TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Bó tay với cả lũ, có mỗi chuyện tuyển thẳng mà cứ vòng vo. Tóm lại là thế này: nếu có mặt trong ĐT đi thi Quốc tế hoặc châu Á TBD ( như Mai Tùng mà Thảo nói ý) thì được chuyển thẳng Đại học. Đội tuyển Quốc tế thì sẽ thi vào đầu tháng 4. Thế, ko đến nỗi biết sau khi thi ĐH đâu. Mà các bạn lo gì mấy bạn ĐT học hành quá tải, sáng nay Duy Linh vừa mượn tớ "Rừng Nauy" vì nghe nói có mấy cảnh hot nữa là.

----------

Quên, đọc chữ kí của Thịnh mới thấy: "Bây h khác rồi". Thế là thế nào hả Thịnh???
 
=)), DL thì chăm chỉ đến nỗi kiêm luôn cả việc học ở lớp, thầy Phúc có đuổi cũng ko thèm về. Bó tay ! Còn cái kiểu tò mò mang đậm chất DL đấy thì cũng chả có gì là lạ.
Còn chiện của bạn Thịnh à, vẫn thế thôi Thịnh nhỉ, tớ có thấy khác gì đâu, vẫn nao nao cơ mà :p
 
Ơ thế 3 đứa còn lại chưa biết Quốc Tế hay châu Á TBD j hết à?
 
các bạn chú ý đón xem nhat thuc 1 phan o vietnam Hoặc xem ở bao LAo động.
Thảo béo:Ngày xưa là chuyện của lời hứa.Còn "nao nao"là tại quả tim tớ nó đập.Đừng hỏi tại sao.:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ko nhìn mặt trời trực tiếp, thế nhìn qua gương có được ko? mới lại đang học bài:D
Tớ mới đọc cái này, nhưng băn khoan sao bác Nguyễn Phúc Giác Hải lại nói nhật thực là hiện tượng trái đất nằm giữa mặt trăng và mặt trời ?? ko tin mọi nguời xemở đây
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ko nhìn mặt trời trực tiếp, thế nhìn qua gương có được ko? mới lại đang học bài:D
Tớ mới đọc cái này, nhưng băn khoan sao bác Nguyễn Phúc Giác Hải lại nói nhật thực là hiện tượng trái đất nằm giữa mặt trăng và mặt trời ?? ko tin mọi nguời xemở đây

đâu có:-? ông ý bảo mặt trăng che trái đất còn gi?:D
cái nhìn qua gương với nhìn chậu nước hồi bé học rôi còn gì;) hồi năm 95 tớ còn có cái kính nhìn nhật thực cơ:)) hồi đấy đã vác cả cái kính đến trường rồi, nhưng lúc nhật thực, cô giáo bán trú ko cho nhìn lên trời, dọa mách cô chủ nhiệm:(( nên ko dám nhìn:(( tiếc thế, đợi 300 năm:(( đành phải đợi chứ biết sao=((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Love is a sweet invasion
Both are defeated by the passion
Love is a lot of questions
Everyone believes it is legend.
(Do i have the ambitition ?)
(5h 49' 19/03/07 ngoilamtichphangapphaiconkhoqua)
Sửa chính tả (nếu có hộ tớ !)Thanks.
 
Love is a sweet invasion
Both are defeated by the passion
Love is a lot of questions
Everyone believes it is legend.
(Do i have the ambitition ?)
In some case, love is not a sweet invasion.The love in which both are not defeated by the passion is called one-sided love. It accompanies with tears more than happiness. Love contains a lot of questions which have no specific answers. And most people including me don't believe that it is legend. You should be more practical, dear Thịnh !
 
mẹ Thảo đanh đá vừa thôi :))
Mà tại sao ko được nhìn lên trời í nhỉ? Tớ nhớ hồi đấy các cô cũng không cho, còn mẹ bảo, nhìn là bị mù mắt :D
 
Tao rất hài lòng với cách làm báo, lúc mày đọc đựơc là họ đã sửa lại rồi, hoàn toàn theo ý của tao đấy, đọc lại mà xem =)) Làm báo phải thế chứ, biết thế nào là đúng là sai :p
 
Trời ơi, Thảo với Thịnh dạo này tiết Đàn làm gì mà tiếng Anh rào rào thế, tớ là tớ mờ mịt hết cả, 2 bạn cãi nhau hiện đại quá, đúng theo tinh thần phát thanh cho đồng bào ở xa Tổ quốc. Dạo này thời tiết có j thay đổi đặc biệt ko mà buồn ngủ thế nhỉ, bình thường thứ 3 cũng buồn ngủ nhưng còn cố ngắm thầy cô được, hôm nay phải cúi gằm mặt xuống màn ko cô Văn lại nhìn thấy cái mặt lờ đờ rồi cô đem sang lớp Tin cô kể.
Dạo này cũng chẳng có chuyện gì vui vẻ, toàn những chuyện vớ vẩn đâu đâu ngoài lề, vừa chẳng liên quan đến học hành vừa mệt óc. Mặc dù nó chẳng buồn hay tiêu cực gì nhưng cũng là tốn thần kinh suy nghĩ, thấy mình cứ ngớ ngẩn kiểu gì ý......
 
Hic, tớ tưởng Lan về có việc gì chứ.......;;) .=)) ;;) \:d/
Kinh thật!! 8-> :eek:
 
Ấp ủ thế này ai mà hiểu được? LẤp la lấp lửng b-(
 
Tiết Anh thầy Đàn chả có gì vào đầu đâu. Chẳng qua hôm nọ vừa mới lôi TA thầy Nghiêm ra làm, tiện hứng chim lợn mấy câu. Với cả những cái tớ nói với Thịnh chỉ có Thịnh hiểu được thôi. Dù sao vẫn rất yêu TViệt.
Thầy Phúc ......... tớ thật ko thể hiểu nổi và ko thể chịu nổi. Hôm nay là ngày gì mà đen như quạ ý. Phải viết profile cho DLinh thì đi tự tử cho xong. Tuy nhiên tớ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ =))
 
Khánh nói năng thì linh tinh, lại còn biển thủ 2 vé xem phim của tớ nữa chứ. Muốn yên bình thì gửi bài Lý cho tớ nhanh nhanh lên.
 
Back
Bên trên