TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???


ngày gì mà Phương Kiến post bài kìa
bài đầu tiên đấy
chắc chắn là những gì bạn Thảo đã làm với môn sử thật là khủng khiếp:|
 
A! Hoàng"Kotex" lâu lắm mới gặp thằng NA đang làm trò gì bên đó đấy hi vọng không vào Hộp đêm múa thoát y 8-> :guitar: :dazzler: [-o<
 
Uh, chắc nó ko kiềm chế đc nên học hỏi bạn Hoàng rồi ;))

Mà vào hộp đêm nhảy thoát y 8-} có mà đứng cửa thằng bé cũng chả dám ý chứ ;))

Mà nik bạn Hoàng hay nhỉ =)) giờ tớ mới biết bạn có cái nik khác ngoài HHM ^^
 
28/12/2006
Cậu có ý nghĩa rất đặc biệt với tớ. Vì thế mọi việc làm của cậu đều có ảnh hưởng tốt (or xấu ) với Tớ. Tất cả những gì cậu làm ( or tặng) tớ đều được coi trọng và yêu quý đặc biệt ( nó có ý nghĩa vô cùng lớn lao) Nhưng những gì tớ đã làm ( or tặng ) cậu mà chỉ vì người này, người kia, việc này, việc kia mà cậu quên đi ( vứt bỏ ) thì thật sự là tớ chẳng có ý nghĩa gì với cậu cả. Tớ ko cần ( thật ra là cũng cần nhưng mà ít thôi cũng đựoc :D ) cậu phải luôn tỏ ra yêu thương :x ( bằng hành động) :* chỉ cần trong cậu có tớ và cậu làm tớ hiểu được điều đó thôi :x
P/s : tớ ko quan tâm ai yêu cậu ( làm sao ngăn cấm người ta yêu cậu được ) Nhưng tớ rất quan tâm việc cậu yêu ai ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hiểu cơ đấy. Tớ ghét Khánh lắm. Khánh bảo tớ bị cô xiêm cho điểm kém làm tớ thấp thỏm ko yên cả ngày.
 
Thay ava khoe điện thoại :| Nhưng mà vào cái topic này thấy chán hẳn /:) mỗi đứa 1 kiểu, chả đứa nào ăn nhập với đứa nào cả. Rời rạc nhảm nhí 8-| tớ có nặng lời quá ko nhỉ ?
 
tưởng gì chứ hàng "Lê Hải " thì độc rồi
nghe bảo gì nó cũng xem rồi.
hôm đến nhà Kế. HS + Lê hải cứ nhìn màn hình 3s là phán " úi giời, xem rồi, chuyển chuyển" Khổ Trần Dũng muốn lắm mà cứ phải nhìn lén.
Phương kiến khỏi nói, chắc trợn trừng mắt lên
 
Lại chuyện dưa hấu =)) thôi chuyển đi :)) cái này tớ chưa nghe, nhưng ko thik nghe đâu :p

Mai thi HK GDCD và Thể Dục nhé, đề GDCD fone cho MQuang mà hỏi :-/ mà hình như PHáp với Lý 2 thi rồi đấy :) Còn TD ai chưa biết đề gọi cho tớ ;))
 
Đề thể dục khó kinh. Hôm nọ tớ thi thử trượt xừ ý rồi :))
 
Đề GDCD thì câu 1 đơn thuần lí thuyết, nhưng tình hình là ko cần quan tâm đến nó đâu.

Đề TD ko quá khó, nhưng mà chị TD thì đúng là khó đỡ.
 
Cũng ko đến nỗi. Đầu năm nay bị con 7, cứ tưởng đời lại đen như năm ngoái. Nào ngờ lên level điểm 1 tiết với thi HK, cũng ko đến nỗi :p
Cơ chế thị trường đi kèm đạo đức suy đồi, tớ quên ko ghi câu ấy vào bài làm rồi :D. Cô đã gợi ý thế cơ mà.
 
Một ngày thật chán từ trường về nhà Mới sáng đã gặp ngay 2 bà bán bánh mì đến trường ăn toàn điểm hạng bét lại còn bé Xuân Mai dọa mình điểm Văn kì này chú xác định đi nhé 8-X: chắc phải nhờ "Cụ Hồ" quá:-??
-------------

đói quá lại phải ăn rồi :-h (thực ra là ăn rồi nhưng ko có gì để viết *-:) )
 
Back
Bên trên