TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Ly đã viết:
@ Phương : muộn rồi em ạ Thảo nó có khi mai đến lớp giải đen luôn ý chứ cần gì phải đợi đến lúc thi xong.
hiểu nhau tinh tế thế chứ lại :x
Phương Anh đã viết:
@bạn Thảo: ava của bạn giống ava của con bạn tớ Giống sạch sành sanh luôn Từ đầu nhìn giật cả mình
Nếu con trai thì ko sao, nếu là con gái thì đành bảo bảo bạn ấy đổi đi vậy :)
Hay là tớ đổi nhỉ :D
em Lan đã viết:
Lúc đầu thấy cũng bình thường sau thì phát hiện ra mấy lỗi ngớ ngẩn , chán, trượt rồi, chán lắm rồi.....................
Yên tâm đi, còn nhiều người thảm hơn mà. Nghe đâu các bé lớp 11 trúng quả bài 5 vì XQ mới dạy, những các em cũng được làm năm ngoái rồi mà.
em Phương đã viết:
Thi tốt cái niềm tin chị Ly ah..
thảo nào sáng nay thấy bà giám thị đọc tên chị Thảo mãi
nếu chị update thông tin ko nhầm thì cả phòng hôm nay có tận 4 em đào ngũ cơ. Mà tình hình là ko chỉ bà giám thị xướng tên chị đâu, sắp còn có cả thầy Phúc nữa. À nhưng mà chắc gì thầy đã quan tâm. Ko, cũng có thể thầy muốn mình đi thi để CM cho mọi người thấy rằng " có được dạy dỗ tử tế vẫn hơn "
em Ly đã viết:
Các bạn ạ, tớ rơi vào đáy tuyệt vọng rồi đấy, đừng ai hỏi tớ điểm ntn nhé
Tớ thề là cả cái trường Ams này ko còn ai ngu = tớ đâu
Nếu để nói một ( vài ) câu an ủi em yêu thì anh chỉ biết nói rằng : em chưa rơi vào đáy tuyệt vọng đâu. Vì thứ 5 còn KT Hóa, ba tuần liên tiếp tới KT Toán, và sắp thi tập trung nữa. Và nếu lúc đấy còn có cái đáy nào thấp hơn thì cho anh xuống cùng với. Ngủ một giấc, sáng hôm sau tỉnh dậy sẽ thấy yêu đời hơn thôi.
 
Có bao giờ vợ ở trên chồng đâu mà chồng phải lo :|
Mà chồng tính thiếu rồi đấy, thứ 6 còn Kt Văn cơ mà :)

Ko yêu đời đc nhanh thế đâu :-s sốc nhiệt đột biến rồi :| Tương lai của em giờ ko biết đi đâu về đâu nữa cơ :((
 
em Phương ơi nói thật với em là em có add nick chị thì cũng vô ích thôi, vì chị:
1.onl để invi
2.onl lúc các em đi học :D
3.để avai thì thường là té đi đâu đấy chứ không ngồi ở máy :((
Túm lại, lời khuyên cho em là bám lấy anh Hà Minh và anh Quốc Khánh ;)
Còn nick chị là trangcut2411, em thích add thì add cũng không sao cả ^^
 
Em Ly à, thật ra thì chồng nhìn thấy em ( và cả em Lan ) buồn, chồng cũng thấy khổ sở lắm. Niềm vui thì nó khó mà san sẻ, nhưng nỗi buồn thì lây lan nhanh lắm. Nếu gọi là mở miệng ra để an ủi hai em thì cũng thật khó, vì bản thân mình cũng từng rơi vào hoàn cảnh ấy, những lời an ủi của người khác đôi khi chả giúp được gì cả, vả lại mình cũng có hơn gì đâu. Như TK nói, mỗi người đều có những khó khăn riêng, cũng chả thể nói mình đang hạnh phúc hơn người khác. Chỉ có điều tư duy tích cực hơn một chút thôi, vì có ủ ê cũng chả giải quyết được vấn đề gì. Rồi 2 em sẽ nhanh chóng vui vẻ trở lại thôi, cứ tin là thế :)
 
Hoặc nếu em nghe lời anh Hoàng chuyển sang Pháp ngắm Effen (ko biết viết :">) thì bám chặt chị Lan :))

Còn nếu định tốt nghiệp xong đi lấy chồng thì gọi cho chị nhé kưng :|
 
em Phương ơi nói thật với em là em có add nick chị thì cũng vô ích thôi, vì chị:
1.onl để invi
2.onl lúc các em đi học :D
3.để avai thì thường là té đi đâu đấy chứ không ngồi ở máy :((
Túm lại, lời khuyên cho em là bám lấy anh Hà Minh và anh Quốc Khánh ;)
Còn nick chị là trangcut2411, em thích add thì add cũng không sao cả ^^

Túm gì chứ, cơ bản con bé hâm mộ con thôi :p
 
Em Ly à, thật ra thì chồng nhìn thấy em ( và cả em Lan ) buồn, chồng cũng thấy khổ sở lắm. Niềm vui thì nó khó mà san sẻ, nhưng nỗi buồn thì lây lan nhanh lắm. Nếu gọi là mở miệng ra để an ủi hai em thì cũng thật khó, vì bản thân mình cũng từng rơi vào hoàn cảnh ấy, những lời an ủi của người khác đôi khi chả giúp được gì cả, vả lại mình cũng có hơn gì đâu. Như TK nói, mỗi người đều có những khó khăn riêng, cũng chả thể nói mình đang hạnh phúc hơn người khác. Chỉ có điều tư duy tích cực hơn một chút thôi, vì có ủ ê cũng chả giải quyết được vấn đề gì. Rồi 2 em sẽ nhanh chóng vui vẻ trở lại thôi, cứ tin là thế :)

Em biết là chồng vẫn luôn tinh tế và nhạy cảm :)) :x :*
Em biết là em nhận đc kết quả như vậy là do chưa cố gắng, chứ ko phải là do em là mẹ của Bush (vì thế nên lí do IQ kém vẫn còn chưa đc xác minh xem có đúng ko, có lẽ cũng ko phần đấy :-?? ) Giá mà em buồn vì mình cố gắng rồi nhưng ko đc như em Lan nhỉ 8->
Em biết là em luôn có chồng yêu em mà 0:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cũng cố gắng ko quá chán chường nhưng tại đến lớp nhìn các bạn lại càng thấy tâm trạng quá thế. Nhưng cũng chỉ là buồn thôi, thất vọng thì không. Với lại cũng được mọi người an ủi nhiều lắm, cám ơn mọi người lắm, nhất là............ 0:)
 
@ chị Trang: thanks chị ;));)) em cũng có lik onl quái dị... và cũng thường invi :x

@ chị Lan: hum nay chị vs anh T làm trò j thế :-s cả lớp em định kéo ra xem nhưng mà Quác đứng ngoài cửa :)):)) (;)) trông mặt Quác lộ 1 vẻ thik thú :-? xem ra là có chuyện hay ho ah)
 
Cái gì thế ;;) Tò mò quá đi ;;)
-------------

À mà Quác là ai :-s
 
nhầm cơ bản thế có chết ko chứ hả Trần Hoàng. Xấu hổ cậu lém :p
Cơ mà bây h tớ cũng đang buồn. Có ai an ủi tớ ko, hay là vợ tớ bỏ tớ về sớm :((
 
nhầm cơ bản thế có chết ko chứ hả Trần Hoàng. Xấu hổ cậu lém :p
Cơ mà bây h tớ cũng đang buồn. Có ai an ủi tớ ko, hay là vợ tớ bỏ tớ về sớm :((

>:-D<
Em hơi biết chồng buồn bực cái gì 8-| hơi hơi :"> nhưng anw, em yêu chồng lắm, mai vợ ngồi cả 5 tiết sỉ nhục nhất tuần với chồng vậy 0:) thật sự là hôm nay vợ mà ko về sớm chắc vợ lại vác khuôn mặt trầm cảm chạy khắp nơi mất ~o)
 
To em Phương: Thực ra là thế này, hôm đấy chị đang chán đời vì vụ thi hôm thứ 3, bùng tiết 1( đấy, lúc em hỏi chị được nghỉ tiết ah chị chỉ biết cười thôi còn gì), xong gặp Phúc ở đầu cầu thang=>tránh=>đụng đầu ngay Thạo=>lượn xuống gặp bà thể dục=>lại lượn lên=>nghĩ đi qua lớp em an toàn thì đấy, XQ của em như cái vỏ dừa, lúc đấy đi qua đã buồn cười vì biết ông ý nhìn thấy rồi nhưng ko ngờ ông ý còn thừa hơi lon ton chạy theo hỏi chuyện nữa, mà lúc đấy tưởng ông ý ko đi theo nên bọn chị .......... thôi, cái này + nội dung câu chuyện với ông ý phải ;)) kể kín.
Mai Kt Văn, có em nào ngồi đoán đề cho tao còn học tủ, dạo này tao ko có hứng, viết Văn thế nào bây h.
 
hic... anh Khánh thì bây h em gọi bằng ông Khánh :x đang cưa Mai lớp em thì phải ;));)) (anh Khánh đâu ko lên đây nhỉ )

@ chị Lan: thế mà lũ lớp em lại đoán 2 anh chị đang abc xyz bị Quác bắt gặp , ánh mắt Quác hồ hởi thik thú trc những chuyện như thế :)):))...:))
mà sao chạy qua lớp em lại an toàn :)):))

mà thằng Đông lớp em còn bảo lúc đầu h xuống br dưới sân thấy đôi nào 12L1 tình tứ lắm 8-}
 
còn đôi nào vào đây nữa hả nhóc ? S - T hả?
vợ à, chồng thì chồng cũng lờ mờ đoán ra là vợ có lờ mờ hiểu cái lý do trầm cảm của chồng. Dạo này đầu óc có hơi chập + cuồng + bấn loạn. Có những việc ko thể so sánh hơn kém được, giống như cái sự ủ ê của vợ chồng mình vậy. Chứ chồng cũng muốn khóc, hay cáu bẳn, hay đập phá cái gì đó lắm. giá mà được thế có khéo lại hết buồn. Cơ mà về nhà thì bố mẹ yêu thương, đến lớp các bạn thảm hơn mình, còn biết làm gì nữa ?
 
Back
Bên trên