Dear Hung,
Rat sorry la lan nay chi lai post bang tieng Viet khong dau.Chi it dung tieng Viet nen danh tieng Viet cham lam......Luc nay da viet reply cho em bang tieng Viet co dau dang hoang nhung ma viet lau qua, bi log out ma khong biet, cuoi cung khong gui bai day duoc,mat bai........hichic........Gio de chi nho lai cai gi da viet va tom tat lai vay.......
Bunkasai nam nay , em den thu truong yokohama va dentsudai xem!Cac anh chi nguoi Viet o day dong lam nen tham gia rat nhiet tinh.Truong Tokyo dong nguoi VN the ma khong co gi cua VN, ke cung hoi buon nhi!!!
Bunkasai o Keio a?
Keio có 5 campus va mỗi campus có cách gọi bunkasai riêng của mình.Chỗ chị học, SFC, thì được gọi là Akisai, ngày hội mùa thu.Có lẽ được gọi như vậy bởi campus của chị được mở ra sau cùng, lại nằm ở ngòai ô nên rất nhiều cây xanh và cảnh tự nhiên rất đẹp( nhờ công của khoa công nghệ thông tin và môi trường, campus chị được gọi là green campus).Dưới cái nắng của mùa thu, cảnh lại vàng rực lên, nhìn thích lắm.
SFC là một campus theo phong cách mới của Keio, mô hình, cách học và hoạt động rất giống các trường ở Anh và My.Nên vào Akisai cũng hơi khác một chút.Có rất nhiều quày bán đồ ăn của các nước, cứ như là trường có nhiều lưu học sinh lắm.Thực ra thì hòan tòan không có lưu học sinh mấy.Các quầy này là do các câu lạc bộ và các lớp học ngọai ngữ mở ra.Từ những món được ăn nhiều như các món của Trung Quốc, Thái, Hàn Quốc, Ý cho đến các món chưa được ăn bao giờ, hoặc mới chỉ nghe đến của Tây Ban Nha, Ả rập, Ấn Độ, Đức, ......Nhưng có lẽ điều hay nhất không phải là các bạn đấy chỉ bán đồ ăn của nước ngòai, mà từ cách bán, đến trang phục và kiểu cách, hoàn toàn giống đất nước mà các bạn đang theo học ngôn ngữ.SFC cũng có các phòng trưng bày, các hội trường thảo luận đề tài nghiên cứu khoa hoc và các phần trình diễn của các câu lạc bộ.Nhưng có lẽ điều chị ấn tượng nhất là khi trời bắt đầu tối thì cũng là lúc cả sân trường biến thành dance hall. Trên sân khấu là các nhóm ca nhạc và nhảy múa tự do biểu diễn, dưới sân trường là đủ các điệu nhảy rất sinh động của những người tham gia.Mọi người tham gia không phải để nhảy, mà là để vui là chính, những lúc đấy thấy người Nhật cũng hòa đồng và dễ thương lắm.Cuối một ngày hội bao giờ cũng có một bài nhạc truyền thống của trường hoặc là có đèn được chăng thành một biểu tượng nào đấy.Khi tất cả kết thúc thì mọi người bắt đầu tụ tập thành nhóm mình tham gia để ăn những thức ăn có được qua giao lưu với các nhóm khác.Trời se se lạnh, ngồi gần nhau vừa nói, vừa cười, vừa ăn.....cũng ấm áp lắm.
Campus chính, Mita thì được gọi là Mitasai, vì tất cả học sinh của trường từ campus khác sẽ về đây để tham dự.Về nội dung của ngày hội thì chị nghĩ là cũng giống các trường khác thôi, nhưng khác hẳn về quy mô, cách trang trí và tổ chức....có một cái gì đấy rất là Keio.Có lẽ chị là dân Keio nên không tìm được từ nào diễn đạt đúng.Mong là Hưng và các bạn, nếu có dịp đến Keio sẽ tìm được từ nào hay và phù hợp hơn.Ở Mitasai có một show mình rất muốn osusume các bạn là shakodansu- nhảy xã giao.Trường Keio từ trước đến giờ nổi tiếng là trường con nhà giàu, chắc mọi người cũng biết, có xem show này mới thấy đúng thế thật.Vào đây như lạc vào thế giới thượng lưu nào đấy....
4 năm học, 4 lần được tham gia bunkasai, và lần nào cũng có những cảm nhận mới khác nhau về ngày hội văn hóa của trường.Nhưng từ năm nay lại không được tham gia nữa rồi(;

....Lúc nào đấy, Hưng sẽ đi và kể cho chị nghe chứ!?