TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

À, tớ muốn hỏi bạn Thảo sao biết hôm nay nghỉ đội tuyển?:-/ Tớ chả biết gì cả, sáng vẫn thấy nói là đi học
 
Phạm Nhật Anh đã viết:
À, tớ muốn hỏi bạn Thảo sao biết hôm nay nghỉ đội tuyển?:-/ Tớ chả biết gì cả, sáng vẫn thấy nói là đi học
Hình như có sự hiểu nhầm ở đây. Tớ nói là nghỉ đội tuyển lúc nào thế ạ? Chết cậu rồi, hôm nay ko đi học ( mà xem thầy Phúc xử Kitơ ), mai đến lớp thể nào thầy cũng hỏi. Cứ như tớ có phải tốt hơn ko? Mà mình làm như thế này có quá quắt ko nhỉ? Đã đào ngũ lại còn rủ rê các bạn đi theo :p
Mà mai đến lớp làm gì ý nhẩy. Mai có đến hai tiết Anh cơ :(. Em Ly thì nghỉ mai cô đơn một mình, có buồn ngủ thì biết làm thế nào ? :(( Nhưng mà kể nó mà đi học thì chắc cũng chả đỡ buồn ngủ hơn đâu :p
 
Phạm Mai Ly đã viết:
... Hôm nay, xong rồi...
Xin lỗi vì lúc nổi nóng quát một số bạn. X( :|
Xin lỗi cho nó lịch sự thế thôi chứ cứ như Kitơ thì cáu là đúng rồi. Nhìn cái mặt nó lúc điều trần với cụ Hiền, chao ôi sao mà " dễ mến ".
Mà sao hôm nay lớp mình lại thua chóng vánh thế nhỉ? Có phải là do lúc đầu hào hứng quá mà các chú ko có tầm nhìn chiến lược nên đâm ra thất thế, bị phản công lại, thậm chí còn bị tước cả vũ trang ko? Xem ra hôm nay chỉ có 0306 được mùa. Ngồi xem giao lưu ngoan, chơi đuổi hình bắt chữ giỏi, đánh nhau cũng thắng luôn. Đúng là vô đồi => chuối :p
 
Em xin lỗi là xin lỗi mấy đứa Ngọc, Phạm Tùng, Trần Dũng ... vừa vội vừa bực nên quát luôn chúng nó thôi :( chứ cái loại Kitơ thì em còn chả thèm nhắc đến X(
0306, theo lời kể của 1 số đứa là chiếm luôn WC tầng 2 :)) (mà tầng 1 thì đầy giáo viên nhé ;;)) thế nên một số đứa dũng cảm mang thùng xuống lấy => trên đường về bị chặn + quây cho ướt sũng :)) Còn cảnh bác Điện nhà mình lăm lăm tay 2 khẩu súng đuổi theo thì em chưa chứng kiến, chỉ thấy bọn 12 chạy toán loạn, vừa chạy vừa warning => chạy theo :))
Năm ngóai thì sau giao lưu 0205 bị thầy Đạt sỉ nhục, năm nay 0306 bị thầy Điện thầy Tuấn lên chửi ... => năm sau :)) chắc lớp mình chết với bà Oanh rồi :)) :)) :)) có khi năm sau em chuồn trước :)) :)) :p

----------

0306 lúc bị thầy Điện bắt còn nguyên vật chứng là súng cướp đc của các em :)) còn lớp mình chả còn khẩu nào vì bị cướp hết sạch :)) thế nên có khi đấy là lí do thầy ko lên lớp mình chửi tiếp đấy :))
 
May nhé :)) thế giao lưu vui không ;) vẫn truyền thống tát nước nhỉ ;;)
 
Trần Thị Thu Thảo đã viết:
Xin lỗi cho nó lịch sự thế thôi chứ cứ như Kitơ thì cáu là đúng rồi. Nhìn cái mặt nó lúc điều trần với cụ Hiền, chao ôi sao mà " dễ mến ".
Mà sao hôm nay lớp mình lại thua chóng vánh thế nhỉ? Có phải là do lúc đầu hào hứng quá mà các chú ko có tầm nhìn chiến lược nên đâm ra thất thế, bị phản công lại, thậm chí còn bị tước cả vũ trang ko? Xem ra hôm nay chỉ có 0306 được mùa. Ngồi xem giao lưu ngoan, chơi đuổi hình bắt chữ giỏi, đánh nhau cũng thắng luôn. Đúng là vô đồi => chuối :p
đâu có:-/
hôm nay đâu có thua phần ném nước
thắng mà
bên 03-06 chắc chắn là ướt nặng
có thằng còn bị đổ cả xô nước vào đầu
còn công nhận là phải chạy
hết vũ khí phải chạy thôi
căn bản tai nhà vệ sinh tằng 4 không có nước chứ không thì thủ được nữa:-?
 
Nhà WC tầng 4 mà có nước thì ... bọn 10 & 12 chết với mình :))
Mà bọn lớp mình để mất hết súng :)) ngu thế hả :p
0306 ướt nặng thì lớp mình ướt nhẹ à :)) tao chỉ đi quẹt qua QT mà thành ra ướt gần nửa người :)) thằng bé đi lấy nước bị quây đấy :))
MQ của Ngọc thì thay đến 3 cái áo :eek:
 
Phạm Mai Ly đã viết:
Nhà WC tầng 4 mà có nước thì ... bọn 10 & 12 chết với mình :))
Mà bọn lớp mình để mất hết súng :)) ngu thế hả :p
0306 ướt nặng thì lớp mình ướt nhẹ à :)) tao chỉ đi quẹt qua QT mà thành ra ướt gần nửa người :)) thằng bé đi lấy nước bị quây đấy :))
MQ của Ngọc thì thay đến 3 cái áo :eek:
bị cướp súng là vì có cái thằng lớp 12 lý ấy
tính nó cục cục
chạy lại hùng hổ giật sũng của mình
trông mặt nó cứ như sắp đánh nhau ấy nên bọn lớp mình cũng cho qua:-s
lần sau nếu có làm cũng chừa cái thằng đấy ra đừng có rủ
mất cả vui
 
Trần Hoàng đã viết:
bị cướp súng là vì có cái thằng lớp 12 lý ấy
tính nó cục cục
chạy lại hùng hổ giật sũng của mình
trông mặt nó cứ như sắp đánh nhau ấy nên bọn lớp mình cũng cho qua:-s
lần sau nếu có làm cũng chừa cái thằng đấy ra đừng có rủ
mất cả vui
Đó đó, chính con lợn con ấy nó bắn ướt hết tớ đấy. Mình rất chi là nhỏ nhẹ lịch sự : " ơ , em tưởng đấy là súng lớp em chứ ạ " Tất nhiên đó chỉ đơn thuần là nói cho có chứ ai mà chả biết đã vào cuộc chiến thì :p Nhưng mà lão ý thì chứ : " đấy là em tưởng thôi em ạ " xong thì tương luôn cho vài phát. Mặc dù mấy ông cũng lớp đã ra vẻ " galant " ko bắn con gái. Chả biết lúc sau thế nào đi qua lão ý, lão ý gây sự bắn cho một phát, mình chỉ quay lại : " Anh nhớ đấy nhé ! " thế là dính luôn chục phát ướt hết cả lưng. Thế này thì đúng là vô đối rồi. Chán anh thế chứ. Mà trông gấu có khi DQuang cũng phải gọi là đại ca ý. Chơi mà như thế thì chán lắm.
 
Phạm Mai Ly đã viết:
Nhà WC tầng 4 mà có nước thì ... bọn 10 & 12 chết với mình :))
Mà bọn lớp mình để mất hết súng :)) ngu thế hả :p
0306 ướt nặng thì lớp mình ướt nhẹ à :)) tao chỉ đi quẹt qua QT mà thành ra ướt gần nửa người :)) thằng bé đi lấy nước bị quây đấy :))
MQ của Ngọc thì thay đến 3 cái áo :eek:
À mà nói cho lớp mình đỡ ngượng. Ko bị cướp hết súng đâu. Vẫn còn khẩu nhỏ nhất đấy. Cuối h lúc thu dọn tớ nhìn thấy thủ về cho con em bắn mèo rồi. Nhưng mà tình hình là do nó bé quá, bọn 12 ko để ý, chứ ko thì cũng mất nốt thôi. Chán các chú lắm :(
Mới lại tớ nghĩ là khu tầng 4 mà có nước thì lớp mình chưa chắc đã thắng đâu. Bọn 12 trâu thế cơ mà. Chúng nó tay ko bắt giặc mà thắng cả 0205 và 0407.
Còn vụ thầy Điện là thế nào thế? Chỉ biết là năm ngoái thầy Đạt đi lùa hs có mấy chú phải chui vô WC nữ. Còn năm nay thì 12 chạy như được mùa. Thầy Phúc chắc chưa đến nỗi làm bọn mình chạy té khói thế. Câu bất hủ của 1 dân 12 là : " dám chơi thì dám nhận nhưng mà nếu chơi mà ko phải nhận thì vẫn tốt hơn " => hết biết
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lần sau thì bớt bóng thường thêm bóng nước đi, ít quá chưa đc chơi đã hết rồi :(, tớ đi lấy nước một mình bị máy lão ý quây ở nhà vệ sinh nữ ấy, bỉ không chịu được.
MQ của Ngọc thì thay đến 3 cái áo
:)) 3 cái áo thì đã là gì, mang cả chục cái mà chỉ thay có 3 là hơi ít đấy
 
Trịnh Thái Ngọc đã viết:
Lần sau thì bớt bóng thường thêm bóng nước đi, ít quá chưa đc chơi đã hết rồi :(, tớ đi lấy nước một mình bị máy lão ý quây ở nhà vệ sinh nữ ấy, bỉ không chịu được.

:)) 3 cái áo thì đã là gì, mang cả chục cái mà chỉ thay có 3 là hơi ít đấy
các cậu có nvs mà chui là tốt rồi
bọn tớ làm gì có nvs ma chui:)) cứ ném rồi chạy, ném rồi chạy
 
Lớp ta chơi theo kiểu Run&Gun, bọn 12 chơi kiểu lấy thịt đè người. Còn thắng thua thì xét trên từng người 1 :)) Như tao ướt dưới chứ ko có ướt trên, hậu quả là tiền+ví+vé xe ướt sạch mà đầu tóc+áo vẫn khô cong :(. Thế nó mới hay chứ
Lần sau đề nghị mua nhìu túi giấy bóng chứ bóng nước khó lấy lắm.Túi bóng vừa nhanh, vừa rẻ, kết quả, lại phi tang dễ dàng hơn bóng nước :(.
 
Ối ối, nick chị Lan là gì... mấy thằng lớp em có nhu cầu làm quen với chị Lan :x :p:p
 
ôi năm nay chị cũng chơi chưa đã :))

thằng cục súc là thằng nào nhỉ 8-| lớp mình nhiều quá 8-|

2 cái chị lừa em Phương với Trang 10L, nếu chị ko nhầm thì là Vi hoặc Vân hoặc Mai Anh :))

Mây ông L0205 đụt quá, chả thấy đâu cả :))

Năm sau lại về mới đc :x
 
0205 quần áo khô cong :eek: :)) hỏi ra thì a Hồng Hà bảo chiều phải đi học :)) b-(

Hình như là pippin...
Vớ va vớ vẩn :))

Lần sau đề nghị mua nhìu túi giấy bóng chứ bóng nước khó lấy lắm.Túi bóng vừa nhanh, vừa rẻ, kết quả, lại phi tang dễ dàng hơn bóng nước
Đề nghị ai thế :eek: tự đi mà mua chứ
 
Trang ơi tao sắp lên 1000 bài rồi :eek: ;;) :)>- <nhờ mấy hôm câu với THảo với NA 8-|> đang định hỏi em 1000 bài thì tao đc 3 sao chưa ;;) :x

Mà CN này họp PH tức là mai tao phải đến lấy giấy mời họp à 8-| ngại thế /:) chán gặp Phúc lắm /:) chả hiểu Phúc có cho tao dc đến 8,0 Lý ko đây /:) 8-| 8-}

Ngọc ơi, tuần sau em nhé :x nhưng mà tao lại ko đc đi xe rồi :( tại bố tao kể với mẹ [-x mẹ ko cho :( chứ bố tao sẵn sàng rồi đấy /:) :((
 
Chị LAn đâu :)):)) chúng nó mún làm quen... :)):)).. cho em nick đi...
mà cái anh béo béo treo cửa sổ là anh nào :-? anh này em hay gặp hum đi học thêm lý lắm :-?
 
Back
Bên trên