TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

uh thì year book:D
các bạn muốn design như thế nào, màu mè ra sao?..v.v..
 
uh thì year book:D
các bạn muốn design như thế nào, màu mè ra sao?..v.v..
theo tớ lấy màu chủ đạo là màu đỏ sẽ nổi bật.
Xung quanh la những bức ảnh của lớp
cố vẽ lấy 1 cái biểu tượng, 1 câu chào mừng.
rõ ràng là phải có "background", "teacher", "members", "news"( sinh nhật, điểm chác, cập nhật hàng ngày) " forum" "sign in"
Đại loại là thế. Cậu mới là designer. Thấy thích thế nào thì làm thế nấy. Làm sao mà design hộ đc>:/ Thường thì year book là làm cho cả trường
Hay là chuyển sang làm year book cho AMS đi. làm đẹp có khi đc mua luôn, quá tuyển:))
 
Chọn cái đề tài yearbook tốn nhiều thời gian cho khoản nội dung lắm đấy :))

Chọn cái gì đơn giản, vd như về Hanoi, thì cậu chỉ việc đi copy các bài viết về Hn, chia web làm nhiều phần gồm văn hóa, giải trí, con người, Hn xưa, các đg phố ... đại khái thế, ghi thêm sources vào cho nó legal :))

Chứ bây h làm yearbook thì nghe vui vẻ hơn, nhưng sợ cậu ko hoàn thành đc nội dung mà nộp ý chứ :) thông tin đợi các bạn lớp mình collect xong gửi sang cơ mà, còn cả các bài viết của các thành viên, ....đại khái là nội dung hơi khó :D

Yearbook cho khối thì thôi xin :)) cho lớp còn chả xong ^^ động viên bạn Nhật Anh là tốt, nhưng cũng nên thực tế một tí ko lại làm khổ bạn :p
 
Yes!! okie ;)
Cậu cứ làm về Hà Nội ý, đây là một chủ đề ko mới với người VN nhưng lại rất mới với người nước ngoài :p Đồng thời chủ đề này rộng lại nhiều thông tin, nếu có gì chia sẻ với me nhé :D NA Hà Nội chính là một niềm say mê của tớ, tớ chỉ thích gửi xe rồi đi bộ dọc các khu phố cổ :)) Thú lắm, tớ thường phải đi một mình vì hiếm có người cùng sở thích và đủ khỏe để đi bộ liền gần 3 tiếng ( như hôm mình nghỉ học Ý =)) )
Một ý tưởng khác là làm về trang web góp ý cho nhân dân về vấn đề vệ sinh công cộng ( đùa thôi =)) ). Bí quá thì làm Web về tớ nè ;) =)) ( chủ đề là người bạn tốt nhé :p )
 
tớ nghĩ thầy nó chắc chả bắt làm chi tiết đâu
như tớ làm web thì ko cần phải có quá nhiều nội dung, cHỉ cần chứng tỏ là biết cách làm là đc. làm khoảng 4,5 subweb Rồi mỗi subweb có 1 vài dòng vd.
Nói chung NA thấy cái nào hứng thú hơn thì làm.
 
Uh tùy bạn NA thôi :)

Tớ cũng thik Hn của tớ chứ :x tùy lúc tùy thời điểm mà tớ có thể đi như TK, nhưng mà đa số TH là ko :)) Tuy nhiên các ý kiến đóng góp khác của TK thì hoàn toàn mang tính chất phá hoại :))

Thông báo thêm cho các bạn xa tổ quốc là ngày mai, à ko tính theo giờ Vn thì là hôm nay, thứ 7, học sinh lớp 12 toàn quốc sẽ thi thử Tốt nghiệp Sinh học :)) Sau 1 năm kèm cặp của cô Dung và 1,5 năm dưới sự hứong dẫn nhiệt tình của thầy Hiền, tớ ... ko đọng lại cái gì cả :) mà tớ bỏ cả chiều dọn dẹp 2 cái bàn học + chat với bạn Hùng cô :)) bỏ cả tối cọ sạch cái bếp vì nhà tớ ko có bác giúp việc, còn nửa còn lại của tối tớ tiếp tục dọn tủ sách.
Chưa xong, có lẽ vì tớ hơi cầu toàn :) nhưng tớ ko tin là tớ thẩm thấu đc đủ kiến thức Sinh học cho ngày mai :))

Chúc mọi ng đi thi vui vẻ :))
 
Uh tùy bạn NA thôi :)

Tớ cũng thik Hn của tớ chứ :x tùy lúc tùy thời điểm mà tớ có thể đi như TK, nhưng mà đa số TH là ko :)) Tuy nhiên các ý kiến đóng góp khác của TK thì hoàn toàn mang tính chất phá hoại :))

Thông báo thêm cho các bạn xa tổ quốc là ngày mai, à ko tính theo giờ Vn thì là hôm nay, thứ 7, học sinh lớp 12 toàn quốc sẽ thi thử Tốt nghiệp Sinh học :)) Sau 1 năm kèm cặp của cô Dung và 1,5 năm dưới sự hứong dẫn nhiệt tình của thầy Hiền, tớ ... ko đọng lại cái gì cả :) mà tớ bỏ cả chiều dọn dẹp 2 cái bàn học + chat với bạn Hùng cô :)) bỏ cả tối cọ sạch cái bếp vì nhà tớ ko có bác giúp việc, còn nửa còn lại của tối tớ tiếp tục dọn tủ sách.
Chưa xong, có lẽ vì tớ hơi cầu toàn :) nhưng tớ ko tin là tớ thẩm thấu đc đủ kiến thức Sinh học cho ngày mai :))

Chúc mọi ng đi thi vui vẻ :))
mai bạn Hoàng đi thi TOEFL nhé:)) trùng hợp thế:))
Chúc mọi người thi may mắn
thế là sắp ra trường rồi đấy
 
Cảm ơn các bạn nhiều:D
Thực ra ko hẳn là phải nộp, ông thầy bảo làm chỉ để luyện tay nghề là chính thui:p nên cũng ko bị thúc bách lắm.
Tớ cũng nghĩ là làm về HN nhưng chưa biết sẽ làm Eng hay VNese đây:))

Hì, tớ là designer nhưng hiện tại chưa có 1 ý tưởng nào cả:"> Nhờ các bạn gợi ý về cái template chung (nhất là Khánh, coi như tớ làm giúp cậu đi, cậu muốn nó ntn cứ nói:D *có gì tớ chỉnh lại theo ý tớ sau:))*)

Sau khi quen tay rồi thì tính tới chuyện yearbook cũng được nhỉ:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ NA : làm web về HN hay đấy, ít nhất là được cái nguồn dồi dào.
@ TK : tớ biết có người thừa kiên nhẫn và đủ khỏe để đi bộ với cậu ko chỉ 3 tiếng thôi đâu.
@ các bạn : tình hình là khi tớ bước ra khỏi phòng khi, tớ có hỏi các bạn xem đại Tân sinh nó có cái khỉ gió gì, và rất đau lòng là với cái đầu óc có phần ngu muội lố bịch bất thình lình trong một ngày mà trí thông minh đi vắng, tớ đã trót xếp đại tân sinh lên trước đại trung sinh, vì thế mà tớ nghĩ là đại tân sinh sắt hẳn chỉ có khủng long. Tớ thành thật xin lỗi khi các bạn phải học cùng lớp một con ngỗng là tớ, đấy là còn chưa kể do quá chủ quan, tớ đã làm sai cái câu mù màu là di truyền từ bố hay mẹ ... :((. Tuy nghiên cũng khá tự hào rằng tớ chỉ học có đúng nửa tiếng vào ngày hôm qua, trong một ngày mà tớ dành phần lớn buổi chiều để ngủ, buổi tối để xem phim và sáng nay thì gần 6 h mới dậy trong khi 7 h đã phải có mặt ở trường. Nhưng mà đấy, tớ cũng suy luận và làm đúng gần hết những câu còn lại, tuy nhiên sau khi tớ bảo với mẹ tớ là tớ chỉ có thể được khoảng 5 điểm, mẹ tớ đã trừng mắt lên làm tim tớ tí thì bắn ra ngoài. Tuy nhiên ngay sau đó mẹ tớ đã kịp cười cầu hòa để nhờ tớ đèo đi chơi trong suốt tgian còn lại của buổi sáng. Thật may mắn khi năm sau mới phải gặp lại anh Hiền, nhưng hình như đầu năm đi học mà đụng phải anh ý với chị Văn thì ....:((
 
Mày thật là giỏi :)) tao ko chắc là tao đc đến 5đ. Chiều qua tối qua đêm qua, những gì vợ mày làm là chat với bạn Hùng cô, dọn phòng, dọn bếp và dọn phòng. Kết thúc lúc 12h và sáng hôm sau thì 7h10 tao dậy :| ;))
Đến lúc cuối, đến gần 1/3 - 1/4 số câu tao tick bừa nốt mà chả đọc lại đề :)) sai chắc chắn là vô số :))
Sau đó về nhà, onl viêé đc thêm 1 entry vào blog, lôi cái áo mới mua ra giặt tay (ôi cha mẹ ơi phát hiện ra nó phai kinh khủng khiếp ý :(( ) rồi lại tiếp tục dọn phòng. Dọn phòng cũng có nhiều cái hay ho phết, nhưng mà cái tủ sách quá bụi, tao thì nhiều thứ đồ linh tinh 8-| đang vứt bớt đi đây :)

Ngày đầu năm mà gặp Mai béo với Hiền :-s dễ là lớp thiếu tao mất =))
 
Mày thật là giỏi :)) tao ko chắc là tao đc đến 5đ. Chiều qua tối qua đêm qua, những gì vợ mày làm là chat với bạn Hùng cô, dọn phòng, dọn bếp và dọn phòng. Kết thúc lúc 12h và sáng hôm sau thì 7h10 tao dậy :| ;))
Đến lúc cuối, đến gần 1/3 - 1/4 số câu tao tick bừa nốt mà chả đọc lại đề :)) sai chắc chắn là vô số :))
Sau đó về nhà, onl viêé đc thêm 1 entry vào blog, lôi cái áo mới mua ra giặt tay (ôi cha mẹ ơi phát hiện ra nó phai kinh khủng khiếp ý :(( ) rồi lại tiếp tục dọn phòng. Dọn phòng cũng có nhiều cái hay ho phết, nhưng mà cái tủ sách quá bụi, tao thì nhiều thứ đồ linh tinh 8-| đang vứt bớt đi đây :)

Ngày đầu năm mà gặp Mai béo với Hiền :-s dễ là lớp thiếu tao mất =))

Nhanh vật, còn vài ngày là tết. Tết này ai đến xông nhà:(( :((
Đùa chứ tết này bạn Hoàng có khi đc đi "xông" nhà Trắng
bạn nào làm ơn thông báo chính xác ngày 1 tết với. Để tớ còn chuẩn bị.;)
@ Ly: dọn phòng làm gì? ;)) Cứ vui vẻ ăn tết cái đã.
 
tao nghe mọi người nói điểm ko báo về trường đâu. Sáng nay tao hỏi thêm mấy câu, nâng tổng số câu sai lên 8 ( tao mới check có 10 câu mà sai 8 đấy )
 
Uh, thi vui lắm. Nếu làm bài tốt hơn theo kiểu check 10 chỉ sai 5 thôi thì cũng vui :D
 
Tao tik bừa đến mức ko nhớ câu hỏi để check :))

Hôm qua tao ngủ từ 10h tối đến 7h sáng, 4 tiết học buổi sáng rất buồn ngủ và bây h vẫn rất buồn ngủ :| Đang nghĩ xem có nên đi ngủ bây h ko?

Tết đc nghỉ 7 ngày, lố nhất vẫn là 2 tiết ngày thứ 4, nhà trường tạo điều kiện cho các đôi đi chơi Valentine, học 2 tiết KT và Lý rồi về /:)
 
Chính xác là nghỉ tết đến ngày nào đấy, sáng nay cô Oanh có nói thì phải, nhưng mà tình hình là tớ đã mất thói quen nghe ngóng linh tinh trong h chào cờ từ lâu rồi thì phải. Nghỉ Tết cũng có cái hay là nốt thăng cho những chuỗi ngày buồn ngủ chán chường ở lớp, nhưng dù thế thì vẫn chẳng thích Tết lắm, trừ đêm giao thừa và mùng 1.
 
Mới đi lòng vòng tham khảo mấy trang web về HN, thấy cũng ko có nhiều trang lắm.

Mà tớ vẫn chưa nghĩ ra là nên để TV hay TA đây?:-t :-t
Để TV thì mấy ổng ko hiểu.
TA thì phải dịch nhiều lắm...
 
TA cũng chả cần dịch :|
TÌm cái web của sở du lịch HN ý :) khá nhiều nội dung rồi, TA :)
 
Back
Bên trên