TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Trần Hoàng đã viết:
ủng hộ ý kiến vào sư phạm văn của Thảo:-?
vài chục năm nưa tớ gửi con tớ cho Thảo:)) :))
nhưng báo trước con tớ chắc cũng ngu văn như tớ thôi
khó dạy lắm đấy
còn về vụ HPH của tớ thì dĩ nhiên không có gì để nói
chẳng phàn nàn gì ngoài chuyện "tìm lớp mãi chẳng thấy đâu, mẹ định bỏ về"
lần đầu tiên sau 8 năm HPH mà cả mẹ cả con đều chẳng có cảm xuc gì
Cậu đúng là con người hiểu biết đấy!!! Tớ tự nhận có khả năng biến người bt thành người ngu, người ngu thành người cực ngu ( giống thầy Nghĩa ghê :p ) thế nên THoàng cứ yên tâm mà gửi con cho tớ. Sau khi học xong văn tớ dạy, nó sẽ bảo với bố nó là :" thế này thì bố ngu là đúng => nó sẽ ko sỉ nhục cái sự ngu văn của cậu nữa. Mà ít nhất lúc đó chắc cậu giỏi hơn nó thì mới bảo được nó chứ )
 
Trần Hoàng đã viết:
ủng hộ ý kiến vào sư phạm văn của Thảo:-?
vài chục năm nưa tớ gửi con tớ cho Thảo:)) :))
nhưng báo trước con tớ chắc cũng ngu văn như tớ thôi
khó dạy lắm đấy
còn về vụ HPH của tớ thì dĩ nhiên không có gì để nói
chẳng phàn nàn gì ngoài chuyện "tìm lớp mãi chẳng thấy đâu, mẹ định bỏ về"
lần đầu tiên sau 8 năm HPH mà cả mẹ cả con đều chẳng có cảm xuc gì
Hòang sáng tạo nhỉ :eek:
Mà thế là mẹ cậu ko đi họp à 8-|

Gửi con cho Thảo á [-x em thì ko dám đâu Thảo ạ 8-}
 
Xem ra bạn Ly với bạn Hoàng chăm TOEFL quá, ngộ chữ rồi:p Chắc các bạn đi thi thể nào cũng >600 :D
 
lớp loạn quá nhỉ :D không có Trang là khổ thế đây ;;):D:D


<j/k:p>
 
Tớ mà học khá thế thì :((

Lười quá :">

NA còn lạ gì cách học của tớ 8-| bt Nghiêm từ thi đến giờ tớ còn chả làm :)) nữa là đòi chăm :))

:(( :(( :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chán thật đấy. Dạo này đến lớp mà vác được cái thân về thì đúng là một kì tích. Chưa năm nào oải như năm nay. TQuang lại còn nhờ tớ dân vận mẹ nó cho nó đi tham quan chứ. Khổ thân thằng bé, nhưng mà còn khổ thân mình hơn :((
Chiều nay chả đi Văn Miếu nữa, ở nhà xem Bao Chửng có khi còn hơn là ngồi ngủ gật ở đấy. Cơ mà lại phải đóng thùng đi :(
Bi h đến lớp thì chán, mà ngồi ở nhà lại đâm ra buồn ngủ. cái thời gian biểu của mình dạo này có vẫn đề rồi. Sức khỏe giảm sút hơi nhiều. Đầu óc lúc nào cũng ong ong. Học thì ko muốn, chơi nhiều thì chán. Hè này lại chả được đi đâu. What must I do ???
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thấy mấy em 10 Lý bảo hôm nay thầy Đệ cho nghỉ. Cơ mà thầy ko cho nghỉ thì cũng có ai muốn đi học đâu cơ chứ. Mà mai đến lớp lại nhìn nhau chán rồi vác cặp về à. Mà sao dạo này NA im hơi lặng tiếng thế nhỉ. Nghe phong phanh là máy em Lan em Ngọc em NA ko vào được HAO thì phải. Buồn nhỉ ??? Chả nhẽ cứ lên đây mà độc thoại ???

----------

Nhục nhã thay cho những kẻ bị coi là rác rưởi !!!
Nên sửa lại là : " Rác rưởi thay cho những kẻ ko biết thế nào là nhục nhã !!! "
Mà hận đời vừa thôi em yêu, ko là mất xinh + tổn thọ đấy
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thầy ĐỆ chắc chắn cho nghỉ mà ;;) mà không thì lớp em cũng bùng..
hum nay bon em đến thăm thầy Nghĩa rùi ;;) phá tanh banh rùi... (phải cái nhà thầy mất điện :(( không hát được 8-})
 
Thông báo: hiện nay các tài khoản FPT khi truy cập các trang có đuôi org sẽ bị redirect đến trang myfamily.com, đây là lỗi của server FPT. Nhưng tớ vẫn vào được:D
<br>Thầy Đệ cho nghỉ à. Hôm nay mình đến cổng trường thì ông bảo vệ đuổi ra, bảo để xe ở ngoài, bực quá quay xe về luôn, cóc thèm:)) (may thầy cho nghỉ)
 
Phạm Nhật Anh đã viết:
Thông báo: hiện nay các tài khoản FPT khi truy cập các trang có đuôi org sẽ bị redirect đến trang myfamily.com, đây là lỗi của server FPT. Nhưng tớ vẫn vào được:D
sao tớ cũng vẫn vào được:-/
thậm chí còn nhanh hơn bình thường:))
nè bạn Ly dễ thương ơi:x
bạn hứa cung cấp cho tớ tài liệu SAT mà:x
tớ không dám giục bạn đâu
tớ chỉ nhắc bạn thế thôi;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
À, đấy là thông báo tối qua thôi, bây giờ tớ cũng vào được bt rồi:)) Chắc FPT fix xong rồi:)
Hoàng chờ đấy. Ly cho tớ mượn trước, Ly nhờ:D
 
Hôm nào tớ đưa cho Hòang 8-| :)

Tớ vốn tốt thế mà 8-|

Chỉ có Qtrung là ko nghĩ thế thôi.
 
Phạm Mai Ly đã viết:
Hôm nào tớ đưa cho Hòang 8-| :)

Tớ vốn tốt thế mà 8-|

Chỉ có Qtrung là ko nghĩ thế thôi.
không gửi được qua mail ah?
nếu không gửi được thì mai mang đi cho tớ:) :)
 
Mà tình hình là tớ tưởng các bạn bùng hết rồi chứ ko ngờ còn NA ngoan ngoãn chiều đến trường đi học. :p
Tớ vừa hoàn thành xong nghĩa vụ với em Quang. Gọi điện đến nhà em ý nhắn rất chi là " ngây thơ " là : " Bác ơi nhắn dùm cháu bạn Quang mai mang 530 K đi nộp tiền tham quan " => chả thấy bác nói là bạn Quang ko được đi. Tiện thể ngồi nhắn nhủ bác mấy câu nào là lớp cháu cuối tuần đi rồi nên mai phải nộp tiền, năm nay đi đầy đủ lắm bác ạ v.v... ( mặc dù thì mình phải ở nhà )thậm chí còn phải khai tên cho nó thêm phần thông tin chính xác. Phen này mai mà thằng Quang được đi thật thì mình cứ gọi là bộn quà :p
Bạn Ly ơi, bạn Thảo ko được đi Sapa đâu, bạn Ly nhớ mua quà cho bạn Thảo nhé :)
 
Vâng, để em mua quà cho chồng chồng nhé :x

Chồng ở nhà ko sợ em đi 3 đêm liền ... hả :))

Mà vợ chán chả muốn đi rồi :( mấy hôm nay ... thật ra ... kế hoạch mà thay đổi 1 lần nữa là vợ ở nhà luôn (vợ nói rồi còn gì :|)
 
Chồng biết rồi, nhưng tình hình là kế hoạch có gì thay đổi đâu, thế nên có nghĩa là vợ vẫn đi như bình thường, tức là chồng vẫn có quà như bình thường :)
Mà em đi đâu 3 đêm liền cơ, vợ đi ko sợ chồng ở nhà .... ba đêm liền à???
 
Back
Bên trên