TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Viết về HN bằng TA nhiều mà. Lên wiki chả nhẽ lại ko có. Mấy cái trang linh tinh cũng khá lắm. Hôm nọ tớ nghịch search vietnam nó ra hàng loạt cái của nợ của khỉ gì ý, đọc lòi cả mắt, chả cần dịch cho tốn công.
Nhà trường cho phép nghỉ tết 7 ngày, thế tớ có được tự ý nâng cấp lên 9 hay 10 ngày ko. Tớ thấy việc đi học hôm thứ 4 thật là vô ích, vì tớ ko nghĩ là valentine mà đến lớp là một ý kiến hay. Dù cho stay at home thì vẫn cứ alone là thế nhưng.... đến thấy người khác vui vẻ dễ sinh cảm giác ghen tị =)) ( jk )
Còn thứ 5 tuần sau đi học thì tớ phải gặp chị Đại đầu tiên. Chị ý cầm của tớ một bài test, vả lại tớ cũng ko nhớ là buổi học gần đây nhất tớ có gặp chị ý ko. Nói chung là dạo này nhắc đến mấy môn học thuộc lòng là dễ mình bùng lắm. Nếu thoát được thứ 5 lại còn thứ 6, ngày ý còn kinh khủng hơn. Tớ đang thiếu điểm KT miệng Văn, mà cái bài KT 15' hôm trước thì :(( mà nếu đã nghỉ hết T6 thì thứ 7 đi học là vô nghĩa đúng ko. Thế thì tớ có được tự ý nghỉ đến thứ 2 mùng 10 tết ko?
 
Ờ, bạn chưa bị liệt vào danh sách hs cá biệt, cũng như ko bị đặt dưới sự kiểm soát hạn chế gắt gao của ai, nếu tớ là bạn tớ sẽ nghỉ :)) có điều, tớ ở 1 vị trí khác:((
 
Năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến chúc mọi người một năm mới tràn đầy hạnh phúc và yên vui . Năm mới mọi truyện ko vui của năm ngoái mong mọi người sẽ bỏ qua để có một giao thừa thật vui vẻ, đồng ý nhé. :))
 
Đùa chứ, mới sáng ra định ngoan ngoãn tử tế để lại cho đời cái gì. Thế mà cái Y!M như shit ý. Ko thể chịu được.
 
Xin lỗi các bạn muốn vào đọc bài lắm mà không được. Hết tuần này là sẽ xong tất cả. Từ tuần sau là ăn chơi \:D/
 
Trang yêu cố lên em :x >:-D< hết tuần nhanh thôi mà, nghỉ ngơi đón Tết nhé :*


Hôm nay đến học 1 tiết rồi về :) 2 tiết đầu ko có chủ ý nghỉ 8-| tiết 3 vừa đến thì gặp MT đứng ở cửa lớp (bây h phải cám ơn MT :*) tiết 4 học :)) tiết 5, ờ đi về 8-|

Bà Mai béo b-(
 
Trang yêu cố lên em :x >:-D< hết tuần nhanh thôi mà, nghỉ ngơi đón Tết nhé :*


Hôm nay đến học 1 tiết rồi về :) 2 tiết đầu ko có chủ ý nghỉ 8-| tiết 3 vừa đến thì gặp MT đứng ở cửa lớp (bây h phải cám ơn MT :*) tiết 4 học :)) tiết 5, ờ đi về 8-|

Bà Mai béo b-(
tết nhất rồi\:d/
học hành gì. \:d/ \:d/
Đến cả bạn Hoàng cũng đc nghỉ tết 9 ngày. Từ thứ 7 tuần này đến hết chủ nhật tuần sau.
 
Bực mình thế ko biết X( :((
Hà Nội hả? Cậu cho tớ các chủ đề chính sau nhé: ( Cảm ơn vì tin tưởng )
Ẩm thực Hà Nội ( phở, chả cá, phở cuốn, bún thang, xôi.....ngon ngon =P~ )
Phố cổ Hà Nội ( những nghề truyền thống : làm vàng bạc, làm đồ thờ cúng, làm đồ đồng, đồ thiếc, ....sự đổi mới của các con phố, kinh doanh đồ chơi, đồ thủ công mĩ nghệ )
Con người Hà Nội ( thanh lịch, duyên dáng... có dẫn chứng cho nó sinh động..)
gallery ( ảnh về khu phố, hồ nước...)
Ngày lễ hội cổ truyền ( ngày tết, ngày trung thu, ngày tết hàn thực....người hà Nội ăn gì, làm gì...
Một phần khá mới mẻ là liên kết: Giữa những cá nhân, nếu cùng ở Hà Nội thì sẽ offline gặp gỡ thế nào... Người nước ngoài thì có thể đến Hà Nội, ở tại nhà người dân ( những người trên diễn đàn, tự nguyện cho người nước ngoài ở trọ ko lấy tiền, đổi lại khi họ có dịp sang nước ngoài sẽ có sự giúp đỡ tương tự, vừa đỡ tốn tiền nhà trọ, lại giao lưu văn hóa :))
Thứ năm mọi người qua nhà tớ nhé !!<:p
 
Một phần khá mới mẻ là liên kết: Giữa những cá nhân, nếu cùng ở Hà Nội thì sẽ offline gặp gỡ thế nào... Người nước ngoài thì có thể đến Hà Nội, ở tại nhà người dân ( những người trên diễn đàn, tự nguyện cho người nước ngoài ở trọ ko lấy tiền, đổi lại khi họ có dịp sang nước ngoài sẽ có sự giúp đỡ tương tự, vừa đỡ tốn tiền nhà trọ, lại giao lưu văn hóa :))
Bây h có thể loại du lịch đấy à?:)) vui thật
cái này ko ổn. Ở nhà nhau phức tạp lắm:( Thằng mà có đủ 2000$ mua vé máy bay snag Mỹ thì chắc cũng đủ tiền để thuê khách sạn. thừa tiền thì tiếc gì mà phải ở nhờ
 
Bạn Hoàng đc nghỉ Tết nhiều thế á :eek: :(( :(( á á á :(( :-s :-<

Mà thôi, nghỉ xong rồi có hơn đc gì đâu :| tớ là tớ muốn nghỉ học luôn cơ :)) chứ thêm 1-2 ngày chả giải quyết đc chuyện gì cả /:) :(


Anw, sang valentine rồi, chúc các bạn valentine vui vẻ :)) mai các bạn đến trường tha hồ mà hạnh phúc :)) mk cái trường quái quỉ cho đi học 2 tiết rồi nghỉ :))


Thay cái ava đú Valentine nhé :-/ chồng :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tết nhất rồi\:d/
học hành gì. \:d/ \:d/
Đến cả bạn Hoàng cũng đc nghỉ tết 9 ngày. Từ thứ 7 tuần này đến hết chủ nhật tuần sau.
Móa, sao nó nghỉ nhiều thế8-}Mình hình như được nghỉ 1 tuần spring break.
Hà Nội hả? Cậu cho tớ các chủ đề chính sau nhé: ( Cảm ơn vì tin tưởng )
Ẩm thực Hà Nội ( phở, chả cá, phở cuốn, bún thang, xôi.....ngon ngon =P~ )
Phố cổ Hà Nội ( những nghề truyền thống : làm vàng bạc, làm đồ thờ cúng, làm đồ đồng, đồ thiếc, ....sự đổi mới của các con phố, kinh doanh đồ chơi, đồ thủ công mĩ nghệ )
Con người Hà Nội ( thanh lịch, duyên dáng... có dẫn chứng cho nó sinh động..)
gallery ( ảnh về khu phố, hồ nước...)
Ngày lễ hội cổ truyền ( ngày tết, ngày trung thu, ngày tết hàn thực....người hà Nội ăn gì, làm gì...
Một phần khá mới mẻ là liên kết: Giữa những cá nhân, nếu cùng ở Hà Nội thì sẽ offline gặp gỡ thế nào... Người nước ngoài thì có thể đến Hà Nội, ở tại nhà người dân ( những người trên diễn đàn, tự nguyện cho người nước ngoài ở trọ ko lấy tiền, đổi lại khi họ có dịp sang nước ngoài sẽ có sự giúp đỡ tương tự, vừa đỡ tốn tiền nhà trọ, lại giao lưu văn hóa :))
Thank:D Sẽ bắt đầu làm phần "nền" (ngay sau khi xong cái physics project với cái psy test) Nhưng phần liên kết có lẽ chưa nên làm vội, phần này phức tạp lắm.
Bây h có thể loại du lịch đấy à?:)) vui thật
cái này ko ổn. Ở nhà nhau phức tạp lắm:( Thằng mà có đủ 2000$ mua vé máy bay snag Mỹ thì chắc cũng đủ tiền để thuê khách sạn. thừa tiền thì tiếc gì mà phải ở nhờ
Cái này đâu phải chỉ vì xiền. Ở khách sạn làm sao hiểu được cuộc sống ở VN.
 
Bạn Ly ơi là bạn Ly. Bạn để cái ava thế à? Hôm nay đến lớp thấy separated kinh khủng. Tớ bi h ý thức được thế nào là cô đơn rồi. Ghét Valentine thế :p
 
Valentine? =)) Mình chỉ cho nó là ngày 27 tết y như bạn ly, sau này cũng thế:D Cơ mà hôm nay vẫn nhận được kẹo :)) An ủi thế nhỉ 0:) 3 cái :D, 3 người :D
đang chat với Hùng cô, có đoạn hội thoại sau:
khanh truong trong: co Wc ko?
hung_42_hb: ko
hung_42_hb: ma co thi bat lam gi
khanh truong trong: nha may ko co thi di Wc cong cong ha
khanh truong trong: ngu qua

Mai mọi ngừoi cứ thế mà tiến hành nhé, 7h 30 phút ở cổng trường. Nhà tớ cũng ko cổ truyền "nắm" nhưng đủ tiêu chuẩn trong một số thủ tục, tập quán xưa =)) Enjoy :D
Còn đây là một ngày hôm nay của tớ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Valentine? =)) Mình chỉ cho nó là ngày 27 tết y như bạn ly, sau này cũng thế:D Cơ mà hôm nay vẫn nhận được kẹo :)) An ủi thế nhỉ 0:) 3 cái :D, 3 người :D
đang chat với Hùng cô, có đoạn hội thoại sau:
khanh truong trong: co Wc ko?
hung_42_hb: ko
hung_42_hb: ma co thi bat lam gi
khanh truong trong: nha may ko co thi di Wc cong cong ha
khanh truong trong: ngu qua

Mai mọi ngừoi cứ thế mà tiến hành nhé, 7h 30 phút ở cổng trường. Nhà tớ cũng ko cổ truyền "nắm" nhưng đủ tiêu chuẩn trong một số thủ tục, tập quán xưa =)) Enjoy :D
Còn đây là một ngày hôm nay của tớ
năm sau tao phải ăn tết ở Hà Nội, 10 năm nay mới ăn tết ở Hà Nội 1 lần đấy:p
Lúc đấy sang nhà TK ăn bánh trưng bù năm nay:))
 
Tết:)
Sáng nay host làm waffle cho breakfast, nhưng lúc mới ngủ dậy cứ ngửi thấy mùi bánh chưng rán:D Lúc đấy tưởng tượng rõ mồn một vị bánh chưng chứ:D

Valentine day, ông thầy môn Govt. cho lũ boys 1 công thức cho ngày 14/2:D
"BCC method: balloon (bóng bay), chocolate, and card (thiệp)":))
 
Tết:)
Sáng nay host làm waffle cho breakfast, nhưng lúc mới ngủ dậy cứ ngửi thấy mùi bánh chưng rán:D Lúc đấy tưởng tượng rõ mồn một vị bánh chưng chứ:D

Valentine day, ông thầy môn Govt. cho lũ boys 1 công thức cho ngày 14/2:D
"BCC method: balloon (bóng bay), chocolate, and card (thiệp)":))

hôm nay valentine, nhiều trường ở NY trong đấy có trường tớ đc nghỉ học để học sinh vui dón valentine:D riêng bạn Hoàng ở nhà đi cho ngựa ăn, bê củi với cả dọn tuyết=)) cuộc đời "freedom is the best"0:) =))
 
thui đi bạn Ly, ai bảo là bạn chỉ coi hôm qua là 27 Tết chứ ko phải Valentine. Bạn nhớ đấy nhé. Vừa mới nhìn thấy mặt tớ, còn chưa kịp mở miệng ra :p. Mà thôi cái coi của bạn có thể chấp nhận được, nó cũng chỉ là dịp thôi mà....Còn tớ thì bây h ngoài việc ý thức nt thì tớ còn ý thức được tết của tớ rất chi là vô nghĩa. Chiều hôm qua tớ đưa con em tớ ra chợ hoa, nhưng nó chán và đông đến độ khổ sở lắm mới chen lấn được. Đã thế lại còn xấu mù nữa. Chưa kể mấy ông bà tranh thủ 364 ngày chửi nhau chưa chán, Tết nhất đến nơi chả ai chịu nhường ai một câu :(. Tớ với con em định đi mua kem về giải sầu, nhưng cửa hàng treo biển hết, 2 đứa vô tích sự đến nỗi về nhà ko biết làm việc gì hơn là lên giường đi ngủ, vào cái lúc chính xác là 16h45' chiều :((. Xe máy thì ko có, chả có chỗ nào đi chơi, ko biết đi đâu về đâu :(( Tối qua mưa nên ở nhà. Thất vọng kinh khủng.
 
Ờ ờ cho tớ rút lại câu đấy, Valentine của tớ là Valentine chứ :x tí nữa chán đời quên mất cả chồng :"> thế đấy mọi ng cho tớ xin lỗi chồng tớ tí :* :* :*
Hôm qua ko có xe vợ định gọi cho chồng :"> cơ mà chả hiểu sao lại thôi :)) may mà ko gọi :)) chiều qua ko có xe mà gọi có khi chia sẻ giúp chồng đống ức chế thất vọng kia rồi :p Ơ thế vợ mà có xe thì qua đón chồng đi lượn Tết nhé 8-| chồng ... cứ chờ đi :*


Hôm nay cũng phần vì ko có xe nên ko đến nhà Tk :) 8-| chứ bây h bố mẹ tớ ko cản đc tớ đi đâu nữa rồi :) Tết nhất 8-|

Mà nhanh nhỉ 8-| tối mai là đêm giao thừa rồi 8-| mà lại nhanh nhỉ, sắp vào học rồi :(
 
Back
Bên trên