TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Ko chị ah, theo như nó miêu tả thì 2 anh chị rất là đẹp đôi :)) mà anh thì ko béo :)) --> chị L với anh T chứ ai :-? anh S thì béo chít 8-}
Hình như chiều nay hoặc mai là Quác sẽ có thông tin điểm thi chị Lan ah :|:|
 
@ Thảo : Mày chả hiểu cái gì cả :)) ở sân br thì làm sao có đôi S-T đc =)) S T là định đi ăn nhưng cổng trường ko mở nên chỉ ngồi dưới gốc cây thôi =))

Còn nếu bảo nhìn thấy đôi ở gốc cây, thì có 2 khả năng ;))
 
;;) Xấu hổ quá, sao các em thấy nhiều thế nhỉ. Khổ lắm, đi qua lớp em an toàn vì đấy là hành lang của dãy phía sau, ít người vãng lai hơn dãy trước + ko có mấy cái phòng Hội đồng, thế nên mới nói chuyện tưởng là Quang của em ko đi theo nên.............( cái này là ko ngờ thầy lại đi ra), làm cho hôm nay lúc đi xuống tầng, 2 đứa quay ra bắt gặp thấy Quang đang nhìn chăm chú, thế mà 2 đứa trơ trẽn quay lại nhìn thầy thì thầy lại giả vờ "ngó lơ";)) . Hóa ra anh QQ lớp em cũng tò mò ra phết.
Ah, mà nếu bạn j lớp em nhìn thấy đôi 12L tình cảm lúc ở sân br thì tức là thằng bé bùng tiết ah? Lúc đấy vào h một lúc rồi mà.
Còn anh Khánh lớp em nữa chứ, thằng bé dễ là cưa em Mai thật đấy, nói chuyện với chị khen con bé suốt.
-------------

Hôm nay làm bài Văn xuất sắc quá, gì chứ cứ vào mấy cái sỉ nhục, lên án người khác là tớ nói ngày ko hết, năng khiếu đấy. Hôm nay chị Mai có cho 120' cũng viết hết h được luôn. Trời lạnh, cảm xúc dạt dào, thôi lấy bài Văn bù bài ĐT0:)
 
Hic, tò mò quá, ko biết em Mai thế nào, có xinh ko. Dạo này mình đâm có thói tò mò, thế mà cách đây vài tháng mẹ tao còn bảo tao đứt dây thần kinh tò mò + xấu hổ rồi cơ đấy. Vế thứ 2 thì vẫn đúng nhưng mừ ... :D
 
Ối chị Lan :)) nó chuyên đời br mà, tuyển trường rồi..:)) br nhìu lắm :))
Quác rất là hứng thú vs mấy chuyện này :)):)) thường ko có việc j làm là lượn quanh lớp tìm thú vui 8-}8-}, lại còn hay hỏi chuyện hs nữa ;));)) chicken ;))
(mà dạo này dùng từ 2 đứa rồi hả chị... bao h chị onl hả chị.. chị em mình chat tip ;)) )
Lớp chị đã có điểm chưa :(


@ chị thảo: bạn Mai bụ bẫm xinh xinh, trắng hồng, ăn nói có duyên ;));)) :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tao chuẩn bị đi tự tử.
Từ nay không lên HAO nữa đâu.
Các em vui vẻ, học hành tử tế nhé.
Yêu mọi người.
 
Ôi Trang ơi, mặc dù tao biết là mày ko thể đọc được những dòng này nữa nhưng tao vẫn phải nói: Đừng tự tử em ạ, em còn chưa tròn đầy tháng cơ mà. Với lại em tạo phản ứng dây chuyền là dễ lớp mình ko còn phải chia 2 phòng thi HK nữa đâu.
-------------

Giả vờ quan tâm các em ;))

Tớ là tớ quan tâm thật, Ly cứ hiểu lầm. Tại thấy tình hình là các em càng ngày càng lớn nhanh + quán triệt tư tưởng mau lẹ;;)
 
Mà sao mọi người lớp mình chẳng ai vào viết blog thế, lại như tình trạng 1 thời của quyển NK lớp. Mà đúng là nên mua 1 quyển NK lớp mới, chứ tình hình là viết ol thế này phần lớn lớp mình ko update được, với lại cũng có nhiều nhân chăm chỉ viết lách ở lớp mình rất ít khi vào mạng. Nhất là nhìn 1 quyển sổ chữ nghĩa vẽ vời này nọ vẫn thấy nó đậm đà bản sắc và gợi hứng hơn.
Tớ là tớ ngại viết blog vì tớ hay viết lan man tình cảm nhảm nhí, ko hợp lắm với tinh thần bùng nổ vui vẻ của lớp mình. Nhưng chẳng hiểu sao dạo này tâm trạng chỉ viết được thế thôi, nên ko dám viết nữa ko các bạn kêu là chuối.
-------------

Mà dạo này trời lạnh rồi, đi xe đạp sướng thế, bay bay bay bay...........
 
Cơ bản blog thì cũng có mấy ai để chim lợn đâu. Giá mà có ai nhìn thấy cái của tớ :( Mạng tớ dạo này vào 360 chậm như gì ý, có muốn cũng khó.
Trang ơi, ko cần đợi pư dây chuyền đâu, cho tao theo với. Wait, plz.....
 
Mà sao mọi người lớp mình chẳng ai vào viết blog thế, lại như tình trạng 1 thời của quyển NK lớp. Mà đúng là nên mua 1 quyển NK lớp mới, chứ tình hình là viết ol thế này phần lớn lớp mình ko update được, với lại cũng có nhiều nhân chăm chỉ viết lách ở lớp mình rất ít khi vào mạng. Nhất là nhìn 1 quyển sổ chữ nghĩa vẽ vời này nọ vẫn thấy nó đậm đà bản sắc và gợi hứng hơn.
Tớ là tớ ngại viết blog vì tớ hay viết lan man tình cảm nhảm nhí, ko hợp lắm với tinh thần bùng nổ vui vẻ của lớp mình. Nhưng chẳng hiểu sao dạo này tâm trạng chỉ viết được thế thôi, nên ko dám viết nữa ko các bạn kêu là chuối.
Những nhân hay chăm chỉ viết lách là những ai thế ? Thu Lan, Hương Trà và Trọng Khánh à ?
Uh thôi mua đi, chứ giờ blog lớp hay quyển NK lớp đối với tao cũng thế cả thôi.
-------------

Giá mà có ai nhìn thấy cái của tớ :( /QUOTE]
Giá mà chồng cho em đọc :-w
 
mai lớp mình đá trận cuối khá tưng bừng đó, đá vì danh dự mà. Bạn nào đến được thì đến nhé, cổ vũ trận cuối. Còn các bạn nào tham gia thì nhớ mục đích của cả đội nhé: chém thật lực, chặt thật nhiều. Ai càng nhiều thẻ thì càng trọng thưởng nhé. Cho bọn nó có thắng thì thì trận sau cũng toàn chấn thương ra trận, cho thua te tua luôn.:))
 
Hôm nay lạnh ghê há. Nhà tớ vừa mới mua thêm 1 cái ti vi + đầu DVD mới. Tớ ko hiểu một nhà cần có 6 cái ti vi để làm gì. ( tuy nhiên tớ vẫn thấy cần 1 cái trong phòng ăn, ko biết bố mẹ tớ có nghĩ thế ko ? :D )
 
đúng là te tua thật, QT nhỉ
-------------

Lớp 11 biết điểm chưa em ?
 
Topic này thảm hại như quá nhỉ.
Chắc tại cũng có 1 số người thảm hại.
Thôi thì ... seven up. :|
 
Back
Bên trên