Trò chơi Tại sao?

vì chả biết làm gì...:|

tại sao mình lại bắt đầu có biểu hện đổ đốn rồi? :-s
 
^ Tưởng ai chứ cô Ánh thì đổ đốn từ lâu rồi
v Vì sao ko muốn ăn mà vẫn phải nấu cơm? :-<
 
^ vì nửa biết nửa ko còn khổ hơn, thà khổ còn hơn là cực kì khổ :D
V tại sao mọi thứ lúc nào cũng đi ngược lại so vs mình nghĩ và mình muốn :|
 
trời jao mùa, lạnh ko ra lạnh nắng ko ra nắng ốm là fải:-j
v tại sao mìh ko có bản lĩnh jở fao như chúng nó để bi h dù đã è cổ ra họk điểm vẫn bê bết:((
 
^ tại từ bé ko chịu tu nghiệp :-j :))
v sao nguời lớn cứ ko tin tuởng trẻ con nhờ
 
vì trẻ con có nhiều cái ko đáng tin còn ng lớn thì quá đa nghi:-j
v tại sao cứ ăn no xong là buồn ngủ:-ss:-/
 
^ Vì trong lúc ngủ vẫn tiêu hao năng lượng mà ^o^
v Vì sao ảnh con miu của em Thịnh yêu thế? =((
 
^ em đã báo đài truyền hình chưa, mục tìm trẻ lạc

v sao có 4 cái paragraph mah chả muốn viết cái nào cả, mai phải nộp rồi
 
^ Đề thi 1 trang, thời gian 3 tiêgns chứ :| A thi 10 tiếng đây này =)
v Tại sao cuộc đời tươi đẹp thế :x
 
^ Bởi vì chỉ có những người bi quan mới thấy cuộc đời đen tối :D
V Tại sao đang ốm mà h vẫn chưa ngủ nhỉ :(
 
công nhận:( đời ko chỉ bất công, thượng đế ko chỉ bất công mà cả con ng cũng bất công
v tại sao càng ngày càng ko thik đi họk:(:(:(
 
vì đang bi quan về cuộc đời

sao nói và làm cách nhau xa thế ?
 
Back
Bên trên