TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

ko mua thì ko được ngồi chỗ tốt thôi :p có lẽ là cho ngồi nhà tắm cùng thằng Hoàng HM và Quang Trung rump to =))
 
Hôm nay xem phim TNK tự nhiên nhớ lại bài vè hay ho:
Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại
Trư Bát Giới vừa dại vừa ngu
Sa Tăng có mắt như mù
Sư phụ lù đù như bãi c*t trâu.=))

Bài này hình như ngày xưa bà tớ dạy.
@Tr.Hoàng: Không biết thật hay giả vờ đấy :-w

Không biết cái gì cơ? các cậu học cái gì?:-??

To all: sau những tháng ngày lục tìm, và nhờ báo HHT nhắc nước, anh cuối cùng đã mò ra HP7 và đang ngồi nghiên cứu.0:)
Tình hình đánh giá chung là, quyển sách trông giống thật lắm<:p
 
Hoàng gửi cho tớ đi :D

:)) nghe thằng ôn Hiếu A1 quả quyết đấy là hàng lởm.>:p
Nhưng kệ cứ đọc cho đỡ thèm:D Còn 2 ngày nữa thôi. Đọc thêm được vài chương là cùng. Mà hàng dởm mà viết cũng hay lắm nhé, viết hay thế mà không đi làm nhà văn cũng phí8-> thôi cứ đọc rồi sau này so sánh 2 bản thật giả nó trông thế nào.
Thích tớ share cho. :D
 
Hôm nay tớ mới nhớ thông báo cho bạn Trang với NAnh sang nhà tớ lấy áo nhé :)) mang theo 100k nữa thôi, nếu các bạn có lòng đóng hơn thì tớ vẫn vui lòng nhận :))
 
Chào cả nhà!!!!!!!!!!!
Lần đầu lên forum của lớp thấy mọi người viết chăm wa'!
À mà lớp mình bao giờ đi chơi vậy????????? Nhớ mọi người wa'!!!
 
Chào cả nhà!!!!!!!!!!!
Lần đầu lên forum của lớp thấy mọi người viết chăm wa'!
À mà lớp mình bao giờ đi chơi vậy????????? Nhớ mọi người wa'!!!

lại thêm 1 anh giai nữa hỏi chuyện tham quan này:-w
Tình hình là hình như ai cũng muốn đi nhưng chả ai đc đi=)) bất cập quá. Mẹ Hoàng Sơn đâu rồi:D
 
Hic, mẹ Hoàng Sơn thì làm đc gì.
Phụ mẫu ko cho đi thì cũng đành chịu chứ bít làm sao đây!
 
Đi chơi chưa chắc đã sướng hơn ngồi ở nhà đâu. Mình chả đi đâu mấy mà người đen nhẻm. May chỉ đi có 4 ngày, ko ốm chết mất :D
 
Tối nay là tớ về Hà Nội rồi, sướng quá, không đâu bằng nhà mình. Đi chơi ốm mất một nửa đến tận bây h, nằm ru rú hít điều hòa khách sạn. Không đọc hết đống bên trên nên chưa cập nhật hết, mai sinh nhật Khánh phải không, định làm gì đấy, nhưng tớ chẳng biết có được đi không. Để tối nay về đọc kĩ kế hoạch của các bạn xong nếu hấp dẫn thì ngày mai đợi bố mẹ đi làm rồi lách đi vậy.
 
ko có xe thì đi nhờ Tú nhé, mọi người đến nhà tớ vui là chính thôi. Chưa biết ăn gì, làm gì đâu. Tự dưng hết tiền, chẳng biết có làm gì ko nữa. Các cậu đến khoảng 10h nhé, đến uống nước lã với tớ cũng được :( :))
 
Uầy mọi người ơi chúc mừng Mai Tùng nhà mình đi. Chúc mừng bạn Mai Tùng!!! Huy chương bạc Vật Lý quốc tế rồi!!!!!! Giỏi quá
Vietnam mình siêu không thể chịu được, 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc.
Báo chí chậm quá, mãi chưa thấy cập nhật gì. Mọi người vào trang chủ IPho năm nay xem nè:
http://www.ipho2007.ir/Results/results.asp
 
Hà Minh mới chậm thôi chứ Ly thì còn lên kế hoạch để MT khao từ trước khi MT thi cơ.
Nhưng nói gì thì nói, thêm một điều vui vẻ tự hào cho L1 04-07 chúng mình ^-^.
Thật sự xin lỗi Trọng Khánh, hôm nay tớ vẫn bị ốm, không đi sinh nhật ấy được rồi. Có gì mấy hôm nữa gặp nhau tớ chúc mừng muộn 1 tí vậy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Xin lỗi bây giờ Trang mới vào đọc thì đã quá muộn thì phải :|
Không sao:D
CHúc mừng sinh nhật Khánh >:D< >:D< >:D<
Chúc mừng MT được HCB >:D< >:D< >:D<

Rồi, tốt rồi đấy nhỉ ;;)
 
cho e hỏi tí:D
anh Trọng Khánh nik là j ạ:D
2 ae bít nhau lâu òi thế mà bi h e mí bít a ý sn cùng ngày vs em:x
 
Các em 9x bây giờ cách viết tiếng Việt cũng phong phú thật đấy nhỉ :lol:
 
2 em Bình: khanhl1 em ạ.
2 em Trang: đấy là còn ở trong topic của mình thôi đấy, bọn mình 89 vẫn là 8x :D. Thế hệ chúng ta......đã già:))
 
Back
Bên trên