TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

í ẹ T____T cố lên nhé \:D/ :)>-
Có gì lớp đi chơi đê :|
 
Bạn Hoàng cố lên \:D/
Tuy vậy 8-| visa exchange theo tớ đc biết thì ko có vấn đề gì :D khai ổn thỏa tài chính là okie :)
 
thôi cứ chờ bạn ý lên cho kết quả, rồi mở tiệc ăn mừng Hoàng nhờ ;;)
 
Mà có phải 1 người ăn mừng đâu :p

Xong rồi, bạn Hoàng cố chờ đến đầu tháng 8 bạn Trang lại đi xin visa ý chứ :)) Book vé từ từ thôi :))
 
Trần Thu Trang đã viết:
thôi cứ chờ bạn ý lên cho kết quả, rồi mở tiệc ăn mừng Hoàng nhờ ;;)
ăn mừng ah???:)) :))
lại ăn mừng ah?
:)) :))
thằng NA đâu
nó có visa rồi, ăn mừng đê:))
 
Á à :)) Hoàng là Hoàng ko hề thích các bạn cứ để NA với Hoàng khao chung đâu nhé :)) Hoàng định ăn khao NA trước, rồi mới tổ chức khao to :)) Chắc bạn Hoàng tính là NA khao ko đc hoành tráng bằng nên ko muốn góp gạo thổi cơm chung đây mà :))

Tưởng gì :p tớ ủng hộ Hoàng hết mình ;;) mai cố lên nhé >:D<
 
Cái chuỗi số dưới chữ kí bạn Trà nghĩa là gì thế:-/

@Ly:Chưa mở mail à:D
 
Chuối đấy của Trà tớ hiểu đc 1/3 cơ ;;) yêu Trà lắm :x :p

@NA : Mở rồi thì sao ;;) tớ mở Y!M cả ngày ý chứ :p send cái essay sang đây [-x
Anw thanks >:-D<
 
Ly ơi phát hiện ra số cell em Ngọc vứt cho của em Trà là cái gì rồi :)) là cái status của em ý trên HAO kìa 8-}
còn cái chuỗi tao cũng hiểu chút xíu, chỉ không biết đúng sai thôi 8-|
YAMFL =))

----------

ah essay gì thế xem với send với ;;):((
 
Nhìn số cell là tao biết rồi :p

YAMFL =))

Thôi, lại để máy load film 8-| phòng này nóng quá :))
 
Ah, cái essay...đống giấy vụn ấy mà, bạn Trang không cần biết đâu:D
 
Các bạn lớp Lý cho tớ nhờ 1 tý được ko ?? Tớ có thằng em trong Sài Gòn nó muốn hỏi han mấy tý về bạn Đức lớp ấy ( khổ suốt ngày đi môi giới ) :(:( Bạn nào hảo tâm nói chuyện với nó hộ tớ : Nick nó là : carem_thichkonao . Cảm ơn ạ :D
 
Ôi bạn Đức á : đẹp trai ngất ngây con gà tây, học trên cả đỉnh, tính tình thì tốt bụng, cực galăng v.v...ấy còn muốn hỏi gì nữa ko?
Ôi đồng phục trường mình, sao lại có cái giống thế cơ chứ. Nghe nói mẫu này là của em MTrang Anh 1. Nhưng mà tình hình dân ams có mỗi cái phù hiệu là đẹp nhất trên đồng phục thì tí hin trên cổ áo. Thôi ko bàn về việc nó bé vội, nhưng sao mấy em gái nhà mình lại phải mặc lệch lạc thế??? Lệch tay còn đỡ, đây lệch cổ. Thà phóng to dán một cái trước, một cái sau có khi còn đỡ lố hơn :(( Ôi năm sau sao dám mặc đây??? Năm cuối rồi mà còn :((
 
Bạn Đức nổi tiếng đến tận Sì Gòn cơ à:)) kinh nhẩy:D

2Thảo:2 đức tính đầu và cuối cần xem xét lại:))

Năm sau tớ không cần đồng phục:p may thật:D
 
Đồng phục của MTrang thì gốc là như thế, nhưng bị trường sửa lại tương đối nên xấu hẳn :)) nói thế oan cho em ý quá :p
Riêng phù hiệu thì lúc thiết kế đã chưa đưa vào rồi 8-|
Tuy nhiên, nếu chồng cần 1 cái tên để trút sự bực tức của bộ đf, thì đó là ...Nhà may Phương Thảo :))

Ý NA là 2 đức tính đó phải nói về NA ;;)
 
Phạm Mai Ly đã viết:
Ý NA là 2 đức tính đó phải nói về NA ;;)
0 dám:)) Mà thầy Phúc vẫn đang ở quê, mình cứ ngóng thầy về để...xin chữ kí cho mấy cái recommendation:(
 
Phạm Nhật Anh đã viết:
0 dám:)) Mà thầy Phúc vẫn đang ở quê, mình cứ ngóng thầy về để...xin chữ kí cho mấy cái recommendation:(
đã xong recommendation rồi cơ ah?:eek:
nhanh ghê nhỉ
cậu làm ntn?:-/
xin chữ kí thầy Phúc ah?:eek:
tớ thì ko dám:))
hôm nọ xin chữ kí vào cái đơn xin mượn học bạ đã mệt rồi
@ NA: tớ cũng có bà con xa trong Sài Gòn
thế có đựoc coi là "nổi tiếng đến tận Sài Gòn" ko?:-/ :-s :))
Tớ có thằng em trong Sài Gòn nó muốn hỏi han mấy tý về bạn Đức lớp ấy
nhưng sao lại " thằng em", " con em" thì sẽ hay hơn:)) :-?
 
Đã có điểm chuẩn vào ams 10 chưa? Đứa nào xem hộ tao chuyên Sinh, toán, Lý với
 
Back
Bên trên