TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

  • Bắt đầu Bắt đầu pippin
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
ây zà, muốn đi máy bay lắm đấy những mà đi theo cả vài chục người, chứ giá mà chỉ mình nhà chồng đi thì có khi bố chồng cho chồng đi tên lửa ý chứ, cần gì phải bán Nouvo :P
 
Ối giời ơi, cứ đến chiều tối là mạng nhà tao k vào được k hiểu tại sao :o :o Mạng FPT công nhận lởm :-w
Anw, Ly em, =)) mặt tao thì hơn gì :| Còn hết sữa rửa mặt nên tình hình là...:-s:-&
Mà tao có khi sáng nay lại đi chơi tiếp :))
 
@Trang :Mày thì tít rồi :)) Hôm qua về thấy tầng 1 đèn sáng, giật mình tưởng mẹ ngồi đợi để quạt :)) hóa ra mẹ đang tiếp khách => chỉ mắng 1 câu rồi tao bùng lên nhà :P
Mạng đến tối thì lởm :)) nhà tao chỉ có Th đến 11h thì cắt thôi :))

@Chồng : Đi với cơ quan à ? vợ là vợ ko thik đi với cơ quan bố đâu :( tuần sau vợ đi với CQ bố vợ đấy chứ :| cơ mà chẳng lẽ để bố đi 1 mình nhỉ :) kéo theo con em đi cho cụ vui :))
 
có khi tớ sắp k làm mod 0407 nữa rồi, báo đề các bạn biết :D:p
 
Nhà chồng thì đi với cơ quan bố vui hơn. Năm ngoái nói chung là rất vui :P
 
Mấy ông cơ quan bố vợ thì toàn ngồi uống bia, rượu + tá lả ăn tiền :)) :)) cả năm ko đc chơi hay sao ý :)) giá kể mình có 1 chân thì cũng vui :)) nhưng mà lại bị kick ra ngoài, có khi còn là : "Con dẫn các em (con em các chú) sang phòng khác cho bố + các chú chơi" :(( mà bọn trẻ con thò lò mũi xanh, hỏi nhiều, hỏi vớ hỏi vẩn, rồi hỏi chán rồi bắt đầu kể chuyện gì gì ý rồi hỏi chị thế nào thế nào :| phiền cái là các em rất thích chị Ly :( cứ bám lấy chị Ly ý :(( chị thì thik phòng các bố hơn :)) Mà thật ra thì cũng thik trẻ con :x nhưng chỉ mấy bé khoảng hơn 1 tuổi, ko nói đc mấy mà lại bụ bẫm yêu yêu, ngoan lắm ý :x chứ các em 3-4 tuổi nói nhiều là chị Ly ko thik :))

Nhật Anh đã viết:
Điều hành viên chưa phải là mod à
Ông có hiểu thế nào là "sắp ko làm mod nữa" ko ?? :P
 
Thứ nhất là NA có vẻ hơi ngớ ngẩn với câu hỏi ấy. Thứ hai là về chuyện đi chơi của chồng. Phải thú thật là cơ quan bố chồng, những người mà năng quen biết ý thì toàn người trẻ thôi, theo kiểu 25, 26 ý. Cái tầm tuổi ấy thì lại thích chơi với chồng hơn là chơi với bố chồng nên chồng có thể cực kỳ yên tâm về vụ có bạn ( chỉ sợ bố chồng ko có ai chơi :)) )mới lại đi chơi với cơ quan bố được phục vụ đến tận răng chỉ việc đến đấy, ăn ngủ và chơi theo đúng nghĩa, nói chung là sướng lắm.
 
Mới lại nói đi nói lại mà như kiểu vợ thật chắc chồng cũng xin hàng dài. Chồng cũng sợ mấy em thò lò mũi xanh + nói nhiều + mà nói chả hiểu nói cái gì :P. Nhưng tình hình là có khi bố chồng còn phải nhờ người trông chồng ý chứ ko dến nỗi bắt chồng trông mấy em đâu. Mà kể cả đến mức có bị trông thì còn con em chồng nữa. Nó rất được việc trong những việc như thế, chồng chỉ ở danh sách dự bị thôi. :))
 
thì chính những người như thế mới ko dám mon men đến gần bố chồng đâu ạ, cứ gọi là cách xa cả thước ý :)) mà ko chơi với bố chồng thì họ sẽ chơi với chồng
 
Vợ chả đc may mắn như thế :( các chú kia chơi với bố chồng để lại con các chú ý :((
 
Không hiểu rì cả :(( :)) Cứ bố chồng với bố vợ, cô nọ cô kia.....:-s
Đi nghỉ mát với bố là thích lắm rồi, có mặt các chú cứ xin tiền, thế nào bố chẳng cho. Mà bố chơi bà càng hay, bố tôi đi nghỉ mát chỉ chơi bài thôi, cũng phải dẫn bộn nhóc đi chơi nhưng đựoc cho tiền ( Thường là thừa nhiều :d ). Các chú cứ nhậu nhẹt, mình lại được chén nhiều ;;) sướng thật ;) ( Cứ cua, ghẹ, mực...chiến tất ). Mà cái thú nhất là được ở một nơi ko ai biết mình, mình cũng ko phải nghĩ đến người khác, tự do nhảy sóng, bới cát, thả diều, tối ra biển hóng gió với trăng sao ( Phê wa' :D :D :)) ) Nói thế chứ nếu buồn thì ra biển một mình càng buồn hơn :-s [-x
 
Cái chính là tôi phải dẫn theo 1 lũ lít nhít thò lò :(( chứ 1 mình thì ... anw, cũng đc :)
 
Sao mọi người khổ thế? Tui là con sếp, bố tui lại chả nhậu nhẹt gì bao h, nhân viên nào mà dám bắt tui trông con cho họ? Chỉ có mấy cu thò lò mũi xanh hay mon men ra chỗ con em tui chơi thôi. Tình hình là sáng dậy ăn no phè mắt ra rồi đi chơi, tối chán chê đi dạo mát với mẹ, bố ko thích thì bố ở nhà ngủ + xem ti vi. Chả liên quan gì đến ai :) Thế mới vui chứ :P
 
Em cũng là con sếp này :)) thế nên sếp mới bảo em ra trông các cháu cho sếp còn chăn bọn đệ tử :))
 
Mà mấy hôm nữa chồng đi đèo Hải Vân ( công ty bố chồng thiết kế cái hầm Hải Vân ấy nên mấy hôm nữa qua đấy sờ tận tay day tận trán :p ) + đi Hội An + đi cái Cảng khỉ gì ấy. Nói chung là đi 5 ngày ( kể cả ngày lên tàu ) - chắc vui hơn ở nhà nhiều :).
Tạm gác chuyện đi lại. Hôm nay Anh đá với Ecu. Anh mà thua thì thôi dẹp WC đi. Dù sao thì từ đầu giải đến h chưa xem trận nào ra hồn.:P

----------

ây zà, sếp chăn đệ tử => con sếp chăn con đệ tử. Thù lao thì ko có, mệt thía. Bố em kiểu gì kỳ vậy, chán thía. Ôi bố vợ mình :P
 
Hôm hầm HV khai trương là nhà em đi luôn :)) ngay hôm mới mở :)) nhưng giờ nghe đồn là nhiều bụi khói lắm => dễ gây tai nạn :P
 
Trương Trọng Khánh đã viết:
Nói thế chứ nếu buồn thì ra biển một mình càng buồn hơn :-s [-x
ừ buồn quá rồi lại "ôm phản lao ra biển" thì khổ:)) :))
ậy được đi là sướng rồi
hè năm nay nhà tớ bố đi công tác
chẳng đi đâu cả:(( :((
 
Trời ơi, ko thể tiêu hó nổi đội tuyển Anh hôm qua. Thế mà cũng gọi là đẳng cấp với sơ đồ chiến thuật 4 - 1 - 4 - 1. Hôm qua Lampard chuyền được 5 quả thì 4 quả hỏng, sút được 3 quả thì chắc 2 quả đi tìm chim, một quả ra ngoài cột dọc. Gerradd chắc chẳng hơn gì, Rooney thì thôi rồi, chỉ được cái lấy thịt đè người.( chỉ hay hơn hai chàng kia ) May mà hôm qua Crouch ko vào ko thì chắc có buồn ngủ cũng cố mà xông dậy đập cái ti vi mấy cái. :( Thắng nhờ cái chân của Beck hôm qua tìm lại cảm giác, có tin nổi ko ? Mấy hôm nữa gặp BĐN, thôi thì cũng coi như là lợi thế vì bên đó bị mấy thẻ đỏ, thẻ vàng ( trận hôm qua BĐN - Hà Lan có 4 thẻ đỏ, 16 thẻ vàng ), nhưng mà Anh mà cứ đá như thế này thì chắc mình phải chia tay WC sớm. Ai bảo trót thề thốt :((
 
Đề nghị pà con ko làm nhạt chủ đề b-) Cuối cùng Thảo cũng phát hiện ra một điều thú vị từ số áo của Beckham ( Liên quan đến me :D :D Ặc ặc , chết vì cười )
Trang : KKK là gì vậy? kinh khủng khiếp hử :)) ( Khác kực kì kool của tớ /:) /:) )
Hôm qua vừa xem quảng cáo sữa :D Tên sữa là DoZi ặc ặc... nếu uống sữa vào rồi giống Dory thật thì ko ai uống đâu :D :D
 
Back
Bên trên