TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

:)) anh béo béo trèo cửa sổ đích thị là anh Hoàng Sơn chứ anh nào, em chỉ nhớ mỗi anh ý thôi à ;;) , không nhớ chị Ngọc chị Trà à, cả anh Trần Dũng nữa :))
Ngọc ơi, tuần sau em nhé nhưng mà tao lại ko đc đi xe rồi tại bố tao kể với mẹ mẹ ko cho chứ bố tao sẵn sàng rồi đấy
:( mẹ mày giống mẹ tao, tiếc là bố mày không giống bố tao, bố mày mà giống bố tao thì mẹ tao OK lâu rồi, chán :(
 
Ơ, thế chị tưởng nik chị Lan treo trên box lớp em rồi mà. Mà sao các bạn em muốn làm quen lại phải nhờ em dân vận thế? Em có muốn làm quen cũng ko cần phải ngượng :p
 
Em Phương tận tình giúp em Võ quá :-? chị nghi ngờ đấy P ơi :)) có khi lại ko phải để ý anh Hà cũng nên :))
Mà em tả là béo béo chưa đủ :)) to to béo béo trắng trắng :))
 
Ây, mai có nên đi học ko nhỉ 8-| ngại quá rồi :p

Mà học Phúc /:) chán chết 8-| Phúc lại bắt lấy sách vở ra đọc thì ... b-( buồn ngủ lắm :(

Nhưng mà còn phải lấy giấy mời họp đúng ko 8-| còn phải xem điểm tổng kết đúng ko :(

Chả biết Phúc có cho 8, ko nhỉ :-/ Kệ :)) ko cho thì cũng chả kíu nữa đâu mà :|

Mai dậy sớm thì đi học :)) chắc chắn là thế :))
 
Phạm Mai Ly đã viết:
Em Phương tận tình giúp em Võ quá :-? chị nghi ngờ đấy P ơi :)) có khi lại ko phải để ý anh Hà cũng nên :))
Mà em tả là béo béo chưa đủ :)) to to béo béo trắng trắng :))
ậy dà
sao tả giống lợn thế:))
 
Hoàng hiểu ý tớ thế :)) critical thinking của cậu tiến bộ lắm, conprehetion nữa :))
 
Một nắm xương khô cứ tẩm bổ đi :)), không có bạn nào muốn hỏi thăm lại :cho tớ hỏi cái bạn một nắm xương khô ... :)) thì :-s
 
Phạm Mai Ly đã viết:
NA cần hả :-/

Hoàng đc cái tự tin nhỉ .

<Câu thêm 1 bài>
Ừ, bây giờ thấy mình cô đơn quá :))

----------

A ha, đúng như Thảo nói. 150 bài là 1 sao rồi:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thảo đã nói mà thì chẳng nhẽ lại sai. Tó vẫn còn cả chục bài nữa mới thăng được hạng. Thảo nào em NA vừa mới về nhà đã vội ôm máy câu cho đủ 150 :p
Hôm nay nói với mẹ về vụ đi tham quan, mẹ chả nói gì, ko phản đối như hôm nọ là tốt rồi. Kể mà ở nhà thì chậc chậc.....
 
Phạm Nhật Anh đã viết:
Bạn nào hỏi thăm "nắm xương khô" đấy hả Hoàng:)) :))
Hix, có một chuyện hôm nay mới dám kể. Con em tớ hôm nọ xem ảnh cả lớp mình, nó lại đi khen anh THoàng và anh HSơn đẹp trai mới chết chứ => làm cho chị nó thảng thốt đến mức sửng sốt về con mắt nghệ thuật ko thể tồi tệ hơn của con em gái. Nhục nhất là nó khen cả Kitơ với QTrung làm cho tớ suýt sặc nước :(
Phen này chắc tớ phải cải tạo + giáo dục nó dài dài nhỉ. Chứ con mắt nhìn người mà dễ dãi thế này thì chết :p
 
Trần Thị Thu Thảo đã viết:
Hix, có một chuyện hôm nay mới dám kể. Con em tớ hôm nọ xem ảnh cả lớp mình, nó lại đi khen anh THoàng và anh HSơn đẹp trai mới chết chứ => làm cho chị nó thảng thốt đến mức sửng sốt về con mắt nghệ thuật ko thể tồi tệ hơn của con em gái. Nhục nhất là nó khen cả Kitơ với QTrung làm cho tớ suýt sặc nước :(
Phen này chắc tớ phải cải tạo + giáo dục nó dài dài nhỉ. Chứ con mắt nhìn người mà dễ dãi thế này thì chết :p
ít nhất con bé này có tương lai hơn chị nó:-?
@ NA: còn dư nhiều lắm
lấy bớt không
bạn cùng lớp, tôi bán rẻ cho, mua 2 tặng 1
 
Trần Hoàng đã viết:
ít nhất con bé này có tương lai hơn chị nó:-?
@ NA: còn dư nhiều lắm
lấy bớt không
bạn cùng lớp, tôi bán rẻ cho, mua 2 tặng 1
Tự tin gớm nhỉ, bạn TH một nắm xương khô này thì có cái gì mà nhiều, nhìn bạn đủ biết rồi, bán cho cái câu hỏi thăm một nắm xương khô thì Nhật Anh lấy làm gì nhờ Nhật Anh nhờ :))

----------

Phạm Nhật Anh đã viết:
Ừ, bây giờ thấy mình cô đơn quá :))

----------

A ha, đúng như Thảo nói. 150 bài là 1 sao rồi:D


Cô đơn thì có đi tham quan không :-w, cứ ngồi nhà mà than cô với chả đơn
 
NA đã viết:
Ừ, bây giờ thấy mình cô đơn quá :))
Hoàng thì tự tin quá đà, ông thì đc cái dạo này mạnh mồm nhỉ :eek: :))

@ chồng : Con em chồng :eek: ko có mắt nhìn người à :eek: Công bằng mà nói, TH của Hoàng và HS có thể tha thứ vì có khi lên ảnh Hoàng lại béo lên vài cân với lại HS nhẹ hơn 1 tí. Chứ khuôn mặt chuột của Kiên với sự đờ đẫn thể hiện ra mặt tiền của QTrung mà con bé cũng tán tụng đc thì ... tẩy não nhanh lên chứ cải tạo biết đến bao giờ :eek:
 
Phạm Mai Ly đã viết:
Hoàng thì tự tin quá đà, ông thì đc cái dạo này mạnh mồm nhỉ :eek: :))

@ chồng : Con em chồng :eek: ko có mắt nhìn người à :eek: Công bằng mà nói, TH của Hoàng và HS có thể tha thứ vì có khi lên ảnh Hoàng lại béo lên vài cân với lại HS nhẹ hơn 1 tí. Chứ khuôn mặt chuột của Kiên với sự đờ đẫn thể hiện ra mặt tiền của QTrung mà con bé cũng tán tụng đc thì ... tẩy não nhanh lên chứ cải tạo biết đến bao giờ :eek:
Chồng rất đồng ý với em ạ. Hôm đấy chồng cười đến đau cả bụng. Nó khen nào là anh DLinh, HSơn, THoàng, Kiên, Qtrung... về sau nó bớt đi còn vài cái tên tiêu biểu như đã kể trên. Nhưng mà chồng ko thấy mặt Kiên giống mặt chuột đâu. Thế thì sỉ nhục loài chuột quá. Nhưng dù sao thì chồng cũng thấy Kiên dễ thở hơn QTrung. Dạo này thằng bé nhập hội với mấy con lừa ngồi sỉ nhục chồng ở lớp. Có thể chồng sẽ phải lập ra hội " anti Kitơ + QTrung". Nếu có hội đó thật thì cho vợ làm hội phó nhé. Mà vợ cũng đừng quên vụ hạnh kiểm. Một cái K của vợ rất có thể là .... => cái này thì vợ tự hiểu

----------

Phạm Mai Ly đã viết:
Tao lên 3 sao rồi nhé ;;) :p
Kê mà lên đến 1000 mới được 3 * thì chắc tao còn phải ở sao 1 dài dài.
Nhân bài thứ 150 chắc thay cái ava cái nhỉ :)
 
Back
Bên trên