TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

tình hình là tao cắt tóc rồi :)) thứ 2 bọn mày sẽ không còn thấy Trang cũ đâu :|:|
 
:))
Gớm, em Trang xuất ngoại cắt đầu mới cho nó hợp ha? Tao nghe bảo bên đấy chuộng con gái cạo đầu lắm, hay mày cũng thế???
 
ko phải :|
tao đi cắt ngắn bớt, sang kia đỡ tiền cắt tóc, nhưng người ta cắt luôn tóc mái tao, thành ra bây h trông ngố khủng khiếp luôn 8-}:|
 
Hehe, cắt đầu mới rùi mặc "quần áo" mới luôn hả Trang? Đọc cái đoạn của TK vất vả quá, mấy cái tin trên mạng thì 99% là tin vịt, cứ gửi cho vui thôi chứ tin hết làm gì, bạn Khánh đúng là con người mẫu mực về sự ngây thơ( sướng nhé, hiếm có người được tớ khen thế lắm đấy).
Định up ảnh nghệ thuật của bé Trà lên nhưng thôi để đưa cho mấy em mạng ADSL, mạng nhà tao dạo này chạy như kiểu hết pin ý, chán kinh khủng.
 
hik :|
đầu mới hâm lắm :| ai cũng kêu ngố:|
với cả bố tao có vẻ ko vui vẻ gì cho lắm, nên tốt hơn hết là bọn mày nên đến tầm 2h :|
 
Ku Khánh phải học 1 khóa đào tạo với các nàng Lan, Ly, Thảo, Trà thì mới hết ngây thơ được. Cả nàng Thủy với bạn Linh nữa, chứ con trai Lí mà ngây thơ thế này thì chết.
Mấy hôm nay thấy ku Hoàng online nhìu quá, vừa rủ mai đến nhà bạn Trang tâm sự nốt, được ko nhay :D.
 
bạn Trang nhìn thấy bạn Gà bạn Trang đá phăng luôn =; :))
 
Nè biết là bịp sao còn gửi?Tớ cứ nghĩ bạn Lan lớp mình ngoan ngoãn, thật thà nào ngờ 0:) Thế mình mới chót dại chứ
Quang: thấy chưa do ông khôn ngoan quá làm bạn Trang cũng "ngán" đấy :)) khổ chưa
Huyền NgọcLời khen của cậu làm tớ xúc động wa! :)) Tớ vẫn như "ngày nào " mà :)) :)) :)) :)) [-x [-x [-x [-x b-) b-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thế cái ảnh của Trà ko lộ diện được ah?buồn nhỉ :(( .Hay Lan đưa máy sang cho Ly đi.À mà bảo Ly ghi đĩa cho tớ số ảnh luôn nhé,gửi tiền sau b-)
Kế hoạch của bà con thế nào rồi?có đến nhàTrang Ko?Tớ quyết phải chụp với Trang một kiểu :)) :))
 
Ôi bạn TK dạo này ăn nói mạnh bạo thế nhỉ, bây h mới biết bạn nghĩ về tớ như thế, cám ơn, cám ơn, yên tâm đi, Lan vẫn ngoan ngoãn, thật thà thế mà!
 
Mày ko biết con gái nói có là ko hả Khánh. ko khéo bạn Lan nói là thế, đến lúc gặp lại cho vài chưởng bây giờ :)). Nói chung ko nên tin quá vào con gái, dễ bị bịp lắm. Tao cáo thế này còn bị em Thảo bịp mấy lần nữa là mày :D.
Hôm nay em Trang xuất ngoại, chúc em thuận buồm xuôi gió, đi máy bay không bị khủng bố. BB:(
 
Chúc mày đi may mắn, thế thui !!! :)>-
Nhớ mày nhiều lắm, mày có thấy trời mưa ko? :-s :-s :((
 
Hik, hôm nay đi, mưa tầm tã. Đi đến giữa Thái Hà nó mới mưa chứ, ko kịp quay lại.
Em Trang mà bít mình dầm mưa đi tiễn nàng chắc phải khóc vì sung sướng :D. Hik, hôm nay đến nhà em Trang, quên mất em í khoe để tóc mới. Chả hỏi han gì, cuối cùng bạn í gợi ý mới nhớ ra, tội lỗi quá.
 
hello! cuối cùng tui cũng đăng nhập được rồi,
phù , vất vả quá
tiếc quá mấy hôm đi chơi chăng đi được gì cả
TẤT CẢ LÀ TẠI CHÚNG MÀY KHÔNG RỦ NHA [-(
cả hôm bạn Trang đi cũng thế
tao lại chẳng biết nhà mới phiền chứ :((
hôm đấy đáng lẽ phải đi mới đúng
cả năm thì chẳng nói chuyện với bạn y câu nào
đến khi bạn ý đi cũng chẳng chào 1 câu
buồn quá ha
này liệu bạn Trang sang bên ấy có vào được HAO nữa không? b-)
 
xin chào các bạn =;
tớ là 1 đứa A2 tính tình hóng hớt
mong được làm quen :)>-
 
Trần Hoàng sau bao khó khăn vất vả cuối cùng cũng dăng ký đựơc chú mừng nha =D> =D> .Không ngờ bạn Hoàng lại có lòng nhiệt thành với bạn Trang đến vậy,mong cho bạn Trang hiểu được nỗi lòng của chàng 8-|
 
Nghe Thế Quang nói xúc động ghê cơ :(( .Hi sinh tất cả vì bạn Trang,chắc hôm qua và cả tuần sau Q sẽ không ngủ được vì thao thức,con Trang thì cảm cúm vì................... hắt xì.......... mất
Ngạc nhiên chưa!
 
Back
Bên trên