TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Thảo ơi, HM giảng giải về cái gap year là cho những người không biết gì như tớ đây này.
Khánh thì đúng là tinh thần bí thư, mà nói đi nói lại dễ chính bạn Khánh lại vướng bận nhiều chuyện linh tinh nhất ý chứ.
Mà chia tay ai chứ Tâm thì có cả chục lần tớ cũng không đau tay đâu Tâm ạ, hehe, cứ thoải mái đi, bắt đầu từ 11-7 đến 27-7 hả?
 
Oh guys, tớ đâu có định giảng giải cái gì đâu. Tại thấy bạn Thảo bảo chị ý có khi phải chồng con đề huề rồi thôi.
Tớ vẫn chưa liên lạc được với Minh Đức nên chưa biết bao giờ bạn ý định khao. Tớ ko có định làm spokesman cho bạn ý, nhưng bạn M Đ khá là funny. Mỗi khi vào cái forum nào thì bạn ý tiện tay hack luôn một account của ai đó để xài cho nhanh, còn nhanh hơn là đăng kí mới ý chứ. Nên bạn ý chả register bao giờ.
Tình hình là các bạn giải QG như Duy Linh, Hùng ái còn sướng hơn. Có phải thi thố hay thủ tục gì đâu. Mỗi Mai Tùng là còn phải thi QT, khổ thế chứ lị;)) =))
Bao giờ bạn Hoàng, bạn Nhật Anh, bạn Trang về thì đi thác loạn thôi. Bi giờ ở Bắc Mĩ tình hình là chắc có khoảng 5 đứa lớp mình rồi. Hi vọng ông Huy Dũng học xong A-level cũng sang Mĩ cho khỏe là được 6 đứa. Các bạn vào đại học rồi cũng apply đi US đê, tớ là tớ cổ vũ. Mai Tùng thi quốc tế xong vào MIT đê. Bạn nào ko thích học đại học thì nếu có học Master, Doctoral thì nhớ để ý đến nước Mĩ nhá.
 
tình hình là có vẻ có quá nhiều người trong danh sách khao, có khi 2 người khao 1 lần đê:D tự chọn cặp mà khao nhé;;)
 
Ơ sao lại thế? 2 người khao một lần thì làm sao lớp mình đủ đi chơi chục lần. Học bổng của các bạn chỉ cần trích phần lẻ là đủ cho bọn tớ đi chơi vài lần rồi, thế mà :p...
mà thực ra là MTùng, DLinh với Hùng đã khao lượt 1 rồi. Tâm với HMinh cũng đã khao một lượt rùi. Còn mỗi MĐức thui. Ko biết Trần Hoàng có định cặp với MĐức ko hay là riêng ... ?

Nói vậy thôi các bạn... các bạn quên mất là những người ham chơi như tớ là những người có nguy cơ trượt cao nhất. Chả nhẽ mấy hôm nữa các bạn định đi chơi riêng với nhau à :D
 
. Bi giờ ở Bắc Mĩ tình hình là chắc có khoảng 5 đứa lớp mình rồi. Hi vọng ông Huy Dũng học xong A-level cũng sang Mĩ cho khỏe là được 6 đứa. Các bạn vào đại học rồi cũng apply đi US đê, tớ là tớ cổ vũ. Mai Tùng thi quốc tế xong vào MIT đê. Bạn nào ko thích học đại học thì nếu có học Master, Doctoral thì nhớ để ý đến nước Mĩ nhá.
HMinh rủ ai thì rủ, còn người đừng có rủ đấy, không thì tớ đợi đến bao giờ hả. Vé máy bay sang đấy thì đắt nữa.
Mà chia tay ai chứ Tâm thì có cả chục lần tớ cũng không đau tay đâu Tâm ạ, hehe, cứ thoải mái đi, bắt đầu từ 11-7 đến 27-7 hả?

Chia tay chục lần thì được, không khao đâu nhé, không thì chắc có lúc em phải tuyệt thực để đi học xếp ạ.
Chả nhẽ mấy hôm nữa các bạn định đi chơi riêng với nhau à
:D Thảo ở nhà đi mẹ lại mắng cho đấy:D
 
mà thực ra là MTùng, DLinh với Hùng đã khao lượt 1 rồi. Tâm với HMinh cũng đã khao một lượt rùi. Còn mỗi MĐức thui. Ko biết Trần Hoàng có định cặp với MĐức ko hay là riêng ... ?
Bậy quá, tớ chưa ăn thì tớ không tính,:-h :-h
khao cái đấy nó khác:D Hà MInh với Tâm + MĐ phải làm 1 lễ là lễ chia tay, hôm noj chỉ là lễ mừng chiến thắng thôi:p
Như tớ ấy, năm ngoai tớ khao mấy lần cớ mà>:/
Mà bạn Thảo dại thế, phải bênh tớ chứ0:)
 
à uh đúng rồi, nhưng mà thật ra là vì Tâm, Minh với Đức đi vào những đợt khác nhau nên chúng ta sẽ có 3 lễ chia tay cơ đấy :)
Thế cho tớ ăn cái chưa tính với Trần Hoàng được ko :) ??? ( để tớ biết đường mà bênh =)) )
Thảo ở nhà đi mẹ lại mắng cho đấy
ờ tớ ở nhà xem mọi người đi chơi có vui ko :D
HMinh rủ ai thì rủ...
HM rủ tớ đấy. Trên HAO này các bạn có nơi có chốn hết rồi, trừ tớ ra :p
 
:)), học Toán xong lại nghĩ ra tư tưởng không hiểu chia tay theo kiểu tổ hợp có được không, thì cứ tổ hợp 1 bạn 1 lần, 2 bạn cùng khao 1 lần, rồi 3 bạn.........đấy là tớ còn chưa tính chuyện chỉnh hợp bạn này ngồi ngoài bạn kia ngồi trong đấy. Rồi còn các bạn du học về cũng phải có mấy bữa khao "ra mắt" nữa. Nghĩ đã thấy có khi thi Đại học xong phải cắt cơm ở nhà luôn;;)
Các bạn vào đại học rồi cũng apply đi US đê, tớ là tớ cổ vũ. Mai Tùng thi quốc tế xong vào MIT đê.
:)) Theo tớ biết thì MIT không có lớp dạy bằng tiếng Việt + học 15' nghỉ giải lao 1 tiếng đâu. Thế thì làm sao MT vào đấy được.
Duy Linh thì không biết chứ Hùng thì thôi rồi là phởn,thằng bé đúng là theo tinh thần chơi bời lây nhiễm từ.....Trọng Khánh ( sozy Khánh, chả lẽ bảo lây từ tớ và em Vân:D )

----------

Báo luôn trên này, mặc dù chắc ai cần biết cũng biết rồi: Sáng thứ 2, 8h tập trung ở trường để nhận những giấy tờ cần thiết.
Còn cái này là tự tớ thêm vào: Ai thấy mình có khả năng tham gia kì thi vào tháng 8 hơn là tháng 7 thì có thể cứ từ từ mà lấy mấy cái giấy đấy.
 
học Toán xong lại nghĩ ra tư tưởng không hiểu chia tay theo kiểu tổ hợp có được không, thì cứ tổ hợp 1 bạn 1 lần, 2 bạn cùng khao 1 lần, rồi 3 bạn.........đấy là tớ còn chưa tính chuyện chỉnh hợp bạn này ngồi ngoài bạn kia ngồi trong đấy. Rồi còn các bạn du học về cũng phải có mấy bữa khao "ra mắt" nữa. Nghĩ đã thấy có khi thi Đại học xong phải cắt cơm ở nhà luôn
Dạo này Lan ôn thi nhiều qua' nên hâm hả, ai lại đem tổ hợp vào đây mà tính, đã tổ hợp chỉnh hợp sao không tính ngược lại luôn cho tiện, kiểu như là 1 bạn khao 1 bạn, 1 bạn khao 2 bạn, ...1 khao 30, rồi là 2 khao 1, 2 khao 2, 3...., hành hạ tổ viên luôn thể đi.
HM rủ tớ đấy.
còn lâu, HMinh rủ chung chung thế thôi
 
Tớ mà sang "du chơi" thì apply vào chỗ nào ?
Thêm vào cái thông báo của Lan : Hôm thứ 2 ai mà không đi thì có thể tìm đến nhà bạn Kito để lấy sau ( lúc đấy cáo sai sót gì thì tớ không biết) . Nhà Kito mới chuyển ra khu vực cầu sông Tô Lịch không khí rất trong lành và mát mẻ . Tớ và T + Th đã có dịp chiêm ngưỡng. ( Mấy hôm nay Kito đang ở nhà một mình ,ai rỗi rãi thì sang đấy buổi đêm cho thằng ku đỡ sợ) :D
 
ờ đến nhà kito có kem ăn nữa, nước uống cũng sẵn. Mà tớ lấy học bạ rồi thứ 2 phải đến nữa ko
 
:)), tớ rất xin lỗi, tớ nhầm, thứ 2 là ngày 18-6 cơ, tức là tuần sau nữa ý. Chắc các bạn cũng chưa kịp tuyên truyền quá nhiều đâu nhỉ. Thông cảm, dạo này trời nóng quá nên lú lẫn rồi. Mà tớ là tớ cũng biết thứ mấy thì bạn Tâm bạn Thảo không đến rồi, các bạn cứ hỏi đi hỏi lại mãi, hehe.
Quên, nói luôn là tớ sẽ xem xét lại ý kiến gợi ý của Tâm về cái vụ tổ hợp ý, để thi xong đem ra cho cả lớp( đám đi ăn) trưng cầu ý kiến( mặc dù chẳng có đứa dở hơi nào phản đối đâu). Tâm gợi ý thế chắc chuẩn bị xong hết rồi nhỉ Tâm nhỉ???
 
Bạn Lan lải nhải cái gì mà ko đến đấy. Tớ tưởng 15 đã được trả giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời rồi. Lại pahỉ đợi đến tận T2 cơ à :((
 
18/6 á, hình như hôm đấy có khi tớ phải đi học cả sáng ý chứ
sáng nay vừa ra nhà Hùng, thế ra là lớp định đi Hạ Long à?
 
:)), lớp của Tâm nói chắc phải chuyển thành "Love" của Tâm với Hùng ý chứ. Mà có khi Tâm chỉ nói chơi chơi giả vờ ngây thơ thế để hợp thức hóa chuyện ra Hạ Long với Hùng thôi. Thảo ơi là Thảo :D!!!
 
Thằng Tâm rảnh nhỉ, sao ko qua chở tao đi chơi với =)) Mấy net hơn một ngày mà tình hình Tâm với Hùng gay go thật :p
 
khiếp, chỉ lỡ hỏi có 1 tí mà ít nhất 3 người nhảy vào chim lợn rồi. Thằng Khánh kia, mày lúc thì tao lúc thì tớ làm tao chẳng biết đường nào mà lần cả, thôi để tao xưng tao gọi mày bằng cậu nhé
 
Cái chữ kí của Tâm làm tớ nhớ đến gói Kim Chi của Khánh Khánh ạ.
 
Back
Bên trên