Nguyễn Tuấn Tú
(tuwadeptrai4)
New Member
Chả hiểu hôm đó bố mẹ nó thế nào nữa. Em đề nghị thì nó đồng ý. Chứ nói thật bố mẹ nó mà biết uống rượu chắc không cho đâuÔi mẹ ơi các bạn con trai lớp mình bây giờ thật là vl)
Lần sau nhớ chụp ảnh đấy)
Bố mẹ Tiểu tiết có vẻ dễ tính nhỉ, cho cả lũ đến nhà uống rượu cơ đấy =)) hay 2 cụ lại kéo nhau về quê rồi)
dis mà k kiểu ăn mực uống rượu đâu nhé xong nằm bẹp ở đấy, làm nồi lẩu mà xiên
Mới đầu năm ai ăn thịt chó với cả mực. Ăn xong đen cả năm ah:-l Còn lẩu thì nấu nướng lỉnh kỉnh lắm. Nếu bác nào bít làm lẩu thì đến sớm làm đi. Anh em ủng hộ hết mìnhtớ thấy nhà TT có con 4 chân béo béo rất là hợp bố trí
Về phần rượu: nhè nhàng thì làm tý rượu vang, nặng tay hơn thì mua 1 chai vodka (mua nhiều các pác rụng hết
Cái thuốc đó tên là Liquid Chlorophyll (cái nhãn của nó bằng tiếng Anh, chắc tên nó là như thế). Ông anh thằng bạn tớ học ở Sing, mua cái này dùng. Thằng bạn tớ cũng dùng thử rồi, thấy rất hiệu quả. Nó đấu rượu với 2 con sâu rượu mà không say. Thằng anh nó say đến nỗi chỉ đủ sức nói lấy cho lão lọ thuốc trong tủ. Uống xong lão tỉnh liền^bạn Tú có thuốc gì hay thế chia sẻ đi
Chỉnh sửa lần cuối: