TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

thông báo muộn : Mai các bác nộp 620k nhé. Đi giường nằm . Ngồi không chịu nổi đâu
 
Thế này là con Ly ở nhà rồi kkk kế hoạch không những thay đổi mà còn tăng tiền lên 100k. Tao mà có ở nhà chắc cũng k được đi :|
 
Thế này là con Ly ở nhà rồi kkk kế hoạch không những thay đổi mà còn tăng tiền lên 100k. Tao mà có ở nhà chắc cũng k được đi :|
 
@Ly: Yahoo lẫn google không có chịu nổi 3GB đâu:)) Hơn nữa bà up hết chỗ đấy thì modem hàng xóm nó cháy từ bao giờ rồi. USB 1.1 còn mất đến >150 phút để cóp:-O
@Thảo: Thực ra lúc đi là tớ cũng lưỡng lự lắm, "cắn rứt lương tâm" lắm, đáng lẽ cứ ở nhà mà tự nhiên đi đội mưa làm cái gì:)) nên lúc ông bảo vệ nói vậy là quay luôn không nghĩ gì nữa:))
 
Trương Trọng Khánh đã viết:
thông báo muộn : Mai các bác nộp 620k nhé. Đi giường nằm . Ngồi không chịu nổi đâu
Trọng Khánh à, sao lại thế ? Cậu thông báo trên này thì chỉ có tớ, NA với LY biết trong đó có 2 đứa ko đi... thế mà cũng nói. Sao lại thế ??? Các bạn ý đã thống nhất rồi cơ mà ? Thật là ....
Thế này thì TQuang chắc ko đi được rồi. Tớ bảo với mẹ nó phải nộp có 530 K thôi. Nó chắc chẳng làm cho mẹ nó tin được là 90 K thặng dư là sự thật đâu. Có khi mẹ thằng bé lại tưởng nó xin láo.... Poor him....
 
Phạm Nhật Anh đã viết:
@Ly: Yahoo lẫn google không có chịu nổi 3GB đâu:)) Hơn nữa bà up hết chỗ đấy thì modem hàng xóm nó cháy từ bao giờ rồi. USB 1.1 còn mất đến >150 phút để cóp:-O
@Thảo: Thực ra lúc đi là tớ cũng lưỡng lự lắm, "cắn rứt lương tâm" lắm, đáng lẽ cứ ở nhà mà tự nhiên đi đội mưa làm cái gì:)) nên lúc ông bảo vệ nói vậy là quay luôn không nghĩ gì nữa:))
Thật ra là thế này. Sáng nay nghe đâu phong phanh là thầy bắt đi học, thế là tớ với em Vân xuống tìm thầy xin cho lớp nghỉ ( vì nếu ko thì thầy mất công đến, cả lớp nghỉ rồi còn đâu ). Xuống hỏi mấy em 10 Lý thì các em ý bảo thầy cho 2 lớp nghỉ luôn. Một số bạn đi bắn half life chưa về, ông thì về mất rồi mới lại nghĩ chiều nay ông bùng, ko thì tôi đã nói cho ông để chiều nay ông khỏi mất công đội mưa đến. Dù sao cũng nhiệt liệt hoan nghênh người có thể coi là ý thức nhất lớp trong việc đi học ( dù các ý thức khác có thể ko có :p ) BRAVO !!!
 
Em Trang :x tao chắc vẫn đi đc :p :)) chẳng qua bực mình 2 cái thằng kia thôi :)

Với cả em Trà em Lan đi cả :) tao ở nhà thành ra không khí nó cứ căng thẳng thế nào ý :|
 
Tối qua bạn Thảo gọi điện đến nhà tớ. Chẳng bít thế nào, sau đó bạn Kiên hay sao ý gọi đến nhắn mẹ tớ tăng tiền từ 530 lên 620 K. Chẳng hỉu bạn ý nói gì mà sngs nay tớ ko được đi. Chán
 
thử xem co post dc ko nào

----------

Chán quá cơ, cuối năm mà lớp ảm đạm ghê gớm. Đi tham quan cũng chẳng có không khí, hi vọng là đến đấy sẽ có gì thay đổi.
Nhưng vẫn chán chết đi được.............
 
Lớp 11, đáng ra phải có ý nghĩa hơn chứ nhỉ. Ngày cuối năm, trời mưa rả rích, ngán ngẩm, chẳng muốn ở nhà cũng chẳng muốn đến trường, chán...........
Hi vọng mọi chuyện chỉ như một cơn mưa rào hạ hỏa cho những cái đầu nóng nực
sau cơn mưa trời lại sáng!0:)
nhưng chẳng hiểu trời nóng thì lớp mình có thể bớt lạnh lẽo đc ko???
 
Có gì đâu mà bạo lực. Nếu có thể post ảnh hai bạn ý lên thế vào cái mặt ấy thì mới đã chứ. Tớ thấy lấy tay đấm ko sướng bằng lấy chân đạp :p
 
Lan lx đã viết:
nhưng chẳng hiểu trời nóng thì lớp mình có thể bớt lạnh lẽo đc ko???
Mày có nghĩ 'lạnh lẽo' là từ sát nghĩa ko :-/
Có lẽ nên dùng 'ảm đạm' em ạ :)
Uh, sau cơn mưa trời lại sáng thôi :D nhưng chắc phải đợi ngày mai ... giờ ko sáng kịp :p


Cá là Ly điền tên QT với KT vào đấy
Có khi phải điền tên NA vào 8-|
 
Bạn là người nhìn xa trông rộng, cẩn thận và chú trọng đến hiệu quả, nhanh nhẹn. lanh lợi, tư chất thông minh bẩm sinh và rất khiêm tốn. Bạn không dễ nhanh chóng kết bạn với người khác nhưng lại là người bạn rất trung thành, đồng thời bạn cũng yêu cầu bạn bè đối xử trung thành như vậy. Rất khó có thể lay chuyển lòng tin của bạn đối với bạn bè, nhưng một khi lòng tin của bạn bị tổn thương, lập tức bạn sẽ ăn miếng trả miếng và khó tha thứ cho người khác vì sự phản bội.

http://www.mg9h.net/tests/index.php?t=0

8-|

8-}

:)) :)) :))
 
Cái nì tớ làm lâu rồi:))
Kiểu người của bạn: Người tự bảo vệ mình theo kiểu ăn miếng trả miếng
Your pts: 39
Details:

Bạn là người nhìn xa trông rộng, cẩn thận và chú trọng đến hiệu quả, nhanh nhẹn. lanh lợi, tư chất thông minh bẩm sinh và rất khiêm tốn. Bạn không dễ nhanh chóng kết bạn với người khác nhưng lại là người bạn rất trung thành, đồng thời bạn cũng yêu cầu bạn bè đối xử trung thành như vậy. Rất khó có thể lay chuyển lòng tin của bạn đối với bạn bè, nhưng một khi lòng tin của bạn bị tổn thương, lập tức bạn sẽ ăn miếng trả miếng và khó tha thứ cho người khác vì sự phản bội.
Ừ, giống nhỉ,8-|
 
:eek:

Các bạn cứ thấy tớ là bắt chước :p

Các bạn mà giỏi như thế thì năm sau cho làm giao lưu :))

À, mà cả 2 đứa đều đi nhỉ :( :D
 
Back
Bên trên