong các anh chị chia sẻ zới em kinh nghiệm học tập.Iu các anh chị.
em ngoan quá em ạ. Nhưng vì em ngoan thế nên chị bảo thật, em đừng hỏi các anh các chị làm chi cho thêm kém :p Sau 3 năm học chuyên lý, trình độ Lý bi h của chị có khi ko bằng em đâu :D
 
Chị ơi,khóa chị có anh gì tên TÙNG giỏi lắm!Hôm em đi đến Quốc Tử Giám,thấy lần gọi tên nào cũng thấy anh ý lên nhận.Bọn em thần tượng lắm!Em xem thời sự,thấy anh ý đươc giảiQT:-BCHị hỏi hộ em:anh ý lám thế nào mà giỏi thế ạ.>:-d<
 
Mà lớp 12,thầy Phúc cn các anh chị ạ.Hìmh như năm nay bọn em hoc thầy.8-> 8-> 8-> .thầy hiền ko chị.:D

----------

Hậu phương vững chắc là gì ạ.*-:) Làm thế nào có hậu phương vững chắc được ạ?*-:)
 
thông báo các bạn sau này đi chơi nhớ gửi messeger hoặc gọi điện, đừng thông báo qua H-A-O nhé, ko tớ chẳng nhận được gì cả, còn H-A-O thì 2 3 ngày mới lên, toàn lỡ mất việc đi chơi thôi :((
 
Chị ơi,khóa chị có anh gì tên TÙNG giỏi lắm!Hôm em đi đến Quốc Tử Giám,thấy lần gọi tên nào cũng thấy anh ý lên nhận.Bọn em thần tượng lắm!Em xem thời sự,thấy anh ý đươc giảiQTCHị hỏi hộ em:anh ý lám thế nào mà giỏi thế ạ.>:-d<
đấy chúng mày cứ trêu tao đi<:p fan hâm mộ Mai nhiều lắm:D
thấy tao nói đúng chưa8->
Hậu phương vững chắc là gì ạ. Làm thế nào có hậu phương vững chắc được ạ?
hỏi thế thì bọn anh biết trả lời thế nào:"> lớp anh chỉ có vài đứa có hâu phương vững chắc được như nó thôi:D Cứ yên tâm đi em ạ. Trước khi em tốt nghiệp chắc chắn em sẽ có hậu phương cho mình thôi:D

mà hôm nay từ nhà Minh Tâm, mấy đứa đi đánh lẻ ngô luộc h làm tớ đau bụng quá:|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thế mà ko kéo tao lại, làm tao về nhà sớm :))
Nhớ Minh Tâm quá......
 
Em muốn biết bí quyết thành công của M Tùng hả. Có nhiều lắm, nhưng 1 trong số đó là em PHẢI bùng thật nhiều lớp 10 vào. Rồi từ lớp 11 bắt đầu tu tỉnh học tập. Anh là cũng suýt thành công với chiến thuật này mỗi tội ko phải 1 năm mà anh áp dụng cho cả 3 năm, nên chắc hiệu quả còng phải chờ 1,2 năm nữa mới thấy được :))
 
Sáng nay đi thi GFLX về ghé qua nhà Tâm để thông báo cho nó biết là không đi tiễn được. Trong nhà thấy đông người mà lại hơi bị yên tĩnh ( tớ thấy giống hôm chị họ tớ sắp đi lấy chồng :D). Về nhà tự nhiên thấy buồn buồn. Đúng là cái gì qua rồi mới thấy tiếc. Chả biết nói gì nữa ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Minh Tâm của Thịnh sắp có người sang rước à. So sánh ví von hay thật đấy :p
Sáng nay tớ gọi mẹ Tâm bảo Tâm đi vắng rồi. Ko biết có phải do tớ gọi điện nên mới thế ko? Hôm qua có bố mẹ bạn ở nhà mà các bạn chim lợn nhiều quá. Thế này sao tớ dám vác mặt gặp bố mẹ Tâm nữa.
@ em Thảo : thầy Phúc hiền lắm em ạ. Nên em yên tâm là nếu em ko phải là học sinh hạng 1 của thầy thì em sẽ ko phải học hành gì đâu. Nhưng bọn chị học 2 năm của thầy thì năm lớp 11 thầy mải lo cho đội tuyển, lớp 12 thầy bảo thầy dạy năm lớp 11 rồi nên ko dạy lại nữa. Đấy em cứ theo chiến thuật ý mà học.
 
Tớ ăn ngô luộc mà có sao đâu Hoàng.
Năm nay các em lại học thầy Phúc cn thì vui rồi, em Thảo chẳng cần hỏi các anh chị cũng sẽ nghe Mr Phúc tuyên truyền đủ chuyện về anh Tùng-hs "cưng" của thầy rồi, em yên tâm :D.
Mà Thế Quang đừng có tuyên truyền bí quyết linh tinh làm hỏng đời các em, chuyện chiến thuật bùng học nhiều năm lớp 10 chỉ áp dụng thành công <=> học Mr Nghĩa thôi!!!
Mà tự nhiên nhìn các em khóa 07-10 thấy xao xuyến quá. Thấy mình thực sự là cựu học sinh rồi, buồn thế, tiếc thế, các em sướng thế.
À, mà năm nay lớp Lý các em có nhiều con gái không?

----------

Quên nữa, tớ tưởng Khánh báo cho đám Quang Trung???
 
đấy chúng mày cứ trêu tao đi<:p fan hâm mộ Mai nhiều lắm:D
thấy tao nói đúng chưa8->

hỏi thế thì bọn anh biết trả lời thế nào:"> lớp anh chỉ có vài đứa có hâu phương vững chắc được như nó thôi:D Cứ yên tâm đi em ạ. Trước khi em tốt nghiệp chắc chắn em sẽ có hậu phương cho mình thôi:D
Lớp chỉ có vài đứa có "hậu phương vững chắc" mà Hoàng lại chắc chắn "trước khi em tốt nghiệp sẽ có hậu phương", thế hóa ra lớp mình chưa tốt nghiệp phải limit ý nhỉ;;)
 
Thì Hoàng cũng đã tốt nghiệp đâu, bạn ý vẫn đang hy vọng vào tương lai tươi sáng đấy chứ. Hay thôi em Thảo làm hậu phương luôn cho anh Hoàng lớp chị đi. Tại anh ý ko học cùng với bọn chị năm cuối, chứ ko chắc Hoàng cũng kiếm được hậu phương ở lớp mình rồi Hoàng nhỉ :D
 
Back
Bên trên