TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Ngọc ơi, CMSN em, có điều thứ 4 tớ bận rồi T___T Đi làm:((
 
Ly ơi, thế đồng phục lớp mình thế nào rồi. Tâm nó bảo em send cho nó cái file gì đó liên quan đến đồng phục lớp hả, nhưng nặng quá nó chưa down về được - nhưng tình hình sao chồng ko thấy em send cho chồng :p
 
Em send cái file trên Hao ý mà :)) cho cả lớp, những đứa trên HAO đọc rồi thì thôi 8-| :p
 
sao dạo này đầu óc mình rỗng tuếch thế nhỉ, đọc rồi mà cũng ko nhớ :p...xin lỗi vợ nhá.
Ai biết mô tê trường Luật thế nào ko, điểm chuẩn năm ngoái, các ngành học v.v....nghe sơ sơ thì trường đấy có cả khối C ( mình đang tính đâm đơn vào đấy :)) )
 
Luật là thi khối C ý chứ nhỉ chồng nhỉ ;;)
Anw, này thì ĐH Luật ;;) (Click here for more information :)))

Tuy nhiên, cụ thể , điểm chuẩn năm ngoái của ĐH Luật HN :
- Khối A 19,5
- Khối C 19
- Khối D1 17

Nhân tiện, cũng list luôn điểm chuẩn 2 ngành Sư phạm cho chồng :-? :))
- Sư Phạm Văn, ĐH Sư Phạm HN ;;) khối C 23, khối D1,2,3 21,5 :))
- Sư Phạm Lý, ĐH Sư Phạm HN :)) khối A 26 :))

Tham khảo thêm điểm chuẩn tất cả các trường ở đây chồng ạ ;;)
http://ts.edu.net.vn/index.php?page=8.8&type=&view=197
 
cảm ơn vợ nhiều nhắm nhắm !!! Tình hình là cái link ĐH Luật của vợ chồng xem từ hôm nọ rùi, chả có cái quái gì. Cơ bản hè chồng ngồi ở nhà, nhàn vi cư bất thiện, mà bố mẹ chiồng lại cứ thích dằn vặt về chuyện con sẽ thi cái gì, làm chồng đâm mệt. Cơ bản các cụ ko thích chồng học mấy cái trường kiểu BK hay Giao thông, sợ khổ :p nên bắt chồng đi học tài chính kế toán rồi thì là kinh tế v.v.... Tự nhiên hôm nọ hai mẹ con ngồi nói cái gì với nhau lại hứng lên nhớ đến trường Luật. Nhưng mà nghe chừng năm ngoái điểm cao thế mà điểm chuẩn trường này thấp thế thì thi vào học với học sinh làng à ???? Kể cũng chán nhỉ? Chả nhẽ có cái khối A mình để dành mãi chọn trường ưng ý lại thành thế này ? hay thi luôn Ngoại thương cho nó đủ bộ? ( mà hồi nọ chồng trót phỉ báng cái trường đấy trước mặt bạn chồng rồi ạ :(( ) Đúng là ngu ngốc !

----------

còn sư phạm lý nữa à.....Chồng lười học lý thế này sao đủ tư cách dạy học sinh :(( :)) Nhớ sau này dạy phải con Duy Linh để nó chửi chồng à :p
 
Trần Thị Thu Thảo đã viết:
còn sư phạm lý nữa à.....Chồng lười học lý thế này sao đủ tư cách dạy học sinh :(( :)) Nhớ sau này dạy phải con Duy Linh để nó chửi chồng à :p
sau này, lỡ dạy phải con Duy Linh thì thay tớ rửa hận nhé:)>- :)>-
cứ cho thằng bé trực nhật nhiều vào
ai bảo bố nó gây nghiệp chướng:)) :))
 
Thảo cũng muốn lắm, nhưng chưa chừng bố thằng bé lại là hiệu trưởng trường đấy :p
 
Trần Thị Thu Thảo đã viết:
Thảo cũng muốn lắm, nhưng chưa chừng bố thằng bé lại là hiệu trưởng trường đấy :p
ừ, lúc đấy ko khéo, bố thằng bé lại đề ra qui định " cô giáo đi muộn trực nhật 1 tuần thì khổ":)) :)) :))
 
ôi giời ơi, vào HAO thấy cái phông happy birthday tưởng HAO trùng sinh nhật mình :p, sau một hồi suy đi nghĩ lại thì tự nhớ ra là chắc nó để thế với người nào sinh nhật ngày hôm đấy:(
Rất vui vì mọi người đã đến sinh nhật tớ, nhiều quà quá mà quà nào cũng thích cả :">, cám ơn mọi người nhiều :x
còn Trần Hoàng [-(

----------

Thương Ly với Thế Quang lắm :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ly với TQ làm sao thế?
À nhân tiện cảm ơn bạn Mai Tùng đã tận tình đưa đón tớ, dù MT rất bận học ;;)
 
56130.jpg

Tặng em yêu sinh nhật chùm bóng :))

Thương thì đến đây tặng quà cho tớ đi =)) :))

Trang em hôm nào đi bấm ko ;;) chiều thứ 6 em đi làm đến bao giờ ;;)
 
Phạm Nhật Anh đã viết:
Thảo làm sao mà lại có chữ kí hay thế;))
có gì đâu mà hay.....hai câu cuối trong bài goodbye của Air Supply thôi mà. Thảo thích bài đấy :p

----------

Trời hôm nay nóng quá nhỉ? Đi học có một tẹo mà ong hết cả đầu.
 
Ở nhà cả ngày hôm nay nên cũng chẳng thấy nóng lắm. Bọn mày cứ chúc mừng SN rồi "rất tiếc" rồi lại cám ơn loạn cào cào, nhưng cũng thấy hay hay vì ít ra mọi người cũng có vẻ biết quan tâm đến nhau hơn một chút! ( hay là mình ngộ nhận). May mà SN tớ là lúc lớp mình đi học rồi nên mọi người tha hồ gặp mà tặng quà!!!^-^
Nghe về vụ bàn nhau xin thầy Phúc đi tham quan 20-11 chưa?
 
Bàn đi 20/11 á? Xin lỗi chứ, nghe đã thấy bất khả thi, các bạn còn lạ gì thầy Phúc. Mà mình cũng chẳng biết cuối năm mình sẽ thế nào nhỉ? Cũng muốn vào ĐH cho nó nhớn nhớn thêm một tí, nhưng chả muốn xa mọi người gì cả!!! Dù sao thì học cấp III vẫn được coi là bé, là ngây thơ :))
 
Ngây thơ rồi lại chả biết đi đâu về đâu, chả biết mình đang ở đâu rồi đi đến đâu, đi về đâu, mà thực ra cũng chả để ý xem đi đến đâu nên đến đâu mà chả được, ở đâu mà chả xong, nói đến đây cũng chưa chắc đã hiểu nói đến đâu nhỉ? Chung qui lại là chả biết đến đâu nhưng chả nghĩ đến đâu nên đến đâu thì đến :)) :)) :)) Lan nhỉ ;;)
 
Em của chồng bi h lại sinh ra triết lý, cứ đâu đâu với đó đó đau đầu quá. Hôm nay mình ngứa tay chụp mấy cái ảnh, đang chỉnh sửa cho nó nhét vừa mấy cái ava phiền quá. Cái Y!M của mình lại trục văn trặc nữa....chán quá

----------

tiện thể muốn nhờ các bạn send cho tớ mấy cái ảnh " rung nhan " của các bạn, để tớ làm kỷ niệm, nhất là NA, THoàng và em Trang. Gửi cho tớ theo [email protected] nhá. Hoặc send qua Y!M cũng được. Nik t4h3_ams. Bạn NA làm ơn add hộ tớ vào cái.
 
Ko phải em Ly tự dưng sinh ra triết lý đâu, nguyên nhân là vì 1 nhân vật "vĩ đại" trong lớp mình, Ly nhỉ!
Quên mất, tớ đang làm mấy cái flash+album ảnh lớp mình, tớ cần thêm rất nhiều ảnh của mọi người( chụp riêng, hồi bé......là cần nhất, bởi vì cứ mấy cái cả lũ đứng xếp hàng cười cười thì hơi thiếu phong phú, nói chung là áo thể đưa những bức ảnh mọi kiểu, càng ngộ nghĩnh). Gửi cho tớ hoặc copy vào USB rồi nói với tớ, lúc nào tiện gặp nhsu thì tớ lấy, ảnh hồi bé thì có thể chụp lại bằng máy KTS, ko thì cho tớ mượn về chụp lại rồi trả ngay, okie!
Chuyện này ko mất nhiều công sức đâu, mọi người giúp nhanh hộ nhé, bởi vì sắp hết hè rồi, vào năm bận lắm, mà sợ lúc đấy ko còn hứng như bây h.
THANKS!
 
Back
Bên trên