TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

  • Bắt đầu Bắt đầu pippin
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Trần Hoàng đã viết:
đâu có, vẫn kịp ăn sáng rồi mới bật
chắc tớ là người dậy sớm nhất trong số những đứa đi tham quan đấy
:-? :-? giờ này chắc các cu đang ngủ:)) :))
Ờ đúng thế :))

Lúc đầu cũng định ăn phở ở gần đấy với bố nhưng do hàng phở mới có phở chín => về cho quần áo vào máy giặt rồi ngủ 1 mạch 12 tiếng liên tục.

Dậy 8-| toàn thân ê ẩm 8-}

Mệt thế :|

Lúc đi nhớ nhất cái laptop :x :)) sau chồng và các bạn ở nhà ;;) ;;) ;;)

----------

Trần Thu Trang đã viết:
nào ;;) tường thuật cộng với ảnh nào ;;)
Em Trang :x tường thuật mệt lắm :)) ảnh tí nữa tao up đây :D

Mà em online gọi tao cái :D đang định hỏi :)
 
Em nhớ chồng sau cái laptop cũng phải thôi. Theo kế hoạch của bố chồng thì tháng 7 nhà chồng mới có kế hoạch du lịch. Chồng mà đi độ 4 ngày chắc nhớ cái máy lắm :P
Nhưng mà nói chúng là em ắp ảnh ý, lên photobucket cũng được.Nhanh lên, chồng sốt ruột lắm :)
 
có ai biết ở đâu có truyện " mật mã De Vinci" trên mạng không?:-/ :-/
nghe nói truyện hay lắm:-? đến thằng anh họ tớ, người mà không đọc truyện gì dài hơn conan( trừ Harry) cũng quảng cáo thì cũng phải xem xét
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tìm thử bằng tên tiếng Anh xem : Da Vinci Code

----------

hik - - cuối cùng đã save xong ảnh. Sau 1 hồi buôn chuyện+xem ảnh thì thấy các câu truyện tình cảm của lớp mình cũng phong phú ra phết đấy nhờ ;;)
 
Phạm Mai Ly đã viết:
Hỏi THế Quang đi, lâu lâu rồi thấy TQ đọc mà.
truyện của TQ là truyện nó mua ở của hàng sách mà, chứ có phải trên mạng đâu.
 
Mọi người ngủ khiếp thế, tớ dậy từ 9h22' sáng hôm qua, dậy xong chả muốn làm cái gì, chỉ thấy nhớ khủng khiếp thôi :(

Máy tớ đang bị virus đây, tức chết đi được, phải nhờ thằng anh họ save ảnh hộ, Ly, hôm nào tao qua nhà mày vứt cái USB cho nó an toàn, hôm nào được thì nhắn tao
 
Chán quá, đến bây h mới hết ê ẩm thật sự, nhưng mà nhớ mọi người kinh khủng. Đi vui vẻ thế xong rồi ai về nhà nấy luôn, giá mà được lấy cái tuần cuối năm bù lại cho bây h.
Ko sao, đi để lấy lại phần nào cảm xúc đẹp đẽ với lớp mình.
À, để hôm nào qua nhà Ly lấy NKL, để tớ tường thuật vào đấy cũng đc.
 
Vũ Thu Phương đã viết:
chị Ngọc nói cái giề khó hỉu quá... nhờ em cái giề.... học cô Nam ah, lớp mấy 8-} học bây h cô chửi cho một trận ấy chứ 8-}......
8-} Bạn chị Ly muốn học thêm Lý, chị hỏi xem em học đến đâu rồi còn gì, chứ bây giờ làm sao bạn chị Ly vào học cùng với bọn lớp 11 lên 12 được, chúng nó học tận đẩu tận đâu rồi í 8-}
 
Ngô Thu Lan đã viết:
Chán quá, đến bây h mới hết ê ẩm thật sự, nhưng mà nhớ mọi người kinh khủng. Đi vui vẻ thế xong rồi ai về nhà nấy luôn, giá mà được lấy cái tuần cuối năm bù lại cho bây h.
Ko sao, đi để lấy lại phần nào cảm xúc đẹp đẽ với lớp mình.
À, để hôm nào qua nhà Ly lấy NKL, để tớ tường thuật vào đấy cũng đc.
;;) Lan nhớ ai nhất ý :)) :-"
 
2 cái con này đanh đá quá :D thôi để tao nhớ hộ cho :D tao là tao nhớ hết tất cả tình yêu lớn nhỏ vừa bé xíu :x:))


Anw, sắp rồi :):)
 
Tao còn nhớ cả chuyện của Trang nữa cơ, ai có nhu cầu tớ share cho!!!
 
Các bạn lại bắt đầu rồi đấy. Nhưng thế cũng được, cho cái topic lớp mình nó có sinh khí một chút. Xem ra chuyến đi lần này có vẻ làm được cái điều đáng mong chờ nhất đấy ( theo như em Lan nói ) : đi xa để yêu lớp mình hơn ( khổ thân đứa ở nhà ). Tình hình là tớ thì tớ yêu lớp sẵn rồi, tuy thỉnh thoảng hơi ức chế chút.:P
À mà ko biết mấy hôm nữa các bạn có kế hoạch đi đâu chưa. Đang tính rủ mọi người đến thăm thầy Nghĩa. Mấy hôm nay trời đang mát, đầu hè lại rảnh rang nữa.:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình hình là các chị đi Sapa về nhưng em thấy hình như topic vẫn thiếu sinh khí trầm trọng thế nhỉ 8-}
 
Khiếp :)) 2 con kia sao lại phải lên đá nhau thế :|

@ em Phương : Lớp chị còn buồn ngủ ở nhà :D hôm nay tao lại ngủ từ 8h đến 2 chiều 8-|

Thế tình hình là tớ nên bảo bạn tớ học thêm Lý thường ở đâu :) ???
 
bạn chị học lớp 11 ah... uh thế thì học thêm cô Nam cũng được, nhưng cẩn thận học lười hoặc quá ngu là cô chửi đấy.. 8-|
 
Contact của cô em quên rùi 8-} chị hỏi chị Thảo chị Ngọc ý 8-} hay cái anh béo béo leo cửa sổ hình như cũng có mà 8-}
 
Back
Bên trên