TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Chán quá. Có một cái ảnh con mèo trông cực kì ngộ nghĩnh dễ thương thì nặng quá, ko tải lên được. Mà dạo này cái Y!M của chồng cũng có vấn đề, ko thay được display image. Dạo này tự nhiên hứng nghe mấy bài cổ cổ của Air Supply. Hay ra phết.
 
Mấy cái ảnh mới của cô không chất bằng mấy cái ảnh trước :(
Cho cháu tham gia cái hội đấy với, đứa nào thì còn phải cân nhắc chứ "anti QTrung" thì cháu tham gia ngay, mà ít nhất thì lớp mình đã có đến 100% chị em muốn tham gia cái hội ấy rồi
 
Cháu ui, cô cũng muốn chất lắm chứ, nhưng mà cái chất thì có tải lên được đâu, nó toàn báo lỗi. À nhân đây, xin chính thức lập hội ANTI " chính quyền "
Hội anti " chính quyền ", thành viên ko hạn chế, quyền lợi ra sao thì để xem xét sau, nghĩa vụ là gì thì chưa ai biết, nhưung mà đối tượng anti là Kitơ là một này, QT là hai này, và một nhân ko thể thiếu trong hội chính quyền này là DLinh ( à mà này, nếu hôm nào mà một trong ba đứa đấy lên đây, thì nhớ báo tao một tiếng, để tao del cái hội này đi - hoặc cho hội vào tổ chức bí mật , chứ tao ko muốn năm sau bị HK khá và trực nhật cả năm đâu - dù gì thì K & QT cũng kiểm phiếu :p - nhỡ có vấn đề rì )
 
Hôm nay thì có nhiều chuyện hay để nói rồi. Tình hình là em Kiên nhà mình sau khi cái giá 500K đã tự ý thấy mình ko thể đi được ( bạn ý coi 500 K là cái ngưỡng ) => tự ý gọi cho cô Kiều Hương tối hôm thứ 4 thông báo với cô là lớp con ko đi. Thế là 10 Anh 2 nghiến răng chấp nhận cái giá 750 K vì ko có 11 Lý đi cùng. Còn hôm qua em Trà lên thông báo biểu quyết mà Kiên cứ điềm nhiên như ko có chguyện gì xảy ra ý. Hôm nay em Trà ở dưới phòng hội đồng nghe được chuyện mấy em 10 Anh 2 hí hửng đi ngày mai, con bé mới biết chuyện và tất nhiên là tức. Lại nói chuyện Kiên ngồi điềm nhiên 5 tiết trên lớp. Đến tiết 5, thầy Hóa lên lớp, chứng kiến sự còn lại của một số ít các bạn thừa hơi ở lại, thế là thầy bao chỗ còn lại ( chắc cũng khoảng chục đứa + thêm vài đứa bọn chen trên đường ) đi uống nước. Đang vui vẻ thì em Trà xồng xộc chạy vào : " Ôi Kiên ơi, cậu làm ăn kiểu gì đấy, tớ ko thể chịu được ...." . Cũng may con bé chưa ngứa mồm chửi Kiên vài câu (nó có nhìn thấy thầy Hóa ngồi đấy đâu ). Thế là thêm em Lan em Thủy ngồi nguyền rủa Kiên. Nào là bình thường thì chả quyết đoán, đến lúc dứt khoát được một câu thì... cũng may bình thường Kiên đụt ko thì v.v.... Bạn Kiên thì ôi thôi rồi, ngồi ngay cạnh thầy Hóa mới nhục chứ. Cũng may là thầy Hóa có bạn làm bên du lịch, theo như thày thương lượng, chấp nhận tàu + phòng + ăn hạng bét thì có thê rút giá xuống còn khoảng 600K hoặc ít hơn ( lúc đấy tớ về sớm nên ko biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện ) . Nhưng ko thể phủ nhận thầy Hóa đã sinh ra Kiên một lần nữa, chứ nếu ko thì Kiên tan xác là cứ chắc. Chỉ cần ba em Lan Trà Ly là quá đủ. Mình đúng là thông thái, sau vụ này thì hội ANTI chính quyền của mình chắc hoạt động tích cực lắm đây :p
 
Vừa xem lại ảnh giao lưu taken by Trọng Khánh :eek:

Nhờ Khánh chụp 8-| nhưng ôi sao xem xong chán hẳn Khánh ơi [-x

Tớ chả hiểu cậu chụp tắt flash thế nào mà ảnh trắng :eek: 8-} chứ về tớ chỉnh lại okie lắm :-? ảnh bật flash xấu bỏ xừ [-x

Thôi cứ cho là vấn đề kĩ thuật, Khánh ko dám chỉnh sửa vì hỏng máy đi 0:) <thích nhất điểm này ở cậu nên mới đưa cậu máy :x :*> nhưng mà video cậu quay thì 8-} 8-| [-x bực cả mình :)) có ai đang quay film thì chuyển dọc màn hình ra quay ko :eek: ai lại quay dọc thế hả :eek: b-( :p chưa kể là mỗi đoạn film của cậu thì chỉ quay 20 -30s [-x xem chưa hiểu phần nào đã tắt rồi :( mà lại còn lia nhanh chứ /:) xem bực mình :(

Anw, tin tưởng Khánh vì giữ máy =D> , tớ còn yên tâm tí, nhưng cậu chụp chả có kĩ năng gì cả ý [-( chán lắm :p

Thôi, rút kinh nghiệm đi Khánh nhé :)
 
Đấy, hôm nay ngồi làm điểm với em Trà thì thấy một lô các em Anh2 vào xót xa xin cô KHương chiều họp phụ huynh nhắn mỗi bác nộp thêm cho các em ý mỗi em 50K mà giật cả mình, quay lại hỏi thấy KHương bảo Kitơ nói với cô cái giá ấy không đi được, chưa bao giờ thấy một cảnh gì tương tự.
Hai con ngồi xót xa ở Văn Phòng, cả KHương cả Phúc ở đấy + cả một tá GV ở đấy, cóc quan tâm, ngồi sỉ nhục con ... kia, Phúc ngồi trầm ngâm không nói gì x-( . Hoặc là con ... kia ko muốn đi Sapa chứ trên đời này làm gì có thằng nào ... như thế.
Tao đang nhờ mẹ hỏi nếu cái tour du lịch kia có hai đoàn ghép lại, lớp mình ghép thêm một đoàn nào đấy nữa thì mong là có được cái giá ~500K, chứ 600K thì cũng chưa chắc đã đi được, mọi chuyện cứ chờ tối nay liên hệ thế nào đã [-o<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tao đang hỏi 1 chú :) cũng khá quen :D là nếu đc thì chú xếp cho cháu 1 tour từng đấy tiền :) chứ ko phải là 1 tour của chú bao nhiêu tiền :D

Đừng nói về Kiên nữa đc ko :-$ tức ko đỡ nổi đâu :)
 
À mà vụ thầy Hóa hỏi cho lớp mình thế nào rồi. Lúc thầy ngồi ở quán nước thầy nhiệt tình lắm mà. Mất cả chục cuộc điện thoại của DLinh ( lần này thì cứ tính tiền cho Kiên hết ). Mới lại cơ bản là ngày mai đã họp phụ huynh rồi ý, mà mai mà ko xong thì ..... chả dám nghĩ đến hậu quả nữa. Mà cơ bản tối nay các em còn mải đi NHAT mà :( ai lo chuyện ấy bi h ????
 
Hic, khốn khổ thân mình. Giờ này mới lên được, con spy chết tiệt X(
mk con spy
@ mọi người : Sorry mọi người nếu mọi người thấy thái đội hay ngôn từ của tớ ko đc lịch sự cho lắm L-) xin lỗi mọi người bỏ qua cho tớ nhé ><
:)) :))
Còn ai onl không? hay lại đi ngủ cả rồi:-/ Mai 7h30 đúng không, lên đây confirm lại giúp tớ cái. Lúc nãy quên gọi điện hỏi Kitơ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)):)) tại vì em không thấy và cũng quên lun nick chị LAn ở box nào roài... :)) hum đấy lũ lớp em khen chị Lan xinh lém...
@ chị Ly: b-( nói lung tung là em b-(
@ chị Ngọc: ;;) nhớ chứ, chị Ngọc chị Trà xinh xinh :x.. còn 2 cái anh to to béo béo trắng trắng đen đen thì ko để ý :)):))
 
:)) chị Lan mà :))

@ mọi người : Sorry mọi người nếu mọi người thấy thái đội hay ngôn từ của tớ ko đc lịch sự cho lắm L-) xin lỗi mọi người bỏ qua cho tớ nhé ><
Thái độ gì đấy ?????

@P :p j/k thôi :x em yêu :x

Đùa chứ X( ko hết bực đc X( cả tối qua b-( đêm qua b-(
Mọi người nhớ nhé ... tớ đang nhạy cảm lắm :)) <X(>

----------

... Đã từng nghĩ sẽ bỏ qua cho tình trạng thiếu não của Kiên ... nhưng đến khi mà QT lôi cả hôm giao lưu ra chỉ vào mặt em mà nói : "... mày mới sai, mày là cái gì mà mắng thằng Kiên..." thì ...
Mk, ko thế chịu đc.
Nó có tư cách gì mà mang giao lưu ra như thế ???

----------

Hôm nay mọi người họp PH ntn :(

Mệt quá :(
 
Ko bít mọi người họp phụ huynh như thế nào. Chỉ bít sau khi về nhà, mẹ tớ nhẹ nhàng xử lí, nói chuyện với con trai hơn tiếng đồng hồ. Ngồi với mẹ mà căng cứ như hôm thi Hk Hóa với Lí ấy :(( Sau rốt lại thì phải làm BKD, hè này ko được ra khỏi nhà, tuần tới đừng mong đi tham quan, bóng đá bóng rổ ko được chơi, và kinh khủng nhất là đi học thêm mẹ sẽ chở đi hộ cho con đỡ mệt :((.
Lạy chúa,con đâu làm gì nên tội :((.
 
Nguyễn Thế Quang đã viết:
Ko bít mọi người họp phụ huynh như thế nào. Chỉ bít sau khi về nhà, mẹ tớ nhẹ nhàng xử lí, nói chuyện với con trai hơn tiếng đồng hồ. Ngồi với mẹ mà căng cứ như hôm thi Hk Hóa với Lí ấy :(( Sau rốt lại thì phải làm BKD, hè này ko được ra khỏi nhà, tuần tới đừng mong đi tham quan, bóng đá bóng rổ ko được chơi, và kinh khủng nhất là đi học thêm mẹ sẽ chở đi hộ cho con đỡ mệt :((.
Lạy chúa,con đâu làm gì nên tội :((.
tội gì?
vẫn được HSG còn gì?
 
HSG thì có đc gì :(

Tao bị mẹ b-( Hóa.

Chưa kể còn 1 lô thứ abc nữa khi mẹ tao lên gặp riêng thầy để hỏi xem cháu Ly nhà mình ở lớp thế nào :eek:

Lúc mẹ quyết định đi họp tao đã mừng rồi :-s vì lần trước mẹ tao suýt ngủ trong buổi họp :))

Nhưng mà lần này :eek: :(

Năm ngóai tao xếp thứ 9 giờ là thứ 23 :eek::(( (hay 22 gì đấy :(()
 
Ơ thế hóa ra mình cũng xếp 23 cơ đấy, tưởng đầu 3 chứ :)) Mai vẫn đi học bt đúng không:-/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Còn năm nay là một năm ko thể tuyệt vời hơn của tớ. Mặc dù tớ đi học thêm về rất muộn, nhưng tình hình là chưa kịp quăng cặp đã chạy hồng hộc lên nhà để trả bài. Câu đầu tiên ( kèm với bộ mặt vô cùng thành khẩn là : " con có lỗi gì ko ạ " ) . Mặc dù đã phím trước với mẹ là con có đi học muộn một vài lần + điểm chác của con ko được cao lắm v.v... nhưng mà tớ vẫn sợ mẹ tớ bị sốc khi nhìn thấy cái bảng thành tích mà bản thân tự thấy là rất nghèo nàn chứ chưa nói gì đến mẹ. Nhưng mà điều gây sốc nhất trong ngày là mẹ tớ mặt thì hầm hầm nhưng mà là cú thầy Phúc + vụ đi tham quan chứ ko phải là con gái " cưng". Mẹ tớ cho tớ đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi ngồi cả chục phút để diễn thuyết về thầy + vụ đi tham quan của lớp. Thế là tớ còn đợi chờ gì nữa ngoài việc ngồi bơm thêm mấy câu chim lợn + vạch tội Kiên. Mẹ mình mới nghe được hai câu đã bảo thẳng ấy chập + dở hơi ( mẹ quả có con mắt nhìn đời ) => thoát. Mẹ tớ có vẻ ko thích thầy Phúc cho lắm. Nhưng chả quan trọng. Miễn là năm nay thoát. Lạ nhất là năm nay về bố cũng chả hỏi gì. Nói chung đến cái thời điểm tức thời này, họp phụ huynh vốn là một trong những từ ngữ nhạy cảm nhất mà tớ ko bao h muốn nhắc đến, h thì ko hiểu sao nó đã trôi qua nhanh chóng mà an toàn đến mức thậm chí tớ còn tưởng là nó chưa từng xảy ra. Lạy chúa tôi ( ở hiền gặp lành :) )
Mà tình hình là hình như thầy Phúc năm sau xin thôi ko làm chủ nhiệm lớp mình nữa.Thày Hóa năm sau ko dậy mà thầy Đạt chắc cũng thôi rồi ( may quá ). Mai đến xác nhận lại thông tin + chửi cho thằng DLinh một trận. Lâu lâu ko làm gì nó, ngứa ngáy khó chịu quá. Mai có khi cho Kiên + DLinh đi cầu thang một mẻ nhỉ :)
Vụ đi tham quan với tớ coi như là thôi rồi. Tuy nhiên rất hy vọng các bạn có thể đi được!!!
 
Phạm Nhật Anh đã viết:
Ơ thế hóa ra mình cũng xếp 23 cơ đấy, tưởng đầu 3 chứ :)) Mai vẫn đi học bt đúng không:-/
Tui chắc xếp trong top 10 đấy.
Nhưng mà tình hình là môn Văn với môn Sử của tôi đứng nhất lớp. Thế nên có khi là tôi định chuyển sang thi hẳn khối C luôn. Sư Phạm Văn có ổn ko nhỉ, sau này ra trường dạy con các bạn :p
 
Phạm Mai Ly đã viết:
HSG thì có đc gì :(

Tao bị mẹ b-( Hóa.

Chưa kể còn 1 lô thứ abc nữa khi mẹ tao lên gặp riêng thầy để hỏi xem cháu Ly nhà mình ở lớp thế nào :eek:

Lúc mẹ quyết định đi họp tao đã mừng rồi :-s vì lần trước mẹ tao suýt ngủ trong buổi họp :))

Nhưng mà lần này :eek: :(

Năm ngóai tao xếp thứ 9 giờ là thứ 23 :eek::(( (hay 22 gì đấy :(()
Hic, mẹ chồng thì ko có thiện cảm với thầy Phúc lắm, nên đừng hy vọng là cụ sẽ gặp riêng thầy để hỏi thêm xem cháu Thảo nhà tôi nó thế nào ( cũng một phần là vì mẹ chồng sợ thầy lại bảo cháu nhà chị hay trốn học đội tuyển lắm => tôi định cho cả nhà chị hạnh kiểm TB :(( )
Còn mẹ chồng đi họp thì tất nhiên là chồng mừng quá rồi. Mẹ chồng ỉm luôn cho chồng vụ đi học muộn ( vì mẹ chồng ko thích cái tính đàn bà của DLinh ) + mẹ chồng là đồng phạm trong cái lá đơn xin rút khỏi đội tuyển viết đi viết lại cả chục lần của chồng - mẹ chồng sợ bị bố chồng cho lên thớt :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trần Thị Thu Thảo đã viết:
Tui chắc xếp trong top 10 đấy.
Nhưng mà tình hình là môn Văn với môn Sử của tôi đứng nhất lớp. Thế nên có khi là tôi định chuyển sang thi hẳn khối C luôn. Sư Phạm Văn có ổn ko nhỉ, sau này ra trường dạy con các bạn :p
ủng hộ ý kiến vào sư phạm văn của Thảo:-?
vài chục năm nưa tớ gửi con tớ cho Thảo:)) :))
nhưng báo trước con tớ chắc cũng ngu văn như tớ thôi
khó dạy lắm đấy
còn về vụ HPH của tớ thì dĩ nhiên không có gì để nói
chẳng phàn nàn gì ngoài chuyện "tìm lớp mãi chẳng thấy đâu, mẹ định bỏ về"
lần đầu tiên sau 8 năm HPH mà cả mẹ cả con đều chẳng có cảm xuc gì
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên