TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Ko có thông tin thì phải trách "bạn" của Trà chứ sao lại nói tao.
 
hic...lại cãi nhau rồi :p uh mà có khi nên công khai pass đi em ơi, tại nếu tính mấy đứa năng lên HAO thì toàn đứa nghiêm túc mà....để vào đấy xem nếu có cái ảnh nào hay thì save vào máy luôn ? ( chồng là nghiêm túc nhất đấy :D )
 
Chiều 1/8, ĐH Ngoại Thương công bố điểm chuẩn của cơ sở I (Hà Nội).
Điểm xét tuyển của ngành Kinh tế đối ngoại (khối A) đối với khu vực 3 là 26,5. Điểm chuẩn của ngành tiếng Anh là 24,5; tiếng Nhật 24; tiếng Pháp 24,5 và tiếng Nga 22,5.

Hai ngành Tài chính - ngân hàng và Quản trị kinh doanh cùng có điểm chuẩn 23 với khối A và 22 với khối D.
lạy chúa tôi !!!! 26,5 điểm trơ cho đề thi năm nay... Cái trường này hay thật đấy. May mà mình chả khoái cái ngành đấy lắm. Còn khối D1 cũng tận 24 điểm lận :(( Tính sơ ra mình làm đề Anh năm nay được 8 điểm, Toán mà được 9, Văn mà với được đến 7 thì mới đủ điểm chuẩn. Bạn của Thảo thi khối D ngoại thương khoa TA, Toán 9, Anh 8, Văn 3 => thiếu tận 4,5 điểm.
Thêm một cảnh báo mới cho các nhân ngoại thương năm sau ( liệu có mình ? :)) )

----------

BK năm nay xuống thảm lắm. Nhục mặt cái đứa nào hồi trước dám chửi rủa FTU ( là tôi đây chứ ai - xấu hổ quá )
 
À ảnh ý ạ :) ngoài chồng yêu thì mới có bạn Hoàng nhiệt tình gửi ảnh thôi 8-|

Yên tâm là em upload ngay lập tức lên cái chữ kí của em rồi, cái photobucket ấy 8-| chứ sợ đưa pass lên đây, rồi bọn khác lại kêu là "Sao mày cho nó biết mà tao ko đc...." ko hay lắm :-s :D

Thi ĐH, em ko nhầm thì chị Hồng Tâm Lý 1 0306 đc 26 điểm thi Ngoại Thương :)
 
ôi :| đời thật là bất công các bạn ạ .
Tớ ko gõ được số hai, bốn, một, một mà ko hiểu vì sao, suy ra ko vào được yahoo. Bây h vào đây hì hui thì lại ko hiểu hai bạn Ly Lan nói gì
 
Muốn hiểu thì phải nói riêng tư mày ạ, ko thì lộ hết bí mật của Ly.
Tình hình là đường nào thì có lẽ tớ cũng thi BK nên mặc kệ FTU thôi.
 
Wow :eek: thi BK với Lê Hải huh em ;;) thế nhớ đến nhà thầy Đạt mà hỏi thăm tình hình học tập + lấy nhận xét của thầy ý, quan trọng lắm đấy :))

Với lại em Lan ;)) Ava em thật là ... ;)) tiếc là Tô Giang ko xem đc :))

Em Trang em Lan hôm nào đi bắn thêm vài lỗ ko nhỉ ;;)
 
hic...nói gì thì nói. Tớ chả hào hứng BK lắm, dù cho có thể coi là khá nhiều đàn anh ở đấy. Hồi trước mình cũng định thi vào đấy cho nó xong, nhưng mà h nghĩ lại. Em Lan cố mà vào cái lớp kĩ sư tài năng, học " sướng " lắm em ạ.
Còn ngoại thương thì......chả thích lắm.....nhưng dù sao cũng có thể coi là ít chán nhất. Mình lại khoái đâm đàu vào trường điểm cao ( gọi là cho nó thử thách chứ ko phải cho oai - các bạn đừng hiểu nhầm :p ). Còn cái vụ luật của mình chả biết tính sao. Bố thích con học ngoại thương, mẹ thích con học tài chính kế toán...Thế hay có khi mình vào ngoại thương khoa kinh tế ngân hàng nhỉ :)). Mà hình như trường đấy có cả khoa luật kinh doanh quốc tế mà :(
 
Sao giờ nhiều người muốn con học Kế toán thế /:) đằng rằng là bây giờ kế toán dễ có việc nhất (do thiếu nhiều :) ) nhưng mà em thấy cái nghề kế toán nhạt nhòa nhạt nhẽo lắm /:)
Ngoại Thương thì chỉ có Tài chính Ngân Hàng chứ làm gì có Kinh tế Ngân Hàng :p
 
Thế này thì mới là chính xác: nhà em có 1 bà chị học Ngoại Thương rồi nên đã hiểu được nhiều điều mà chắc nghe xong các bạn chẳng muốn thi nữa là chắc chắn. Có lúc nghĩ đến Luật, thậm chí nghĩ đến việc làm luật sư nghiêm túc hẳn hoi, nhưng vấn đề là trường Luật ở VN thì ko thể học được một cái gì hết, chỉ toàn học thuộc thôi.
2 Ly: cái ava đấy màu thực ra thì ko đẹp lắm, tao còn mấy cái khác "kiểu" đấy trông đẹp lung linh luôn, nhưng ko cái nào còn "khoảng cách" như thế, mà tớ là cần cái đấy cơ.
Đi bắn thì càng nhanh càng tốt, nhưng tại dạo này nhiều việc quá, hay bọn mày cứ thống nhất trước rồi gọi tao cũng được, lịch học của tao thì em Ly cũng biết sơ sơ rồi mà.
 
hì, cái trường Luật ý, nhìn điểm chuẩn thì thấy mừ, mà nguyên khối C một vần :(
Uh thì chồng có quan tâm đến cái ngân hàng khỉ gió gì đó đâu, biết nó có cái khoa đại khái như thế là giỏi rồi :))
Em Lan ơi, nhà em có bà chị Ftu, nhà chị có ông anh BK em ạ :(( Cùng giống nhau cả thôi => nên chọn cái ít tệ nhất, chứ biết làm thế nào?
Còn kế toán thì chồng ko thích, lý do là vì chưa làm đã thấy nhạt huống chi :p ( xúc phạm quá nhỉ ? )
 
"Với anh em vẫn chỉ là cô bé!" Nhưng một người bạn của tớ đã thêm chữ o vào cuối câu, trước khi gửi cho người yêu!:D
Mã:
Cho các hàm sau: đẹp trai=1, xấu trai=(-1), chung tình=2, đa tình=(-2),  
nghèo=3, giàu=(-3), đã có vợ và chưa vợ=0. Ta chứng minh được: đẹp 
trai+chung tình=nghèo, chung tình+giàu=xấu trai, nghèo+xấu trai=chung 
tình, đẹp trai+giàu=đa tình, đẹp trai+chung tình+giàu=đã có vợ, nếu xấu 
trai+đa tình+nghèo thì chắc chắn =chưa vợ:((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
NA dạo này ...:eek: tâm trạng gì thế kia ;;)

Thảo ơi gửi cho anh từ sáng rồi đấy :x có gì nhắn cho em hoặc mail nhé :"> ko post lên HAO :D

----------

Hôm nay đi học về, con em nhắn : "Chị ơi sáng nay có 5 anh khác nhau gọi cho chị." :"> :)) :)) :)) lố quá :))
 
uh, ko post lên HAO. Ko hiểu con em em nó có bít pbiệt giọng các anh ko?
Sáng nay chat hội đồng với mấy em Tkhánh, THùng, Kitơ, PTùng....bọn này dạo này đú quá :p
 
Vài điều về các môn học ở trường..
Toán học
Đây là môn học duy nhất không có sự bổ ích. Các bạn sẽ được học 1 + 1 = 2, điều mà một vài năm sau người ta lại nói lại 1 + 1 = 10 và nói cho bạn biết hệ nhị phân là gì. Người ta cũng dạy bạn vi phân, tích phân và nhiều thứ quan trọng khác nhưng nói chung, bạn vẫn phải dùng đến máy tính bỏ túi khi đi chợ.

Vật lý
Môn học nghiên cứu sự rụng của táo và các loại quả khác. Bạn cũng có được học cách tính giờ tàu chạy và khi nào hai con tàu gặp nhau nếu chạy trên cùng một ... đường ray. Người học vật lý xong thường ít đi trồng táo hoặc đi tàu hoả.

Hoá học
Môn học phải ghi nhớ những câu trả lời đúng và những bài thí nghiệm. Đổ một lọ này vào lọ kia, lắc hoặc khuấy, nhiều lúc phải đun lên, rồi cuối cùng đổ tất cả ra vườn, đó là thí nghiệm.

Sinh học
Môn học nghiên cứu ruồi giấm và một số vật nuôi trong nhà khác. Tuy nhiên nếu ta hỏi một người lớn rằng "làm sao để có em bé" thể nào ta cũng được câu trả lời "có con cò mang em bé đến và đặt lên cửa sổ cho các bà mẹ".

Địa lý
Môn này dạy bạn cách xem bản đồ và bạn phải chỉ ra châu Mỹ trên bản đồ thế giới. Đây có lẽ là môn mới mẻ nhất vì trước khi Christopher Columbus chưa tìm ra châu Mỹ, chắc chưa ai phải học môn này cả.

Lịch sử
Các thầy giáo sẽ bắt bạn nhớ xem ai đã lật đổ một ông vua nào đó.
Nhiều khi bạn phải nhớ ngày sinh của một ông hoàng bà chúa nào đó mặc dù ông ta không làm sinh nhật, mà bạn cũng chẳng cần phải nhớ để tặng quà.

Văn học
Bạn sẽ phải đọc một quyển sách dày đến nỗi bạn chỉ kịp liếc qua cái tên của nó trước khi vào phòng thi. Sau khi học xong môn này, bạn sẽ có thể biết Huy Gô và Huy Cận không phải là hai anh em hay Xuân Diệu không phải là nhà buôn bút mặc dù ông ta sống bằng ngòi bút.

Triết học
Triết học là 1 hiện tượng luận về hiện tượng mà đôi khi chúng ta luận về hiện tượng đó thì đúng là hiện tượng luận cho nên người ta mới gọi hiện tượng luận là luận về hiện tượng đó nhưng hiện tượng đó đôi khi không là hiện tượng luận nên luận về hiện tượng đó là hiện tượng luận.

Nói chung các môn học có thể gói gọn lại thành 2000 tiết. Học trong 4 hoặc 5 năm. Trong đó 2 tiết thật sự là hữu ích (ví dụ, chỉ bật được quạt khi có điện) còn 1998 tiết còn lại là hoàn toàn vô nghĩa (ví dụ điện đã làm cho quạt quay như thế nào?). Tất cả những việc gì phải làm là chép những lời thầy giảng, nhớ chúng, chép chúng vào bài thi, rồi sau đó quên đi.
Nếu ai chẳng may không thể quên được thì trở thành giáo viên và suốt đời không ra khỏi trường đại học.

Mà học đại học là cứ học đại đi cho bằng bạn bằng bè. Chẳng lẽ bạn bè nó đi học đại học, mình lại chơi MU Online.

(Siêu tầm)
-----------------------------------



Mr Nghĩa đã từng hỏi chúng ta, HỌC để làm GÌ??...thinking....thinking...
 
Hic....NA ơi là NA....cậu càng lớn càng thông minh. Mr Nghĩa nói vậy thôi, Mr hỏi chúng ta vì đấy là câu hỏi mà thầy của Mr hỏi Mr hồi bé mà đến bây h, sau từng đấy năm Mr vẫn chưa có câu trả lời ! :)
 
Back
Bên trên